1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hồ ly trắng

    Ta đang bị ám ảnh của Liêu trai chí dị, của Quỳnh Dao,
    ta cứ mải mê nghĩ về hồ ly trắng
    Huyền thoại, hay truyền thuyết, chỉ là sự huyễn hoặc ư?
    Đêm tối mịt mùng, khi ta bước qua ngọn đèo hoang vu, một bên là núi, một bên là vực, bóng tối âm u kia, ta hăm hở lao vào nó, cảm giác như đang xuyên vào đêm...
    Cây cỏ bất động, ngoằn nghèo, dốc sâu hun hút
    Ta là hồ ly trắng...
    Mắt ta nhìn xuyên bóng tối, bộ lông trắng như tuyết, u hương thoang thoảng.
    Chín vệt trắng đong đưa, chưa có ai, chưa có ai nhìn được chín vệt trắng, ai cũng tưởng chỉ có một, nâng niu một, giữ một, và chín vệt trắng lại biến mất
    Chàng thư sinh ngẩn ngơ, chín đuôi, cửu vĩ hồ ư?
    Các chàng, các chàng, người trần mắt thịt, ta múa bằng điệu múa hồ ly, chín vệt đuôi vuốt ve, các chàng đắm trong hương xạ, nghĩ rằng chỉ có một thôi, một thôi, một nàng hồ ly trắng, ta vẫn vui chơi với 9 cái đuôi, và khi đêm tàn, các chàng không nắm nổi một vệt trắng mềm mại, ấm áp,
    Ta biến đi trong làn sương lạnh lẽo, mờ đục, ẩn mình trong hang sâu
    u hương đã mất, vì mặt trời đã lên...
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đêm hè,
    Vũng suối phẳng lặng
    Ven suối, ngọn lá, phiến đá, hằng hà sa số những đốm đom đóm lung linh.
    Ta nhón chân, trút lốt,
    Hồ thành người!
    Nàng sơn nữ tắm suối đêm
    Ngàn đốm sáng lơ lửng, long lanh
    Ta vẫy vùng trong lòng nước mát, mơn man da thịt ngan ngát u hương.
    Những đốm sáng giao hoan. Loài côn trùng tìm tình yêu bằng ánh sáng
    Ngàn năm tu luyện để một phút giây chứng kiến cảnh vạn vật sinh sôi...
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng
    1 tuần trăng tu luyện trong hang kín
    Ta đói cồn cào,
    giống hồ tinh không dùng thức ăn phàm tục
    Ta say sưa uống những giọt trăng thơm trên ngọn cỏ
    hớp từng hớp ngào ngạt các loài hoa đêm vừa mở cánh
    chậm rãi hút lấy tinh khí của những loài cây trong rừng toả thứ hương dịu dàng, thuần khiết
    No nê và thoả mãn
    Ta nhìn trăng
    Hồ vọng nguyệt
    Chàng đang ở đâu?
    Ta đã tìm chàng từ lâu lắm rồi
    Nhưng vẫn vô vọng...
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nên ta vẫn luẩn quẩn trong cái vòng quyến rũ và chinh phục
    Ta đã dùng con mắt của loài hồ ngàn tuổi để tìm kiếm, những tưởng đã gặp đúng người, vậy mà tất cả họ vẫn làm thất vọng
    Các chàng chỉ nhìn thấy thân thể trắng muốt của ta
    Ngây ngất trong điệu vũ ma mị của ta
    Say sưa với làn u hương bao phủ da thịt ta,
    Tại sao, tại sao không có ai nhìn được những vệt trắng mờ ảo sau lưng ta
    Tại sao các chàng không ai, không ai chạm được vào 9 cái đuôi của ta
    Chỉ cần chàng nắm được chúng, ta sẽ thành người...
    Vậy mà, các chàng chỉ đắm đuối với cái ảo ảnh ngàn năm tu luyện của ta. Mắt sáng, môi mềm ư, ta vẫn là hồ, dù khoác lên mình lốt người đẹp, lại trở về lốt cũ khi mặt trời lên ...
    Không ai, chưa ai giúp ta trút bỏ cốt hồ ly ,
    Khát vọng làm người của ta vẫn mãi chỉ là khát vọng.
    Cái thân xác phàm tục nhờ phép thuật ấy vẫn làm u mê tất cả những thông tuệ, tinh tế, sắc sảo của văn nhân, tráng sĩ...
    Mỗi lần ta phải đi tìm một người mới, ta lại mất thêm một năm tu luyện
    Ta không muốn làm hồ tinh, ngàn năm làm gì, khi ta không thể trở thành người,
    Ta không thể mách bảo chàng rằng có những vệt trắng thấp thoáng sau lưng ta, vì lúc đó phép thuật không còn linh nghiệm
    Ta đau đớn thấy ánh mắt đắm đuối của chàng nhìn ta, tấm màn của đam mê đã làm tê cóng mọi giác quan của chàng,
    Chưa bao giờ chàng nhận ra ta là hồ, để biến ta thành người.
  5. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Pháp sư đây !!!
    Nàng có cần ta dùng bùa chú giải phép không???
    Nhưng trước hết, ta muốn thưởng thức đến cùng vẻ đẹp ma quái hồ ly đã...
    Sau có điều này nàng nên biết và cân nhắc kỹ : đã trở lại thành người, ma thuật quyến rũ sẽ vĩnh viễn tiêu tan.
    Giống đực chỉ mê man khoái lạc ở tài sắc danh thực thùy, nhất là da thịt nõn nà của những phụ nữ lạ lùng mới mẻ
    Chữ nhân trắng mềm mại sau lưng nàng chẳng cần thiết cho ai, thậm chí thừa thãi cả với chính nàng trong trôi lăn vô thường chớp mắt
    Thà cứ như vậy mà ngàn năm hưởng dục vọng
    Đôi bên (đực & cái) cùng có lợi
    Trở lại làm người sẽ mãi mãi cô đơn
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thằng em bảo : Rất sợ ăn thịt mèo vì dễ bị hen
    Thằng anh thì nói : Thịt thì ai mà chẳng thích , nhưng quan trọng là mật của con đen hay con trắng , phi vào rượu lự lắm , jì chứ thứ ấy đêm cũng giải quyết được ức chế 3 đến 4 lần .
    thằng em bảo : NHưng bằng cách nào ?
    Thằng anh hiền từ : Nếu chưa có thì úp mặt vào tường mà chết đi , sao ngu thế .
    Tự nhiên đọc đến cái hồ ly hồ leo này lại muốn sinh sự với một người . Nhưng mỗi tội ... chả biết nữa .
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  8. mow

