1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kô hiểu chị nói những cái trên để làm jì
    Nói về đẹp, kô ai hoàn mỹ, cái này kô so đc, với nguời này là đẹp, nguời kia là thuờng
    Về đại gia, so với nguời kém hơn thì chú ấy hơn, so với nguời giầu hơn thì chú ấy kém, chị so thanh niên mới ra lập ngiệp vói các bác đại gia làm jì, chị bảo tự làm ra đc quá 10 con số ), tức là fải 10tỷ đúng kô chị ?, ( 1tỷ thì em có đấy ^^ nhưng mà ko fải mình làm ra đc )
    Em đố chị tìm đc chú nào sinh năm 84 ở cái nuớc VN này tự làm ra đc 10tỷ mà kô cần nhờ bố mẹ cho vốn lập công ty, ko fải đánh lô đề, em nghĩ hình như ko có ai, (lưu ý nhé, tự làm từ 2 bàn tay trắng ), còn chú nào nhà giầu sẵn rồi thì trong tài khoản có 10tỷ cũng ko có jì lạ, còn đại gia mà trong tài khoản có 10tỷ chắc cũng fải đầu 3 đít chơi vơi, nhà cũng phải có lực, huạc làm việc ở nưóc ngoài nhiều năm tích góp
    Em nói cho vui, chị thấy chỗ nào kô ổn sửa em với
  2. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ cãi nhau về việc chuyện này có thật hay ko nhỉ. Tớ chỉ xin góp ý kiến thế này:
    1. Bác HK viết văn hay, nhiều tình huống đáng để học tập vì thế cta cứ cổ vũ để bác ấy viết.
    2. Thật hay ko, tuỳ cách suy nghĩ mỗi người. Không nên nói bác HK lừa đảo ai hết, vì thích đọc thì vào đọc không thì ra đọc cái khác.
    3. Topic để mọi người bình luận, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, các thành viên chả nên ném đá nhau để mất hoà khí làm gì.
    4. Post lên cho mọi người câu chuyện này, khá hay, dù Noel đã qua rùi.
    P.S: Nếu chuyện này là có thật, bác HK Tết này có người yêu mới là chị Dung thì vui duyên mới chớ quên anh em trên này nhớ , bác tổ chức một buổi off Tất niên đi cho tớ chung vui với, he he.
    -----------------------------------------------
    Ông già Noel có thật không?
    Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O?THanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel.
    Cô bé viết rằng:
    Cháu được tám tuổi. Bạn cháu nhiều đứa nói rằng ông già Noel không có thực. Bố cháu thì bảo nên hỏi tờ báo Sun. Xin hãy cho cháubiết: ông già Noel có thực không?.
    Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông chủ bút Francis P. Church phải đích thân trả lời. Ông viết:
    Virginia, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.
    Vâng, Virginia, ông già Noel có thực.
    Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.
    Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta.
    Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này.
    Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Trời, ông vẫn sống, và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này.
    Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc.
    Bài báo của Francis P. Church đã gây xúc động cho độc giả nên sau đó mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, nó lại được đăng lại một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950 khi tờ báo này đình bản.
    Mỗi khi đông về, khi trẻ em khắp nơi vui đón Giáng sinh, người ta lại nhớ đến câu chuyện năm nào và quả thực không có câu trả lời nào hay hơn bài báo của năm 1897.
  3. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ lúc mất điện mình vào kể tiếp
    - sau khi được lời như cởi tấm lòng của mẹ Dung mình chiến tới tấp, đầu tiên là phải gắp món nem em Dung mất công làm từ chiều đến giờ (mặc dù lúc nãy ăn rồi nhưng nóng quá chưa cảm nhận được). Đưa miếng nem vào miệng lúc này mới cảm nhận được vị ngon nhưng có vẻ thiếu thiếu gì đó, mình nói luôn: nước chấm bác pha quá chuẩn nhưng nem hình như thiếu vị gì cay cay thơm thơm - hình như là thiếu Hạt tiêu.
    - Lúc này em Dung mới thấy là mình quên chưa cho hạt tiêu mới chữa cháy - làm nem ai lại cho hạt tiêu.
