1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    kiếm cái tấng 1 để hóng cho dễ nào
  2. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    gió ở đâu thổi lạnh thế
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    về nhà,ăn cơm,giải quyết mấy thứ linh tinh,bẵng đi cái cũng 9h rồi,xem nào,nhớ là em nó nói 9h phải về,mình cứ để 15 phút nữa nhắn cho em nó cái tin xem thế nào,ke ke
    và rồi cũng 9h15,số điện thoại của em nó rất bình thường,nhưng đầu số là 0904,chắc em này dùng số này cũng khá lâu rồi nên mới có cái số điện thoại đầu số cổ như thế,nhắn jì bây h nhỉ,thôi cứ đúng bài vu vơ ,đánh vào tâm lý tò mò,kiểu jì em nó cũng trả lời:
    lại cái tin nhắn mà cách đây hơn 8 năm mình đã từng nhắn vu vơ 1 lần
    --mây buồn...giấu nắng ở đâu???để mưa nặng hạt...em lâu chưa về???
    há há há,em nó nhắn lại thì tốt,mà ko thì mình sẽ chờ đến hôm sau nhắn kiểu khác,nhưng mà thật nhanh và thật là nhanh,có reply ngay:
    -ac ac,tối rồi,làm jì có nắng có mây,mà hôm nay cũng ko mưa,em về nhà rồi,ai đấy?
    he he he,thành công ngoài dự kiến,có nhanh quá ko nhỉ,kệ,đâm lao thì theo lao,sao phải xoắn,công nhận quả tin nhắn này lợi hại thật,mỗi cái là em này ko đáp lại = thơ như hồi xưa,nếu mà em nó đáp lại như thế thì quả thật phải gọi là vãi lều
    thằng bé vào vấn đề luôn = tin nhắn kế tiếp:
    --em có phải cô bé 5 phút không nhỉ?nếu đúng là em thì anh tự giới thiệu anh là chàng trai 3 phút đây :D
    trả lời:
    -à,nhớ rồi,anh 3 phút,đã mua điện thoại mới rồi à?nhanh thế
    ô,em này hay,lại còn thấy mình nhắn tin lại tưởng mua điện thoại mới rồi chứ,chứng tỏ nó soi mình ghê phết chứ chả phải đùa
    --ko,anh có mua máy điện thoại mới đâu?sao em lại hỏi thế?
    -thế không phải lúc ở lăng Bác anh bán máy điện thoại à?
    --à,điện thoại thì anh bán nhiều,nhưng lúc bán thì bao h cũng giả vờ khách là có mỗi một cái,chứ trong người lúc nào chả có vài cái:D
    -à,em hiểu rồi,em cũng hiểu tại sao anh có số điện thoại của em rồi,nhanh tay đấy^^
    --ơ,thế lúc đấy anh ra bảo:em ơi cho anh xin số điện thoại,liệu em có cho không?
    -bình thưởng thì em sẽ không cho đâu!nhưng nếu lúc đó anh làm thế thật thì em sẽ cho
    à ghê,nhận quả tin nhắn này là thằng bé hơi bị cóng,em này ăn nói cũng khiếp phết đấy chứ ko phải đùa,mà nó cũng soi mình nhiều đây,ko biết có phải là do cái vụ 5 phút với 3 phút ko nữa...nhưng ko sao,dù sao biết là em nó có ấn tượng là okie rồi,khà khà,thôi,dù sao biết thế là biết khả năng tán là rất cao rồi,ko nói chủ đề này nữa,chuyển chủ đề,đi sâu vào vấn đề ngay từ đầu là ko tốt:
    --lúc đó anh chỉ nghĩ được cách đó để xin số thôi,thấy em lăm lăm cái e250 trên tay nên anh mới làm thế,mà máy của em không phải hàng công ty đúng ko?
    -anh buôn máy điện thoại à?sao biết máy em ko phải hàng công ty?
    --anh bán linh tinh kiếm tiền ăn trưa thôi ^^!còn máy em thì nhìn là biết vì máy em ko có tem trên gáy máy
    -không chỉ nhanh tay mà còn nhanh mắt nữa,anh quan sát tốt thế,em hỏi thật,anh còn thấy jì nữa thì anh kể nốt em nghe đi
    --cũng ít thôi,anh còn biết máy của em đang có vấn đề về cáp,màn hình nhìn hơi mờ,nếu anh đoán không nhầm thì thỉnh thoảng trượt lên là máy em bị trắng màn hình
    -siêu,chuyên nghiệp có khác,anh đeo kính mà mắt tinh thế thì em chịu rồi,đúng là nó bị như anh nói,em cũng đoán là do cáp,đang muốn đem đi sửa mà chưa đi được.
    --thế anh mời em đi uống nước,rồi anh sửa tại chỗ cho em có được không?
    -sửa tại chỗ là sửa ntn?phức tạp lắm đấy,anh có biết làm ko thế?
    --thì mở tung máy ra,thay cáp khác vào,mà chưa chắc là hỏng cáp đâu,có khi chỉ bị lỏng thôi,tóm lại,sửa tại chỗ bệnh cáp thì đơn giản,anh mà làm cũng chỉ 20 phút,hỏng anh đền em máy khác,okie???
    -rồi,nhớ đấy nhé,nhà anh ở đâu thế?
    --nhà anh ở NCT,còn em???
    -nhà em ở Thuỵ Khuê,ban ngày em đi học rồi,buổi tối em chỉ được đi 1 lúc thôi
    --còn phải xin phép mẹ hả?:D:D:D
    -á à,nghe trộm người ta nói chuyện nhá,nhanh mắt nhanh tay lại còn tai thính nữa,dễ sợ quá
    --gió thổi vào tai anh đấy chứ,anh có biết jì đâu :D,thế mai nhá,khi nào em rảnh cứ alô anh vào số này nhé
    -chắc là tầm chiều tối đấy,đi học về em mới được đi
    --uh,tuỳ em,em cứ xem chỗ nào gần nhà em rồi báo cho anh,ko lại phải đi xa mất thời gian
    -dạ vâng,thế anh tên jì nhỉ?em là Diệp,Vũ Ngọc Diệp
    --anh là Phong,Trần Ngọc Phong(ke ke,tên giả nhé cả nhà),rồi,chúc ngủ ngon,mai có jì alô anh,bb
    -dạ,chúc anh ngủ ngon
    xong,thế là mai em có một cuộc hẹn,tình hình là qua nhắn tin,em cũng thấy là em này cũng gớm chứ ko phải vừa ,nhưng mà như thế,đủ đánh giá là em này cũng cá tính và không hề gà qué khi đi ra ngoài,lại càng yên tâm,mà con gái thế mà 9h đã phải về nhà,suy ra là nhà em này quản chặt lắm đây,nhưng ko sao,quản chặt mà con gái cá tính lại càng dễ tán,ta phải đánh vào điểm này
    ke ke
    lần này sẽ tán cho ra ngô ra khoai,vậy là cuộc hẹn ngày mai chính thức ấn định
  4. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    E đag hóng cái topic này, hay đấy ah , mời pác HK 1 li gò đen nhá
  5. NTLam86

