1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thế cái kèo off iếc rồi dẫn em Dung đi chung thì giờ tính như thế nào ?
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cậu tổ chức đi
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không, những tình cảm như thế này thì phải ngắn ngủi, chia tay lúc này thì mới đẹp, cho cả hai ấy.
    Cứ để lâu, rồi đêm dài lắm mộng, khi tình cảm tàn lụi đi mà chia tay thì sẽ rất dở, cũng cho cả hai ấy : ).

  4. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ai mún nghe chuyện tình iu đầu của anh Ngọc thì gửi cho em ít gold roài em kể choa,hị hị
    Người yêu đầu của anh Ngọc là một trong hai nữ thần tình yêu sinh đôi đấy,thế mới kin
    Kết chuyện của anh:và thế là lại chờ thí sinh kế tiếp
  5. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, các bác cứ húng, nếu bác HK muốn kể vì bao giờ anh em sẽ có dịp được nghe, còn bác ấy ko muốn thì cũng là có lý do. Đấy là tài sản riêng của bác ấy, nếu cứ để cho em nào đi kể lại kiếm gold thì lại làm tầm thường nó đi.
    Mà truyện chủ yếu hay là do cách kể của bác Hiệp, chứ còn cho em gái cứ thích loi choi múa phụ hoạ này kể, có khi đang từ hay lại thành dở ra.
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    VỚi giọng văn + khả năng truyền cảm của bạn nì thì chắc chắn cái Topic ấy sẽ close sớm vì chả ai thèm quan tâm.
    Mà Hiệp Khách là cái đồ chả ra gì nên chả báu gì đâu mà khoe mãi thế.
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    DCTM : ANh thấy chú này cũng báu đấychứ. Anh không nhận xét độ thật giả của câu chuyện. Nhưng anh đánh giá cao cái kết cục.
  8. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hỏi éo gì thông minh vãi. Chắc em toàn lôi bạn zai về giới thiệu với bố mẹ: Đây là chồng sắp cưới của con.
    Tốt nhất là nghĩ cho nó kĩ tí không mọi người lại bảo trán ngắn. Anh biết là nhiều người nghĩ thế nhưng họ không viết ra thôi.
    [/QUOTE]
    Để em nói cho bia nghe , em mà đã giới thiệu với bố mẹ thì tức là cưới đến nơi rồi chứ không phải dăm bữa nửa tháng lại lôi 1 thằng về nhà đâu .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi khí không phải, vì quyết định đưa bạn Dung đọc topic này mà bạn HKGH ghi cái vàng vàng kia vào đấy àh?
    Lại thêm cả phần dằn vặt vì chuyện xưa vào cho cô bạn kia mủi lòng àh?
    Nói chung là đúng ''bài'' rồi đấy, có lời khen. Chúc may mắn nhá.
  10. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anxie không được chém bạn thế chứ. Mủi là mủi thế lào .
    Nhưng theo logic của anh, một thằng zai có đầy đủ chức năng và hơi bị mong manh dễ vỡ khi gặp gái, thì cái đoạn vàng vàng Anxie quote ở trên được anh giả nhời bên dưới :
    Anh trích dẫn 1 cchuyện : Thằng em anh nó thuê cái nhà để mở cafe với giá là 4,5tr/1 tháng. Nhà bên cạnh có con bé người Czech lấy chồng người Việt. Nó thấy thằng em anh thuê với giá đó nó bảo : Nhà này mà thuê 4.5tr có mà bị điên à ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này