    mow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Nhập ngỡ Viên Nguyệt Loan Đao của Cổ Long.
    Dẫn gợn Lửa Hận Rừng Xanh của Hoàng Ly.
    Phơ phất tựa bức Hàn Mai Tuyết Diễm Đồ của Quỳnh Dao.
    Kì mị khối mộng lờn lợt, ảm não nhù nhờ mầu mủn rêu thâm thẫm của miệng giếng cũ, hoang hút, thảm não, u sầu...
    Rầu!
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những mảnh mộng vỡ vụn trong đêm Haloween, kỳ lạ thật, đọc Harry Potter và kỷ niệm ngày lễ ma quỷ theo kiểu Tây, mà đêm về lại chỉ nghĩ đến Hồ ly trắng, hồn cây, bóng quế?
    Giấc mơ về tình yêu, về quá khứ, những ký ức ám ảnh của núi rừng hùng vĩ nơi tôi sinh ra và lớn lên, những miền đất mà tôi đã đặt chân tới. thực và ảo đan xen, ghép vào rồi bung ra, tan đi, tụ lại...
    Cảnh bờ suối sáng long lanh là có thật, đó là vũng suối tuyệt đẹp ở Hà Giang, sau cơn mưa rừng, chiều tối, bờ suối hằng hà sa số những đốm đom đóm như một trận mưa sao...
    Đêm trăng ở Lào Cai.
    Đêm mịt mùng trên con đèo gần nhà bạn tôi, vực và núi, sâu hun hút như đi vào nơi giao nhau giữa trời và đất.
    Hà, chỉ là một giấc mộng!
  10. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ bất diệt, sức quyến rũ ma thuật, đẹp não nùng - tôi nghĩ trên đời này chẳng còn gì có thể tuyệt diệu hơn. Tâm hồn khi đặt cạnh những thứ nói trên thường bị yếu ớt bé bỏng đến tội nghiệp .
    Khoảng 30 năm nữa ,khi cô bạn trở thành 1 bà vợ già, có số đo 3 vòng : 60_90_60,lăn nhanh hơn đi, cô sẽ thấy sức mạnh vô song của hồ ly.

Chia sẻ trang này