1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe. đồng ý với bạn là bác pifunny viết hay và nghe hài, vui thiệt. ủng hộ bác ấy viết tiếp cái vụ uýnh bi da với em hằng , Bác cứ viết tiếp theo cái hướng suy nghĩ của bác đi nào. xem hai bài viết bài nào hay hơn đây,
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ................
    trở về văn phòng,bỏ qua những lời trêu đùa của đồng nghiệp,thằng bé nghĩ,vâng,lại nghĩ,và cả ngày hôm đó chỉ toàn là suy nghĩ
    vậy là em nó đã nói ra là em nó yêu mình,mình tin chứ,nhưng đúng là con gái,yêu = cảm nhận,h mình mà dắt DUNG về giới thiệu với ông bà già thì sao nhỉ?
    đảm bảo là với những jì em nó đang có và cứ thể hiện kiểu đó thì chắc chắn là trước tiên bà già mình sẽ đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn,còn ông già mình thì sẽ nghe theo lời bà già,chắc chắn là thế rồi,ôi,sao mình ghét cái gia đình mình thế
    em DUNg mà gặp ông bà già mình thì sẽ được tuyển ngay lập tức,em nó hoàn hảo cả,có thiếu cái jì đâu cơ chứ,nhưng để bù lại,thì mối tình đầu của mình đã bị loại ngay từ vòng gửi xe,vì sao?chỉ vì mối tình đầu,người con gái mà mình yêu ko được ông bà già mình cho là đủ điều kiện,ôi *****,thật là hãm l
    nghĩ lại thấy tức,tức vãi cả 1 số thứ(muốn viết lắm nhưng mà sợ nick leo cây),thậm chí mình nhớ có lần cô ấy đã rất tủi thân khi bà già nói thẳng với cô ấy là :-Bác ko thik cháu đâu
    mà đấy là còn nhẹ đấy,có nhiều cái còn nặng hơn mà mình cũng ko muốn viết ra đây mặc dù nó luôn ở trong đầu mình,nó như là 1 mối thù với cái gia đình mình vậy,và có khi đó cũng là mối thù của mình với toàn bộ con gái sống trên cái quả đất này
    chính vì vậy mà mình tán gái rất nhiều,tán gái mọi lúc mọi nơi,đến khi họ đổ rồi thì mình luôn bái bai họ theo rất nhiều cách,từ nhẹ nhàng ra đi với những cô gái ngoan,đến cách dạy cho 1 bài học với những cô gái mình cho là ăn no rửng mỡ.........ôi,mình đúng là 1 thằng khốn nạn
    nhưng càng nghĩ lại càng thấy,mình làm thế là ko có jì phải hối tiếc cả,đời còn dài,đứa nào thik chết thì cho chết,sau này chúng nó có lấy chồng thì khi nhìn thấy mình chúng nó cũng phải biết mình là ai..............thật là 1 suy nghĩ điên cuồng nhưng cũng thật đúng với cái nỗi hận của mình
    trong tất cả các cô gái mình đã biết,thì mình ko làm 1 điều jì đi quá với bản thân,thế là được rồi,ko abc xyz là quá ổn rồi còn jì,nhưng lần này gặp em DUNG
    từ cái lúc gặp em nó = 1 cách mà mình ko thể tưởng tượng nổi cho đến khi đi với em nó,về nhà em nó ăn cơm và bây h lại nghe 1 lời tỏ tình hết sức thú vị của em nó thì mình lại thấy thương cho những đứa con gái mà mình đã tán,có thể trong số đó(éo nhớ là bao nhiêu)có những đứa rất trong sáng,họ đến với mình = sự thật thà và trân thành nhưng có bao h mình tôn trọng cái trân thành của họ đâu
    h mình cũng đang gặp 1 người như thế chăng......ko....DUNG nó khác chứ,từ trước đến h mình chưa bao h thấy những ấn tượng mạnh như thế này,mình có thể giả vờ làm 1 người bị em nó tán đổ lắm chứ,dễ mà,với kinh nghiệm của mình thì chuyện giả vwò làm người bị động và duy trì chỉ là chuyện nhỏ......