    NTLam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng ở tầng 2 vậy,
  6. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Bác HKGH bản quá,mình thì cũng có thể nghĩ được kịch bản na ná nhưng thực hiện thì chắc chắn thì kô thể = được.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ngày mai phải đầu tư 1 cái cáp samsung e250 giá 40k,rẻ quá
    đồ nghề thì có đủ cả rồi,chỉ còn chờ em nó gọi nữa thôi
    Ngọc Diệp,tên nghe thích nhờnhìn người còn thích hơn
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Lần này chuẩn bị chia tay chưa ??
  9. ngonuong2402

    ngonuong2402 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho em hoi chut, neu con may cua em nay ko co benh j, thi anh se lam the nao de co 1 cuoc hen?
    (cho e hong chut nhe!)
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tầm này mà chú vẫn còn tung tẩy thế ah ?
    Lấy vợ đi thôi !
    Anh vẫn nhớ cái ấn tượng của anh về chú ở cái topic "em bán vải PKK ", rất vui , rất đời thường và 1 kết thúc ..( kô có kết thúc ) nhưng nó là thật !
    Những topic gần đây của chú anh kô có thời gian coi kỹ , nhưng anh dek tin
    Mấy mẫu đối thoại cũ và nhàm quá !sms mà đối thoại đc như thế thì anh thua !
    Còn mẩu đối thoại của em ý với bạn em ý anh nghe quen quen
    Hôm trước cũng gặp trường hợp gần giống chú , cuũg đứng gần 1 em dựng xe chờ bạn , xinh cao xe ga tay lăm lăm 6300 , khi bạn em ý đến , miệng em ý phun ra câu : ** , bọn mày ăn l... gì mà lâu thế ?
    ( bây giờ ng.ta đối thoại như thế cơ )
    Gái qua đường mà chú gặp toàn gái ngoan ... sợ !
    Hnay trúng lô lên có hứng vào ttvn , anh cảm giác thế thôi , chú cứ phóng sự trực tiếp đê !

Chia sẻ trang này