1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bịa cũng được, cả nhà trật tự đi cái, tui kể cho mà nghe nè, cần gì HK
    Tèn tén ten ....
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Từ Nguyễn Công Trứ đi xe máy ra Lò Đúc thì làm gì đến 5 phút ông ơi!!!!!! Tôi ở cuối dốc Thọ Lão, bạn Ních Kim, Tí Xệ, chỗ Hồ Hai Bà, biết Thắng Tổng phệ với Hùng Khọm thả cá ở đấy. Tôi suốt ngày lượn ở Lò Đúc....
  3. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi xe như con gái, NCT vuông góc với Lò Đúc, từ chỗ cây xăng ra quán bi a nhanh thì 5p, chậm thì 7p là ra đấy rồi bác ạ
  4. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Pé này pậy pạ quá
    [/quote]
    thì thấy sao e nói vậy mà, hihi, cũng tại a khơi mào trc, hĩhĩ
    Zờ lại chuyển sang tán dóc roài, đá ném hết roài còn đâu
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bảo là không đến 5 phút. Ông ở ngõ Yên Bái, ra Bi-a ở chỗ chợ Nguyễn Cao cũ đi lúc 12 đêm thì hết độ 3 phút... Mấy con xếp bi ở đấy làm gì có con nào tên là Hằng???
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bác kể dài dài tí, bắt chước bác HK són tí một thế đọc mệt lắm
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em cắn rơm cắn cỏ em nạy các anh các chị
    em đi cả ngày mới về mà hum nào cũng thế này thì chắc vỡ thớt mịe nó mất
    các anh các chị cho em thở với
    tối nay em hứa em viết = hết
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đọc đoạn đầu thì còn thấy hay, thấy lạ chứ đến bi giờ thì thấy nhạt lắm rồi, thêm tý mắm vào đi HK ơi?
  9. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    A, HK đây rùi, chú khoan viết bài, để anh post trước kể cho nhà nghe vụ em Hằng đã nhé, chú để đến 12h đêm đi
  10. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    (Tiếp đoạn vừa từ biệt em Dung về)
    Thằng bé về nhà, vẫn còn cái cảm giác thik thik trên má
    Có phải lần đầu tiên đâu, nhưng được em Dung thì đúng là first kiss còn gì, sướng tê người các bác ạ...
    Thôi, kệ, đi ngủ mai còn đi làm. Em móc cái mobile trong túi ra đặt chuông báo thức.
    Tắt máy từ trong nhà vệ sinh còn gì.
    Máy rung, nhận được tin, điếng người các bác ạ: "Anh sợ thua hay sao mà tắt máy??? Em đợi anh ở quán ... Lò Đúc, a trông vậy mà kém quá" - Hằng-bi a.
    Máy lại rung: tin nhắn tiếp: "A ko đến thật hả, em đợi đến 12h, a đừng làm em thất vọng" - Hằng - bi a
    Em nhìn đồng hồ: 12h kém 15p, từ Nguyễn Công Trứ ra Lò Đúc chỉ 5p là cùng, chẳng nhẽ mình lại kém thật, cứ ra cho nó bít tay, phí công galang luk ở siêu thị. Nói rồi em lại phi xe ra đường.
    Trời lạnh sun vòi, hic hic, đúng là zại gái, giờ này ngủ có phải sướng không???
    Đến nơi là 12h kém 2 phút,
    Kệ nó, xuất hiện phút cuối cho nó hoành tráng, trời lạnh, làm 1 điếu cho nó có khí thế.
    12h ko sai một giây, em lò dò lên tầng 2. mấy con bé phục vụ lăng xăng:
    - Ah, anh Ngọc, anh Ngọc, sao hôm nay lên muộn thế???
    Em gật đầu cười:
    - uh thì anh mất ngủ nên lên đây làm vài cơ tâm sự với các em!!!
    Phải mở ngoặc nói với các bác đây cũng là quán quen của em, vì gần nhà, quán cũng sạch sẽ tiện nghi, và bàn đều rất mới.
    - Uầy, anh Ngọc lên đây tâm sự với bòn em á, hihihihi.....
    - Hehe, để lát nữa, giờ anh phải gặp bạn đã!!!
