1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói j nhưng bác đang làm e .....vui rùi đấy.
    Đọc truyện của bác hay .
    Đọc tý nữa là say
    Lại nghĩ đến số mình....mà cay cay.
    Vote cho bác...viết thêm hay nhé.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cái gì mà vừa trúng vừa không trúng ý mình
    Mấy bác trên kia sao cứ phải cành cao trả lời hay không trả lời tin nhắn. Cứ take it easy đi các bác ạ. Càng bao dung chan hòa với mọi người càng thấy thế giới và cuộc sống thật đáng yêu
    Cảnh giác nhiều đôi khi xảy ra bạo động.
    gặp ở đâu cũng là người cả, chứ có phải gặp ở ngoài đường thì là mọi rợ mà gặp ở trường học mới là hàng quý hiếm. Em ủng hộ bác HKGH, cứ gặp mưa thì cứ thế té nước. Đừng bỏ xuôi cảm xúc. Phí của giời
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiệp tâm thần nhân dịp Noel thì có em Dung, nhân dịp Valentine thì có em Diệp. Hay nhỉ!
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chú HKGH này viết hay nhưng truyện nào cũng dang dở
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bố HKGH này đợt trước sát noel có 1 vụ, giờ sát valentine lại có vụ này, kiểu gì sang tháng sau sát 8/3 cũng lại đò đưa 1 em nữa cho cả nhà hóng cho xem.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chắc HKGH chưa muốn lâu dài chăng, anh đang muốn lấy vơ đây, Hiệp khách kô định lấy vợ, ah, quyết đi em, a cũng đang cố để quyết đây, muốn lấy vợ rồi ^^, đêm nằm 1 mình cũng buồn chả có ji nghịch
    Cảm ơn về câu thơ của em, trưa nay có hẹn với gái nhưng chưa thấy gái nhắn là học xong chưa, anh gửi tin cho gái lúc 12h, lúc e nó vừa học xong và chuẩn bị về
    Mây buồn....xua nắng đi rồi
    Chỉ còn mây trắng.....
    Em sao chưa về ???
    Anh đổi 1 chút nghe hơi sến nhưng em này mới học năm thứ 3 nên cũng baby , ý câu trên là trời kô còn nắng, chỉ có mây che nắng rồi
    Gái nhắn lại.........." em thíh mấy câu thơ của anh lắm ^^ "
    Thôi thì muợn của Hiệp khách nhưng gái thích là đc
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Có chú bác nào rỗi thì cho tất cả các link có bài về cưa gái của chú HKGH nhé.
    Đang muốn sưu tầm để nghiên cứu
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với chú NGCK là: Mấy câu mà HK nhắn tin là một đoạn lời trong bài hát "Em tôi"
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt, em lâu chưa về
    Nghe ở đây
  9. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chuyện ko có thật thì cũng fải có năng khiếu thì mới tưởng tượng mà viết ra cho mà đoc chứ,ai có khă năng thì lập một topic và viết
    chuyện của mình ra coi....
    Chuyện đang đến đoạn hấp dẫn.... Chú Hiệp tiếp tục đi...! đêm nay lại vào hóng tiếp.!
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết mà, cái này ở Topic thấy cậu HKGh nhắc đến rồi, tớ gọi là thơ cho nó chung chung thôi
    Vấn đề là cóp nhặt đc để phù hợp với hoàn cảnh, cái đó mới quan trọng

Chia sẻ trang này