1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ..................
    ôi,mình thì nghĩ như thế,nhưng em nó thì lại đang có vẻ ngượng ngùng,phải rồi,con gái mà ở trong tình trạng này thì có em nào mà tự nhiên được,tự nhiên được thì nó lại chẳng ra là hàng à?
    hic,đấy,lúc này mà mày còn nghĩ được như thế cơ à Ngọc,mày kinh nghiệm thế cơ à thằng khốn nạn?tao biết là mày thành tinh rồi,nhưng đứng trước 1 cô gái như thế,mày ít ra cũng phải tôn trọng sự thành thật của em nó đang dành cho mày chứ?
    rồi 1 câu nói phá tan cái khoảng ko im lặng đầy cảm xúc đó:
    --thôi xuống nhà xem bóng đá nhé
    như ko = ồng với câu nói đó,DUNG ko trả lời,em nó lại vòng tay ôm chặt lấy mình:
    -em ko cho xuống
    hic,nghe câu này thì bố bảo cũng éo có thằng nào đi được,với hành động này của em nó,tự nhiên mình cảm thấy mình đã bị nhờn mất rồi,ko còn cảm giác nữa hay sao???mình biết là em nó đến với mình bằng tất cả,nhưng để mà đón nhận được cũng ko phải là chuyện đơn giản,lúc này mình thấy sợ,sợ lắm
    lại đẩy em nó ra 1 chút,đưa 2 tay lên véo 2 bên má em nó,nhìn em DUNg lúc này yêu ko thể tả:
    --thôi,đi xuống,kẻo bố mẹ thấy lâu lại bảo là trên này làm jì
    thực ra cũng chwua lâu lắm,hic,nhưng mà ở nhà người khác,lại thêm cái cảm giác tội lỗi khi đối diện với 1 cô gái như thế nên thằng bé nghĩ là mình nên đi xuống nhà chăng?
    rời nhau hẳn ra,thằng bé ra mở cửa luôn,nàng thì có vẻ vẫn muốn như thế mãi,thằng bé lại phải động viên 1 câu
    --xuống làm con ngaon trò giỏi đê,tối anh mới xin đi được,VN hôm nay thế nào cũng thắng
    DUNg nghe thế thì chuyển sang cười nhẹ nhàng,có lẽ nàng vẫn còn ngượng,hay vì vẫn còn xao xuyến vì mấy phút vừa rồi....có chúa mới biết
    -lúc nãy bố em với anh nói chuyện jì thế?
    --à,bố em hỏi xem tình hình anh với em thế nào?quen nhau lâu chưa?
    -thế anh bảo jì?
    --anh kể hết,bảo là mới quen nhau được 6 hôm thôi
    -em biết ngay mà
    --biết jì?
    -biết ngay bố em mà hỏi thế nào anh cũng trả lời như thế
    --thế mới là nói thật,mà em ko lo đâu,bố em cũng hiểu mà dễ tính thế còn jì
    -anh cứ làm thế nào thì làm......h là phải có trách nhiệm rồi đấy nhá
    quác,em nó lại lấy cái mặt nửa thật nửa đùa nói với mình,mình biết em nó bản lĩnh rồi,cũng biết nhìn người,cũng biết đánh giá thằng nào như thế nào thì mới dám lôi mình về để ra mắt thế này?nhưng em nó có biết đâu,em nó chọn phải 1 thằng cứ gọi là trong chuyện tán gái,việc hoà đồng với gia đình em nó là điều quá dễ đối với thằng bé,kể cũng thương,dù ngay từ đầu biết em nó bản lĩnh,nhưng gặp phải nhân vật như mình thì đúng là cũng ko biết thế nào cho em nó nữa..........
    vừa nói chuyện vừa đi vừa nghĩ,thằng bé xác định ngay là hôm nay đến nhà DUNG ăn cơm,chả có phải đổ vỏ,chả có phải dính vào chuyện jì,chỉ là 1 buổi ra mắt bình thường mà nó đã gặp rất nhiều lần rồi,dễ quá,đơn giản quá,chả có jì phải xoắn cả.....
