1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Gớm, mọi người hóng quá cơ
    Để em kể chuyện tiếp nhá Truyện này chắc chắn ko có trong mục kể của HKGH, (hay thì vote * nhá)
    Đêm 28/11, sau khoảnh khắc chia vui của cả nhà khi VN vô địch, vì quá vui không ngủ được nên bố mẹ Dung ngồi nói chuyện với nhau.
    Bố Dung: - Này, em thấy thằng bé bạn cái Dung hôm nay thế nào?
    Mẹ Dung: - Em thấy cũng được. Mặt mũi hiền lành, mồm miệng nhanh nhẹn.
    - Em nói chuyện với nó nhiều chưa?
    - Cũng vài câu thôi, thấy nó cũng nhanh nhảu...
    - Chỉ được vài câu đầu thôi, chứ thằng ấy không tin được nó đâu.
    - Sao ạ?
    - Uh, thì lúc đi lên nhà với anh, anh hỏi thăm dò nó mấy câu nó đã phọt ra hết là nó mới quen cái Dung nhà mình được mấy ngày ..
    - mấy ngày thôi à? (giọng sửng sốt) sao nó lại đóng kịch với cái Dung như yêu nhau lâu lắm rồi? Mà mấy ngày là mấy ngày ...
    - Từ cái hôm Noel ..
    - Hôm ấy con Dung không ngủ ở nhà mà ngủ ở nhà cái Thu. Mà không biết có phải ở nhà cái Thu không nữa ...
    - thế mới phải nghĩ ...
    - thằng này không đơn giản rồi. Con Dung nhà mình ngoan hiền có tiếng, gặp phải thằng cáo già này chắc không ổn rồi...
    - Em mai điều tra xem gia cảnh thằng này xem thế nào? Bố mẹ nó thế nào, rồi liệu mà xử lý. nếu thấy nó không được thì cần cảnh cáo, dằn mặt ngay, không để dây dưa...
    - vâng. Bọn này phải rắn tay. Chứ để nó dám đem mình ra đóng kịch thế là không được, ranh con!
    - mà cái Dung nó về chưa nhỉ?
    - Nó đi cổ vũ VN vô địch với thằng này. Để em gọi nó về.
    Với tay lấy cái điện thoại, bấm số của Dung. Mẹ Dung nói:
    -A lô Dung à? Đang ở đâu đấy?
    -....
    - Mấy giờ con về? Không được như hôm trước đâu đấy! Về ngay mẹ có chuyện muốn nói với con.
    -....
    - Mẹ đợi con ở nhà đấy! (cúp máy!)
    Quay sang chồng, bà bảo:
    - Để em gọi điện cho cái Thu xem hôm nọ thế nào. Bọn trẻ ranh này giờ không tin tưởng được.
    - Uh, em gọi đi. Anh lên phòng nghỉ 1 lát. Tí nó về nói chuyện với nó xem thế nào!
    Lúc sau, chưa thấy Dung về, ông bố mò xuống, hỏi vợ:
    - Nó chưa về à?
    - Chưa anh ạ, em gọi giục nó mấy lần rồi.
    - Thế con Thu thế nào?
    - Không tin được. Bọn này láo quá ...
    Hai ông bà rầm rì rầm rì nói chuyện với nhau chờ Dung về.

  2. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ném đá thêm phát nữa này.
    Điều này thì nhỏ thôi, nhưng thực ra lại rất lớn. Ko hiểu HKGH có kể lại các đoạn đối thoại 1 cách chân thực ko, nhưng em đọc thì thấy rất khó hiểu. Các câu đối thoại của các nhân vật nó ko giống như nói chuyện thực tế hàng ngày mà có cái gì đó giả giả, giống như ở trong truyện người ta hay viết. Mọi người để ý nhé: những câu mà em Dung trả lời chủ topic hay chủ topic trả lời bố mẹ em Dung hay em Thu nói chuyện với người hơn tuổi đều có chữ ?oDạ? ở đầu, nghe điêu ko tả nổi. Ví dụ nhé:
    -dạ,(miẹ,dạ rõ to),tuỳ anh ạ
    --thế em kể cho THU nghe chuyện em rủ anh đi chơi hôm nay à?
    -dạ,bọn em cái jì cũng kể với nhau cả,sao anh lại hỏi em thế?
    -alô ...mẹ ạ....trên phố đang đông lắm ạ...dạ...........
    ---alô bác Vân ạ,cháu Thu đây ạ.........hôm nay bác cho DUNG sang nhà cháu ngủ nhé.....mấy đứa qua chơi cho vui......bây h đuwòng đông lắm ạ....không có cách nào đi luôn.......bọn cháu đi mãi được có 1 tẹo......dạ dạ

