1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    soạc,chúc cả nhà năm mới vui vẻ
    hơ hơ,cặp vé em mua cho ông già với bạn ông già đi xem chứ em có thik vào sân đâu,các bác cứ nhầm
    @linh:sao cứ lúc anh vắng mặt là em phát ngôn bừa bãi thế,hạn chế hộ anh cái
  2. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    cái cỏn con này mà cũng thắc mắc
    đem cho hoặc đem bán
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái đoạn trong phòng e Dung tôi giận quá ... uhm thì ko làm tới đc ... Vừa sake rắn xong mà nhưng hun nó phát mất gì ...
    Một lần nữa tôi trịnh trọng nhắc lại " Tất cả chỉ là nguy biện ... HKGH ... Anh là đồ ko tr... ym ... "

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 01/01/2009
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    .......................
    cảm giác xem trận đấu này ko thể nào = trận trước được rồi,mình làm sao mà bàn luận bóng đá theo kiểu thanh niên với 2 bác được,dù 2 bác có dễ tính đến đâu thì mình cũng ko thể,vì cái kiểu thanh niên của mình mà bộc lộ ra đây là y như rằng có đi kèm theo 1 vài câu mà mọi người gán bởi 2 từ mất dạy,hic hic
    ặc ặc,em DUNg ngồi cái kiểu jì thế này hở dời,em nó ngồi phía sau lưng mình,nhưng chống cằm hẳn vào lưng mình,lạy chúa,đây có phải quán cà fê hay rạp chiếu phim éo đâu,thằng bé giật mình khi thấy em nó có thể tự nhiên 1 cách thái quá như vậy
    giật mình là phải quá rồi,chưa từng lần nào mình gặp 1 cô gái mà trước mặt bố mẹ có thể tự nhiên như đúng rồi như thế,rồi mình cũng liếc sang 2 bác đang theo dõi trận đấu về 1 phía,thấy 2 bác cũng có vẻ ko quan tâm lắm,ặc ặc,nhà này hài vãi nhỉ,hay là 2 bác ý thấy chuyện này cũng bình thường,hô hô
    nhưng với thằng bé thì ko thế được,ai lại để con gái con đứa ngả ngớn trước mặt bố mẹ thế kia,quay lại nhắc luôn:
    --em có định để anh xem bóng đá ko đấy?
    vẫn trong tư thế đó,DUNg trả lời:
    -Vn đá như dở hơi thế mà anh cũng xem à?
    --xem chứ,mình là người Vn mà
    vừa nói thằng bé vừa chuyển tư thế ngồi để cho DUNG bỏ ngay cái kiểu dựa dẫm như thế,con bé có vẻ khó chịu lắm,nói luôn:
    -anh mà lên đá bóng thì em cũng thik xem đấy
    --em đùa à,anh tuổi jì mà lên đấy đá
    -thì anh đi đá được em cũng đi đóng phim được,anh ko lên đá bóng được thì em mới ngồi đây với anh
    --nghe chả hợp lý tí nào,để im anh xem
    lúc này thấy 2 đứa nói chuyện với nhau kiểu đấy,2 bác quay sang nhìn,bác gái thì cười rõ rươi làm thằng bé cũng thấy ớn,bác trai thì bảo:
    --VN về sân nhà thì phải tấn công mạnh lên chứ,chẳng khá hơn trân trước tí nào
    -mới vào trận mà bác,hôm nọ rùa 2 quả,hôm nay rùa thêm 1 quả là được rồi
    ...........................thế rồi cứ thế,2 đứa vừa xem bóng đá vừa đùa,thỉnh thoảng thằng bé bình luận vài câu với bác trai,bác gái thì ko có vẻ jì hiểu về bóng đá cho lắm,chỉ cùng với DUNG,mỗi lần có bóng cho VN dắt lên là cứ kìa kìa như đúng rồi.......
