1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly báo mộng trúng số

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoangquyen123, 03/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangquyen123

    hoangquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra với tôi, giấc mơ đó là của tôi nhưng người trúng số lại là bác hàng xóm.

    Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Bách khoa, sinh viên mới ra trường luôn tất bật, lo lắng với công việc. Tôi đâu đầu, điên đảo lao theo vòng xoáy của cuộc ganh đua tìm kiếm việc làm. Vì thời sinh viên tôi có tham gia nhiều các hoạt động của trường lớp nên may mắn được giới thiệu vào một công ty điện lạnh.

    [​IMG]

    Công ty tôi làm gần cạnh bệnh viện, nhưng quái quỷ hơn cái chỗ là việc của tôi lại khá gần cái nhà xác cho bọn sinh viên Y thực hành. Thời điểm tivi bác bảo vệ phát KQXSMB ngày hôm nay là lúc tôi tan tầm, lần nào tôi cũng không khỏi rùng mình khi thò tay đóng cửa sổ, đối diện là nơi chứa các thi hài làm mẫu.

    Hôm nay tôi phải tăng ca, ở lại trực đến 11 giờ mới được về. Dự báo thời tiết nói hôm nay gió mùa về mà chưa thấy gió đâu, tôi vẫn áo cộc tay như những ngày hè. Bỗng tiếng gió thổi mạnh, cảm giác se lạnh bỗng dưng kéo đến, tôi không khỏi rung mình.

    Gió khá to, làm cửa sổ cứ đóng ra ập vào. Tôi mon men chạy tới để đóng chúng lại thì thấy có vật gì đó trắng trắng đi qua đi lại rất nhanh. Chớp mắt đã không thấy đâu. Tôi đứng để nhìn cho ra xem đó là vật thể lạ gì. Hóa ra là một con chó trắng, không biết lạc từ đâu vào trong viện.

    Tôi đem chuyện kể cho bác Sáu, tôi khá bất ngờ khi bác nói đó không phải chó trắng, bác bảo đó là Hồ Ly. Tôi chẳng thể nào tin được lời bác, thời đại này làm gì có Hồ Ly nữa. Bác Sáu vốn thích chơi SXMB, bác hay có những suy diễn ra những con số về hình ảnh lạ để chơi lô đề. Tôi vốn không ham nên cũng không quan tâm cho lắm.

    Tối đó XSMT mở thưởng, cặp số 23 – 32 – 54 – 45 xuất hiện nhiều trong các giải, các con số mà Bác Sáu đã nói với tôi khi thấy hình ảnh Hồ Ly trắng.

Chia sẻ trang này