1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợ.... Lại đánh đồn có địch nữa rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi greatnowhereman, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    con gài khi mà? 'ưa mì?nh ra lựa chòn, 'f̣t lĂn bà?n cĂn thì? nò ko yĂu mì?nh thẶt lò?ng rĂ?i, 'ùng hơi là? ko mẮn mì?nh thẶt lò?ng, nhưng nò xem anh nà?o cò thĂ? là?m chĂ?ng nò 'ược ko?. Với con gài, LẮy ngươ?i yĂu mì?nh hơn là? lẮy ngươ?i mì?nh yĂu,. Ă,u cùfng cò thĂ? chẮp nhẶn 'ược. Bàc trai nà?o yĂu quà, ko bò? 'ược thì? lao và?o, nhưng tiẮc là? tì?nh yĂu 'èp xuẮt phàt tư? trài tim nà?ng thì? ko cò 'Ău,thĂi cưới ngươ?i mì?nh yĂu cùfng 'ược, 'Ău cĂ?n nò yĂu mì?nh
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em ít khi post bài vì bận quá,đang thức đêm viết bài này tí nữa đi ngủ
    Em cũng là male thôi,chả được như bác hay mấy người ở đây vẫn cảm nhận được tình yêu.Sao khó mà thích ai đó thế,nhưng khi thấy thích ai đó thì không được gần gũi nhiều vì thời gian,học tập.. gia đình đang hy vọng, đặt vào mình quá thế là đành phải quên chỉ dám hy vọng sau này ổn định rồi thì mới dám tơ tưởng chuyện kia.Nhiều người bảo em sao kiêu thế,nhưng thực ra rất muốn cho họ hiểu?.thôi quay lại chuyện của bác.
    Chuyện của bác em rất hiểu,em thấy cũng dễ thôi lúc nào gặp khó khăn thế này thì bác cứ đơn giản nó đi mình lo như thế này khéo thằng kia lại đang đi chơi với ?onó?,bác cứ ăn tốt ngủ tốt công tác tốt J cho em.Tức là bác cố gắng nhưng không đặt hết hy vọng vào đó,thua không cay cú dai dẳng
    Bác phải biết là bác có điều tốt và không tốt.Đến sau thì chủ động hơn người bị động và sẽ phải lo lắng cách đối phó,hãy là bạn bè đã có nhừng buổi đi chơi có thể hai hay cùng bạn bè không nhất thiết là thứ 7 có thể những trong tuần,thì dần sẽ được thôi.Quan trọng là có những hành động tự nhiên thoải mái khi khi đó bác sẽ cảm thấy rât tự tin ,lúcnào rảnh rỗi thì mời đi uống nước,hay đi cùng một vài người đến nơi đông người và trong những hành động thể hiện sự quan tâm của mình?bác nghĩ là được mất không quan trọng,mong bác thành công.
    Em muốn nói đến bạn gái kia,?nó? sẽ cảm giác không tự tin vì nếu thay đổi tình cảm sao mình thay đổi nhanh thế sẽ gây cảm giác áy náy không chắc sẽ khó chọn ai cả vì thế bác cứ tự nhiên từ từ để họ có giác chắc chắn,con gái rất nhạy cảm dù là nhỏ nhất trước thay đổi lớn họ sẽ cẩn trọng dựng lên ?orào cản? cẩn trọng.
    Cuối cùng là bác cứ tự nhiên,bình thường,thoải mái
    Sau này mong cảm giác được yêu như bác,ở đây thực dụng đến kinh người trước tình cảm ai đó luôn phải cẩn thận


  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em thừa nhận quan điểm của bác ! Đúng, phụ nữ rất cân nhắc đắn đo trong chuyện chọn lựa người yêu ....Nhưng ai cũng hy vọng mình gặp được người yêu mình thật lòng chứ bác nhỉ ....Thời đại này phụ nữ đã có quyền chọn cho mình đối tượng để yêu và lấy, tại sao không chọn người đàng hoàng, có chí tiến thủ mà yêu ,lại chịu cái gã du côn du kề, vũ phu hống hách ?? Chỉ vì hắn ta đến trước, hay chỉ vì "tôi yêu anh ta quá ..hoá ngu!!" . Chọn lựa cũng là 1 con đường để đảm bảo cho hạnh phúc sau này không tan vỡ chỉ vì 1 phút thiếu nông nổi, tạo nên quyết định sai lầm ...
