1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nhìn ảnh NGCK post cứ nghĩ là bác HK. Bé đồng nghiệp khen cũng đẹp giai. xem đoạn dưới mới té ngửa...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi khí không phải, ng Bắc không hay nói DẠ àh? Tôi tưởng có câu Gọi dạ bảo vâng chứ! Gọi thì dạ, bảo thì vâng.
    Tôi thấy dạ vậy là bình thường, gặp ng lạ, không có xích mích gì hoặc trong trường hợp có người lớn ở xung quanh, tỏ ra hơi lịch sự hơn ngày thường cũng có sao. (Còn hơn là cụt lủn cho-nó-thân-mật.)
    Ng ta ngủ lại nhà ai, chửi tục thế nào là có lúc, không phải có bạn đến nhà ăn với bố mẹ cũng chửi tục như ranh trước mặt bố mẹ. Chuyện này chẳng lẽ bạn không đủ nhận thức để hiểu?
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Dài quá , HK kaka vào tổng hợp truyện từ đầu đến cuối vào trang nào rồi để lên title em cái . Em thấy dài quá , ngại vào đọc
    [đã đến đoạn $%@^@^#& chưa anh , hay pm em trước đê ]
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình thấy hiểu hơn nỗi khổ của những người nổi tiếng
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đêm qua nằm cả đêm mà cứ thao thức ko ngủ được
    h mới có thời gian viết tiếp cho cả nhà,mong cả nhà lượng thứ cho tội chậm trễ
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác viết đi không cần phải diễn giải thanh minh gì đâu.
  7. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Kỹ năng đọc hiểu có vấn đề à? Gọi dạ bảo vâng - đồng ý, nhưng trong các ví dụ tôi post lên thì là "bảo" chứ ko phải "gọi". Ví dụ:
    --đưa số điện thoại đây,tuần sau lên đấy thì alô(thằng bé nói bình thản như ko)
    ---dạ,số của anh bao nhiêu để em nháy sang(vừa nói tay vừa móc con 8800 trong túi quần)

    Cái câu mà chủ topic nói với em kia là "bảo" (đưa số điện thoại đây) chứ ko phải "gọi" (nếu gọi phải là "em ơi") nhé! Hiểu chửa? Đã thiếu hiểu biết lại còn thích bới móc!
    Bình thường với người miền Nam thôi, còn người miền Bắc rất ít khi "dạ" khi trả lời người khác như thế. Nếu có "dạ" thì đúng là ra vẻ lịch sự 1 cách giả tạo thôi, như bạn gì ở trên nói đấy, thường là với sếp hoặc muốn mồi chài các anh.
    Sao bạn dốt thế? Tôi có bảo phải chửi như ranh trước mặt bố mẹ đâu. Tôi chỉ bảo chủ topic cứ bảo em đó là con ngoan trò giỏi, tôi thì thông qua câu chuyện và cách xử sự của em ấy thì ko tin như thế, nói chung phải tiếp xúc lâu mới hiểu đc, chứ ko phải mới quen có vài ngày đã kết luận ngay về con người ta như thế.
    Bản thân mình thiếu nhận thức còn nói người khác! Khinh!
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phù..... Thế là mình cũng đọc xong cái quả Tô-bíc dài lê thê này. Mấy ngày không làm ăn được gì chỉ chúi mũi vào máy tính. Mà hôm nay đọc nhiều quá quên bố mất cửa ở phía nào, đứng dậy tí nữa thì đâm vào tường...
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ............................
    kinh nghiệm là đến nhà ăn cơm có người nhớn là cứ phải ăn thục mạng,ko đến nỗi trâu bò nhưng mà ko được ăn ít quá,ăn ít quá các bác ý lại bảo là mình chê người ta làm ko ngon,mà ăn thoải mái thì mới hoà nhập được chứ
    mới cả mấy món này cũng dễ ăn,ko ăn thì lại bảo phí,hí hí
    ăn mới biết là nem rán vẫn còn hơi non,hay là mình thik ăn nem rán già 1 chút,kệ,chả sao,ăn được mấy miếng thì DUNg lại quay sang hỏi:
    --sao?nem em làm thế nào?
