1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới xuất hiện mấy nhân vật quen thuộc trong Box TVTY này mà các bác đâm chém nhau chỉ vì con HTL và vụ nhà nhà nghỉ làm j cho mệt! Mịa câu chuyện chỉ là để mua vui, đôi khi cũng đíu có mục đích j ngoài việc giảm stress cho anh em!
    Còn bác HKGH Post nhanh nhanh cái cho anh em chém gió, rút kinh nghiệm nếu bác còn bệnh "táo bón" thì nhớ sài thuốc cho nó hết đi
  2. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    cả nhà thông cảm
    đợt vừa rồi em mới được cất nhắc lên chức nên công việc nhiều quá
    quản lý nhân viên cũng mất bao nhiu thời gian roài
    vừa về hà nội chỉ thấy họp hành báo cáo,điện thoại bạn bè còn ko kịp nghe,có tí thời gian rảnh thì em DUng đăng kí sạch trơn,nửa đêm về mắt mỏi chân run,nhiều lúc ngủ lúc nào cũng ko biết
    phần kế tiếp này cực hay,và cũng cực bất ngờ,nhất là cái hôm ở khách sạn IT continental,lại được tiếp chuyện song thân của em DUng nữa cơ ạ
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 topic của HKGH , thấy topic nào cũng nhiều bài trả lời .
    Ko biết ngoài đời có đẹp trai , phong độ ko ?
    Nhưng sao đọc topic thấy có vẻ đào hoa nhểy ???

  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ảnh í là dạng thần tượng của giới trẻ , kiểu típ người chỉ tay lên giời hân đời vô đối vỗ tay nhìn gối vô đối vì sao , mẫu ng của cái sự đừng hỏi luôn ...
    Nói về ảnh tức là chúng ta đang nói về 1 huyền thoại ... một huyền thoại sống ... và đang hiên hữu đâu đó trong cuộc sống này bằng xương bằng thịt ...
  5. YeuDenChet

    YeuDenChet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lý lịch HKGH
    sn 13/4/1984
    anh ta sinh ra và nhớn lên ở đất Hà Lội ngàn năm văn hiến
    thủa nhỏ học tại trường mầm non B,Phan Chu trinh hn
    cấp 1 ,2 học tại Lê Ngọc Hân
    cấp 3 học tại Trần Phú năm lớp 10 nhưng sau đó do choảng nhau máu lửa với 1 bạn lớp 11 nên đã chuyển sang Marie curie
    cấp 4 cấp 5 thì ko biết học ở đâu
    gia đình đủ đầy,bố mẹ thoải mái,thích gì được nấy nhưng cu này không hợp nghe lời bố mẹ cho lắm nên tách ra sống một mình tự kiếm tiền tự cung tự cấp
    bạn bè rất nhiều,chủ yếu là bạn công việc,bạn chơi,nhưng bạn thân thì hình như không có vì rất khó hiểu thằng cu này nghĩ và sẽ làm gì
    cao ráo 1m79,nhìn mặt lúc nào cũng như gà,nhưng mà nó có gà hay không thì chúa mới biết
    thoát ly khỏi gia đình từ lâu nên cu cậu rất chi là năng động,kiếm tiền khá là ác liệt...........
    nhưng tóm lại,HKGH là thằng không có trym,đi với gái rồi nó đồng ý về nằm bên cạnh mà không làm gì thì đúng là đứt dây thần kinh ở bẹn cụ nó rồi(tao nói với tư cách là bạn mày)
    dạo này lên chức là mày hơi bị Vip đấy,bạn gọi mà không thèm nghe máy,lại giành thời gian đi với một bé quen nhau được một tuần
  6. YeuDenChet

    YeuDenChet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thằng này kinh lắm em ạ,ví dụ kiểu không quen biết,chỉ cần ngồi nghe em nói chuyện với ai đó vài câu là nó suy ra một cơ số điều về em luôn,mà trong khi đấy nó vẫn làm việc khác,anh cũng sợ.
    được cái nó nhiều tài lẻ,bạn bè đi cùng cũng được thơm lây ,ke ke
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Xịt pẹ, bạn bè Bùi gì mà biết học cấp 123 ở đâu mà cấp 456 lại không biết.
    Dạo này tớ đang bậy
  8. Serip