    vậy là cả trận đấu cứ diễn ra như vậy,eo ui,thật là buồn chán so với nhưng lần mình xem bóng đá cùng bạn bè,buồn tê tái cả cõi lòng khi mà những pha bóng hỏng mình phải cố kìm nén ko được chửi thề 1 câu,nhưng cả trận đấu,mình phát hiện ra 1 điều,đó là không khí gia đình,cái mà mình không có
    đã bao lâu rồi mình ko xem 1 trận bóng đá như thế này với bố mẹ nhỉ?lâu lắm rồi,mình và bố mẹ ko hợp nhau,về cách sống ư?không phải!về tính tình ư?cũng ko phải!mình muốn ra ở 1 mình cũng là vì mình ko muốn gặp bố mẹ,mình vẫn còn tức bố mẹ lắm,ko biết là cái tức kiểu trẻ kon hay là người lớn nữa................nhưng cũng chỉ vì bố mẹ mà mình mất đi 1 tình yêu,1 tình yêu của chính mình,lâu lắm rồi,chuyện này mình ko thể nào quên
    nhưng sao trong cái lúc này mình lại nghĩ đến chuyện này nhỉ?mình ghen tị với DUNg ư,ko phải,mình chỉ buồn cho chính mình mà thôi...........mình ko thể nói chuyện với bố mẹ 1 cách vui vẻ được,ko biết là đến bao h nữa,nhưng chuyện đó đã đang và vẫn sẽ xảy ra cho đến khi mình có thể quên được tình yêu của mình......
    mình cũng mừng,cái mừng mà mình đã biết khi bước vào căn nhà này được 20 phút,đó là mình đã gặp 1 cô bé ngoan,có 1 gia đình đầm ấm,cứ nghe cái cách nói chuyện và sinh hoạt trong căn nhà này vài tiếng thôi cũng đủ hiểu,DUNg có 1 ông bố tâm lý,1 người mẹ nghiêm khắc và biết quan tâm đến con mình,yêu 1 cô gái có hoàn cảnh như vậy đúng là 1 điều có thể nói là quá hoàn hảo
    sao mình lại nghĩ nhiều thế này khi mà VN đang bị dẫn 1 trái kia nhỉ,chả sao,tình hình này Vn lại còn ép sân lại Thái,vẫn chỉ là hoà thôi,sao mình lại nghĩ đơn giản thế nhỉ?
    .........................................
    h đã là phút thứ 90 rồi,Vn vẫn đang bị dẫn 1-0,vậy là vẫn hoà nhau,kiểu này đá hiệp phụ là cái chắc,mà đá hiệp phụ thì quá 9h bố nó rồi,còn rủ em DUNG đi đâu được nữa,chán.......
    Vn đang vẫn đang ép sân tưng bừng,gớm thật,bù giờ trận này đến 4 phút,khiếp,và rồi kia,Vn được hưởng quả phạt ở phút cuối,ai cũng căng thẳng,ko biết có làm nên trò trống jì ko đây:
    --hết quả này là đá hiệp phụ
    câu nói bác trai vừa cất lên thì tiếng bình luận viên hoà lẫn với tiếng reo hò của khán giả vang lên :VÀOOOOOOOOOO
    bàn thắng bằng dầu của CÔNG VINH đã mang về chiến thắng cho đội tuyển VN,và thêm 1 điều nữa đó là hết h
    đội tuyển VN chiến thắng với tổng tí số 3-2
    mừng quá,nhưng ko hiểu sao ko mùng bằng trận trước,trận này mình cảm thấy ko khí chiến thắng đối với mình nó cứ xịt đi thế nào ý,dù biết là Vn vô địch,hic hic
    nhưng lúc đó phút chiến thắng của đội tuyển cũng làm cho mình chẳng biết tả khi đó cả nhà DUNg ăn mừng ra sao nữa,hic hic,cái đoạn này nản lắm các bác ạ,giống như kiểu ở ngoài quán reo hò ầm ỹ,thì ở nhà DUNg lại chỉ cần hò reo 1 phát lúc VN ghi bàn,sau đó là hết,chả lẽ thằng bé lại 1 mình hét ầm lên,nên là tịt ngòi luôn
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Quả này không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
    *******c nhà ta cầm chắc phần thắng trong tay rồi.
    Chúc mứng bác nhé. Em cũng vui thay cho bác
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, đang nghe chuyện hay thì có đứa lèm bèm bên tay. Em để anh Ngọc "của em" kể nốt đã, có ai yêu cầu em múa phụ họa đâu
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ..................................
    và hết trận đấu,thấy DUNg ko chịu động thủ,thằng bé cũng ko dám xin đi ra ngoài với DUNG,phải xem hết trao cúp chứ,hết bình luận chứ......
