1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÔ HÔ HÔ !!!!Giật hết cả mìn!!!(tiếp theo),nội quy như phần trước!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 29/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTLam86

    NTLam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mẹt bác không tr...ym thì ai cũng biết roài. Chỉ hóng mỗi mặt em Rung thoai.
    Vote 1 fiếu lào
  2. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu là cái ảnh trên topic Album thì có bạn đã cho link rồi bác ạ. Bác có ảnh khác không?
  3. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi anh HKGH,
    Anh Hiệp ơi,
    Từ cái giây phút nhìn thấy anh, cách nói chuyện của anh em đã giáng những tia sét đầu tiên xuống đời em, làm trái tim em mê mẩn. Anh mới hài hước, vui tính, chân thật làm sao.
    Rồi từng đêm, từng đêm em trông chờ anh tới, chờ đợi những bài post của anh.
    7 ngày qua là 7 ngày vui vẻ của em. Em sống trong niềm vui, nỗi buồn, thất vọng, hy vọng trong những bài post.
    Em đã cười khi đọc những câu trò chuyện dí dủm của anh. Em đã buồn khi anh nói về nụ hôn. Em đã lo lắng khi anh đi trong đêm vắng 1 mình (lúc anh đưa cô Thu kia về í), em đã hạnh phúc khi anh nói hạnh phúc khi được bố mẹ Dung tin tưởng.
    Em đã nghe đi nghe lại không biết chán bài hát Éyes on me, em đã một mình lang thang lên Star Max để chờ đợi một chàng Hiệp khách giang hồ mới. Em đã sắm cho mình một cái điện thoại Nokia 1100i nhỏ nhỏ xinh xinh để tiện trao đổi cho mình.
    Nhưng, sau 7 ngày thì em lại buồn.
    nỗi buồn vu vơ xâm chiếm con tim em.
    Lúc trước, em vui vì anh đã tạo được niềm tin ở bố mẹ Dung ngay ở lần gặp mặt đầu tiên. (Vì như vậy chắc chắn anh sẽ tạo được niềm tin ở bố mẹ em), em hạnh phúc vì anh vui khi thấy Dung yêu anh (chắc chắn là sau này em cũng sẽ yêu anh hơn Dung), em cười vì những câu đối đáp dí dỏm của anh với Dung (vì sau này chắc chắn anh sẽ nói chuyện với em dí dỏm và đáng yêu hơn).........
    Nhưng giờ đây, em buồn lắm ..
    em thất vọng lắm...
    Con tim anh đã lên tiếng, đánh thức bản năng thật sự của anh để rồi bắt anh phải bỏ Dung để về với mối tình đầu tiên.
    vậy thì em còn gì cơ hội nữa. Tình yêu đầu tiên của anh nó vĩ đại và lãng mạn như vậy sao?
    Không!
    Em không muốn tin vào điều đó!
    Vẫn biết là tình đầu lung linh và huyền ảo nhưng với một người đẹp như Dung, tại sao không chiến thắng được mối tình đầu tiên đó.
    Em lờ mờ nhận ra rằng, đó không phải là sự thật.
    Sự thật là cái khác.
    Em không muốn tin vào điều đó. Thật lòng em không muốn tin vào điều đó.
    Tại các anh/chị ở trên này cứ nói anh không có trym, quá nhiều lần để em phải suy nghĩ. Rồi xâu chuỗi các sự kiện với nhau em mới hiểu.
    Tại sao, chỉ có 2 người với nhau. một người con gái 21t xinh đẹp, nằm ngoan ngoãn trên giường với anh, chỉ mình anh mà anh không làm gì? Một cô gái với đôi chân trắng nuột nà, váy ngắn .. nằm hờ hững chờ đợi vậy mà anh không làm gì?
    Tại sao khi chỉ có Dung và anh ở trong phòng Dung. Dung đã ôm anh, ôm rất chặt. Một thân thể của cô gái 21t hừng hực sức nóng ôm lấy anh mà anh không rung động sạo? Không một nụ hôn, không một cử chỉ nào khác như những chàng trai khi ở bên người con gái họ yêu?
    Rồi anh nói anh bị lãnh cảm khi bị người con gái khác tán?
    Rồi .........
    Thôi ..........
    em viết những dòng này mà nước mắt rơi. Em cũng đành xếp mối tình đơn phương dang dở này lại, tiếp tục hy vọng vào niềm hy vọng mới.