    Như tác giả topic đã nói : Cô gái đó khá kín đáo và thận trọng, vậy thì cái chuyện chọn lựa đó cũng đúng thôi...." Tôi chờ đợi bao năm, lẽ nào lại vội vàng hấp tấp bây giờ để sau này lại hối hận ? " hoặc "Tôi chưa thấy yêu ai, tôi chưa biết phải chọn người nào" thì bác không thể bảo "thôi, cậu đừng theo nữa, mệt lắm ...yêu thì yêu, không thì không " (mà em cũng bảo rồi, thấy phải đấu tranh thế mệt quá thì về nhà hát Tình đơn phương cho xong) chẳng khác nào chưa đánh đã đầu hàng !!! Việc cô ta cho người đó đưa đón quan tâm chẳng thể bảo cô bắt cá 2 tay được ,vì anh đã là gì của cô đâu ?? bất quá là 1" người bạn đang thân có triển vọng trở thành người yêu" thôi .Con gái khi đã quyết định sẽ công bố cho cả làng được biết , nên nếu cô ta chưa ừ hử gì thì dĩ nhiên bác ấy còn cơ hội ,còn bác có tận dụng cái cơ hội đó hay bỏ đi hát tình ca thì cái đó tuỳ thuộc vào bác cả ....Chẳng phải đàn ông thích chinh phục sao? Vậy mà chưa gì đã sợ khó, sợ thua, sợ ...đủ thứ thì tốt nhất là gửi cô nàng 1 bức thư ...tống tình :" Yêu hay không thì cho người ta biết ,làm tôi chờ mãi, sốt cả ruột !!!"
    Con gái không như đàn ông vì luôn lo xa, nghĩ đến những điều mà đàn ông ...không muốn nghĩ đến hoặc chưa hề phải thắc mắc .Ví dụ : như F khi yêu thì luôn lo lắng về chuyện gia đình không chấp nhận, tính tình anh ta không phải material boyfriend thì lỡ như kông thành sẽ đau lắm ....do vậy cứ lưỡng lự hoài đâu có dám thừa nhận Em cũng thích anh .... làm người yêu cứ hiểu lầm, rồi buồn hoài dù F chẳng muốn .Anh ấy chỉ biết là đang thích mình thì sẽ chinh phục chứ không nghĩ đến búa rìu xã hội và những khó khăn có thể gặp khi yêu ....F nghĩ đó là sự khác biệt giữa male và female
    Nếu anh muốn tìm những cuộc tình "không cần thử sức chịu đựng " thì chỉ tìm thấy ở những cô gái nông cạn và dễ dãi ..."muốn đến thì đến muốn đi thì đi ,tôi không suy nghĩ gì cả !!" nhưng F tin muốn gắn bó lâu dài thì không thể xây dựng tình yêu trên 1 cái nền mỏng mảnh được
    Đôi lời cho tác giả topic : F không có ý bảo anh hy vọng cho nhiều (sau này lỡ không thành còn đau hơn) nhưng muốn anh sống thật với cảm giác của mình, dám làm những gì mình muốn ,cho dù kq thế nào cũng thấy thoải hơn vì đẵ cố gắng hết sức .Nó không chỉ trong tình yêu mà còn giúp mình trong công việc nữa "Có thể đồ án này tôi làm không tốt bằng những người đi trước, nhưng tôi cố gắng hết sức và khẳng định được khả năng của mình ...Nếu có sai sót tôi sẽ khắc phục cho những điều sắp tới chứ không muốn mình mang tâm trạng thua kém người rồi thì ngồi đó ủ rủ ,mà không biết khả năng mình tới đâu" ....