    nhưng em nó cũng chỉ là 1 cô gái,các cụ gán cho cái mác nhẹ dạ cả tin cũng là quá đúng,em nó biết jì về mình đâu,chỉ là cảm nhận rồi yêu mà thôi......mà cảm nhận của em nó có sắc bén đến mấy thì gặp 1 thằng như mình cũng chỉ là đệ tử gọi sư phụ.......đến tầm này,nhiều lúc chính mình còn ko hiểu mình là thằng như thế nào nữa thì làm sao mà em ý cảm nhận được
    còn mình đối với em nó thì sao,đứng trước 1 cơ hội như thế này,mình có thể mở lòng ra đón nhận chứ,quá đẹp cho 1 câu chuyện tình yêu,mình và nhiều người khác cũng thấy như vậy.....
    nhưng em nó biết jì về mình,ngoài chuyện mình cũng thik nghe eyes on me và chơi fantasy như bạn trai cũ của em nó,thì nó biết jì về mình..........chưa biết jì cả
    mình rất phục những cô gái như em nó,dù sao,em nó cũng có phần giống mình,cũng mất đi tình yêu và tìm thấy 1 tình yêu mới tương tự...ko....đấy là suy nghĩ của em nó thôi,mình thì lại chả thấy em nó có jì tương tự với mối tình đầu của mình cả,mình ko muốn sso sánh vì với mình,làm sao có thể so sánh người mình yêu với ai khác được
    mình có nhiều sở thik khác nữa chứ,có phải chỉ có mỗi cái mà em nó thấy kia đâu,mà cũng có những sở thik mà mình chỉ bộc lộ với người mình yêu thôi,liệu có thể cho em nó biết ko nhỉ?không,chắc chắn là ko rồi,những cái đó mình muốn giữ cho riêng mình,chỉ của mình mà thôi
    nghĩ thế mới biết,mình cũng chưa hẳn là yêu em nó đâu,trình mình vẫn cao hơn em nó vì ít ra mình vẫn còn biết nghĩ như thế này,mình ko để những cảm xúc đó vượt quá khỏi những hành động thường ngày của mình,đúng,mình vẫn là mình mà,mình vẫn còn yêu ,vẫn đang yêu và khi nghĩ như thế này thì mình vẫn sẽ yêu,nhưng ko phải là DUNG,mà vẫn là tình yêu của mình
    ...................................
    nhưng với DUNg,1 cô gái như vậy,mình sẽ phải làm jì đây???
    mình sẽ rút lui 1 cách nhẹ nhàng?sẽ nói thẳng với em nó?hay là hoãn binh để suy nghĩ thêm?
    khó nghĩ nhỉ,mà có đek jì là khó nghĩ,mình là ai,mình là hiepkhachgiangho cơ màmình là 1 thằng nhiễm truyện kiếm hiệp khá là nặng,vậy những nhân vật gọi là đại hiệp trong truyện họ sẽ làm jì khi ở tình huống tương tự đối diện với 1 cô gái như mình,xem nào
    Tiêu Phong thì chỉ yêu a châu mặc dù cô em gái a tử lúc nào cũng muốn đến với chàng = 1 tình cảm trân thành,nhưng ko bao h anh chấp nhận
    DƯơng quá thì chờ đợi tiểu long nữ đến bạc cả tóc 16 năm
    .....................mình cũng thik giống như họ,phải hơn họ chứ
    hay như bộ phim thần thoại,công chúa còn chờ tướng quân đến hơn 2000 năm được cơ mà
    ôi,mình khâm phục những nhận vật như thế biết bao,và mình cũng sẽ làm như vậy với em DUNG,đúng,mình quyết định như thế,chứ cứ thế này thì thật ko phải với em nó,nhưng kết thúc ra sao đây,mình run quá,mình thấy tiiếc....ko,mình ko tiếc,đời còn dài,người mình yêu thì vẫn còn tồn tại,nếu người mình yêu mà chết thì mình cũng sẽ như Dương quá chết theo luôn cũng được
    mình đã thuộc lòng mấy câu thơ như thế này cơ mà:
    chỉ cần có em trong thiên hạ
    anh sẽ phóng tầm mắt để tìm ra
    anh muốn sinh ra trong lòng em
    và được chết trong lòng em
    đó là nơi ẩn náu của tâm hồn anh
    đúng,mình sẽ nói hết,sẽ kể hết với DUNg là mình như thế nào,ngày mai,mình sẽ hẹn em nó ở đúng cái nơi mà mình và em nó gặp nhau lần đầu
    ...................................................
  3. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bác HiepKhach phức tạp wá. Mong bác sớm tìm được người mình yêu.