    -cũng được
    --cũngggggggggggggg được.(DUNG nguýt dài)
    thằng bé cười,quay sang nói:
    -em thông cảm,sếp anh hay khen nhân viên kiểu thế nên anh bị nhiễm
    --lần sau mà còn nói kiểu đấy nữa là cho nhịn
    ........................
    lúc này cái tivi đã được bật lên,chưa có bóng đá ,bố DUNg tranh thủ xem tin tức,cả nhà lại ngồi nói chuyện,hic,hôm nay xem bóng đá ở đây là phải xem kênh VTV2,bác trai nói:
    -hôm nay Thái về sân nhà mình lạnh thế này Vn lại có cơ hội nhiều hơn
    --cũng chưa biết được bác ạ?cháu là cháu ko tin VN đá tí nào,hôm nọ thắng ăn may là nhiều,hôm nay mà đá thế nữa thì thua
    bác gái nói chen vào:
    -thua xừ đi cho chúng nó ko đi ầm ầm nữa,cứ mỗi lần VN thắng là lại lợi dụng
    --dạ,nếu mà hôm nay thắng thật thì cháu cũng phải đi vài vòng cổ động ,10 năm rồi Vn mình chưa thắng Thái lần nào đâu ạ
    -đi thì đi 1 chốc 1 lát thôi,đằng này bác thấy chúng nó đi cả đêm luôn,toàn thanh niên choai choai
    --dạ,đúng là đi thì đi 1 tí thôi,nhưng hôm nay mà thắng cháu sợ là ko đi xe nổi,chắc chỉ lên gửi xe đi bộ lấy khí thế
    -uh,thế là an toàn nhất(bác trai xen vào,câu này là cũng có phần ủng hộ tẹo nữa cho DUNG đi đây,ke ke)
    bác gái nói tiếp:
    --chúng mày đi thế nào thì đi,bác thấy hà nội bây h chán lắm,ko như ngày xưa nữa,hồi trước nó hiền hoà lắm,bây h cứ như cái chợ
    -tuỳ bác ạ,cháu thì cháu thấy hà nội lúc nào cũng đẹp,có những chỗ mà chỉ muốn đứng suốt ngày ở đấy
    .........đang định nói tiếp thì em DUNG đá cho 1 cáichắc thấy thằng bé phản bác ý kiến của mẹ hơi nhiều đây màthằng bé cũng hiểu,nhưng mà kệ,đã nói thì phải nói cho chót
    -bác cứ đi đâu xa 1 thời gian bác mới thấy,hà nội mình lúc nào cũng đẹp
    thằng bé chốt hạ luôn 1 câu
    .................
    --thế bố mẹ cháu cũng người hà nội à?
    -dạ,bố cháu gốc Bát tràng ,gia lâm,mẹ cháu thì ko,nhưng từ bé cháu ở hà nội
    he he,đã hỏi thì khai luôn,đỡ phải giấu
    --giờ hà nội mình đông quá,người hà nội gốc thì ít mà dân ở ngoài về thì nhiều,càng ngày càng như cái chợ
    -càng đông càng vui mà bác,như cháu đến nhà bác ăn cơm đây này,càng đông càng vui......
    he he he,đến đoạn này thì em DUNg có vẻ tròn mắt ngạc nhiên khi mà thấy thằng bé nói chuyện kiểu đấy với bố mẹ,bác trai thì vẫn có vẻ tập trung xem tivi hơn là nói,chi osin thì hầu như chẳng nói câu nào,lúc này tivi đã chuẩn bị chuyển sang đá bóng và mọi người cũng sắp ăn xong rồi,mặc dù thằng bé ăn chưa no đâu,nhưng khi thấy em DUNg chuận bị đứng dậy thì cũng chuẩn bị tinh thần đứng dậy cùng lúc luôn,ăn đã 20 phút rồi còn jì:
    -ăn nữa đi cháu,bác làm nhiều lắm(bác trai nói)
    --dạ,cháo nó rồi ạ,cháu ăn nhiều rồi,nhanh hơn bác nhiều,tốc độ cao hơn thì hiệu quả hơn mà
    thấy DUNG cũng đứng lên cùng lúc,bác trai bảo:
    -anh chị tốc độ quá(câu này là nói đểu cả 2 đây),mày ra bật cho bố cái tivi ngoài phòng khách đi con,bô ra xem bóng đá bây h
    --dạ
    lúc DUNg chạy tót ra ngoài,thằng bé định đi ra cùng thì bác trai lại bảo:
    -cháu,uống với bác 1 chén,ăn cả bữa cơm mà ko uống 1 chén với bác thì còn nói làm jì nữa(vừa nói bác ý vừa vớ lấy cái chén và rót luôn)
    biết là éo thể nào từ chối được nữa,thằng bé đành phải nhận
    -dạ vâng,chén này bác cháu mình chúc VN chiến thắng
    rồi uống,ặc ặc,ruợu này là rượu rắn,chắc ngâm lâu rồi,hic hic,nặng vãi,uống 1 hơi hết chén rượu bác trai lại bảo:
    --đấy,nhìn mày uống rượu có tác phong đấy chứ,con trai nó phải thế
    bác gái chen ngay vào:
    -ông uống ít ít thôi,hay ho jì mà rủ rê
    nghe câu đấy phát thằng bé lại phải giả vờ:
    --rượu nặng quá bác ạ?
