1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hô , biết ngay thể nào mợ cũng nói thế, cung xhợp với logic cả thôi hầy:D
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Cái kết này càng "đánh bóng" thêm hình tượng của anh "hát ca", vừa đc zai (như các bác bẩu, iem chửa thấy chửa biết), galăng, ăn nói xử lí tình huống ok. Làm đc, xài đc, snghĩ tạm đc, lại còn chung thủy thế nài thì........
    Chúc bác "hát ca" sớm tìm lại đc tình yêu đầu của bác. Iem bđầu thik bác từ cái đoạn xuất hiện chi tiết "tình yêu đầu", phải thế chứ bác nhểy!
    Trích câu của anh Mr.NGCK, iem vô cùng thix câu nài:
    Giận thì . . .
    giận trong giây lát
    Nhưng thuơng . . .
    thương suốt cuộc đời
    Chào cả nhà nhé! Hết thứ để hóng ziết tgian mỗi tối roài!
    @Những ng ko có thiện chí lắm với bác HK trg topic này thì đừng nên lôi chuyện đời tư ngoài đời thực của Bác í vào mà trêu hoặc nói bâng quơ giả vờ, ỡm ờ này nọ. Tình riêng ko nên đem vào đây các "chị/em/bạn" ah. Ảo & thực ko nên lẫn thế, thành ra "lú" đới. Chuối gê! hịhị <sozy nếu ai dính phải câu này>
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ có 2 chai. 7 ngày * 24h = 168h quy ra tiền cũng được gần tháng lương, chưa kể các cơ hội khác, hix
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu người bảo em shut-XX đi rồi, sao em cứ phải ba hoa chích choè thêm thế. Em yên tâm, rồi anh ấy sẽ quay trở về với em, thí sinh cuối cùng, nồi nào úp vung nấy thôi, em cứ nhẫn nhịn chờ đến thời của mình đi
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia đâm thọc An vô cớ thọc người ta phát chí mạng kiểu này là quá ác đấy.
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,cách chia tay mà làm người ta ko quên được mình đây phải không???
    Cuối cùng thì em đã "ngộ" được ti tí rồi.Thanks bác hiệp ^^
  7. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI​
    Cục đá to nhất cuối cùng đã được ném vào đây ! Ai xém hụt ráng chịu !

  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    To nhất nhưng cũng là cục ẢO nhất, vì chả có jì chứng minh đc thật giả, hiểu chưa
  9. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thì chỉ có 1 suy nghĩ.
    Bác HKGH thích Kim Dung.Đọc Cổ Long đeeeeeeeeeeee
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Định quyết không vào đâm bị thóc chọc bị gạo chú HKGH nhưng cuối cùng cái tật chích choè ko sửa được . Là tại các pác xôm tụ quá làm em phải giây máu ăn phần
    Thú thiệt là em ko có time để theo dõi toàn bộ quá trình hàn xẻng "trong bẩy ngày mà tưởng như 7 năm" này (mệt phải biết nhở, công việc đúng ra làm được trong 7 năm mà phải gấp rút trong 7 ngày mà )
    Tuy nhiên có hóng hớt được vài bài đầu, thêm comment và quote lại của các độc giả ở vài bài cuối em mạo muội đưa ra vài nhời thô lậu có gì các pác bỏ quá cho
    Miễn bàn về tính chân thực của sự việc, em chỉ rút ra được cái kết luận sau. Cho dù em Dung có ngoan ngoãn, xinh đẹp, cá tính, thông minh, gia đình cơ bản, sành điệu chơi đồ hiệu, đi xe điệu, trang điểm siêu siêu ... kiểu púp pê ngoài cửa hiệu đồng chí HKGH của chúng ta vưỡn quyết định quay về cái máng nhợn xưa . Thật là 1 con người đầy tình củm, trong thời gian 7 ngày vi vu mới mối tình trong mơ thậm chí ra mắt nhạc phụ tương lai .... hụt ko làm anh quên cái máng nhợn ngày nào (đây là em dúng các nói yêu của các cụ nhá )
    Thật là người có tình nghĩa hiếm thấy hiếm thấy. . Trải qua hàng chục mối tình teo chim (tức là hông có abc xyz) anh í vưỡn giữ được nguyên tình cảm ban đầu và mỗi người đều để lại những dấu ấn ko thể quên trong tim anh í (chim anh teo nhưng tim anh to phải biết )
    Chân dung 1 trong các người đẹp của đồng chí HKGH cùng chính người hùng với chiến tích lẫy lừng của chúng ta ai mún coi nhớ vote *
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này