1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangman, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ

    Lâu lâu lại nhớ cái ngày xưa tham gia sinh hoạt Đoàn thể. lại nhớ đến những đêm thức trắng ...nhớ những câu hò xứ Thanh Hóa. Những câu hò "A li hò lờ "lại dễ hò, dễ đối đáp và dễ châm chọc nhau.

    Không biết những ai thích thú , chúng ta hãy vào đây, cùng nhau hò đối đáp. Tuy không thể vui bằng trực tiếp nhưng dù sao những câu hò gián tiếp nó vẫn có nét riêng của nó.

    Hehe nhớ quá :
    " Trúc xinh em đứng bờ ao
    .. em xinh em đứng chỗ nào cũng hôi .."





    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe mất cả hứng !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác danangman nhà ta, đang lúc hứng khởi thì không được ai ủng hộ, thương thay thương thay....
    Nhưng:
    ." Trúc xinh em đứng bờ ao
    .. em xinh em đứng chỗ nào cũng hôi .."<---bác cần coi lại đi ạ, hình như nó chả có vần điệu gì cả, làm sao mọi người hò theo bác được chứ.
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng ta cùng hò từ Nam chí Bắc nhé bạn !
    Ầu...ầu...ơ...ơ...chứ lụt mùa trôi trái lòn bon, mẹ con vẫn còn mà con phải mồ côi. Con ơi, con hỡi... nín đi con, lòng cha ...tê tái...ơ... nhìn con mà lệ... trào . Phải chi ...đứt gánh giữa đàng...phần cha...cha gánh chịu chớ......con thơ có tội tình gì...Từ ngày mẹ con theo nẫu ra đi...bỏ con mà...côi cút...cha thì...bơ vơ...
    hichic...buồn quá !
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  5. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    He he, lảo HVS bị em nào đá mà hò nghe não ruột.
    To danangman: Hò xứ quảng còn hay hơn nữa sao bác không giới thiệu. Ai bảo dân quảng không hò điệu Quảng lại hò Thanh Hoá nên không ai hò cùng là đúng rùi. (Hay là có em mô ở Thanh Hoá hả )

    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hò Quảng nghe, chính Quảng luôn đó, hihihi....
    Chớ cái thân tui...bán cái quán ...giữa đàng....kẻ....qua...kẻ đi qua, người đi lại, náo đàn ông, đàn bà, bà già, con nít, kẻ đi lình, người đi tráng, ai nấy cũng đều thường...cũng đều thường...đều thường dô ra....
    Cô Hai... cô Hai lại nói nghe nề, còn nữa ký thịt heo...cô mua dùm cho tui dọn hàng dô cho rồi bán hồi sáng tới chừ mấy thằng hắn phá quá cô ơi....
    Thịt heo...thịt heo, thịt chó thịt gà, cơm canh trà rượu... đậm đà...
    đậm đà ...thiếu chi...
    Chú ăn rồi... là rồi nề, chú mới bỏ chú đi, tui dòi tiền chú không trả... chú còn nói láo, chú còn nói phách, chú đòi đập, chú đòi đá, đói phá quán tui, chú nghĩ, chú đà...chú đà ngang chưa....
    Chuchoa mẹ wơi, bán không được cái chi, lại bị mấy thằng hắn phá, khổ quá đi trời wơi.....
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 08/04/2003
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hò ơ...đất Quảng Nam chưa đi mà đã nhớ...Ơ...em ăn nói đậm đà vừa gặp mà đã yêu...ơ hò ơ....
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hò dô ta...nào...kéo pháo ta vượt qua đèo...kéo pháo ta v­ượt qua suối...
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    he êh, cái vụ này hấp dẫn à nghen !!!
    hò ơ, có cô mô Quảng Nam chính hãng, co lòng thì thương tui zdới nào.. hò ơ
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    khoan...hô...hò...là hò khoan...ai về qua phố Hội An, mua dùm tôi tấm lụa vàng Duy Xuyên...hò....ớ....ơ....hò.... con đi quét lá trăm miền , mẹ ngồi dệt sợi ưu phiền quanh năm, mai nầy khi trở về thăm, con may cho mẹ chiếc khăn gói trầu...
    hi'hi'hi'
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf

Chia sẻ trang này