1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em mới về đây
    tình hình là em đi nấu cái jì ăn đã,đói quá
    hôm nay em gặp phải cướp rồi

  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chuyện hôm nay khá dài
    đầu tiên là tầm gần 12h trưa,có cuộc điện thoại gọi đến:
    -em chào anh 3 phút,đang làm jì đấy anh
    --anh nào là anh 3 phút thế nhỉ?anh nhớ là hôm qua anh giới thiệu tên đàng hoàng rồi đấy nhé
    -thì em gọi thế để anh biết là ai đang gọi,jì mà nóng tính thế
    --điện thoại anh ko bị chết màn hình đâu nên là vẫn hiện thông tin người gọi đến em ạ,hơ hơ,anh chuẩn bị nghỉ trưa đi ăn cơm
    -nghỉ trưa đi ăn cơm,anh đang đi học hay đi làm đấy
    --đi cày,ngày 8 tiếng,ko ăn thì lấy sức đâu ra
    -càng hay,em lại tưởng anh chỉ đi bán điện thoại thôi chứ
    --ở đây ko tiện nói chuyện đấy,thế chiều tối em vẫn nhớ hẹn đấy chứ
    -nhớ chứ,anh định bùng à?mà thế này ,anh cho em biết chỗ anh làm đi,rồi em qua đi cùng anh luôn,còn nếu àm anh ko cho biết chỗ anh làm là chị em đòi đi theo đấy
    --ô,hay nhở,em định đến đây khủng bố à?mà đã kể cho chị nghe rồi cơ à,bảo mật kém quá đấy
    -thì cứ xin đi đâu là bị hỏi đi với ai nên em phải nói thật thôi,mới cả anh cứ nói đi,hôm nay em cũng muốn gặp riêng anh nói chuyện bí mật
    --chẹp,chuyện bí mật cơ à?tò mò nhỉ?rồi,anh làm ở NCThanh,địa chỉ...
    -ặc,ôi dơi ơi,thế mà không nói luôn,em hịc ngay bên chùa Láng,học viện....
    --oạch,gần nhỉ,tếh chiều mấy h,5h30 anh mới được về đấy
    -okie,5h30 em với chị em chờ anh trước cửa,anh ra chị em nhìn mặt rồi chào một câu là em được đi với anh
    --ơ này,thế chị của em sn bao nhiêu,chắc jì đã hơn tuổi anh mà anh phải chào chị nhở?
    -uh nhỉ,anh bao nhiêu?chị em 82,em 89
    --thôi lại phải chào chị rồi,anh 84
    -thế nhé,em cũng ăn cơm rồi đi học đây,trước khi qua chỗ anh em gọi
    lúc đấy hồi hộp phết,nhưng mà vẫn tỉnh,chả sao,chỉ thắc mắc là,sao nó cần gặp riêng mình làm jì nhỉ,lại còn có chuyện bí mật,vãi cả lều,đúng là tuổi đôi mươi có khác,thôi thì chiều xem thế nào đã,h đi ăn,xong phóng đi mua 2 cái cáp e250 nữa,bố khỉ,hôm nay tự dưng nóng vãi lều ra
    hy vọng đến tối mát mẻ để ngồi chém gió với em nó cho xuôi,hờ hờ
    vèo cái đến 5h chiều,thằng bé nghĩ,1 lúc nữa em nó đến cùng bà chị,lại phải xuống chào mới được đi,rắc rối vãi,mà xem tình hình thế nào,bà chị mà ngon thì mình cũng mời đi uống nước luôn,sao phải xoắn
    5h15,điện thoại kêu
    -alô,em đến chưa?
    --anh phong à?về chưa,em đến rồi đây này
    -sớm thế,anh bảo 5h30 cơ mà
    --em ko biết,em đến rồi thì anh phải xuống đây ngay
    sặc,cái jì cơ,em đến rồi thì anh phải xuống ngay á?tiên sư,đến mẹ mình nói với mình câu này còn phải chờ dài dài nữa là
    mà sao tự nhiên em nó nhặng xị lên thế nhỉ,hỏi phát đã:
    -chị em đứng bên cạnh à?
