1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợ.... Lại đánh đồn có địch nữa rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi greatnowhereman, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giận dỗi lòng vòng rồi.
    Tuần trước tôi bỏ đi chơi xa đúng vào 2 ngày cuối tuần đã hẹn với em. Lý do thì đơn giản, không phải vì ham chơi mà tôi muốn lỡ hẹn, mà vì tôi biết chắc tới hôm đó em sẽ từ chối đi với 1 lý do nào đó (và lý do thì luôn luôn ... chán cực, nói như vậy để bạn hiểu chuyện đó đã nhiều lần rồi!). Và đúng như vậy, (thật lòng tôi tiên liệu em sẽ im lặng luôn cơ, khi đó chúng tôi đã ở cách xa tới 200 cây số-em không biết điều đó ), tối muộn hôm đó em mới nhắn tin cho tôi, đại loại em không đi được, tối nay anh có đi chơi không, anh đang làm gì vậy... nội dung là như thế nhưng tôi nghĩ chắc em chỉ nói cho có thế thôi, việc tôi trả lời thế nào chẳng làm em quan tâm. Vây là tôi im luôn, không gọi lại cũng không nhắn tin, định bụng rằng em đã coi thường tôi như thế thì tôi cũng bất cần. Lúc đó tôi định sẽ im lặng luôn trong một khoảng thời gian dài, để em có thời gian suy nghĩ, để em có nhận xét thêm về con người tôi khách quan hơn trước (khi mà không có tôi với những lời hỏi thăm và những cử chỉ quan tâm như trước giờ). Suốt một tuần vừa rồi là khoảng thời tôi im lặng không liên lạc, lúc trước đó tôi định khoảng thời gian sẽ dài hơn nhiều cơ, nhưng suốt một tuần đó không lúc nào tôi không chờ em nhắn tin, hay gọi điện. Càng chờ tôi càng cảm thấy khó chịu, đến lúc tôi quyết định gọi điện là lúc tôi nghĩ rằng tôi không thể chờ em liên lạc lại lâu hơn được nữa.
    Khi tôi gọi điện cho em, em bắt máy và rồi.. ngay lập tức tắt máy cái rụp. Tôi đoán trước rằng chí ít khi đó em cũng tỏ ra rất lạnh nhạt với tôi, (bởi vì thực lòng nếu lúc đó em gọi tôi trước thì tôi cũng làm như vậy). Nhưng nói điều này có lẽ làm bạn ngạc nhiên, khi em tắt máy tôi lại cảm thấy mừng rỡ. Sau đó em có nhắn tin nhưng lời lẽ có vẻ chì chiết tôi. Trước đây có những lần mối quan hệ giữa chúng tôi rất căng thẳng (lúc đó hoàn toàn em chưa thích tôi chút nào), em khó chịu lắm cũng chỉ để máy reo mà không nghe, chứ lần này em tỏ ra rất giận tôi(- và muốn trừng phạt??!!). Mà vì lý do gì? vì tôi không gọi điện hay liên lạc với em chỉ trong vòng 7 ngày? Điều đó quan trọng với em ư? Liệu em có chờ tôi gọi điện mỗi lúc giống như tôi chờ em không?..
    Đấy , chuyện thế đấy , từ chỗ tôi giận em, giờ thành ra tôi lại đang ngồi chờ em tha lỗi. Cái đầu tôi quyết định rằng phải bình tĩnh, trong lúc này chờ đợi là cách tốt nhất, bất cứ điều gi làm lúc này đều có thể là vội vã (??). Nhưng tim tôi thắt lại khi nghĩ rằng nếu thế có thể làm cho em xích lại gần người kia nhiều hơn. Thật .. . không khác ngồi trên đống lửa.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> ủng hộ bác phát!
    Thía mới thoả chí nam nhi chứ? Theo e í à? Cô gái đó đâu đã đồng ý ai đâu mà các bác ngán thía? Kể mà đã đồng ý ai cũng vẫn vô tư đi, đã ký giấy kết hôn đâu mà các bác ngán.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại dòng highlignt ấy xem mình sai lầm ntn nhá ...Bỏ đi chơi ngay ngày hẹn ---> cô ta nghĩ bác chẳng coi mình ra gì + không gọi điện thoại --------> bỏ quên người ta luôn !! Là em cũng nổi điên chứ huống gì
    Phụ nữ hay có cái màn ỏng ẹo như thế đấy ! Có thể hôm đó cô ta đi được, nhưng bác thất hẹn, cho cô nàng leo cây ...Lại không gọi điện đính chính hay xin lỗi gì thì cô ta càng nghĩ bác có lỗi, chứ sao bác lại đòi con người ta gọi điện trước nhỉ , thế nên cô ta nhắn bác biết là mình không đi được ---> 1 kiểu trả thù trẻ con !! Hoặc cô ta không đi được thật, thì ít nhìu gì bác cũng nên thông báo là hôm nay mình không đi được, chứ cứ nghĩ trong bụng là trước sau gì cô nàng cũng không đi, nên không cần gọi như thế thì thật bất lịch sự lắm !!
    Bác thử đặt cương vị mình là cô ta xem cổ nghĩ thế nào : Anh ta không coi mình ra gì mới bỏ đi mà chẳng nhắn nhủ 1 câu ,đi chơi cho đã rồi cũng không gọi lại xin lỗi vì thất hẹn ,đã vậy còn kéo dài cả tuần lễ ----> thôi mình kiếm bồ khác cho chắc ăn !
    Tâm lý phụ nữ có thế thôi bác ạ ....Dù gì thì bác cũng nên xuống nước trước, chứ ngồi đây mà lo thì ích gì ...Hành động cụ thê" mới đáng nói ! ok ? Giờ bác biết cần làm gì rồi đấy ....Chúc bác may mắn và cho đến khi cua được nàng thì làm ơn dẹp bỏ cái tôi đi ....Muốn chai mặt mà cái tôi ngất ngưỡng thế kia thì ...Còn có cái trò " Suy bụng ta ra bụng người" nữa chứ
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều thêm mệt. Nếu yêu thật lòng thì cứ làm theo con tim mình, và đừng suy đoán nhiều. Thất bại thì thôi!!! tìm em khác.Dù sao cũng ko nuối tiếc.
  5. greatnowhereman

