1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkimpt

    nguyenkimpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text Các bạn viết hay quá tặng mỗi người 5 *. Viết tiếp đi bạn nhé. Chớ để hoài phí khả năng đáng mơ ước như thế.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Còn chàng thư sinh ngày nọ kết tóc se duyên cùng nàng Hồ, khi ý trung nhân bỗng nhiên bạo bệnh, rồi hiện nguyên hình là con Cửu Vỹ Hồ lông trắng như tuyết, chàng trở thành ngơ ngẩn, ôm xác vợ mất ba ngày...
    Chàng nhìn Cửu Vỹ Hồ, tuy đã bất động, cứng đờ, nhưng chín chiếc đuôi vẫn mềm mại, trắng muốt, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhớ ngày ngày chàng nàng xướng hoạ đề thơ, đầu mày cuối mắt , tình ý mặn nồng không sao kể xiết.
    Lại nghĩ, dân làng bắt ta hoả thiêu nàng, nhưng ta không muốn dáng hình thân yêu của nàng thành tro bụi. Bèn thuê người lột da, nhồi bông người vợ thân thương, xương thịt, lục phủ ngũ tạng thì bán cho quán đặc sản thịt rừng ( vì chàng nghĩ, nàng đã chết, thân xác chỉ là cát bụi, cũng đành... ). Chàng chỉ giữ lại cái mật, vì anh chàng nói, mật mèo đen, mèo trắng tốt lắm, đằng này là mật hồ ly ngàn tuổi...
    Chàng cung kính đặt nàng lên hương án, nơi trang trọng nhất của quán Hồ ly trắng ( nay đổi tên thành Mìn Tình, để dễ bề kinh doanh hoạt động ). ngắm nghía không chán mắt người vợ thân yêu.
    Từ nay, chàng quyết tâm thay nàng bán rượu, mìn mấy em gà ngây thơ khờ khạo, đặng trả thù cho vị hôn thê xấu số...
    ---------------------
    Hồ ly bay về ngọn núi phía Đông, nơi vị Đạo sĩ ngày đêm tu luyện, tới nơi, hang vẫn còn mà người đâu mất, chỉ có ngôi miếu thờ nghi ngút khói hương. Bèn túm một chú hồ ly con lại hỏi chuyện thì được biết :
    - Dạ Bẩm nữ chúa, ngài Đạo sĩ hồi nọ , được kinh sách bí truyền, ngày đêm nổi lửa luyện tiên đơn, nhưng khi ngài uống xong, lăn đùng ra đất giãy đành đạch, Dân làng vội rút mobil ra gọi 115, cấp cứu tại bệnh viện nội tiết Trung ương. Mặc dù đội ngũ tiến sĩ giáo sư, bác sĩ, y tá, hộ lý đã tận tình cứu chữa, nhưng do ngộ độc wá nặng, lại tuổi cao sức yếu, bệnh tình hiểm nghèo, đã từ trần hồi ... ngày.... tháng .... năm..... Họ hàng thân quyến, thông gia dâu rể, bằng hữu gần xa đã phúng viếng và tiễn đưa ngài, đồng thời nhớ ơn ngài đã trừ được Hồ tinh, nên lập miếu thờ ngài đấy ạ!
    Hồ thở dài, lướt nhẹ vào trong, phẩy tay cho bát hương bốc cháy, cúi đầu tưởng niệm
    Chợt hồn Đạo sĩ hiện ra, Hồ vui mừng khôn xiết, nhưng chột dạ, hỏi :
    - Thưa Đạo sĩ, ngài là bậc chân tu , cớ sao vẫn chưa siêu thoát
    Đạo sĩ thở dài:
    - Nghiệp chướng, ta học sách thánh hiền, tu luyện kinh sách của bậc Lão, Trang, Nam Hoa Đạo Đức thuộc làu làu, mà chỉ vì nổi lòng trần tục, mong được trường xuân bất lão, bào chế tiên đơn. Nhưng căn cơ còn yếu, lời dạy của thánh nhân mười thành mới luyện được một, mà cứ nghĩ mình đã đắc đạo, nên ôi thôi, tan nát một đời tu...
    - Con đã gửi mình nơi Cửa Phật, nay mai sẽ siêu thoát, hoá kiếp thành người, chẳng hay Đạo sĩ thế nào
    - Ta chiêm bốc, xin Đức Thánh Khổng cho một quẻ, thì thấy ta và ngươi sẽ có duyên hạnh ngộ ở kiếp sau, nhưng thiên cơ bất khả lộ, ta chờ ngươi tới đây, cũng là để nói mấy câu này, hi vọng ông trời run rủi, sẽ được cùng ngươi tương kiến...
    ..........
    Tại một tửu lầu nhỏ nơi cuối ngõ, tài tử giai nhân dập dìu theo tiếng hát liêu trai của Khánh Ly ca nữ, có hai giai nhân đang đối ẩm nơi chiếc bàn con góc quán,
    Một nàng khuôn trăng đầy đặn, mày ngài mắt phượng, vận thanh y, vóc dáng thắt đáy lưng ong.
    Một nàng đầu ma nơ canh , mi thanh mục tú, y phục đen tuyền, cổ có đeo hình âm dương bát quái.
    Chợt nghe thanh y thiếu nữ cất tiếng, giọng oanh vàng thỏ thẻ :
    M K , thịt con gà điên ấy ngon thật! H5N1 có khác!!!
    Vậy là đã hai mươi năm...
