1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTLam86

    NTLam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    rượu rắn bỏ âm, tính hàn. Uống vào nó thành không tr....ym thì lên phòng làm gì hở bác
  2. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này vui thế, sao mọi người cứ phải tranh cãi nó có thực hay không có thực ra làm giề. Cứ để đấy cho xôm tụ, võ đài nhường cho *******c, có chiêu gì nữa bác ấy cứ tung hết ra, anh em chọn ra được cái gì hay thì áp dụng ( nhưng đừng có áp dụng 100% )
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bác HK co mấy đoạn vỗ ngực tự phụ quá trời ... nào là mình bao nhiêu lần ôm , ôm bao nhiêu e thía này rùi , bao nhiều lần thế nọ thế chai , kinh nguyệt đầy người rồi ...
    Một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu ... bác bớt mấy chi tiết vỗ ngực đi cho nó đỡ ảo ...
  4. Đó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao em Rung rủ ku Ngọc lên phòng mà bó già ko ý kiến gì cả. Công nhận.....bố già cao tay thật....
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    sao cụ nhạc lại dễ tính nhờ
    kiểu này đổ vỏ gòi
    <nói đùa>nhưng mà cấu hình em Dung thế đổ vỏ cũng đáng nhờ </nói đùa>
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    vừa tham khảo cái link album ảnh của TVTY , nhìn anh HK không giôngs em tưởng tượng tẹo giề , đọc rất nhiều bài anh này viết tưởng tượng ra nhìn trông phải dáng thon thả , mặt lạnh lùng , mặt kiểu sát gái khó tả ý , nhưng nhìn cái ảnh này thì kô thấy toát lên điểm nào sát gái cả :( trông cứ kiểu gì ý , kính cận nhưng nhìn chả kiểu thu hút :D thật sự là thế hay tại vì em cóc có mắt nhìn người
    Chả hiểu sao đọc hơn trăm trang topic này em tưởng tượng anh HK dư này cơ
    http://i10.photobucket.com/albums/a129/thuyonline/d.jpg?t=1230727899
    hihi , chả hiểu sao lại nghĩ ra thế , mặt ku này trông kiểu lạnh lạnh đúng kô?
    Được thuyyy sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 31/12/2008
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    í hị em học trg` GEN đây bác nào biết tin tức nhìu nhất về bác Dung thì pm em mai em phục kick tìm cho bằng đc...cơ mà chỉnh sửa tý là cũng có nhiều đứa học khiếp lắm chứ ko tin bac ra xì xồ TA hay là đọ hiểu biết về IT với bọn nó mà xem...ko ngả mũ hơi phí...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 31/12/2008
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hiệp và Dung vào phòng riêng,ở dưới hai nhạc phụ và mẫu tương'''''''' nai'''''''' thì thào :
    -Anh thấy thằng Ngọc thế nào ?
    -Cũng chưa biết nữa. Thằng này ăn nói có vẻ láu lỉnh. Em thấy đấy,anh phải rất thoáng để thăm dò xem như thế nào.Nhưng con gái mấy hôm nay vui như Tết,chẳng bù cho nó cứ thẫn thờ mấy năm nay sau cái vụ thằng X.Thagnh ra anh cũng có cảm tình. Em thấy anh có hơi bị cởi mở ho?
    Nguýt chồng một cái,Bà Vân chanh chua:
    - Ai đến mà anh chả cởi mở. Chỉ có vợ là im như thóc suốt ngày chả thèm ngó ngàng ,hỏi han.Trước đến khi kưa kéo tôi thì tán như máy khâu!
    -Hơi đâu mà ai cũng cởi mở ?
    -Vâng.Thở không ra hơi rồi còn tăm tia nhìn gái ! Hôm trước say rượu em đèo về mà khi thấy có con mặc váy ngắn ngồi sau cái SH,anh vươn người ra nhìn,suýt ngã. Trông rũ rượi như thằng dở hơi.Tởm !
    Nhạc phụ tương nai hất đầu khó chịu:
    - Sao lúc nào em cũng nói cái chuyện vớ vẩn tự biên tự diẽn thế. Hôm đó anh định nôn nên nhoài ra suýt ngã.Giải thích có lý lẽ hẳn hoi rồi mà cứ chì chiết !
    Hức,hức..bà Vân nhếch môi lạnh lùng cười:
    -Em còn lạ gì cái tính của anh. Già cốc đế đại vương còn bày trò xì-tin. Ra đường thấy phụ nữ là tít mắt lại. Mấy cái chuyện lòng thòng như thế mà vẫn không chừa.
    -Ơ hay,em hay nhỉ.Đang nói chuyện cái thằng bạn của con mình,em cứ đá đểu mãi.( Đánh trống lảng)
    -Thế em thấy thằng Ngọc ntn ?
    Ánh lên nghi ngại ,nhạc mẫu nói :
    -Cái chuyện con Dung qua đêm ở nhà nó làm em nghi ngại lắm
    Con ranh này mà bây giờ cũng biết nói dối.Nhưng xem ra thì thằng bé cũng có vẻ chân thật. Hình thức cao ráo sáng sủa...
    -Tôi biết ngay mà.Cứ thấy người handsome thì cô trợn ngược mắt lên,bất cứ tuổi con tuổi cháu. Cái bài học hồi cô đú ,học nhảy học nhót,suốt ngày bám lấy cái thằng không đáng tuổi thằng Minh, cô chưa chừa à?
    -Phải anh thì tong tắng lắm. Không đập nát mấy cái vợt tenis thì anh vẫn mất dậy với mấy con nhà quê ở cái sân ô uế đó. Tởm!
    Ông Giám đốc :
    -Thôi đi cô.Cái chuyện ấy thì Hà Văn Lâu rồi,đừng kể nữa.Nhưng kể ra thằng này cũng được.Nó là thằng tốt,sau này uống rượu có bạn.
    -Đấy anh lại lăng nhăng chuyện rượu chè rồi.
    -Vâng,không có cái thứ đó thì cứ sáng ra là cô mặt nặng mày nhẹ,đá vỡ hết mấy chậu cây cảnh của tôi rồi.
    -Công nhận anh hồi này ngoan. Nhưng mà anh cứ biêng biêng rồi lại nhầm. Ai lại lấy rượu rắn mời nó bao giờ?không khéo nay mai anh Y mua được sừng tê hộ em,anh cũng mài ra cho nó uống.
    ...sụyt ! Chúng nó đang xuống kia kìa..
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 31/12/2008
  9. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    oi ôi, cuối cùng cũng đọc hết từ đầu đến cuối. Đoạn đầu e đọc hứng khí quá, lọ mọ đọc đem đến trang 62 tầng trước. Sáng dậy đọc nốt.H vẫn tò mò, thỉnh thoảng qua hóng xem có j mới k mới đc:D.
  10. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ông Bô em Dung rỉ vào tai bà già nói : Tốt rồi bà ơi, thằng này nó hay quá, kiểu này con mình có chồng rồi Bà Già em Dung hí hửng cừoi tóet miệng .
    HK : hí hí mình đẹp trai quá, em Rung kết mình nổ đĩa rồi, ông bà bô em ý cũng kết mình . Yêu thôi
    Em Dung : HK ơi chết vì cái tội dại gái , em cũng ko định trói anh đâu. Nhưng đời bắt em phải làm vậy.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này