1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hay bác Híp để cái tình yêu đầu đẹp nhất thế gian sang tô bích khác bác nhỉ, em đang máu hóng em Rung
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chị nhìn thấy mặt chú Hiệp rồi. Không đẹp trai lắm. Đôi mắt biết cười. Nụ cười lại biết buồn. Nhìn chung không đến nỗi làm chị thất vọng. Tự nhiên chị lại nghĩ ngay đến câu này trong bài hát Mona Lisa: "Em cười để quyến rũ một người đàn ông, hay đó là cách để em che dấu trái tim tan vỡ, Mona Lisa"
    Đọc đến bài cuối của chú Hiệp, nghĩ chú ấy cũng là người sâu sắc. Chuyện em Dzung chắc chẳng đi đến đâu rồi. Có cô nào xinh, học giỏi, ngoan ngoãn, sành điệu, con nhà giàu không? Vào đây chị bảo cái này
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thương bác HK quá
  4. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác pifunny viết chuyện vừa hay vừa cuốn hút , lại súc tích ngắn gọn . Không có mấy cái đoạn kiểu : em này cũng như bao em trước thôi mà . Đọc buồn ngủ vl. Thế mà lại có bác chê, chả hiểu được . Cái gì mà biết là bịa . Cứ tin là chuyện có thật đi thì cứ sao . Mà chuyện của chủ thớt , quen nhau 6 ngày cứ như yêu đương say đắm 6 năm .
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    First Love là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mong manh nhất.
    Và nỗi đau khi mất nó rất đau đớn.
    Em vừa trải qua nó và em rất hiểu. Sau khi trải qua đc, mình cảm giác thật trống trải.
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ........................
    bây h mình vẫn có thể yêu,mình vẫn còn cơ hội mà,ngày xưa bố mẹ mình ko chấp nhận người mình yêu vì những lí do mà mình cũng ko thể làm jì được
    nhưng nếu em DUNG gặp bố mẹ mình thì sao,đảm bảo ổn luôn,gia đình em nó như thế,em nó thì như thế,đảm bảo thuận buồm xuôi gió,và mình biết,để mà duy trì tình cảm với 1 cô gái thì cũng là chuyện dễ thôi,chả có jì là khó khăn cả,bây h mình có phải gà đâu
    nhưng sao mọi thứ đến nhanh quá,chính mình cũng ko thể ngờ được,đời đúng là lắm cái oái oăm
    .............................suy nghĩ 1 lúc rồi cũng ngủ bố nó mất
    sáng hôm sau,đúng 7h ko sai 1 li,có điện thoại gọi:
    em DUNg gọi các bác ạ:
    -alô
    --dậy đi làm đi,vẫn còn ngủ à
    -đâu,anh dậy lâu rồi
    --thế chuẩn bị đi chưa,hôm qua có về luôn ko đấy?
    -à ko,anh đi chơi vừa về
    --giỏi nhỉ?thế mà bảo về ngay
    -thế em nghĩ em là ai mà đi đâu anh cũng phải báo cáo với em
    --ơ, em chỉ hỏi thế thôi mà
    -thôi,anh đi đây,hôm nay phải đi sớm
    hic,chắc các bác nghe đoạn nói chuyện điện thoại vừa rồi cũng có tí bất ngờ phải ko ạ?chả là em phải cái tính buổi sáng ra mà có người làm phiền là em rất bực,hỏi 1 hai câu thì ko sao,nhưng mà hỏi cái giọng em DUNg là em trả lời như thế đấy
    ,hậu quả ra sao em ko cần biết,ke ke
    thằng bé cứ thế đi làm,đến nơi,bật yahoo lên thì em nó đã gửi mess cho em,nội dung là:
    --sáng ra em hỏi có tí mà bực kìa,nhớ ăn sáng đi nhé,trưa nay em qua rủ anh đi ăn
    hờ hờ,thế là cũng biết sợ mình đây,nhưng dù sao,cái quả điện thoại lúc sáng cũng là tính xấu của mình,mình biết thế,kệ,làm việc đã
    11h20 em DUNg alô:
    --anh làm ở đâu để em qua
    -anh làm ở....(cho địa chỉ)
    --khi nào đến nơi em đứng ở cửa chờ nhé
    -ok,thế hôm nay ko phải ăn cơm ở nhà à?