    Em chúc anh mau chóng khỏi bệnh lãnh cảm.
    Còn nếu anh không bị lãnh cảm. Em chúc anh hạnh phúc bên một chàng trai nào đó mà anh yêu. Anh hãy mạnh dạn đấu tranh vì tình yêu của mình đi
    (Cho em hỏi là thằng con trai đầu tiên yêu anh nó như thế nào mà bố mẹ anh lại cấm cản ghê thế?)
    nobita_haudau_nd thích bài này.
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    :)) ôi :))
    7 ngày cho mãi mãi :D
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mất hơn 1 tuần mới đọc xong chuyện tình của bác, tớ xin mạn phép có một số ý kiến như sau ạ :
    - Trong toàn bộ câu chuyện, diễn biến tâm trạng, đấu tranh tâm lý, tính toán các kiểu của bác cho thấy bác là người ghê ghớm, nữa chính nữa tà, phải nói thật bác là mẫu người yêu lý tưởng về hình thức lẫn cách ứng xử, nhưng bác sẽ không phải là mẫu người đàn ông của gia đình, không phải là 1 người chồng tốt.
    - Bác kết thúc câu chuyện rất hay, cảm thấy rất xúc động, và tớ tiếc cho 1 mối tình đẹp.
    - Tớ rất hâm mộ cách hành văn của bác, rất thu hút người xem, con trai mà viết văn hay như thế thật đáng khâm phục ạ ^^
    - Bác đừng vội nghĩ rằng em Dung yêu bác nhé, rất có thể em í chỉ xem bác là cái bóng của người bạn trai cũ, những tình cảm mà em í dành cho bác đến quá nhanh có thể là do bạn trai cũ của em í để lại cho bác đấy. Đôi khi tình cảm như thế chính em í cũng không nhận ra. Em Dung cần thời gian nhiều hơn để có thể xác định được tình yêu của em í dành cho bác (có thể là 2 năm hoặc 3 năm hoặc lâu hơn nếu như 2 người vẫn duy trì được tình cảm này)
    - Bác đã không đến được với tình yêu đầu tiên thì nên để cho nó vào quá khứ, đừng nên hận bố mẹ mình nữa, vì dù sao bố mẹ cũng chỉ vì muốn cho con cái tương lai tốt đẹp hơn (Sau này bác làm cha làm mẹ thì bác sẽ hiểu ạ )
    - Cuối cùng nếu bác đã không quên được tình yêu cũ, thì bác không nên tiếp tục với em Dung hoặc là không nên cho em í cơ hội để rồi người đau khổ cũng chỉ là phụ nữ bác ạ
    Theo tớ nghĩ, tình yêu 2 người rất đẹp, tớ rất muốn em Dung và bác thành đôi . Nhưng nếu bác đã quyết định cho 2 người cơ hội làm quen lại từ đầu thì bác nên mở lòng với em í nhiều hơn, yêu em í nhiệt tình như là mối tình đầu của mình, như lúc bác còn là gà í , không toan tính, không đểu, ... tạo cơ hội cho em í hiểu bác nhiều hơn, bla bla
    Thời gian sẽ chứng minh tất cả bác ạ
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê. xúc động với bức thư tình này quá. Vote cho bạn nè
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em này ngoan 1 cách khủng khiếp, dùng kô biết bao nhiêu từ ạh, giống em Zung khi nói với HKGH ngoài đời
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy ... làm thèng dàn ông con zai yêu vào mà abc ... xyz con gái nhà ng ta rồi ko hơp nhau mà bỏ thì bị nói là thèng Sở Khanh chơi chán rồi bỏ ...
    Mà éo làm gì thì lại bị thiên hạ nó đồ là thèng xăng pha nhớt , hi fi rồi ko tr...ym ...
    Làm người éo ai lại làm thế ... đời zai rõ là khổ ...
    nobita_haudau_nd thích bài này.
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hiệp khách bị không duới 10 nguời bảo là kô Tr....ym, , hẹ hẹ
    Các bác nhìn mà làm Gương nhá, làm hay kô làm jì đều bị bắt tụt quần ra ném
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đoán đúng tim...zớ zẩn lại yêu nhau mà có sai đâu keeeeeeeeeeeê...như xim hàn xỉn ý nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này