1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vùng Hoà Bình phong cảnh hữu tình, rượu ngon ,giai nhân dập dìu. Có vị đạo sĩ nhàn du qua ,thấy quang cảnh nơi đây lấy làm vừa ý bèn chọn ngọn núi phía Đông,hoang vắng,âm u, tĩnh mịch làm nơi tu luyện.
    Lại nói ,nguyên do vùng núi này ít người lui tới . Nơi đây núi non hiểm trở,bọn hồ ly lấy làm chỗ ở ,mọi hang động đều bị chiếm giữ. Ban ngày chúng ngủ ,tối xuống núi vào nhà dân bắt gà chí choé kiến dân làng ở không yên.
    Dân trong vùng tin là có hồ ly thành tinh nhiều lần mời thầy vây bắt nhưng không đuợc . Vì có con hồ ly cái tinh khôn ,thường lãnh đạo cả đàn mà thoát chết .
    Khi đạo sĩ đến ,con hồ ly cái xua cả đàn sang phía bên kia núi ,còn mình thì ở lại. Cũng tại con hồ ly này sống lâu năm ở đây,từ ngày ADSL phát triển nó nối mạng thường xuyên truy cập vào trang webwww.ttvnol.com ,là thành viên của Box VH với cái tên Greenlily ,được các tao nhân chú ý ,có nhiều nho sinh đem lòng yêu thương ,ngỏ lời gặp gỡ. Thành ra nó ôm mộng tu luyện để hoá Người.
    Hàng ngày trong hang ,nó nghe Đạo Sĩ ở hang bên ngâm Đạo, đọc sách thánh hiền ,nghe theo và âm thầm tu luyện ,7 phần cũng ngộ đuợc 3. Quả nhiên khoảng 4 mùa trăng thì thành tinh hoá thành con Cửu Vỹ Hồ ,lông trắng như tuyết. Có thể biến hoá thành người. Thỉnh thoảng nó biến thành cô gái nhan sắc diễm lệ xuống núi mà không ai biết.
    Ngày nọ, nó hoá thành giai nhân sang động gặp Đạo Sĩ định trêu ghẹo. Ngờ đâu ,Đạo Sĩ pháp thuật cao cường thoáng nhìn biết là hồ ly giả danh ,bèn lấy kính chiếu yêu ra soi,Hồ Ly phải hiện nguyên hình . Nó khóc lớn kêu van Đạo Sĩ chỉ cho phép hoá thành người vĩnh viễn. Đạo sĩ trỏ nó mà rằng:
    -Mi là loài Hồ Ly chuyên hại người ,nhưng do có tâm ý ,lại chịu khó tu luyện ta đã biết từ lâu. Nay ta bày cách cho nguơi,nhưng khi thành người phải làm việc thiện. Phàm những việc trước kia hay làm ,nên bỏ đi,nên bỏ!
    Con Cửu Vỹ Hồ dập đầu cảm tạ ,Đạo Sĩ mới nói :
    - Ngươi xuống núi lấy người phàm trần thì ắt âm dương hoà hợp sẽ xoá bỏ kiếp Hồ Ly ,và đặc biệt không được ăn thịt gà trước ngày hợp hôn 1 tháng.
    Con Hồ Ly nghe lời ,bèn xuống núi ngày hôm sau.
    Xuống tới thị trấn ,nó mở quán Hồ Ly Trắng ,bán rượu cho tao nhân mặc khách ,ngày ngày nối mạng vào Box VH bàn chuyện văn chương lấy làm đắc ý . Khách đến quán ngày một đông ,tiếng đồn chủ quán Greenlily xinh đẹp ,dung nhan diễm lệ lại hay văn chương,thấy người yểu điệu như hình dấu phết thì ai cũng yêu mà cầm lòng đi không đặng .
    Từ đó dân trong thị trấn cũng không bị nạn Hồ Ly quấy nhiễu ,chỉ thỉnh thoảng mất vặt nhưng không đáng kể. Nguyên cũng bởi con Cửu Vỹ Hồ vẫn chưa bỏ được thói quen cũ ,mặc dù nó đã ăn cỏ uống sương để giữ gìn nhan sắc nhưng đôi khi phải phá lệ.
    Tuyệt nhiên ,đối với khách quân tử luôn tỏ ra mềm mỏng ,chưa bao giờ mất lòng người vui rượu,tiếng đồn vì thế mà ngày càng vang xa. Nhiều kẻ nhòm ngó,trộm mong đuợc sánh duyên cùng người đẹp. Greenlily cũng cẩn thận không bao giờ để lộ chân tướng ,ngày ngày vẫn có ý ngóng chờ người quân tử vừa ý với mình để hoàn thành tâm nguyện.
    Quả nhiên,thời gian thấm thoát thoi đưa. Mùa thu về ,mùa cưới cũng về ,nó chọn cho mình một người tri kỉ ,nguyện kết tóc xe duyên, trăm năm tương hợp. Hẹn cuối mùa thu sẽ bái đường thành thân. Từ đó nó ngày càng giữ ý hơn,cùng người tri kỉ ngày đêm bàn chuyện văn chương ,tình cảm mặn nồng không sao kể xiết ,thời gian chỉ còn một tháng .
    Bởi thói quen cũ chưa bỏ nên đêm cuối trước ngày thành hôn 1 tháng nó vào nhà dân bắt trộm gà ,mang về vặn cổ ăn thịt, và phát lời nguyện từ bỏ ăn thịt gà vĩnh viễn.
    Ngờ đâu ,thiên bất dung gian,nó bắt nhằm già nhiễm cúm H5N1 ,lại ăn sống thành ra nhiễm bệnh ,vô phương cứu chữa . Từ đó người cứ héo hon gầy mòn, ý trung nhân thương xót mời thầy lang tới chữa bệnh . Thầy lang chính là vị đạo sĩ nọ. Ông đến nhìn thấy Greenlily ,xanh xao gầy guộc biết số đã hạn bèn buông một tiếng:
    - Nghiệp chướng!
    Rồi phất ống tay áo bỏ đi.
    Nó ứa nước mắt ,thổ ra máu tươi biết mình vĩnh viễn chết trong lốt Hồ Ly .
    Bệnh đã đến lúc nặng ,khoảng 1 tuần sau thì chết ,hiện nguyên hình là con Cửu Vỹ Hồ lông trắng . Người trong thị trấn kinh hãi . Bàn tán xôn xao.
    Từ đó ,quán bỏ hoang. Người dân cũng tránh không qua lại, nơi đây thành ra hoang vắng ,bọn hồ ly con về chiếm làm ổ. Quang cảnh lại đìu hiu.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. mow