    Serip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ý đang che giấu cho bạn
  9. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh này em biết , cấp 456 học ở trại giam gần chỗ nhà em đây mừ
  10. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    vậy là cũng chuẩn bị lượn được rồi,mình tò mò quá,sau mấy tháng không bik h em DUng thế nào rồi nhỉ
    xinh hơn hay là nét hơn
    mình có cái biệt tài nhìn được sự phát triển của một cô gái,có người con gái mới nhìn ban đầu thì ta thấy là rất xinh nhưng ngay sau đó nhan sắc đó sẽ bị tàn phá theo thời gian,nhưng có người con gái ban đầu ta thấy rất bình thường nhưng càng ngày càng xinh lên,nhưng em DUng mà mình biết lại là một trường hợp khác,khuôn mặt cá tính trông có vẻ ngây thơ pha lẫn 1 chút ngổ ngáo của em nó thì nếu có thêm 1 chút già dặn thì nhất luôn chứ chả phải đùa,ke ke
    mà thôi,kiểu jì chả gặp,cứ lên đã
    à mà khoan,phải thủ theo vài thứ đồ chơi để xem tình hình thế nào chứ nhỉ: máy nghe trộm,máy phá sóng GSM,ke ke ke
    okie,lên đường,đi từ 7h20,chầm chậm rồi thì 8h kém 20 cũng tới,cái quán này càng ngày càng nhỏ đi hay sao ý,lần nào mình tới cũng vậy
    -hey,bàn của anh đâu
    --nhân viên: ơ,anh đi có 1 mình à?
    -thế 1 mình thì không cho ngồi à?
    --thì đi một mình mà cũng phải đặt bàn cơ à=))
    -à,thế chắc là mấy mình rồi
    thằng bé ngồi vào bàn,tranh thủ gắn cái máy nghe trộm ở đây đã,kiểu jì 2 em đến cũng ngồi đối diện mình,cứ để gần gần là nghe thấy hết,con gái là chuyên gia có cái kiểu hay nhận xét sau lưng con trai
    tranh thủ lướt web xem có cái jì hay không trong lúc chờ đợitầm này mới nhớ ra,hay là mình viết tiếp phần 3 câu chiện nhỉ,nhưng mà đã có cái gì hay đâu mà viết,à mà phải rồi,em nó bảo mai đi ăn nữa cơ mà,ngày kia đi xem phim,để xem thế nào đã
    và cũng không phải chờ lâu,có quả điện thoại gọi đến,a,số cũ của DUng đây mà,ke ke,chắc h em nso 2 tay 2 súng rồi,thảo nào số trước lạ hoắc
    -alô,anh đây
    --anh ơi,quán anh nói ở gần đường Trần Phú đúng không?
    -chuẩn
    --okie,5 phút nữa em có mặt
    -thế bạn em có đi cùng không đấy
    --có ạ
    -uh,anh ngồi đây rồi,qua luôn đi
    5 phút là 5 phút,chuẩn h luôn,5 phút mà dài vãi cả lều ra,cuối cùng thì cũng thấy bóng em nó xuất hiện
    tình hình là quán chim xanh mới sửa lại,bên trái và bên phải cái đàn piano có 2 bàn,em ngồi bàn bên trái,bàn bên phải phía trong có 4 chú đang ngồi chơi tá lả=))
    ôi dồi ôi,2 em xuất hiện mà bác trai nào trong quán cũng nhìn,xem nào
    éc éc,em đi cùng sao cao thế hở zời,hơn 1m7,lạ hoắc,đeo kính,áo trễ vài màu đỏ,quần trắng,được phết
    còn nhân vật chính là DUng,vẫn thế,nhìn chả khác đi tẹo nào,ẹc ẹc,thôi chết tôi rồi,h tôi mới nhận ra,hồi trước quen em nó là mùa đông,đi với nhau mặc nhiều áo nên không để ý,hôm nay em nó mặc mỗi 1 áo,kiểu áo sơ mi không khuy cổ cao ,áo cũng mỏng,tay ngắn,mình mới thấy là vòng 1 của Dung cũng ra gì đấy chứ ko phải đùa=))
    cả 2 từ từ đi vào,tiến vào đến nơi,tự nhiên thằng bé cũng thấy hơi ngượng ngượng,biết nói jì với em nó đây,không thể qúa khách sáo,cũng không thể quá hời hợt hay quá vồ vập,thôi thì cách tốt nhất là cứ nở 1 nụ cười rồi chờ em nó lên tiwwngs trước vậy
    xoạch xoạch,cả 2 em bước vào,vứt túi xuống ghế và một cái túi khác(ko hiểu bên trong có cái jề^^) ,DUng nhìn thẳng em và nói luôn:
    -ngồi lâu chưa anh???
    --à,anh ngồi được 1 điếu thuốc rồi
    -đây là chị Phương,bạn em
    ôi mẹ ôi,nhìn gần mới thấy em Phương này thuộc dạng hàng khủng,để tả cái xem nào,chiều cao thì sau đó mới biết là 1m72
    3 vòng thuộc dạng chuẩn và khủng,kết hợp cả khuôn mặt và dáng người thì cũng có chút ma lực mà có thể là nhìu bác không cưỡng được=)),vâng,đại khái là ngon
    nhưng tả thì thế,mình vẫn không thik em Phương = em DUng,vì em Dung vẫn có cái nét trẻ hơn,đó là cái thứ nhất,thứ 2 là cái dáng người mà em Phương có thì đảm bảo 100% là cũng phải qua tu luyện nhiều rồi,đấy là điểm mà nhiều thằng lại ghét=))
    hic,hôm nay DUng chơi quả quần sooc đen ngắn ,mình vẫn kết quả chưn dài trắng muốt của Dung,cái này thì miễn chê rồi,từ lúc Dung bước vào,mình đã thấy một số bác dán mắt vào luôn,lộ liễu quá,mình thì biết là đẹp nhưng chỉ nhìn qua cho biết là đủ,cứ dán mắt vào rồi con gái nó lại bảo là dê
    hơ hơ

Chia sẻ trang này