    nhìn lại cái đồng hồ đã hơn 9h30 rồi,bác gái lại nói 1 câu:
    --bây h chúng nó ra đường ăn mừng đông lắm
    nghe xong thằng bé buồn luôn,vì biết bác gái có vẻ ko mấy thiện cảm với cái gọi là "chúng nó" trong câu nói,nên coi như hết xin đi ra ngoài với DUng luôn
    đang định nghĩ bây h mình sẽ làm jì thì bác trai tắt tivi rồi bảo DUNG:
    --lên phòng thằng MINH lấy cho bố cái đàn xuống đây,bố chơi 1 bài mừng Vn chiến thắng
    ha ha ha,chắc là đàn ghita rồi,vụ này lại vui đây:
    -bác biết chơi đàn ạ?(thằng bé hỏi = giọng ngạc nhiên)
    bác gái lại trả lời:
    --bác ý máu văn nghệ sĩ lắm(giọng có vẻ tự hào)
    DUNG chạy vù lên tầng 2,khệ nệ vác cái đàn xuống,vừa đi vừa nói:
    -hôm nay bố máu nhờ,đúng là Vn thắng có khác
    --mày đưa đây để bố đàn cho cả nhà nghe 1 bài
    rồi cái đàn cũng được đưa đến tay bác trai,thằng bé đang cố gắng chăm chú xem bác ý sẽ đàn bài gì đây
    và rồi,cả nhà im lặng,tất cả như chắm chú chuẩn bị lắng nghe 1 ca sĩ nổi tiếng đang chuẩn bị biểu diễn,đoạn này hài vãi ra ý ạ
    bác ý chơi bài nhạc rừng,ke ke,bác gái thỉnh thoảng còn hát theo vài câu,sợ luôn,nhà DUNg tình cảm cứ gọi là lênh láng vãi lều bay miẹ cả bạt
    hết bài,kết thúc như phim,chả hiểu ma lực nào mà thằng bé còn vỗ tay nưa chứ,trong khi chả ai vỗ tay cùng,hô hô
    như thể chưa biểu diễn hết,bác trai lại ra lệnh:
    -DUNg hát 1 bài đi con,sắc màu của Trần tiến nhé,bố đệm cho mà hát
    thằng bé tròn mắt ngạc nhiên,dù đã được nghe DUng hát rồi,nhưng mà cái đoạn bố đệm đàn con hát này thì mới à nhe,lần đầu mình được thưởng thức,đảm bảo hay phải biết
    -Oa,hát anh nghe nào(quay sang DUNg thằng bé nói)
    ngạc nhiên thật,mình ko nghĩ là ở nhà DUNg lại được thưởng thức nhiều cái hay như thế
    DUNG vẫn ngồi nhưng nói với bố có vẻ hơi xấu hổ:
    --bố đệm thấp thấp thôi nhé,giọng con ko lên cao được đâu
    -cứ thoải mái đi con,toàn người nhà cả
    hô hô hô,toàn người nhà mới bỏ miẹ tôi chứ,éo biết câu này là bác trai nhỡ lời hya là gài mình đây,nhưng thôi kệ,nghe đã,đang hay
    và rồi tiếng đàn cũng cất lên,ây dà,DUNG đứng hẳn dậy hát,xồi ôi,như em bé đi biểu diễn ở lớp mẫu giáo ýnhưng em bé này yêu hơn,hic hic
    nghe em nó hát bài này tự nhêin mình thấy hay quá
    bác nào chưa nghe có thể vào đây,đảm bảo em DUNg hát ko kém jì Trần thu hà
    http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,64454
    kết thúc bài hát,thằng bé ko còn dám vỗ tay nữa,sững cả người,h mới nghĩ lại,thấy mình quen được ai thế này,1 cô gái như DUNg thì thằng nào cũng có thể sẵn sàng yêu,chắc chắn rồi......chưa kịp nghĩ xong thì DUNg lại chạy tới ngồi cạnh mình,ôi sướng,chả có ôm,chả có jì cả,nhưng mà cái hành động này làm thằng bé sướng,nhất là khi nó diễn ra ngay trước mắt bố mẹ DUNG
    h mới để ý là chị osin đã đi lên nhà từ lâu lắm rồi,có thể là chị ta đã ngủ rồi cũng nên,uày,10h rồi,đến lúc phải xin phép về rồi,mà bây h xin phép về là đúng đắn nhất,nán lại lâu quá cũng chả có jì có thể hay hơn những phút vừa rồi,thằng bé tự nhủ
    --thôi có khi anh về đây,10h rồi
    thằng bé quay sang nói nhỏ với DUNG,nhưng cố tình để 2 bác nghe thấy
