1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm e tưởng tượng như con trai là các gã thợ săn đang săn mồi trên thảo nguyên bao na , hị hị
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    Đã tìm đc bố cho thằng ku
    [/QUOTE]
    Chuẩn ko cần chỉnh. Cũng may là cậu Ngọc khai là mới quen có 6 ngày. Nếu có thì chắc phải bị đẻ non 2,3 tháng mất. Con mà đẻ non khó nuôi lắm nhé.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 31/12/2008
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đấy người ta gọi là cảm xúc xác thịt đó.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ối, đồng cảm quá đi mất. Chia sẻ, chia sẻ.
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Tại sao bố mẹ của Rung lại cho phép 1 đứa bạn trai mới quen con gái mình có 6 ngày, mới đến nhà lần đầu .... lên phòng riêng cùng với con gái mình nhỉ?
    Nhỡ gì thì có phải đi tong đời con gái không?
    Mình no nắng cho những vị phụ huynh này nắm! No nắng thựt xự í? Không hiểu họ có ý đồ gì mà nham hiểm thế.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạn là con gái, ban thử mời bạn trai lên phòng bạn khi bố mẹ bạn đang ở dưới nhà xem nó có giám làm gì ko??
  7. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thía hả pác, thía pác đã vợ con chưa ? Thía trường hợp tay HK nì thì em Dung phải xử thía nào Hỏi pác thực đấy. Phải tỉnh ra mà bỏ đi phải hông ?
  8. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh. Cũng may là cậu Ngọc khai là mới quen có 6 ngày. Nếu có thì chắc phải bị đẻ non 2,3 tháng mất. Con mà đẻ non khó nuôi lắm nhé.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 31/12/2008
    [/QUOTE]
    Đến chết cười với các bác !
    Cậu Ngọc thật thà bằng 3 quỷ quái nhỉ
  9. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn ở trên phòng em RUng "màu nho"
    ......................
    Bác zai & bác gái áp sát tai vào cánh cửa
    Bác zai: bà nghe kĩ nhá, thấy tiếng j lạ là mở cửa vào luôn, bắt quả tang rồi bắt cưới
    Bác gái: dưng mà mình ơi, iem thấy lo lắm, nó to cao thế mình chỉ có 2 thân già
    Bác giai: bà ko lo, tôi thử nói chuyện rồi, thấy nó cũng là người tử tế, với cả mình biết nhà nó rồi còn j!
    Bác gái: cũng tại hồi trước mình chiều con Rung quá, đi chơi đêm ngày chẳng ai để ý
    nên mới ra nỗi này
    Bác giai: Nhưng cũng còn may bà ạ, nó cùng đường còn biết về kêu bố mẹ, nhỡ nó làm j dại dột thì lại khổ...
    bah bah bah...................
    Bác Híp thấy sợ chưa
  10. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, bác nghĩ giống em rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này