    --nhà em đi làm hết rồi,buổi trưa thì em ăn ở đâu mà chả được
    -uh,thế cứ qua rồi gọi anh
    chết bỏ mẹ,bây h lại còn qua rủ mình đi ăn trưa nữa,trước h mình vẫn ăn 1 mình mà,dù sao tẹo nữa gặp em nó cũng vui,phải tranh thủ xin lỗi quả điện thoại buổi sáng mới được
    12hkém 10,tin nhắn
    -em đến cửa rồi anh nhé
    thằng bé xem xong tin nhắn thì đi ngay xuống,xời,hôm nay đỡ phải lấy xe đi ăn rồi,đi luôn xe em nó cho tiện,oài,sao em nó thik mặc váy thế nhỉ,lạnh bỏ mẹ ra,mà chắc tí nữa đi học đây mà,mặc bình thường là được rồi,hay là định qua chỗ mình khoe hàng,hô hô......
    --sớm thế,đói rồi à?
    -đâu,em tưởng 1 lúc nữa anh mới xuống
    --thấy em nhắn thì anh xuống luôn
    -thế h đi đâu ăn hả anh
    --em thik ăn jì đã?
    -buổi trưa anh hay ăn jì
    --cơm hay bún chả,tuỳ?
    -ăn bún chả đi anh,lâu lắm em ko ăn
    --uh thế đi thôi
    ......................
    lúc em nó đang lên xe thì có mấy bác cùng phòng cũng đi ra ngoài ăn,nhìn thấy,có bác gọi ới theo trêu:
    -Ngọc ơi cho anh đi với..........
    thôi xong,tẹo về làm lại bị tra hỏi cho mà xem,thằng bé nghĩ,từ trước đến h có bao h mình để cho em nào xuất hiện ở chỗ làm như thế này đâu cơ chứ,kệ miẹ,chả sao hết
    từ chỗ làm ra chỗ ăn cũng chỉ mất có 3 phút,vẫn cái hàng bún chả quen mà mình hay ăn ở Hàng Trống,trên đường đi có buôn với em DUNg vài chuyện,toàn là chuyện hôm qua ở nhà em nó thế nào
    --hôm qua anh về,bố mẹ có bảo jì ko?
    -bảo jì là bảo jì,chả bảo jì cả
    --ko nhận xét jì về anh à?
    -có,nhưng mà thôi,em ko nói đâu
    --ô,nói ra sợ anh vác gậy đến oánh nhau với bố em à?
    -ko,thách anh luôn,nhưng mà bố mẹ em ko nói jì xấu đâu,yên tâm
    ........................
    thế là ổn rồi,đến chỗ ăn,vừa nhìn thấy thằng bé đến ,dừng xe lại đi vào,bà chủ quán đã trêu luôn:
    --lại em gái mày hả Ngọc?
    ôi,cái này xưa rồi mà cũng lôi ra để trêu
    -dạ vâng, em gái cháu đấy
    --mày lắm em quá nhỉ
    -cô nhớ tốt thế thì mỗi lần em cháu qua ăn là phải giảm giá nhé
    --giám giá cho mày thì tao sống = jì
    -đùa đấy,cháu làm jì có em gái,chưa jì đã sợ
    --thì tao cứ nói trước,mà rõ là mày nhiều em gái lắm
    nghe nói chuyện kiểu đấy,DUNg cũng cười,biết là đùa mà,em nó hỏi:
    --anh có vẻ hay ăn ở đây nhỉ?
    -uh,tuần cũng ăn vài lần ở đây
    --à,thế hôm qua mẹ em đưa nem cho về đã ăn chưa?