    greatnowhereman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -> for francy:
    Anh phân vân vì có 2 tình huống có thể xảy ra, 1 tốt - 1 xấu , (luôn luôn như vậy!) , nếu tình huống xấu thì anh .. ặc ặc rồi. Thôi , vì sợ nên phải nói ra trước.
    -Tình huống xấu: Cô bạn tự dưng nhận ra rằng giữa anh và cô ấy có điểm không thông cảm được, nên sẽ ra 1 tuyên bố xanh rờn "A với E không hợp nhau đâu,một chuyện nhỏ thế mà anh cũng giận được. Em chỉ quan tâm đến ai khi người đó phải tỏ ra hết lòng với em trước đã,... còn anh kia chưa bao giờ làm trái ý em cả ".
    -Tình huống tốt:Điều mà ai cũng biết , ... cô ấy giận anh và muốn anh phải xin lỗi, và việc cô ấy có chấp nhận hay không tùy thuộc vào thời gian và mức độ chân thành.(cái này anh có, chỉ phải tội hay sốt ruột muốn đốt giai đoạn ).
    Mà phải nói cho rõ thêm, anh chưa hề dám tỏ ra mình giận kể từ cái hôm đó (..bằng lời), tại cô ấy suy diễn đấy chứ (đáng yêu quá).
  6. adamnguyen

    adamnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hay lăm'' đo'', đồn na`y phải chưa co'' ai chiê''m đóng mới thoả sức bắn phá, còn đồn mà địch muốn bỏ chạy thoát thân thì nên gameover thui ban ah.Công phá đi ban ơi, tui khoái chiếm giữ những đồn chưa co'' địch chiếm đóng lắm.Nếu có địch rùi bắn phá chơi chi zzui
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em ko rơi tình trạng bác nhưng em lại bị lửng lơ , tỏ tình thì thất bại chỉ đòi làm bạn, khi đã làm bạn rồi thì bắt đầu lửng lơ tiếp , mình đã coi là bạn rồi thì lại nhen nhóm cái ... trong mình . Đến khi mình tiếp tục thì lại tiếp tục đòi làm bạn . Nên em khuyên bác đừng quá suy nghĩ về những điều ấy ,đừng có thấy đèn xanh bật là rú ga vào số , cứ từ từ bác à , kiên nhẫn, ko chạy mất đâu bác lo .Biết đâu nguời ta hỏi thăm , quan tâm vì chỉ coi nhau là bạn bè , bạn bè thì làm thế cũng đuợc chứ sao ?Đừng quan trọng hoá những điều nhỏ lên ,đến khi nào bác thật sự thấy chín thì hẵng hái ko thì ăn quả đắng đó

Chia sẻ trang này