    mow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn!

    Mà có lẽ là như này:
    Tâm hồn yếu ớt bé bỏng đến tội nghiệp thì mới tìm đến náu nơi ảo ảnh ma thuật đến não nùng vô thực.
    Tội nghiệp!
  3. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt kể cũng lạ, chỉ cần đọc đến chữ Hồ ly đã tưởng tượng được nào khói u linh, nào trăng nào suối, nào hương vị ái tình ma mị Bạn Greenly có giấc mộng đẹp đấy. Còn đọc truyện của bạn ***e cũng có hơi hướng liêu trai hiện đại, làm tớ nhớ đến bài Người hoá cáo của Gạt Tàn đầy Click vào nghe chơi


    NGƯỜI HOÁ CÁO
    Bao nhiêu năm nghe cáo muốn hóa kiếp người
    Ôm bao nhiêu khao khát những tháng với ngày
    Đêm đêm luyện trong hang
    Một con cáo đang âm thầm
    Trăm năm hằng trông mong
    Được mang dáng xinh yêu kiều
    Ta không màng công danh
    Mà chỉ muốn mang kiếp người
    Ta không màng xa hoa
    Mà chỉ uống sương khí trời
    Xinh tươi thay nay cáo đã có dáng hình người
    Ngây thơ lang thang đứng ngắm nhìn đời
    Ai hay lòng thơ ngây
    Nàng đã trót yêu mất rồi
    Ai hay đời oan khiên
    Người yêu hóa ra gã lừa
    Bao nhiêu vàng trong kho
    Rồi cũng biếu không cho chàng
    Nâng niu ngọc trong tim
    Rồi cũng hiến dâng cho chàng
    Ôi thương thay cô gái đã mất hết rồi
    Bao công lao thôi cáo đã mất lốt người
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    " Khổng tử Việt nam " ? ko hẳn,mà có lẽ là thế này : Triết gia hạng bét !
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Green không chỉ là đồng hương mà còn có họ hàng với mình (Hồ ly). Hôm nào phải đến nhận họ mới được.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    các nàng hay thật ! các nàng cứ để ám ảnh bởi những cái ảo ảo mộng mộng dị dị ấy làm gì. khéo mà khổ thân con gái. như tớ đây cứ "cho phép" mình "được" ám ảnh bởi 1 chàng - bi giờ thì chết rùi
  7. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ***e này văn phong liêu trai khiếp , có lẽ từ hồi quen anh Nhv bị nhiễm.
  8. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em hồ ly Green này có giọng văn hay thật, trôi chảy du dương... hông bít giọng có ngọt hông, có bít chìu hông nũa...
    thế từ hồi mang hình người đến giờ lừa được bao văn nhân roài ?
  9. cuppycake

    cuppycake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hồ ly sao ngực nhỏ thế em greenlily2505
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, oan hồn của Hồ ly sau khi chết, khí hận u uất kết lại không siêu thoát được, vương vất nơi đầu cây ngọn cỏ...
    Khi trời sáng vội vàng trú ẩn,
    Tắt mặt trời lẩn thẩn bò ra