    Cố gắng lấy tự tin đi nhé, hắn ta tán tới đâu mặc hắn, mình làm chuyện của mình ... "đẹp trai không bằng chai mặt " mà ,hờ hờ ...câu này nhiều khi cũng đúng
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Bài này viết cực hay xin tặng cô 5* (nếu có thêm nick thì kiểu gì tôi cũng post thêm cho cô)
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em chưa tỏ vẻ đồng ý, nhưng như vậy ko có nghĩa là bạn ko có nghĩa gì với em ấy...Đồn hay thì thưòng có địch ...Hiện giờ thì bạn làm thế là đúng rồi đấy...Quan tâm đến em ấy, thể hiện cho em ấy biết điều đó.....nhưng cũng đừng có gần quá mà làm em bối rối...Bạn có lẽ lúc này chỉ nên có vậy thôi thật, còn lại là ở em ấy hết....bạn mà tiến quá thì dễ dàng bạn mất em ấy thật đấy........
    Suy nghĩ như bạn vậy, tôi thấy là đưọc rồi đó ...chúc may mắn nha
  6. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    !!!! Hình như các bác quá chú tâm đến việc đưa ra giải pháp mà qưên phân tích tâm tình của cô em tôi ( ... dữ liệu đầu vào tôi cung cấp). Mà ở ca mổ xẻ này hình như đấy mới cần cho tôi thì phải. Sau một tuần không động thủ, em chủ động hỏi thăm tôi và lại thêm một vài câu nói lửng, như vậy là tín hiệu tốt?. Mình không làm gì lại khiến người ta suy nghĩ "nhiều hơn bình thường" !!! Nhưng cũng .. chả chắc vậy.
    PS: Francy đừng gọi là "tác giả topic" nữa nhé, nghe cứ như là .. . bịa!!!
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ ,tại cái nick của bác khó hiểu quá .Great man no where can find hay nghĩa là gì ạ ??? .Cứ tác giả topic cho chắc ăn lỡ như gọi sai người ta lại chửi vào mặt, càng thảm thương ...
    Cô ấy bóng gió rồi thì bắt đầu chiến thuật đi , quan tâm gần gũi vào ....Trong tất cả các giai đoạn yêu thì em thấy là lúc chinh phục là thú vị nhất đấy ạ , giống đọc tiểu thuyết trinh thám ấy ...biết trước rồi đâu còn gì hay hê hê . Coi như anh đang thám hiểm đi, sẽ thấy thú vị lắm, đừng nghĩ đó là 1 việc mình không làm được .Take it easy ! Cô ta không phải sư tử nên sẽ không ăn thịt anh, sợ gì
    to bác đậu tàu đậu thuyền gì ấy : bác có vote cho em thì vote vào nick em, cái chỗ bình chọn ấy, bác nhá . Bố khỉ tên nào ác nhân thất đức vote em 1*, làm từ 4.89 tụt xuống còn 4.80 .Anyway Em cám ơn bác nhìu nhìu , không uổng công mình type mỏi tay
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu cho thấy em nó chọn bác roài. Bác cứ làm tới mà thịt đê. Có điều, xin nhắc bác chút, vui vẻ thì ok chứ tính xa xôi thì nên thận trọng. Trong thuật dùng người tự cổ chí kim đã chỉ rõ kẻ đã bất trung một lần sẽ bất trung nhiều lần.
    Chả có gì đảm bảo cô em ấy sẽ không gặp một thằng ngon hơn bác, biết cách thịt gái hơn bác (loại sở khanh như em thì bạt ngàn), lúc ấy ...........bác tự hình dung ra nhá. ....khà.....khà.....Tin đàn bà là tự bắn vào....cái ấy của mình
  9. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hì nếu bác đã quyết định bỏ cuộc thì bác đã chẳng post cái topic nay lên đây.
    Bác muốn hỏi "em " nghĩ và muốn bác làm gì Sao ko hỏi thẳng cô bé luôn, hỏi trên này thì làm sao khẳng định 100% cho bác chứ.
    Người ta mà ko có gì với bác, cần gì gọi điện như để thanh minh : "nói tôi hãy đến chơi nhà em lúc rỗi". Con gái mà yêu rồi thì không muốn bị hiểu lầm đâu, và cũng chẳng thèm để ý xem bác cảm thấy thế nào nữa.
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Em này của bác nếu ko phải là lọai đùa cợt với tình cảm của người khác thì cũng là đang lưỡng lự, và cũng muốn bắn cho bác tia hy vọng, và cho thằng địch kia tia hy vọng. Lúc thì em ấy thấy thằng kia hơn, lúc thì bác hơn như cái cân lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia. Đóan vậy

Chia sẻ trang này