1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hóng đợi lâu sốt ruột ném nhau vui quá , dìm hàng tí cũng hay nhỉ
  2. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    trời, hóng mãi mà k thấy bác chủ box đâu cả.Để lửng lơ cá vàng thế ah bác???? E thấy chị Dung nhà bác nhìu điểm mâu thuẫn nhau gớm:Bà chị í cứ cáo cáo í
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em Rung giống như đã đưọc bạn HKGH hình tuợng hoá, còn nếu ko thì em ý hơi bị hoàn hảo. Thía thì mình cũng hơi bị nguỡng mộ em ý đấy. Mình là thích mấy em gái xinh, ngoan, học giỏi, con nhà khá giả, cá tính thế lắm đấy. Kiểu như em Thiên Lý á. Chùi, mình chả có điểm nào nguớc lên nhìn đuợc các em ý, vừa ngưỡng mộ vừa tủi.. Mà HK có định stop ở em Rung ko hay lại tiếp tục thêm các em khác nữa vào bộ sưu tập kưa cẩm thế???(Neu em Rung là thật )
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nhà chú HK đang mất mạng,nhờ cháu zào thông páo zới cả nhà
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tráu nà đứa lào thế, tráu Zê fải hông
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hách có ý đồ hoãn binh câu giờ pà con ạh
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    E này nói nhiều câu hay thế, có ai "mần" đc em đâu cơ chứ,
    Thông cảm, Spam nốt bài này rồi ngủ
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Tráu Zê trong lúc chờ đọc tiếp câu chuyện thì ngủ gật mất zồy anh NG ạ
    Mai có diễn biến mới mọi ng alô em nhớ, hok hóng thế này vất vả quá

     
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    sau cái hôn chớp nhoáng của em DUNG,thằng bé hoàn toàn mãn nguyện và phóng xe về
    ày,ra đến cửa ngõ là phải dừng xe lại 1 phát,lạnh bỏ miẹ,châm điếu thuốc là việc đầu tiên,sau đó là rút cái máy ra bật lên xem có tình hình jì mới không,lúc nãy mình nhắn lại cho em Hằng 1 cái tin rồi tắt luôn,hơ hơ
    ngoài đưòng bây h sao mà lắm xe lắm cờ thế,đi đường nào bây h,lao lên Nguyễn Thái học thì có mà nửa đêm mới về đến nhà,nhưng chả hiểu sao hôm nay mình chả muốn đi ngoài đường tí nào,chả có hứng đi cổ động nữa,hay là hôm nay ko có đồng đội.........ừ,tầm này mà gọi bạn thì cũng chán,mò ra chỗ chúng nó cũng mất thời gian
    mà éo đi được,cái kiểu em DUNg thì tí nữa thế éo nào chả gọi điện hỏi xem h này anh đang ở đâu,mình bảo mình về nhà mà lúc em nó gọi lại vẫn ngoài đường thì lại mang tiếng nói dối,mình có ấn tượng tốt như thế,ko thể để sơ sót tí nào được......mới cả còn phải về nhà cất cái túi nem này đi đã,hic
    vừa đi vừa nghĩ,hôm nay thấy thái độ bố mẹ em DUNg thế là ổn quá rồi,người lớn nhìn thấy mình thường thấy cái tem bảo hành to đùng trên mặt nên chuyện này chả là jì,cái chính là em DUNG,giờ mình mới thấy,dù có cá tính lanh lợi thế nào thì em nó cũng chỉ là 1 đứa con gái...mình ko có ý nghĩ xấu về con gái cái khoản này đâu nhưng dù sao,con gái yêu = cảm tính,và em nó cũng như vậy
    em nó biết đek jì về mình cơ chứ,tổng kết lại nghĩ cũng buồn cười,ngày đầu quen thì đòi làm người yêu,ngày thứ 2 thì đi chơi,rồi ngủ đêm ở nhà mình,2 ngày tiếp thì như 1 đôi,ngày thứ 6 thì mình về nhà nàng ăn cơm,nhanh vãi,và còn chuyện jì nữa....
    nghĩ mới thấy em DUNg gây ấn tượng cho mình nhiều phết,từ cái cách làm quen bất ngờ đến giật mình,đến những cái mà mình phải tò mò hỏi lí do tại sao
    mà chính vì những cái đó,mình mới đi chơi noel với em nó mặc dù hôm noel mình cũng có việc quan trọng,lại còn nghe lời em nó về nhà ăn cơm nữa chứ,hô hô
    thôi lạnh qúa,về khẩn trương,còn báo cáo cho anh em nữa,về xem mấy tập HERO rồi cũng buồn ngủ ngay ý mà,thằng bé vừa đi vừa nghĩ.......chẳng bao lâu cũng về đến nhà
    lúc này là tầm 11hkém 20,đường đông quá,đúng là do VN vô địch
    ...................