    (chạy ra vén cửa sổ ra ngó)
    --vâng,chị em cũng đến mà,anh xuống luôn đi
    vẫn cái giọng đấy,sao tự nhiên có bà chị bên cạnh mà em nó nói có vẻ như ra lệnh cho mình thế nhỉ?đoạn này mình thắc mắc lắm,nhưng ko sao,xuống thì xuống
    đồng nghiệp thấy thằng bé nghe điện thoại,lại còn chạy ra cửa sổ ngó thì hỏi:
    --lại em nào thế hả N
    -à,thí sinh kế tiếp
    --thế chú định tuyển đến bao h,chốt hạ luôn đi chứ,anh nhìn em nào anh cũng thèm rỏ dãi ra
    -chốt hạ là như nào?yêu á?xử tô,rỏ dãi thì chạy ra mà liếm,em ko cản đâu
    --thì anh nói thế,chú cứ yêu lấy 1 em đàng hoàng anh xem nào,còn cho súng ống nó hoạt động chứ
    -con lạy hồn,yêu mới chả đương,có vợ mà nói như đúng rồi
    --ờ thì anh có vợ anh mới nói,chú cứ thế này vài năm nữa gái nó nhìn thấy là nó tránh xa vài km
    -thế thì mừng quá,em chả cần gần con nào cả,chết hết đi càng tốt,thôi,em té đây,ko em nó lại gọi lên,hôm nay bùng sớm,chào mọi người nhé
    đang đi còn có bà chị gọi giật lại:
    -Ngọc,chị bảo,có áo mưa chưa,chị cho ,hôm qua chị mới tịch thu của chồng chị đây
    --bố khỉ,dùng áo mưa của chồng chị để mà rách à?bé lắm,chị cầm về đi
    ...ôi,cái văn phòng của tôi
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ..lại tem fát thông tin mới.
    Ông này đi đến đâu đong đưa đến đấy...thật là có sức khoẻ vãi lều
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe đoạn chú Hiếp dâm giang hồ bảo đồng chí cùng phòng là anh ra mà liếm ,ai cản ,,--- nghe chanh chua nhỉ? Tớ mà có thằng nhân viên thế này thì ném mẹ qua cửa sổ chứ bố láo nó quen !
    Gái học viện quan hệ quốc tế như em nó nghe đối thoại thì cũng trẻ con chứ chẳng nhớn j ! Thảo nào chỉ thích những cái tình yêu cóc nhái !
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    xuống đến của,chưa lấy xe vội,đi ra xem tình hình dư lào đã,oé oé,ban ngày nhìn em Diệp trẻ thật,mà hà cớ jì lại lôi cả bà chị đến đây nhỉ,chả lẽ nhà nó quản lý chặt thế cơ à,để xem nào:
    bên cạnh em Diệp là bà chị em nó,mỗi người đi 1 xe,bà chị thì ko cao = em nó và cũng nhìn có tuổi rồi,cũng ra dáng người đi làm,trong lúc bước đến gần,nhìn xuống tay bà chị nó,thấy có đeo nhẫn,à à,có gia đình rồi
    khi đã đến đủ gần:
    --em chào chị(1 tay đút túi quần,1 tay đưa ra bắt tay lịch sự)
    và dĩ nhiên bà chị cũng phải bắt tay lại rồi,ke ke,nhưng lúc đó mới sực nhớ ra là trên tay thằng bé cũng đeo nhẫn,may mà tay đeo nhẫn đang đút túi quần,bỏ miẹ thật
    -em là Phong à?Diệp nó bảo hôm nay đi chơi với em,mà chị thì chưa nghe nó kể về em bao h nên chị phải đến xem thế nào?
    (giọng bà chị này vui vẻ mà đầy trách nhiệm với con em gái)
    --chị chưa được Diệp kể về em nhưng mà em lại được Diệp kể về chị nhiều lắm đấy,anh nhà có khoẻ ko chị?
    nghe câu hỏi,bà này mở to mắt ngạc nhiên quay sang em DIệp,em nó cũng nghe thấy,cũng cười hồn nhiên
    -anh ý vẫn khoẻ,thế hôm nay 2 đứa đi đâu đấy
    --đi sửa máy điện thoại cho Diệp,xong thì đi ăn,chị đi cùng bọn em luôn cho vui
    nghe thằng bé nói,bà chị này cũng tỏ chiều xuôi xuôi,bảo:
    --em bảo nó về sớm cho chị nhé,không ở nhà mẹ lại kêu nhức đầu lắm
    -chị yên tâm,trước 9h,okie???(rồi quay sang em Diệp cười)
    em nó nghe qủa 9h lại lườm mình 1 phát,hô hô
    --em cho chị số điện thoại,nó mà tắt máy chị gọi cho em
    -dạ,thế nếu em cũng tắt máy thì sao ạ
    bà chị này cười luôn:
    --à,chú mà tắt máy chị gọi công an
    -đúng,gọi công an đến xem Diệp nó gây án=))=))=))
    ............................
