1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô hô hô!!! Nhanh mồm nhanh mắt nhanh tay,vậy là vừa khéo vừa hay quen nàng!!!!lại 1 câu chiện dài,k

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nắng trên trời - dễ vui chẳng thiết
    Em đi - về, đâu biết ai mong...?! >:) >:) >:)
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    em vào thông tin cho các bác
    dùng đúng câu của bác HKGH làm phép thử
    gửi cho 20 cô gái
    hoàn toàn ko quen biết
    số cóp nhặt từ nhiều nguồn
    và may mắn thay
    đến 16 cô reply lại
    cũng mỗi cô 1 nội dung
    cơ mà như thế tính tỷ lệ đc 80% rồi
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sư cái thằng này...thảo nào hôm nay nó nhắn cho mình 1 cái tin chả hiểu gì hết...mình nhắn lại "WTF!"....thế là nó cũng tính là rep...(mà lại là của gái)
  4. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép mổ xẻ cái đoạn này tí. Bác HKGH ăn nói với gái pro nên xây dựng nhân vật gái nói chuyện cũng cá tính quá.
    Theo kinh nghiệm của em, khi hỏi câu "còn phải xin phép mẹ hả" thì nếu đúng, mười mươi nó cười trừ, hoặc "vâng,mẹ em khó tính lắm.".. chứ bố đứa nào nó nhớ được chiều nó nói gì với bạn lại để còn bị nghe trộm nữa.
  5. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay đây , em lâu lắm không vào diễn đàn rồi . Hồi trước có đọc cái vụ em Dung thấy bái phục bác quá . Học được nhiều điều . Bác tiếp tục phát huy cho anh em còn học hỏi
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng là em gái này nhà ở ngõ 167 Thuỵ Khuê, đã có một đời chồng nghiện, đã li dị, thằng kia giờ đang ở trong tù. Bây giờ chuyên đi thu tiền bảng lô đề, bóng bánh cho bà già. Bà già và chị gái phải take care hết sức vì hông muốn con gái lặp lại sai lầm một lần nữa (lấy phải thằng không ra gì)....
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Truyện này làm j mà ko có thật đuợc nhỉ ???
    ai nên khôn mà chả dại đôi lần sao cứ nhắc mãi chuyện PKK mà làm j ?
    @ Văn phong và phong cách của HK có vẻ càng ngày càng lên một phần chắc cũng do tính cách và phần nhiều nữa là do làm ăn buôn bán thì nó mau miệng lên cũng là lẽ thường
    Hóng tý chuyện chơi
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác chủ nhà cho thêm tý ảnh cho sinh động câu truyện nhé, Cáo xinh thía cơ mà hôhhho
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Độc mồm ác miệng quá
  10. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Nhỡ đâu đúng thì sao?

Chia sẻ trang này