    Và còn vô số những câu tương tự như thế nữa. Ngay cả em chơi bi-a gặp ở siêu thị cũng thật là ngoan ngoãn và lịch sự:
    ---dạ,số của anh bao nhiêu để em nháy sang(vừa nói tay vừa móc con 8800 trong túi quần)
    Em hỏi các bác, ở ngoài thực tế, đặc biệt là ở miền Bắc, bọn trẻ dù có ngoan đến mấy, có ai luôn có chữ ?odạ? trong câu nói thế này ko? Cùng lắm là ?ovâng? thôi chứ. Hay bác HKGH này số đỏ, đi đâu cũng toàn gặp các em ngoan thế này nhỉ?
    Thế cho nên cá nhân em cho rằng đây ko phải chuyện có thật, hoặc nếu có thật thì chủ topic đã thần thánh hóa các chi tiết lên. Giả sử như câu chuyện này có thật, thì em chỉ thấy em Dung khá ăn chơi, lại còn dám ngủ qua đêm ở nhà bạn trai mới quen 2 ngày. Khéo em này thực ra cũng chửi tục như ranh ý chứ, ?odạ? với chả ?ovâng?.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sao các ấy cứ bình luận về anh HKGH nhiều thế nhể?
    tớ là tớ ngưỡng mộ anh í lắm ế
    anh í nhiều em theo(toàn hàng Việt Nam chất lượng cao ) đến mức mà bị lãnh cảm cơ mà,như cái topic nào của anh í ế.
    tớ ngưỡng mộ cả cái tài chém jó thành bão í lộn tài thuyết khách chứ của anh í nữa ế
    em Dung này mà vào tay gà" ăn chẳng nên đọi nói chả nên nhời" miêu tả với mấy cái detail:ngủ ở nhà con jai mới quen đc 48h,rùi á mặc váy ngắn,nhảy sẹc xi thì có mà bị ném đá cho vỡ 1 số thứ chứ chả đc khen là :có cá tính,hấp dẫn,thu hút rồi là "gái ngoan(chỉ có 1 vài chồng)" như lài đâu.Anh HK jỏi nhờ,nhờ
    anh HK thì chắc chả cần tư vấn j đâu,jỏi chế nài cơ mờ ,nhưng mà tớ í,vẫn muốn chúc cho anh ế với em Dung hép pi èn đinh.Để sau này á,có 1 topic nữa dư lài kiểu đổi đt làm ng iu.Xem phim, hẹn hò,ôm ấp chán chê,hỏi vì sao để ý thèng như anh thì em í bẩu:anh có đôi mắt híp jống hệt chồng em đi công tác cách đây 3 ngày .Hôm đấy Việt Nam lại vô địch guân cúp,anh cho em ngụ nhờ
    Lúc đấy anh HK lại tự do,các em gái cờ rây dì fan trên này lại có cơ hội
    Ngày ấy,ngày ấy sẽ k xa xôi
  4. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cái "dạ" này bình thường mà, kể cả đi làm gặp sếp thích dạ thì mình cũng dạ như thường, các em dạ cũng ko phải là ít. Nói túm là bt.
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Gái nói với trai thì ít "dạ" lắm, trừ khi giả nai câu kéo!
  6. loidangky

    loidangky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua theo tin từ BBC Việt Ngữ thì đ/c HKGH đã bị em Rung lừa bán sang Trung Quốc và chưa rõ ở động nào. Hiện nay các giới chức trong TVTY đang làm việc với ĐSQ VN và các nhà lãnh đạo TQ để tìm bằng đồng chí Híp về....
    Nếu đ/c vẫn còn có thể on nai thì vào thông báo cho anh em đồng đạo 1 đôi nời..
    Thôi đi nàm việc để tý còn hóng típ..
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải? Ngoài Hà Nội chắc nhiều ngân hàng lắm phải không? Mới ra trường 2 năm 30 triệu/1 tháng không cướp nhà băng cũng đề lô, bài bạc. Lương tầm đó 1 khoa ra trường đếm trên đầu ngón tay. Bên Box kia đọc thấy lương khởi điểm Cử Nhân Kế Toán ở HN chỉ từ 1,5 triệu đến 3 triệu.
    Còn chơi CK, mấy chú 8X 1 năm kiếm vài tỷ cũng có. 1 thằng 83 làm ở SỞ chơi CK mua nhà Phú Mỹ Hưng cũng thấy rồi. Nhưng là đếm trên đầu ngón chân. Mịa, giờ thằng nào ôm CK thì có mà ăn cám.
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hi`, đọc từ 15 -> 20 chẳng có cái gì mới cả. Toàn dân nhà mình buôn bán với nhau. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh người đông tấp nập chờ mở cửa chợ mới chết chứ...Bác chủ thớt chắc bế quan rồi tẩu hoả nhập ma
  9. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cái "dạ" này bình thường mà, kể cả đi làm gặp sếp thích dạ thì mình cũng dạ như thường, các em dạ cũng ko phải là ít. Nói túm là bt.

    [/quote]
    Gái nói với trai thì ít "dạ" lắm, trừ khi giả nai câu kéo!
    Mẹ em bảo là .... hông nói bí mật với người lạ ....[/bigchar]
    [/quote]
    Không sai, gái sẽ giả nai chí ít cho den luc giai có chiều hướng đổ. Trong trường hợp của Hiệp khách thì gái mới quen được 2 hay 3 hôm gì đấy, giả nai cũng không phải là điều khó hiểu.
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Một số ấy vào Thớt, tìm các tình tiết mâu thuẫn ==> chuyện giả, không thật.
    Không biết các ấy đã đọc Chuyện Tình New York chưa? Có ai dám chắc là con mẹ Hà Kin không thêm Knorr, mắm muối vào đấy. Nhưng vẫn ối người tìm đọc.
    Hay như Titanic, chỉ là con tàu đâm phải cục nước đá. Thế mà qua tay lão James Cameron, biết bao trai thanh gái tú cố tìm thằng Jack để yêu, con Rose để đú.
    Thật hay giả không quan trọng bằng cách hành văn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này