    -chả hết từ tám đời,h này ra bón cây rồi
    --khiếp,ăn với chả nói
    -anh nói thế có jì mà khiếp,mà em nói bé thôi không lại đuổi hết khách đi bây h đấy
    2 đứa 2 suất bún chả:
    --ăn xong rồi tẹo nữa đi học à?
    -dạ,hôm nay định đi với cái THU,nhưng tự nhiên lại muốn ra ăn với anh
    --tự nhiên à?thik ra ăn với anh thì bảo thik,tự nhiên,chả có cái jì tự nhiên cả
    -vâng,thik,thế anh có thik ko?
    --cũng được
    DUNG nguýt dài:--cũng được,lại bắt đầu đấy
    -nhầm,thik,thôi ăn đê,ăn xong ra kia uống nước
    ...................................
    2 đưa vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,và bà chủ quán cũng đoán ra 2 đứa là quan hệ như thế nào khi nghe 2 đứa nói chuyện ,chắc chắn là thế rồi,thằng bé biết thế,nhưng chả hiểu sao tự nhiên là thấy mất tự nhiên thế nhỉ?tẹo nữa ăn xong ra uống nước phải hỏi em DUNg 1 số chuyện mới được
    ...............................................
    ăn xong,2 đứa lên xe ra quán nước ngay Nhà thờ lớn,ăn nhanh quá,mới có 12h30,vào Hot ngồi cho nó ấm,h mình cũng đang muốn làm rõ 1 số chuyện với em nó
    lên tầng 2 ngồi,vừa ngồi xuống cái em DUNg đã ngả ngay vào người mình rồi,sướng ghê
    gọi 2 cố nước,thằng bé lấy cái mặt hơi nghiêm túc 1 chút và bắt đầu hỏi:
    --này,nghĩ cũng buồn cười nhỉ?
    -có jì mà buồn cuời?
    --từ hôm đầu tiên em gặp anh đến hôm nay,đã được 7 ngày chưa?
    -chưa,đến tối mới được 7 ngày
    --thế mà cũng có khối việc rồi đấy nhỉ?
    -uh,khá nhiều
    --bây h lại được ngồi cạnh em thế này,anh phải hỏi lại xem có đúng là thật ko?
    -là giả đấythế anh có tin em ko?
    --nói thật là từ trước đến h anh chả tin bố con thằng nào cả,nhưng riêng em thì anh tin
    em nó rướn lên 1 chút gần tai em,thì em nó nói:
    -thế có tin là em yêu anh ko?
    --tin chứ,mà thôi,ko nói chuyện đấy ở đây,thế mấy h đi học em?
    thằng bé lảng đi chuyện khác ngay vì câu trả lời mà thằng bé cần thì em nó đã nói rồi
    -em chuẩn bị đi bây h đấy,1h là em đi
    --thế thôi uống nước nhanh còn đưa anh đi về chứ
    rồi cũng nói thêm với nhau vài chuyện nữa,cũng vẫn vui vẻ,nhưng lúc đó thằng bé chỉ biết là mình đã bị tấn công ngay từ đầu,nhưng sự tấn công của em DUNg là rất trong sáng và có thiện ý
    ....................................
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì mình tin em Rung là cá xấu , không thì cũng kém xa em mối tình đầu của chú HKGH
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    heeeeeee bác này bắt đầu chuyển hướng à...đang em dung nhằng sang em "cũ" mà nghe em cũ cũng hấp dẫn đấy...bác yêu thế cơ mà...tò mò roài đấy
  9. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc cả topic này và cái topic được post ở mấy trang trước nói về chiên tích của chú HK. Đúng là chú có tài, anh công nhận. Nhưng chỉ có một vụ anh phục lăn lóc là vụ em ở Hoàng Hoa Thám. Thật đấy.
    Kiểu như là anh gọi nhầm số. Có thằng nhấc máy bảo : anh gọi vợ tôi có chuyện gì thế. Vậy mà ..... :)
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    happy new year happy new year http://www.youtube.com/watch?v=dcLMH8pwusw
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này