    - Bạn nào, a, có chị khách kia kìa, cứ chơi một mình cả tối nay, bọn em cũng đoán chắc chờ bạn, cơ mà bạn anh á, èo chị ấy chơi giỏi lắm anh ạ, vừa rồi còn thắng mấy anh rủ chơi cùng đấy!!!
    Con vẹo này cũng ghê nhỉ, nhưng ở đây toàn thằng lởm, làm gì có cao thủ mà nó chẳng thắng, sợ éo gì, sao phải xoắn !!! Em nghĩ và tự tin vào phía trong cùng, phòng VIP.
    Oah, đúng là có ngủ muộn 1 tí cũng đáng các bác ạ. Mie, thằng bé đang phì phèo điếu thuốc tí rớt khỏi mồm:
    Vẫn dáng cao cao, nhưng mà phong cách lại khác hẳn lúc gặp trên siêu thị. Em mặc áo len dài tay trắng bó sát, váy ngắn ca rô, giày thể thao, oài, sport và hấp dẫn kinh khủng.
    Thằng bé đi vào, nó chỉ khẽ ngước lên rùi lại tập trung vào đường cơ, như thể em đến như là hiển nhiên, nằm trong phán đoán rùi, nó khẽ nói: You''''re late.
    Thằng bé sững mất 3s, mie, mải buôn mới mấy em phục vụ, vào muộn có 30s thật, nhưng NO MATTER WHAT
    - KẸT XE
    Thằng bé nhún vai, thấy nó khẽ nhoẻn miệng cười rùi lại thản nhiên như thường, mặt lạnh te
    ..........................................
    - Chắc anh mới đi cổ vũ hả, nhưng em vẫn nghĩ nếu a nhận được tin nhắn thì sẽ tới (Cười rất bí hiểm, có phần nham hiểm hơn cả em Dung)
    - Sao biết!
    - Thì trời lạnh thế này, bão ngoài đường vài vòng là chán, lên đây vừa ấm cúng, vừa được chơi bi-a, mới cả, thế nào anh chẳng muốn gặp em???
    - Wow, anh lên đây vì muốn chơi bia thôi!
    - Xạo wa, con trai chẳng ga lăng vô ích đâu? (Rồi em í lại cười)
    - Sao bảo em chỉ chơi vào thứ 7, chủ nhật
    - Thế anh không thik chơi hôm nay à?
    - ...
    Cái kiểu trả lời bằng một câu hỏi khác thế thì có mà đến sáng mai, mà em lai phải đi làm nữa. Thôi, khỏi tranh cãi : ?oEm ơi, xếp bi?
    - Em thích chơi thế nào, chơi bài, 9 bi hay 15 bi ?" em lịch sự hỏi
    - Thôi, ta chơi luôn bàn này, chơi 15 bi, ăn bi 8 anh nhé, cho nó nhanh.
    - Okie, vậy cũng được nhưng nếu em thua thì sao???
    - Em á, em thua làm sao được, mà anh ko mang gậy theo à???
    Nói đến đây thằng bé mới sực nhớ ra, thôi rồi, đi cày mà không mang cuốc, đi ca ve mà quên?
    Hic, hic, nông dân đến thế là cùng. Mie, trời lạnh, đã định ngủ rùi mà còn phóng xe ra rùi quên béng mất vụ kia, dại chưa Ngọc ơi!!!!
    - Anh á, anh chơi gậy ở đây cũng được, giết gà cần gì dao mổ trâu, keke
    - Anh sẽ phải hối hận, keke
    - Lady First nào !!!
    - Em Hằng đúng là cao thủ đấy bác ạ, em nó đi cơ đầu, 2 bi xuống, 1 màu một sọc. Rùi nó chọn sọc, Làm 1 lèo them 3 bi nữa, rồi bi nữa, vậy là ăn 5/7 rùi. Con bé cúng khá!!!
    Nhưng đến khi đang cân quả 12 vào lỗ mười, bình thường thì với khả năng của em nó, thì khả năng vào cũng được tầm 95% rùi, nhưng mà chắc xúc động trước em quá, lại cân đúng vú, hie hie. Em thở phào, thế chứ, ván đầu thua là mất mặt lắm.
    Đúng lúc em cầm gậy lên thì điện thoại rung. Mie, Mấy giờ rồi còn điện thoại. Hic, em Dung mới chết các bác ạ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này