    -rượu này bác để hơn 10 năm rồi đấy,uống vào bổ người,làm chén nữa ko cháu
    --dạ thôi ạ,cháu uống 1 chén là nhiều rồi,cháu bị dị ứng mà
    -thế thôi để lần sau,mày cứ qua đây bác luyện cho mày
    ặc ặc,nghe bác trai nói câu đấy mà nản hết cả lòng,thực ra là thằng bé uống chỉ bị đỏ mặt thôi chứ uống thì có say hay bị làm sao đek đâu,hay là lần sau lại phải phát biểu câu nếu mà uống thì bác phải gọi cháu = cụ nhỉ.ka ka ka
    -cháu ra ngoài trước ạ?
    vừa nói thằng bé cũng tót ra ngoài luôn,ra đến phòng khách thấy em DUNg đã bật tivi rồi,và nó đang chuẩn bị bóc hộp sô cô la mà mình mang đến:
    --á à,bắt quả tang ăn vụng nhá,ko chờ bố mẹ ra à?
    -ăn vụng,bón cho còn ko thèm nhá
    --thế ko thèm mà đang định làm cái jì đấy
    -kiểm hàng chứ làm jì
    --yên tâm,anh ko bỏ thuốc mê đâu
    -ôi dời,ko đến lượt anh
    --này,anh thấy bố mẹ em cũng dễ tính nhỉ?
    -cứ cho là thế đi,mà sao lúc nãy anh to gan nhỉ,bật mẫu hậu cứ gọi là choanh choách
    --bật đâu mà bật,bật chỗ nào?
    -mẹ vừa bảo hà nội ko đẹp thì anh lại bảo đẹp,vừa bảo ko thik đi cổ động thì anh lại bảo là tẹo nữa anh đi,bó tay anh
    --thì anh thấy thế nào anh nói thế,cần jì phải điêu
    -anh cứ nói kiểu thế rồi có ngày.............
    --sợ jì,thế mới là anh
    -ờ,em biết anh ghê rồi
    --bình thường,tẹo nữa Vn thắng anh xin cho em đi ra ngoài với anh,tin ko?
    -còn phải xem đã,đá bóng xong cũng 9h rồi còn jì,mẹ em cho đi mới là lạ đấy
    --rồi em xem
    ..................................
    nói chuyện linh tinh 1 tí thì bố DUNG cũng đi ra ngoài:
    --đá chưa,dời ơi,bật sang VTV2 cơ mà(lúc này tivi đang ở kênh nào em chả nhớ)
    -bố cứ từ từ,đã đá đâu(DUNG trả lời)
    rồi cũng bật sang VTV2,lúc này cả 2 đội đang ra sân
    --mày pha cho bố ấm nước đi con
    DUNG đứng dậy ngay
    tranh thủ thằng bé nói luôn:
    --bác ăn thử cái này xem có được ko?hôm nay cháu cũng chả biết mua jì(đưa hộp socola ra)
    -à hay,làm chén nước chè mà ăn cái này thì nhất đấy
    DUNG đang pha nước cũng nói chen vào 1 câu:
    --đấy nhé,lần sau cứ thế mà phát huy
    bỏ miẹ,lần noa đến mà cũng thế này thì có mà ăn cám
    -rồi rồi,phát huy thật lực(thằng bé vừa nói vừa cười,bác trai cũng cười)
    tầm này đang chào cờ rồi,chuẩn bị đá bóng ,miẹ,đang chuẩn bị tập trung xem thì nghe và nhận ra trận này thằng ôn Tạ biên cương nó bình luận,ghét thằng này vãi cả......l,tranh thủ nói chuyện với bác trai
    --ôi dồi,trận này ông Tạ biên cương bình luận
    -uh nhỉ,bác dạo này ko thấy Quang huy với mấy đứa khác đâu hết rồi,để mấy thằng này bình luận xem mất cả hay
    --sang VTC hết rồi ạ?sang làm giám đốc luôn,bên VTV bây h có còn ai đâu
    -xem bóng đá có khí thế hay ko cũng do thằng bình luận,mà đìa VTV có cái thằng này bình luận kém quá
    --nó bị chửi nhiều rồi ý ạ,hồi trước nó mới làm là hồi WC 2006,hồi đấy nó bị chửi là nhiều nhất
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. gần đến giai đoạn quyết định rồi em không thể đọc đc hết tất cả đc nên chỉ đọc những bài cuối cùng thôi.
    thú thật em không tin câu chuyện này tồn tại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này