    - Đúng lúc này tiếng bình luận viên vang lên để giới thiệu đội hình 2 đội, các cầu thủ bắt đầu bước vào sân, cả hai đội đều lộ vẻ căng thẳng, cổ động viên lúc này đã vào chật cứng các khán đài và không ngừng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", không khí bữa cơm dần dần nóng lên, mọi người chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, còn mình thì vẫn tới tấp chiến đấu kà kà
    - Như có vẻ nhận ra điều gì đó khác lạ em Dung mới quay sang thì eo ơi em đang đầy mồm nem nhai chóp chép hợ hợ
    - Sau màn quốc ca là tiếng còi khai cuộc, tiếng cổ động viên ngày càng to, sân Mỹ Đình ngày càng nóng mặc dù trời đang đổ mưa, tiếng bình luận viên Tạ Biên Cương
  4. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ối xồi ôi em phải kiên nhẫn lắm để bây giờ mới vào tô bích này hi vọng được đọc típ vài chương của bác HKGH mà bác biến đâu mất tiu rồi
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bác, nhưng viết về những cái jì mang tính cảm xúc nóng bỏng hơn đi , đọc của bác cũng vui trong lúc nông nhàn chờ chú hiếp Khách vào
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Có thì cũng có đấy. Bên Box chứng khoán có mấy đồng chí 8x, tài khoản cũng vài chục tỷ. Khoảng 1 năm trước, thời chứng khoán còn sốt, 1 ngày các chú ấy kiếm 100 triệu là bình thường. Hay như cậu bạn người Phú Thọ em biết, năm mười mấy tuổi đã là HAcker nổi tiếng. 20 tuổi đã lập công ty và mua ôto ... Nói vậy để biết: thế hệ 8x có nhiều nhân tài lắm ...
    Bạn khongco0 làm em tự nhiên nhớ lại HàMy và bác Sơn bên box Tâm Sự: bác Sơn xài cái số di động rất đẹp, em My thì lại viết bài nói là bác ấy . Có cậu nhảy vào bơm đểu là: nhìn mặt có gì đâu mà em My yêu. Bác ấy trả lời: chẳng lẽ xấu thì không được quyền có người iu à ... hí hí. Câu trả lời mà mấy năm rồi em vẫn còn nhớ.
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Bác nói với bà í làm giề cho tốn nc bọt. Cũng vì cái tính ko giống ai nên đang bị hạn chế post bài trong Làm đẹp 6 tháng đới
    @Bác HK ới ời ơi. Kể tiếp đê nào. Câu giờ quá đới.
  8. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hix.bác hiệp khách đâu nhỉ.em đang ôn thi học kỳ mà thỉnh thoảng vẫn phải vào chờ bài mới của bác.
  9. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chị lại cứ hay cạnh khoé với đàn em . cá nhân em thấy thì bác ý dẻo mồm , biết cách nói chuyện thì con gái thích cũng đúng thôi . Em gặp nhiều rồi . Kiểu như đang đi ngoài đường gặp 1 em : Sao em lại nhìn anh ? Sao em lại cười ? Em đang đi đâu mà vui thế ? Làm quen nhé cho anh số đi . đại loại thế , mấy cái bài này thì em cũng thuộc nhiều , cơ mà chưa áp dụng với em nào cả
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bạn kô thấy dòng chữ mình nói " làm từ 2 bàn tay trắng ah ? ",
    Còn nguời mà nhà có sẵn tiềm lực thì 10tỷ là chuyện thuờng , lập công ty và mua ô tô lại càng thuờng hơn, bạn mình mấy thằng mới ra truờng cũng lập công ty, có ô tô đầy ra, nhưng tài khoản tiền mặt chỉ còn mấy trăm, tiền lập công ty mua o tô thì bố mẹ cho, quan trọng như chị Linh Khue nói phải có 10 tỷ
    Bạn cũng ko nhìn dòng mình viết là sinh năm 84, vừa ra trưòng thì làm jì và đào đâu ra 10 tỷ, cứ đơn giản thế này đi chú HKGH ra truờng đc 2 năm, nhân viên mới ra trưòng làm giỏi thì tầm 30tr 1 tháng, đấy là tính trung bình cộng của 2 năm tiếp theo từ khi vào làm và đc tăng lưong nữa, làm 30tr 1 tháng nhưng mình khẳng đinh luôn làm 30tr thì tiêu fải ít nhất 20tr, may ra để dành dc 10tr 1 tháng, ai đi làm ròi sẽ hiểu tại sao chỉ dành đc 10tr và tiêu 20tr, 2 năm để dành đc 240tr, giỏi lắm là 300tr đi, chơi chứng khoán mà từ 300tr thành 10tỷ đc thì ở Vn chắc chưa có chú sinh năm 84 nào làm đc , , mà với hiện tại của chứng khoán như bây giờ thì chắc kô cần nói, tanh bành toé loe
    Chủ đề này dừng nhá, kô bạn Mod vào Lock hết thì hết Nick để tán fét
    Chú HKGH chắc đang ở cơ quan nên kô viết đc
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 30/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này