1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật nhé.
    Ông Ngọc đàn ông con trai gì mà nhớ dai thật, tỉ mẩn đến từng câu chữ, từ dấu chấm...
    Con nào mà lấy ông chắc khổ cả đời. Suốt ngày soi mói từng câu chữ, tỷ mẩn từng tý 1.
    Đáng phục, đáng phục.
  2. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Chờ anh tí nhé - Thằng bé lại phải rúc vào WC mà nghe điện
    - Alô, anh đây
    - A ngủ chưa vậy?
    - Chuẩn bị, em vẫn chưa ngủ à, ngủ muộn là mau già lắm đấy
    - Xời, già bớt cho xứng với anh, hihi
    - ....
    - A không chúc người iu ngủ ngon mà vẫn đi ngủ được à, thật quá đáng
    - Ui giời, thế anh ko chúc thì em ngủ không ngon à - Em xử lý ngay, Dung thik rùi thì dễ xử mà, sao phải câu nệ.
    - Thôi, ứ nói chuyện với anh nữa, chán lắm, em ngủ đây!!!
    - Giận anh à, tối mai tụi mình đi ăn nhé
    - Hihi, lấy đồ ăn ra dụ em hả, cũng biết điều đấy!
    (Biết ngay là có hiệu quả tức thì)
    - Uh, mai anh dẫn em tới chỗ này đảm bảo em thik, đồ ăn ngon lại view được
    - Okie, vậy mai gặp nhé, em ngủ đây, haizzzzz (ngáp)
    - Uh, ngủ ngon
    - Vâng
    - Anh bảo này : Chu.....t !!!!!
    - Hihi, a lam j đấy, vớ vẩn, em ngủ đây
    - Ngủ ngon, bibi em
    - BB
    Nhẹ cả người, thế là xong, chơi tiếp, mà mk, ******* thế này là đen lắm, éo bít thế nào, kệ anh tài tự tin, sao phải xoắn ???
    - Hehe, vợ gọi à, hay mẹ bắt về đi ngủ ??? hihihihi, Hằng che miệng cười khúc khích
    - Uh, thằng bạn rủ đi làm vài vòng nữa, ở bờ Hồ vẫn không khí lắm. Nhưng anh bảo, thôi, trong chăn ấm rồi ngại đi lắm, ở nhà cho n?ành.
    - Anh tiếp đi.

  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhà này dạo này xây chậm hơn nhà trước nhỉ?
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy hay, dưng mà hơi ngắn, tiếp đi bác Bác cũng hài không kém đâu
  5. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con bé nói thế rùi ngồi chống cằm xem rất chăm chú các bác ạ. Làm thằng bé bản lình đến mấy cũng hơi hồi hộp, cả tháng nay có sờ vào gậy đâu, lại con gậy lởm, chọc trượt thì đến nhục.
    Trước tiến là bi 3 đỏ gần lỗ cho nó may mắn.
    Pụp, đương nhiên là xuỗng lỗ rùi.
    Tiếp đến là con 5, vẫn ngon.
    Thằng bé điềm tình làm them 3 con nữa. Phải nói rằng, bi của em van này cũng ở vị trí thuận lợi, nên nếu như đánh thường xuyên, thằng bé chỉ cần 1 cơ là hết.
    Nhưng hôm nay thì là lần đầu tiên động đến bia, iem không lấy gì tự tin cho lắm, còn 2 bi số 6 và 8.
    Con số 6 lại bị chặn bởi bi sọc 15 của em ấy. Ăn được nó lại phải nhảy bi. Mie, thể hiện tí.
    Thằng bé đi cơ ăn bi số 6 cũng hơi hồi hộp mặc dù cái kiểu nhảy bi thế này em thực hiện thuần thục không bít bao nhiêu lần rùi, nhưng mk, trước 1 em như thế này, trong luk tinh thần hơi bùn ngủ thì cũng ngại lắm.
    Pụp, cóc, số 6 lăn thẳng vào lỗ. Vẫn ngon các bác ợ!!!
    Em giải quyết nốt con 8 thì đơn giản rùi vì cũng gần thẳng lỗ và bi cái.
    Thằng bé nhéch mep cười như là một điều?đơn giản như mút kem, hiển nhiên như mặt trời mọc mỗi sang vậy.
    - Chẹp, anh chơi hay quá
    - Em quá khen
    Lúc này tranh thủ luc phục vụ xếp bi em hỏi nó:
    - Thế tối nay em không xem đá bong à
    - Vâng, em chẳng xem đá bong bao giờ
    ??
    Đang nói thì đèn điện tắt phụt, không gian bỗng chốc tối om.
    Mie, hóa ra mất điện các bác ợ. Phòng bi ?"a náo nhiệt hẳn.
    - Tối thui thế này thì chơi bời gì
    - Anh em ơi bùng tiền bà chủ đi
    - Hô hô hô
    Tiếng người láo nháo, chán hẳn.
    - Giờ bít làm thế nào??? Em hỏi Hằng
    - Chán thật, em chưa gỡ được. Anh có về luôn không?
    - Uhm, có lẽ, nhưng anh thắng rùi mà không được thưởng gì à ???
    - Vậy đi ăn với em nhé, hay sợ về muộn vợ cho ngủ ngoài đường??? (Lại cười)
    - Okie, Sợ thì đã chẳng dám đi
    Lúc này là 12h25p, mie, chưa chơi nổi nửa tiếng đã về. Chán vãi, mà em nó còn chưa tâm phục khẩu phục, thôi, để hôm khác cho nó ? mất điện một thể.
    Em Hằng đi con LX 150 màu trắng, thằng bé thì dung con Jupiter ghẻ, keke, kệ chứ
    - Ăn gì hả anh???
    - Em mời mà, đi đâu cũng được
    - Vậy mình ra quán Ngọc béo ở Trần Khát Chân, ở đó có cháo gà ngon lắm.
    - Okie
    (Hic hic, em bùn ngủ rùi, viết sau nhé, bb cả nhà)

  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hô hô dạo này bác sắp chán post lên rùi. đợi mãi mới đc 1 bài., em mà như bác là iem xơi em nó ruỳi
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    @Ngọc: tớ nghĩ là nên dừng chuyện cũng đc, chuyện của cậu kết thúc ở sáng Noel roài...
    Kéo dài thì chậc, phí cả đoạn đầu hay ho đi.
    Giờ thì như mọi gái cậu đã cưa rồi còn gì.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ Hồi mới, mai lên công ty hy vọng có cái để đọc giết thời gian.
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bác zì í mà tự chêm chuyện lúc HK ko có nhà í, e nói thật, dở lắm. Vì chuyện của Bác ng xem biết rõ là ko thực rồi, nhìn vào e lướt ngay.
    Còn chuyện anh HK nửa thực nửa hư, thực hư chưa rõ, nó mới hút. Nên bác (xlỗi chứ....) ngưng hộ em ạ
    Bác đừg có ném e, e cứ nghĩ zì nói í (mà có ném cũng chả mần chi đc iem )
    Iem ngủ ạ! Chiều học về hóng tiếp!
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy , người ta cũng chia tuổi dùng ông già Nô en làm mốc để chia :
    1.Tin vào ông già No-en
    2. Không tin vào ông già No-en
    3. Là ông già No-en
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này