1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợ.... Lại đánh đồn có địch nữa rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi greatnowhereman, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đây. Bác có thêm 1 thằng địch nữa đây. 1m80, 72kg
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đồng tình với cách xử lí quá khéo như thế
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác giống em quá, nhưng với em, em rút rồi rồi, sau 1 năm đấy. Mệt lắm bác ạ, đừng có tưởng tượng hay mơ mộng quá. Theo em cứ suy nghĩ" Được thì trời cho, không được thì trò chơi " cho nó đơn giản. Bác mà xây đắp mộng tưởng quá, để rồi thất vọng, thì lại óan trách người ta, ko nên đâu.
  4. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các adviser toàn người kinh nghiệm đầy mình đưa ra nhiều kế sách hay, có điều để thực hiện cần có cái đầu lạnh và quả tim bằng thép ( thở dài ) !.
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi nhiều bình tĩnh nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng hơn, để có thể sẵn sàng tiếp tục "trò chơi" (?!?)
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Yêu a`, chẳng có gì ghê gớm cả. Nhớ lại ngày trước mình khốn khổ, nhiệt tình, nồng nàn và nhiều nhiều thứ khác --> giờ thì sao ? chẳng sao cả, thấy tình yêu chẳng có gì to tát để mình khổ như vậy. Không biết có ai đó rơi vào hoàn cảnh như tớ chưa: chẳng thiết yêu nữa, nhìn thấy các cô gái mà chẳng thể rung động được con tim (rung cái khác thì có )
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0

  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bác khuyên người ta hay vật người bảo bỏ đi ,người thì nói là xem nó như trò chơi ... Thôi, em chỉ biết khuyên bác tạm vài điều, bác có take hay không là tuỳ bác, nhá ! Vui vẻ mà sống đi, có gì mà Tình Đơn Phương với chả Tình đa phương
    Thế này bác ạ .Sự đời dĩ nhiên nhìu lúc cũng không gặp chuyện như ý .Nhất là cái chuyện người đến sau đến trước này thì không phải hiếm .Nhưng bác cũng nói cô ta bảo chưa có người yêu mà ! Nghĩ là anh chàng kia chưa có cái quyền gì cả, dù là tren6 danh nghĩa .Nếu anh nghĩ mình thực sự yêu cô ta thì sẽ không cảm thấy có gì cản trở cả .Một khi cô ta chưa chính thức giới thiệu với bác :" Đây là nhà em" thì bác còn cơ hội . Nếu bác thấy chỉ vì có người tới trước mà nghĩ là phải ôm cây đàn ngồi hát Tình đơn phương thì em chịu ....hết lời với bác .Tình cảm đó chưa đủ mạnh để gọi là yêu đâu !
    Bây giờ cứ là bạn bè tốt .Rồi nắm lấy cơ hội bày tỏ một cách kín đáo bằng hành động ....Nếu cô nàng chịu đèn thì mình quay sang "tấn công lộ liễu" .Còn thấy ôi sao mệt quá, lắm chuyện ....thì thôi !! Nghỉ khoẻ cho được việc bác ạ
    Đấy, bác quyết định đi rồi cho em biết, em nói rõ hơn .Em nghĩ là nếu mình cố gắng hết sức mình để làm điều gì đó thì dù không thành công cũng sẽ chẳng bao h hối hận mà cứ tự trách mình bằng 2 tiếng "Giá như ...."
  8. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Biểu lộ tình yêu vẫn có thể thế này thế nọ tuỳ người, chẳng hạn có người hôm trước hôm sau đã khoác cổ bá vai kiss loạn xà ngầu, ( số ít ) người khác yêu một hai năm bề ngoài vẫn chưa bộc lộ gì hơn tình cảm bạn bè, nhưng mà họ yêu thật đấy. Những người này xác định rõ ràng rằng họ sẽ đến với nhau, tôi gặp kiểu người như thế rồi. Không biết cô em của tôi có phải kiểu người đó không, tuy nhiên cứ cho là như thế đi (bởi cũng có căn cứ, vả lại xác định rõ như thế thì thất bại cũng đỡ đau!!!).
    Ờ, cô em francy đã chịu vào đây chắc chắn có nhiều điều hay...Anh tiếp tục chứ!!!
  9. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tôi mà là bác tôi tỏ tình quách. thời xưa trăm người bán vạn ngườ mua. thời nay được giá wá mà.
    Đồn có địch là phải đánh, không đánh thì địch nó đánh mình, tiên hạ thủ vi cường, mà các cụ dạy rồi, chẳng ai đánh địch lâu mà lại thắng cả( ấy là em nói có sách đấy nhá, toàn binh pháp tôn tử, ngô tử....toàn tử cả). Chuyện tình cảm là phải dứt khoát, không thể như rau má rau muống ngoài chợ được. Mà bác rõ ràng biết cô ta chơi thế là bắt cá 2 tay rồi, tiếc quái gì. Người ta bảo yêu nhau chứ có phải bị yêu hay được yêu đâu. Bác mang giấy bút ra viết mấy câu này của em về cho cổ xem, thế là trứng gà hay trứng vịt biết ngay thôi.
    bac phải cảm ơn em đi!
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cô em đứng trên quan điểm của chị em phụ nữ - nghĩa là sao cho có lợi cho phụ nữ. Khi các cô đã chính thức giới thiệu, có nghĩa là đã chắc chắn còn khi đang lửng lơ con cá vàng nghĩa là các cô đang đưa tất thẩy các đối tượng lên bàn cân để tính thiệt hơn. Trường hợp như vậy, nếu đàn ông bọn anh thấy khó xơi là xin chào tạm biệt luôn. Còn rất nhiều các cô gái khác để theo đuổi . Hơn nữa sinh ra đâu phải chỉ có một TY duy nhất. Ngày nay, nam nữ ai cũng vậy thôi - anh yêu tôi thì tôi yêu lại còn nếu cố thử tính kiên trì của tôi thì tôi sẽ đi làm việc khác có ích hơn

Chia sẻ trang này