1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,ke ke!!!

    he he he
    tình hình là dư lày cả nhà ợ
    tối hôm nay,lúc 7h tối,em có hẹn 1 anh khách ở trên mạng để bán cho anh ý 1 con điện thoại Nokia ,anh này đã xem máy của em 1 lần rồi và okie mua,nhưng hôm đấy bác ý chưa cầm tiền nên mới hẹn tối hôm nay mang máy lên đưa cho anh ta và nhận tiền
    địa điểm hẹn gặp là ở phía trước Nhà khách chính phủ,cạnh lăng Bác,vì nhà anh này trên Hồ tây(ở đâu thì em không rõ)

    thế này nhé,tầm trước 7h 1 tí,lúc đó thằng bé đã đi trên đưởng ồi,anh này gọi điện,hỏi em ơi đến chưa,anh cũng vừa đến đây,may sao thằng bé lúc đó cũng đến Trần Phú rồi,vậy là sau 5 phút có mặt luôn,thì anh này ko đứng ở ngay trước nhà khách chính phủ,mà lại đứng ở cái hàng rào sắt bên hông lăng Bác

    đến nơi,chuyện xảy ra như sau:
    em đỗ xe vào và đưa máy cho anh ta,anh ta nói:
    --còn pin ko em,anh cắm sim vào dùng luôn
    -thoải mái,máy của em lúc nào cũng dùng được
    thế là vui vẻ,trong lúc anh ta đang cắm sim vào máy thì có 1 anh bảo vệ tiến đến gần,nói hơi to 1 chút:

    --này,đi đi nhé,không được dừng xe ở đây đâu
    em quay sang nhìn,ôi dào,chú bảo vệ trẻ,bèn trả lời:
    --dạ,anh cho em xin 1 phút thôi ạ,đi ngay đây ạ,em chỉ cắm sim vào gọi 1 cuộc là em đi luôn

    thế là vui vẻ,anh bảo vệ cũng ko nói jì nữa và tiến đến chỗ khác,lúc này cái anh mua máy của em thấy nhắc nhở nên lại chưa cắm sim vào vội mà lại rút tiền ra đếm để đưa cho em trước,trong lúc anh ta đang lấy tiền ra thì cái anh bảo vệ vừa nhắc nhở lại tiến đến một cái xe,một bóng người chỉ cách em có 3 mét,vâng,và lại:
    --này,không được đỗ xe ở đây đâu,đi đi em ơi
    em quay sang nhìn và :
    một giọng con gái rất hài hoà vang lên:--em chỉ chờ bạn em tẹo thôi,5 phút thôi anh,em vừa mới đỗ xe xong mà

    oạch oạch,xem nào,em nó đi piagio ET8,quần áo thể thao dài mà kín đáo,nhìn rất tinh nghịch nhưng trẻ trung năng động,mái tóc dài cột bím khoẻ khắn phía sau,khuôn mặt thì khỏi chê đi,và cái nụ cười xin phép đỗ xe dành cho anh bảo vệ thì cứ như là mùa thu toả nắng vậy,dĩ nhiên là nhìn như thế thì có khi đến bố anh bảo vệ cũng phải đồng ý ấy chứ=))=))=))
    anh này nói luôn:
    --nhanh nhanh lên đấy,ai cũng đỗ xe ở đây mà ở đây có cho phép đỗ xe đâu

    à,thế là đồng ý rồi đấy,bảo vệ mà cũng dại gái như thường
    thấy vui vui,thằng bé thấy cơ hội tốt,bèn nói to với anh bảo vệ đứng cách đó có 1 chút:
    --anh ơi,thế cho em sửa lại nhé,em xin 1 phút ít quá,người ta xin còn được 5 phút,thế em xin 3 phút nhé

    nói xong phát,cái bác mua điện thoại của em cũng cười ầm lên,còn em nó nghe thế,tự nhiên cũng quay sang nhìn mình rồi cười,ây chà,vậy là gây được sự chú ý rồi đã,mà oạch oạch,em này phong cách ăn mặc giống mình thế,cũng đồ thể thao,lại còn cái máy nghe nhạc đang đeo kia nữa chứ,đánh giá nhanh đối tượng,chờ bạn ở đây có nghĩa là chuẩn bị đi chơi,nhìn cũng tầm 20 hơn 20 tuổi mà đi một mình 1 xe chứng tỏ chưa có người yêu,chắc chắn là hẹn bạn để đi chơi đây...

    lúc đó anh mua điện thoại đã đếm đủ tiền đưa cho em,toàn tiền 100k,he he,cầm 1 sấp giữa đường,ngại quá
    nhưng để ý nhanh thì thấy là từ lúc mình nói cái vụ xin phép thành 3 phút thì em kia vẫn liếc sang mình,không biết thấy mình cầm tiền thế này em nó nghĩ jì nhỉ...kệ xác,có phải buôn bạc jả éo đâu mà sợ,nhưng rồi lại nghĩ: em này xinh,cũng cao,dáng ổn thế kia nhìn được,sao mình ko xin số điện thoại nhỉ...mà tự nhiên ra xin nó chắc,vậy là nghĩ mất 10s,có ngay cách xin số tự nhiên nhất

    chả là em nó chờ bạn,nhưng trên tay em nó em liếc thấy là em nó đang lăm lăm 1 chiếc samsung e250,ke ke,cơ hội đây rồi,dựng chân chống,rút khoá xe,thằng bé tiến đến gần em nó,nói:
    --bạn ơi,mình nhờ bạn 1 chút có được ko???
    -dạ.có việc jì hả anh?