    P/S: Bác tán nhiều em mà ko làm gì mấy em thì đúng là quân tử rùi đấy.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ....................
    và với suy nghĩ như thế,thằng bé cảm thấy rất nhẹ nhõm với 1 giấc ngủ dài ngon lành trong ngày hôm đó
    hôm sau,sáng ngủ dậy,lại một ngày mới bắt đầu,mọi thứ rất êm đềm,cũng như mọi ngày mà thôi
    vẫn đi làm,đến trưa alô cho DUNG:
    -alô
    --cơm nước jì chưa em?
    -em ăn rồi,đang chuẩn bị đi học đây
    --tối nay ra Max anh có chuyện muốn nói
    -lại ra đấy ạ?mấy h anh
    --sớm thôi,hôm em gặp anh là hơn 6h chiều,thế 7h nhé?
    -oki
    vâng,và cuộc hẹn đã được lên lịch
    em kể đến đây thì mọi người đã biết được em quyết định làm jì rồi chứ ạ,nội dung buổi nói chuyện hôm ấy em xin được giữ kín,lúc đo em mang theo laptop,và khi gặp DUNg,em đã nói cho em nó nghe toàn bộ suy nghĩ của em,và theo đó là cho em nó xem cả cái topic này nữa..................
    có thể bây h DUNg đã biết nick của em và đã đọc hết về em rồi,dù sao như thế em nó cũng sẽ hiểu về em hơn,nhưng chúng em rất vui vẻ,và em DUNg có nói 1 câu mà em lại 1 lần nữa phải khâm phục:
    đó là:-anh suy nghĩ phức tạp hơn em nhưng em lại thik cái phức tạp đó của anh
    đúng là mới quen nhau hơn 7 ngày nhưng cứ như là hơn 7 năm rồi vậy,và kết thúc buổi nói chuyện,em có cho DUNg biết ngày sinh nhật của em và hứa ngày hôm đó sẽ chờ DUNg ở STAR MAX và nếu DUNG cảm thấy còn muốn gặp em thì hãy mua cho em 1 cái bánh sinh nhật để 2 đứa cùng ăn,khi đó sẽ là 1 khởi đầu khác
    còn bây h em vẫn cứ tiếp tục là em
    Hết
    để kết thúc câu chuyện,em gửi đến toàn bộ các gà và cáo bài hát này và cũng là gửi đến người mà em yêu và sẽ luôn luôn yêu
    http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,62724
    hãy nói với người yêu mình rằng:EVERY DAY I LOVE YOU ^^!
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thấy là ở chỗ nào chú Hiệp cũng có người quen.
    Quan hệ rộng vãi. Quen từ chị bán bún chả đến em bán nước.
    Chỗ nào cũng biết chú Hiệp là tay đa tình, gái đẹp đi theo cả lố!
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Kết thúc có hậu đây!
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..kết thúc mở...kiểu này duy trì đến lúc sinh nhật bác Hiệp khách thì lại có chuyện hay để kể tiếpm, bác nhỉ?
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Biết kết thúc đấy ... thế sự vô thường ... mọi chuyên đến quá nhanh ... nếu ko muốn nó đi nhanh thì hãy dừng lại để tĩnh tâm và nhìn nhận thấu suốt lại từ đầu ...
    Sau này lại co chuyên hay rồi ...
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ặ vỏưy có nghâa là bĂc và Dung sỏẵ không quan hỏằ? nỏằa ah hay là nhặ nào ?
    Em 'ỏằc cÂu cuỏằ'i em hiỏằfu thỏ này : "BÂy giỏằ mơnh tỏĂm thỏằi chia tay, nhặng nỏu em vỏôn muỏằ'n tiỏp tỏằƠc quan hỏằ? thơ ngày sinh nhỏưt anh hÊy ...... " 'ỏƠy 'ỏƠy.
    Có phỏÊi không anh ?
    P/s : Em thỏằ vỏằ>i bĂc là em thỏƠy hành 'ỏằTng này quĂ cao thặỏằÊng. ĐĂng 'ỏằf mà em hỏằc tỏưp.
    Chỏằi bĂc thơ không hiỏằfu bĂc hỏĂnh phúc thỏ nào.
    Thôi cuỏằ'i chuyỏằ?n chúc bĂc HỏĂnh phúc nhâ.
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 02/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này