    vào nhà,thay quần áo,vứt túi nem vào lò vi sóng,pha bát nước mắm,ke ke,h lên vừa ăn vừa xem là hay nhất,chả tội jì,gần như cả ngày hôm nay mình ngồi trước cái máy ví tính rồi,báo cáo hết cả ngày,hic hic
    xem hết 3 tập phim thì cũng gần 2 h mất rồi,thằng bé bắt đầu ngáp,hic hic,hay đi ngủ nhỉ,mai đầu tuần sáng còn phải họp nữa mới nhục chứ,hôm thứ 7 thì mình éo làm báo cáo,mai làm sớm vậy,hic,càng ngày càng lười
    à,tầm này mà còn chưa thấy em DUNG gọi chắc là nó cũng ngủ rồi,hôm nay lúc em nó hát bài sắc màu nhìn em nó duyên thật,có người yêu như thế cũng thik
    tiện có máy,thằng bé vào trang nghe nhạc,tìm bài sắc màu nghe lại,bài này mình có nghe lâu lắm rồi,hôm nay mới thấy hay,nhạc bật lên
    ....................
    thằng bé làm điếu thuốc ngồi nghĩ.............sau cái hôn và những jì đã xảy ra thì đúng là em DUNG thik mình thật rồi,hôm nay mình đã biết,nhưng sao mình ko vui như hôm đầu nhỉ........trước đây,mình cũng đã có 1 tình yêu,1 tình yêu với toàn bộ trái tim của mình,nhưng khi tình yêu đó mất đi,mình đã làm jì.......
    tự nhiên câu hát của bài sắc màu:
    Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    nó xoáy sâu vào lòng thằng bé........phải rồi,có phải đây là đứa con gái đầu tiên đâu........mình toàn đi tấn công con gái,nhưng với em DUNg,thì nó là người tấn công mình,mình có phải làm jì đâu,mình đi chơi với con gái thì đứa nào chả vậy....nhưng lần nào cũng vậy,mình cũng ko hề động vào họ,cũng như hôm DUNg nằm trên cái giường này
    phải rồi,từ khi mất đi tình yêu của mình,mình cũng không còn biết yêu là jì nữa,đối với mình,nhìn thấy con gái xinh và tán chỉ là 1 sự thách thức mà thôi,tán xong rồi thôi,chứ để đi đến kết quả của 1 tình yêu thì đúng là mình ko bao h nghĩ tới
    đúng rồi,lần nào cũng thế,cứ mỗi lần tán được 1 ai đó,phải ôm người ta chứ,cũng phải có 1 số hành động chứ,nhưng những lúc như thế,bao h mình cũng cảm thấy mình là 1 thằng khốn nạn
    nhưng hôm nay mình vui,vui vì được ăn 1 bữa cơm gia đình,lâu lắm rồi,mình ko được ăn 1 bữa cơm gia đình vui vẻ,mình không thik bố mẹ chứt nào,từ bé đã áp đặt cho mình đủ điều,đến khi lớn lên cũng thế..........mà nhà mình làm sao mà vui vẻ = nhà em DUNG được,mình với bố thì cũng bình thường,chứ với mẹ thì nói với nhau cùng lắm được 3 câu là cãi nhau ngay
    tự dưng lại thấy tức,tức lắm chứ,tình yêu đầu của mình vì bố mẹ mà bị phá vỡ,mình tức ghê gớm,đến 100 hay 1000 năm sau mình vẫn tức,mình ko thể chịu nổi.Bố mẹ mình nói jì mình còn có thể nghe,chứ cái việc nhận xét về người yêu của mình thì mình ko thể chịu được..........
    rồi thằng bé lại nhớ lại chuyện xưa,tình yêu của thằng bé khi mà thằng bé cũng chỉ là 1 con gà,lúc đó ko hề có 1 chuyện jì thoải mái như bây h,nhưng sao mình muốn trở lại cái ngày xưa như thế quá,khi đó người mình yêu luôn là người đẹp nhất,ngoan nhất ,giỏi nhất.....và mình yêu cô ấy = tất cả những jì mình có,lúc đó khi mình yêu,mọi thứ chỉ là cái đinh,kể cả bố mẹ
    ................................
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại đến bây giờ chị x muốn nghe kể chuyện em Dzung nữa. Thời gian đầu thấy em ấy còn hay hay chứ càng ngày càng nhạt. Chị muốn nghe kể chuyện mối tình đầu của chú Hiệp cơ. Hoặc là chú đã kể rồi, thì ai đó làm ơn cho xin cái link đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này