    Nghe tiếng kinh kỳ là nơi linh thiêng ngàn năm văn vật, chắc sẽ có cao nhân hoá kiếp thay hồn cho mình, vội vàng nương theo làn mưa ngọn gió mà đi, mong thực hiện ước nguyện ngàn đời.
    Ở chốn kinh thành, tại một ngôi chùa nhỏ tên gọi Liên Hoa Tự, có sư trụ trì pháp danh The Mind, vốn là cao tăng đắc đạo, tuy tuổi trẻ nhưng ngộ tính cao, được dân trong vùng kính trọng, mùng 1 ngày rằm nghi ngút khói hương...
    Hồ ly treo mình trên nụ hoa đại, kiễng chân lén nhìn Sư thầy The Mind tụng niệm, tiếng kinh đều đều, ả nghe xong thờ thẫn cả người, trượt chân khỏi nụ hoa, u hồn rơi nhẹ, làm phảng phất lay động không gian khiến bậc chân tu như thầy The Mind đang thiền định bỗng giật mình, quay lại nhưng không thấy ai, chỉ thấy tấm Lăng kính oan hồn chợt sáng lên, in hình một nàng con gái dung nhan mỹ miều nhưng hơi tiều tuỵ xanh xao, vẻ mặt lại u uất khó tả. Sư thở dài, " Lại là một oan hồn đến nhờ giải thoát, nhưng ta trông thần khí, e rằng...".
    Đoạn cất tiếng:
    Kẻ nào náu ẩn ngoài kia, có oan khuất gì, nếu bần tăng có thể đem chút sức mọn mà tụng kinh siêu thoát ?, âu cũng là duyên hạnh ngộ...
    Dứt lời, bóng trắng ẩn hiện, phơ phất chín đuôi mềm mại, phủ phục dưới đất mà thưa rằng :
    Bạch thầy, con vì ước nguyện ngàn đời mà tu luyện, nhưng trót lầm lạc, nên tạo nghiệt chướng, nay con từ chốn thâm sơn cùng cốc lặn lội tới đây, mong thầy cứu vớt chúng sanh, oan hồn con được siêu thoát, kiếp sau được làm người...
    Ngẩng mặt lên, hai hàng lệ thánh thót , mặt ngọc như hoa đẫm sương đêm khiến kẻ tu hành đắc đạo như The Mind cũng không tránh khỏi động lòng...
    Từ đó, Hồ ly theo chầu Sư phụ, ngày ngày náu mình trong Phật đường nghe kinh, suy nghĩ về " Giai không Vạn Cảnh "
    Kiếp phù sinh như hình như ảnh
    Có chữ rằng:"Vạn cảnh giai không"
    Ai ơi lấy Phật làm lòng
    Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.

    Lại nghe sư phụ The Mind giảng đạo :
    Trong Tam Giáo (Nho, Lão, Phật), thì Nho-giáo dạy đạo đức, lễ, nghĩa, trung, hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu Ðạo, song không dạy Phật-lý (chân lý cứu cánh), nên không giải thoát. Cuối cùng chỉ có quy nạp về Phật-môn Tịnh-Ðộ (của Phật-giáo), cầu vãng sanh, thì mới liễu thoát sanh tử.
    - Phật-giáo và Lão-giáo (Ðạo-giáo) rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sanh tử. Tu đạo Lão là để trường sanh bất lão. Song, dù sống tới trăm ngàn tuổi vẫn không phải cứu cánh, vì không thoát được sanh tử

    - A di Đà Phật, nay con đã thông hiểu Kinh Pháp, đêm nay ta sẽ tụng cho con 7 lần Kinh Bát Nhã để phổ độ, siêu thoát cho linh hồn con, mong con hoá kiếp đầu thai thành người. Nhưng con cũng biết, kiếp người tuy khác kiếp hồ, nhưng cũng không thoát khỏi vòng " sinh tử ", ta chỉ mong con... Thôi, con còn gì vương vấn ở kiếp hồ, thì đêm nay giải thoát, để linh hồn u tịnh vào cõi trần gian...
    Lệ thánh thót rơi, Hợp tan âu cũng là quy luật. Hồ từ biệt sư phụ, lướt mây cưỡi gió về lại chốn xưa, bởi trước khi hoá kiếp nàng muốn thăm lại cố nhân, ân nhân đã dạy nàng tu luyện từ kiếp trước...

Chia sẻ trang này