    đến lúc này thì mình biết chắc chắn 1 điều là em nó đã thik mình lắm rồi,mình biết như bao lần đã biết,hô hô,và cũng càng khẳng định mình là thằng khốn nạn
    vừa đi xuống cầu thang ,nhìn thấy bác trai vẫn đang xem bóng đá,có cả bác gái nữa
    hộp socola của mình đang được chiến tưng bừng:
    thấy bóng 2 đứa đi xuống,bác gái hỏi:
    --sao,nhà bác có đẹp ko cháu
    -quá ổn ạ
    --xuống đây ăn bánh cháu
    -dạ
    h mới thấy là ngoài hộp socola còn có thêm 1 hộp bánh khác nữa,bác gai lại nói:
    --lần sau qua nhà bác ko phải mua jì đâu,cứ qua cho vui,vẽ vời làm jì
    -dạ,tiẹn thì cháu mua thôi ạ,hí hí,bác yên tâm
    DUNg đi bên cạnh cho ngay 1 câu:
    --mẹ cứ nói thế,cứ phải để vài lần thế cho quen đi đã
    ....................................
    thôi,xem bóng đá,lúc này đá được 10 phút xừ nó rồi còn jì:
    --tình hình thế nào rồi bác
    -chưa thế nào cả cháu ạ?
    --uày,VTV hôm nay máy quaqy hỏng đem máy dự phòng ra hay sao mà hình xấu thế kia
    -uh,bác tưởng tivi làm sao,lúc nãy chỉnh mãi đấy
    --chắc là do mưa bác ạ,phải che bớt máy quay đi nên ko cân sáng(bốc phét thế chứ đek biết có đúng ko)
    -chung kết mà xem thế này cũng bực mình
    --chắc hết hiệp 1 nó phải chỉnh lại thôi
    ...........................................
    và thế là cả nhà xem bóng đá,bác trai bác gái ngồi cạnh nhau,em và DUNg ngồi cạnh nhau,hí hí,còn jì = nữa
    báo cáo em có tí việc
  2. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bình luận mỗi mấy câu này. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà bác trai lại mời rượu rắn nhỉ? Em cảnh báo các anh giai dưới 50 tuổi hãy tránh xa mấy loại rượu rắn, tiết trăn ra nhé .... hỏng sớm.
    Nếu các anh giai ko tin thì cứ thử xem...hị hị
    Được coconut_fairy sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 31/12/2008
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Vua vote * cho bac chu topic, bac cu cp gang phat huy nhe
    Sorry ca nha vi may e dang ngoi bi loi font teo, e viet ngan the k phai dich nhieu, cac bac bo qua
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Với câu này thì khẳng định luôn cậu chưa đc ôm gái quá 1 nguời ^^, huạc chưa ôm ai( nguời yêu ấy) cứ ôm vài lần sẽ thấy là tại sao
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 31/12/2008
  5. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thì đang với em Dung mà vẫn tán em Bia, rồi lại chui vào WC để chát chít với gái khác. Tỉnh thía, chả si gì thì thấy mình đầy tội lỗi cũng là phải mà.
    Tay HK nì chắc chỉ có tình thực, làm tay í động lòng thì may ra mới tắt được hành vi dòm gái khác.
    Đã mấy lần tay í thấy con gái người ta tin tưởng mình hông dám ra tay, làm tớ rất có cảm tình. Em Dung ở đâu để tớ đi tư vấn nhờ. Tớ cũng thích đôi nì thành.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thế, muôn đời dại dột cả tin, em cũng kô ngoại lệ em gái ah
  7. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ................................
    .......................................
    Đã tìm đc bố cho thằng ku
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    Đã tìm đc bố cho thằng ku
    [/QUOTE]
    Lần này là lần thứ 2 em Dung nhắc đến từ Trách nhiệm
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra cái ý tưởng đổ vỏ của mình cũng có manh nha thành hiện thực.
    Haizzzzzzzzzzzz
  10. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mình ôm người yêu cảm xúc cũng y như lần đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này