    -mai phải đi làm sớm hả cháu(bác gái hỏi luôn)
    --dạ,cháu xin phép 2 bác,hôm nay vui quá ạ,cháu về ngủ sớm mai còn đi làm
    -(bác trai)định chờ thằng MINH về cho 2 anh em biết nhau luôn mà nó lâu quá,thế hôm khác lại qua nhà bác nhé
    thằng bé vừa trả lời vừa đứng dậy:
    -dạ,chắc chắn rồi,cháu qua học bác chơi ghita mới được
    --qua đây thằng MINH nhà bác nó dạy cho,bác học lóm của nó đấy
    -dạ
    tiến ra của đi giày,trong lúc em DUng đang mở của cho mình,tự nhiên bác ******* giật lại:
    -này bác bảo,đem về nhà tối ăn,lúc nãy thấy cháu ăn ít quá,thế nào tối vè cũng đói
    ặc ặc,bác ý gói cho 1 túi nem đem về mới chết chứ
    DUNG thấy thế bảo:
    -mẹ cứ để đấy con ăn,lịch sự thế
    câu này em DUNg trách khéo mẹ thôi,nhìn cái mặt em nó là đủ biết
    -dạ thôi ạ,cháu ăn nó rồi mà bác
    chưa kịp nói hết câu thì bác gái đã dúi vào tận tay
    --cháu ko phải làm khách,thanh niên chúng mày bác còn lạ jì,cứ cầm về
    ặc ặc,thằng bé đek biết làm thế nào,lại phải cầm về vậy,em DUNg tiễn ra đến ngaòi cửa,thằng bé dắt xe ra cửa sau khi chào hai bác đàng hoàng,DUNG nói
    --sướng nhé
    -lại chả sướng,hôm nay anh được ăn được nói lại còn được gói mang về,ke ke
    --bố mẹ em cũng có vẻ thik anh đấy,lại còn lôi đàn ra bắt em hát nữa,lâu lắm rồi mới thế đấy
    -ờ ờ,vinh dự quá
    --thế anh về nhà luôn chứ
    -về luôn chứ còn jì nữa,vác túi nem đi cổ động chắc
    vừa nói vừa đưa tay véo má DUNg 1 cái,lúc này 2 bác đã đi vào trong nhà,2 đứa đứng ở chỗ khuất sau cánh cửa,tự nhiên DUNg bảo:
    --này,gần ra đây em bảo cái này
    -jì cơ,thằng bé hơi nhoài người ra 1 chút
    hơ hơ,em nó hôn chụt phát vào má,oài,cái đoạn này mình đoán trước được 1s nên phản ứng cũng ko có vẻ ngạc nhiên lắm,chỉ ngạc nhiên là sau nụ hôn chớp nhoáng đó,nhìn DUNg như 1 người khác hẳn,ko còn vẻ thần bí như hôm đầu tiên gặp nữa,thay vào đó là vẻ bẽn lẽn của 1 cô gái tiễn ngưòi yêu ra về,sướng chứ,nhưng cũng thấy thế là quá bình thường
    --hơ hơ,tình hình là mai khỏi rửa mặt rồi
    nghe câu đùa của thằng bé,DUNG càng tỏ ra luống cuống hơn,nàng đuổi khéo:
    -đồ ở bẩn,thui về đi,định ăn vạ ở đây à?
    --ko dám,bố em vác gậy ra đuổi thì chạy sao kịp,thôi vào nhà đi ko lạnh,anh về đây
    rồi thằng bé khởi động xe đi luôn
    ............................................................................
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là sinh động thật, thú vị đấy Cách xử lý tình huống ở mấy đoạn hội thoại rất hay và hợp lý
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 01/01/2009
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thế hum qua có đi chơi với iem Rung k hả bác ?
  10. tvthutac1

    tvthutac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Đoạn trên thiên về phân tích diễn biến tâm lý của bác HK. Bác HK cố gắng tập trung miêu tả các câu nói, hành động trong giao tiếp cho bọn em học tập.
    Hôm qua đi chơi, mong sẽ gặp đc bác HK đi cùng với em DUNG để chiêm ngưỡng rung nhan, nhưng mà người đông như kiến, lần mãi chả ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này