1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợ.... Lại đánh đồn có địch nữa rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi greatnowhereman, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hợ.... Lại đánh đồn có địch nữa rồi!!!

    Địch mạnh yếu thế nào chưa rõ nhưng dù sao địch cũng vẫn là địch. Có lẽ đúng hơn là nên nói em đang có 2 người theo đuổi, người đến sau đó là tôi. Em đã quyết định chọn ai chưa, với tôi đó là điều bí ẩn. Ai đã ở trong trường hợp này, chắc cũng biết những khó khăn, những gì mình muốn làm đều bị người kia làm trước mất rồi, tôi đang ở trong tình trạng bị mắc kẹt. Người kia, theo tôi, đối với em cũng rất chân thành. Nếu so sánh mình và người kia , thì có vẻ tương đương. Đối thủ có lợi thế về thời gian theo đuổi,tôi không biết chắc nhưng cũng đã lâu rồi, cuối tuần nào cũng đến nhà em ngồi chơi đến 11 giờ đêm, cũng đưa đón em đi làm, tuy nhiên không hiểu sao, em vẫn nói mình chưa có người yêu. (Cần phải nói thêm, em là người nhút nhát và cẩn trọng trong tình yêu, 24 tuổi , mới ra trường đi làm.)
    Em cũng biết rõ tình cảm tôi dành cho em thế nào, tuy nhiên chưa bao giờ em tỏ vẻ đồng ý cả. Em chỉ quan tâm đến tôi như bạn bè của em, nhưng sự quan tâm của em hơn rất nhiều so với người trước đây đã quan tâm đến tôi. Có lẽ em thuộc mẫu người hết lòng vì bạn bè. Giây phút tôi biết được đã có người theo đuổi em bền bỉ trước tôi cả một thời gian dài, dĩ nhiên là buồn lắm. Khi đó, tôi đã chủ động ra về trước vì cảm nhận được sự lúng túng của em trước 2 người con trai đang cùng có mặt trong nhà mình. Tuy nhiên sau hôm đó em gọi điện nói tôi hãy đến chơi nhà em lúc rỗi. Tất nhiên tôi xác định duy trì mối quan hệ với em, nhưng không phải bằng cách cứ lao vào và làm mọi sự rối tinh, điều đó có thể làm tôi mất em. Cho nên tôi rất cần sự tư vấn từ phía các bạn, nhất là các bạn nữ, vì có thể đặt mình vào vị trí cô em của tôi. Làm ơn hãy cho biết, em ấy muốn tôi làm gì?.
    Tks.
  2. Phanbobo

    Phanbobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên từ bỏ đi. đừng chạy theo kiểu tình yêu như vậy không ăn thua gì đâu. Nếu cô ấy thích bạn thì cô ấy đã không để người kia đưa đón đi làm. Cô ấy để ý quan tâm đến bạn nhiều khi vì không muốn để bạn buồn. Bạn đừng buồn nhé! mình nói ra điều này vì mình đã ở trong hoàn cảnh của bạn rồi.Chúc bạn hạnh phúc!
  3. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -> Phanbobo:
    ...
    Cám ơn bạn, những điều bạn nói cũng là những suy nghĩ của tôi.
    ...
    Nếu chuyện đời cứ thẳng tuột, cách để làm cho một người theo đuổi mình chấp nhận từ bỏ dễ lắm, tất nhiên là em cũng biết. Em cứ từ chối không gặp tôi( kể cả qua điện thoại), không nhắn tin hỏi thăm tôi vào những khoảng thời gian ... , không để lại những dấu chấm lửng trong các câu chuyện. Thì có lẽ tôi cũng làm theo lẽ thường thôi không khuấy động suy nghĩ của em, và gặm nhấm nỗi buồn bằng ca bài Tình đơn phương.
    ...
    Không , hoàn toàn không nên vọng tưởng, đúng như bạn nói đấy.
    ...
    Tìm được 1 người làm mình cảm thấy hoàn toàn yên tâm sẵn sàng chia sẻ cuộc sống, khó phải không !!!
    Được greatnowhereman sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 17/05/2005
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Uh , bạn nhận ra được điều đó thì chấp nhận nó cũng dễ hơn nhỉ ...Thực ra bạn vẫn có thể duy trì 1 tình bạn tốt với cô gái đó , còn để tiến đến tình yêu thì hơi khó đúng không ?Còn nhiều mối quan hệ có thể thiết lập ngoài tình yêu mà .Cố gắng 1 chút , chắc chắn sẽ có người dành cho bạn
  5. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đồn mà không có Địch thì còn có ý nghĩa gì nữa.
    Đồn càng nhiều địch càng hay chứ sao, ( Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng).
    Hãy sống đúng bản chất của mình mà thôi.
  6. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    pHải kiên trì, khi yêu bạn cần biết chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy, biết hy sinh. Đừng tỏ vẻ đau khổ , hãy cố gắng làm cô ấy vui khi bạn ở bên cô ấy. Biết đâu bạn mới là người giành được tình cảm chân thành của cô ấy trong tương lai, tôi khuyên thế vỉ tôi đã gặp trường hợp này và chính cô gái đó nói với tôi thế đấy
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn địch là một điều thú vị. Cá nhân tôi cũng đã từng tham gia chiến tuyến đó và tôi cho rằng mình đã chiến thắng. Tâm lý diễn biến trên chiến trường có nhiều cái thú vị lắm, lúc đau khổ tưởng chừng bỏ cuộc, lúc quyết tâm mạnh mẽ, lúc chán trường nhìn "chúng nó" thân thiện mà vô cảm.
    Bạn là người đến sau, nên xác định đó là một trò chơi "được thì trời cho, ko được là trò chơi" để tâm lý thoải mái --> hành động của bạn tự tin và có ý nghĩa hơn. Hãy chờ cơ hội đồng thời cũng cản trỏ việc căm cờ của địch. Bạn làm Obsever có khi lại làm cho địch lúng túng đấy
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1- Trên đường đua, bạn hãy nhìn vào đích chứ đừng để í xem thằng bên cạnh chạy đến đâu.
    2- Cố gắng lên " Có thể thua từng trận đánh nhưng phải thắng cả cuộc chiến tranh"
  9. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Đúng quan trọng nhất là cần kiên nhẫn và đừng nôn nóng, cố giữ tâm lý thoải mái bác ạ, tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để chiếm cảm tình của người ta ý, đừng có ca bài: Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi, người ấy và chính tôi, em phải chọn ra 1 người thôi ơ ớ...hè hè, chúc bác thành công
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Cố lên, nếu không thành công thì cũng thành thằng hát bài Tình đơn phương hay hơn Lam Trường (giống như tôi).
    Tôi thấy cậu này giống hệt tôi, tuy nhiên chắc tôi còn đen hơn cậu, cứ để ý đến ai là người đấy đi lấy chồng luôn bó tay

Chia sẻ trang này