    nghe 2 anh chị đưa đẩy,em DIệp có vẻ nóng mắt lắm rồi,cho ngay 1 câu:
    --thôi chị đi thì đi đi,gặp người là biết rồi còn cố buôn nữa
    -uh,chị đi đây
    thế là bà chị lên xe đi luôn,h còn 2 đứa đứng chỏng chơ với nhau,quay sang nhìn em Diệp,thằng bé mở lời:
    --như nào như nào???có mỗi thế thôi mà gọi đến cứ làm như chị em ăn thịt được ngay ý
    -này,khoan đã,anh theo dõi nhà em hay sao thế?sao anh biết chị ý có chồng rồi?
    --thế cái chị ý đeo trên tay có phải nhẫn cưới ko?
    -uh nhỉ,quên là anh quan sát tốt,em quên,thế đi chưa,định đứng đây luôn à?
    --hẹn em 5h30,bây h mới có 5h27 phút,làm jì mà cuống lên thế,thế đi bây h thì đi 2 xe à?
    -xe anh đâu?
    --trong kia
    -thôi anh đi luôn xe em đi,ra NWindows cho gần
    --chờ anh lấy cái túi đã,không ra cạy điện thoại bằng răng với thìa chắc
    thằng bé chạy vào bãi xe mở yên lấy túi,xong lại đi ra,ra đến nơi đã thấy em nó mở sẵn yên xe cho mình,bảo:
    -nhét vào đây,trong túi có tiền ko thế anh?
    --uh thì cũng nhiều đấy,mà mất thì bắt đền em,sợ jì
    -mất làm sao được,em đi thu tiền cho mẹ em cũng toàn để vào yên xe,chưa mất bao h luôn
    oé,cái jì mà đi thu tiền cho mẹ,càng ngày càng lắm vấn đề,nào là chuyện bí mật cần nói,nào là chị đến xem đi với ai,nào là thu tiền cho mẹ,nào là cái cách nói chuyện đúng là như kiểu quen biết lâu lắm rồi của em này nữa...đầu mình bắt đầu loạn miẹ nó rồi
    à mà đấy,chưa tả em nó ngày hôm nay,giày búp bê này,quần bò ,áo măng tô mỏng,tóc vẫn cột bím phía sau,em Diệp được cái dáng thanh thoát mà tự nhiên,lời nói cử chỉ không gò bó,có vẻ dễ gần...em nó ko make up,nhưng nếu mà make up lên thì ra đường ối thằng ngã xe,chưa kể cái dáng chuẩn mà cao(lúc sau mới biết chính xác em nó 1m7,vãi lều)
    vậy là cất túi,lên xe,hơ hơ,mình được đèo em nó này,cứ như 2 đứa bạn thân đi chơi với nhau,vui phết
    đi đến đoạn đèn xanh đỏ mới nhớ,hơ hơ,mình còn ko đội mũ bảo hiểm nữa chứ,bỏ bu thật,đầu óc loạn miẹ nó rồi

  6. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác ơi. Bác viết hay như truyện ý
  7. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    tình hình là buồn ngủ rồi, bác phọt nốt cho anh em còn đi ngủ
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hài vãi :))
    có thêm hơi nhiều mắm muối mờ chấp nhận được, hóng
  9. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Đọc truyện này lại nhớ tới chuyện em Rung của bác HK,đúng là hay vãi nều!
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em cũng khâm phục anh HKGH, anh làm thơ hay mà tán tỉnh các bạn gái cũng hay đấy chứ ạh hihi! Em cũng ngồi ở đây chờ hóng tiếp chuyện của anh!
    Mà mọi người cứ kể chuyện của anh HKGH với em Dung nào đấy ạh, hiz, em lâu lâu mới vào ttvn 1 lần nên chả cập nhật được hết các câu chuyện hot, bác nào có lòng tốt thì cho em cái link với ạh :)
    Em cam on truoc ah :)

Chia sẻ trang này