    --mình bán cho anh kia cái máy điện thoại,anh ý muốn thử máy,bạn có thể nháy máy vào số ......có được ko???
    -okie,anh đọc số cho em

    he he,chả là số ông kia cũng dễ nhớ vãi,đuôi tứ quý,mà mấy số đầu thì cũng là số kép,đọc luôn,em nó nháy sang,ông anh kia lúc đó cũng đã cắm sim vào và bật máy lên rồi,tự nhiên điện thoại kêu,thằng bé quay sang hỏi ông anh một cách tỉnh bơ:

    --sao,máy hoạt động ngon chưa anh
    -chú nháy máy đấy à?

    --dạ
    rồi quay sang cô bé e250:
    --okie,được rồi,cảm ơn bạn nhé

    -dạ ko có jì ạ?

    hic,nhìn gần càng thấy em này xinh,đúng là ko lấy số điện thoại là ko được,ke ke

    thế là đi ngay về phía ông anh mua máy,bảo:
    --anh đưa máy anh em mượn em lấy cái số điện thoại
    ông anh này còn chưa hiểu jì cả,lại hỏi:

    -thế em chưua lưu lại các số trong máy à,có cần copy ko để anh lấy sim ra
    --à ,dạ ko,em chỉ lấy 1 số thôi

    mà cái máy lúc đó vẫn đang hiện là có 1 cuộc gọi nhỡ,mình vừa bảo em nó nháy sang mà,khà khà,thằng bé đọc xong ghi nhớ vào đầu rồi xoá luôn,ngộ nhỡ ông anh này hiểu ra vấn đề rồi lại call hay SMS cho em nó thì bỏ mịe,cẩn tắc vô áy náy...

    xong vụ mua bán,xong vụ lấy số,ông anh mua điện thoại bye bye,còn lại mỗi thằng bé,ây dà,bây h xem nào,mình chỉ cần xác minh là em này chưa có người yêu là mình sẽ tán,lâu lâu rồi chưa tán em nào,hôm nay mát zời,lại gặp em nó đi 1 mình thế này,có hứng,em nó vẫn đứng đấy,thằng bé cũng ko đi vội,em nó bảo chỉ chờ 5 phút,mình cứ đứng lại xem em nó sẽ gặp ai là đoán được ngay tình hình chung là như nào

    nghĩ thế,vừa mới rút điếu thuốc ra chưua kịp châm lửa thì có 1 xe,1 nam 1 nữ,đỗ xịch phát
    giọng em nó vang lên:
    --khiếp,2 anh chị lề mề quá đấy
    anh bạn trai trả lời:---anh mà ko phải đón chị ý thì anh còn đến
    sớm hơn em
    tiếp sau đó là giọng bà chị ngồi sau xe:--thế hôm nay em xin mẹ đi đến mấy h đấy?

    he he,nhìn mặt em nó mình cũng đoán là ngoan,nghe được 3 câu lại đến cái khoản đi chơi còn phải xin phép thế này thì đích thị là con nhà lành rồi,thôi,châm lửa,làm hơi thuốc,có số em nó rồi,té,trong khi châm lửa làm hơi thuốc,còn nghe em nó trả lời bà chị kia:
    --em xin đi đến 9h thôi đấy,7h hơn rồi đấy


    ặc ặc,được,đã thế,chờ đến 9h ta sẽ nhắn tin,khửa khửa,mình sẽ tán em này
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ....lại fải tem cái ông HK này cái
    have fun!!!
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn có gái xin phép đi đến 9h, lại xinh, đi xe đẹp, điện thoại cũng đẹp...
    Thật khâm fục tài năng của em Hiếp khách jang hồ!
  4. mrtuyenpt

    mrtuyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha HK này tởm thật . Dân buôn bán có khác lắm mưu mô
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hay, với chiêu này thì xin được khối số Đt đây , điện thoại của mình out sóng suốt
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đúng kịch bản thật !
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Thế tin nhắn đến đâu rồi??? Gió bão vừa thôi ông ạ.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch phát, topic của chú hóng thì đừng hỏi
  9. dinh2631984

    dinh2631984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HKGH bằng tuổi mình mà pro thật.mình là mình rất hâm mộ bạn đấy
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cho ăn nấm nhiều ngộ độc rồi ông HK ơi . Thôi thì ông đăng ký làm cái mục kiểu như tạp chí tuần ấy, mỗi tuần 1 chuyện cho máu

Chia sẻ trang này