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Do mạch truyện tuôn trào, trót đem chàng Mìn Tình và nàng The Mind vào đây, muôn phần tạ lỗi.
    Mong chàng và nàng lượng thứ !!!
  4. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Từ dân quanh vùng không còn thấy hình bóng yểu điệu phất phơ lướt qua gốc cây, ngọn cỏ vào những đêm trăng mờ tối, trời vẩn lên một màu trắng đục đục nữa. Dân quanh vùng lấy thế làm vui, coi như đã trừ được dứt nạn hồ ly tai nghiệt.
    Trải qua không biết bao nhiêu mùa nóng lạnh, câu chuyện về con hồ ly trắng hiện hình chỉ là trong truyền thuyết của mọi người. Năm đó là năm Bính Dần có khoa thi đại học. Nho sinh các vùng ùn ùn đổ về, ai trên mặt cũng như khắc sâu hai chữ "DANH, LỢI", làm mọi cách để được gần gũi với chủ khảo, giám thí hòng kiếm kế thủ lợi về sau.
    Có chàng họ Nguyễn thân hình khôi vĩ tướng mạo hùng tráng, sở thích chỉ là cạn hết be nọ đến bầu kia mà ngắm nhìn gái đẹp lướt qua trước mắt. Thường khi say rượu vẫn ngông cuồng mà tự nói rằng trong mắt không có ai là ngưỡng mộ, một đời này chỉ khâm phục mỹ nhân. Đối với việc bon chen chốn quan trường Nguyễn thường lấy làm khinh ghét, quí hồ chỉ cần trong bầu còn chất men sánh đặc là lấy thế làm vui. Bất đồ khoa thi năm nay song thân đều yếu, chỉ mong có hai điều, một là chàng thông tỏ đỗ đạt được lấy một chức quan dẫu nhỏ nhưng để yên hưởng cuộc sống và rạng rỡ gia môn, hai là có một người vợ hiền để nhờ cậy. Khấu đầu lậy cha mẹ, Nguyễn lai kinh ứng thí, trong lòng không màng đến đỗ đạt nhưng vì
    sự an vui của song thân, văn bài cũng được trau dồi.
    Nguyễn cùng bạn là Vũ thuê chung một ngôi nhà ở góc Đông thành. Nhà có 2 căn, Nguyễn và Vũ thuê phía ngoài, trong là gian thường bỏ không. Ngày đêm Vũ ra rả học suốt canh thâu, Nguyễn chỉ cười mà nhìn, chỉ nay lấy chai rượu ngon ra mời bạn, mai ngắm giai nhân qua đường mà gượng cười cho qua ngày. Những khi không say, Nguyễn thường ngao du xung quanh hỏi thăm mọi người nên được già trẻ lớn bé rất lấy làm quí mến. Nhân đó cũng biết được truyền thuyết hồ ly. Nguyễn ngâm nghĩ mà chắt lưỡi tiếc rẻ, giai nhân là vĩnh viễn đáng quí đâu cần phải cùng loài. Thường than thở thương tiếc hoài.
    Ngày mồng một tháng sáu, nhân vì có gặp thêm 2 người bạn cũ cũng lên kinh thi, Nguyễn mải mê quá chén nên tinh thần lúc đấy phiêu diêu như ở cõi tiên, người nhẹ gánh mà thoát tục quay về. Bước thấp bước cao đã gần đến nhà trọ tự nhiên thấy một chỗ xanh um những cây dứa dại mà trong lại thấy lập loè ánh đèn như ma trơi. Vốn tình liều lĩnh phóng túng lại thêm men say, Nguyễn quyết đến xem, bèn vạch cỏ rẽ lá lại gần thấy một ngôi nhà cũ, tường mái đã nứt nẻ rêu phủ mọc đầy xung quanh, trong khung cửa sổ lại thấp thoáng ánh nến. Nguyễn đến gần ghé đầu vào xem thấy một mỹ nhân tuyệt sắc, phong độ tài mạo đều không chê đâu được, lông mày nhẹ như khói thoảng cau mà lại không cau, khuôn trăng đầy đặn sáng bừng cả xung quanh, thật là ngũ căn đầy đặn tam đình nở nang. Mỹ nhân mặc bộ áo trắng tuyền trông phiêu diêu thoát tục, phong vận hơn hẳn những kẻ bình thường, quí hồ có một điểm lạ là hai tay ngọc cầm cuốn sách đọc mà hạt châu cứ đầm đìa hai bên khoé mắt. Nguyễn ngắm nghía hồi lâu thấy bồi hồi thương cảm vô cùng, ngập ngừng chẳng biết nên lên tiếng hay không. Cứ đứng thế đến cuối canh tư, gà trống xung quanh vừa cất tiếng gáy đầu báo sáng, nàng ngẩng mặt lên thở dài một tiếng, bất đồ nhìn thấy Nguyễn vẫn đứng ở cửa sổ trông nhìn thì lấy làm hoảng hốt vụt bay như cơn gió lạnh mà tan vào không trung. Nguyễn giật mình bật dậy thì hoá ra đang nằm trên bãi cỏ cạnh nhà trọ, trước mặt quả có một bụi dứa dại khá lớn. Định thần ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu rõ chuyện, cũng cho là một phần tinh thần mình không ổn định phần thì men say giúp sức nên không rõ thực hư, mơ màng đứng dậy mà về.
    Về đến nhà Vũ hết sức lo lắng cho bạn, đang định đi tìm kiếm thì nay lại thấy về, hỏi han đi đâu, Nguyễn cứ thật nguyên kể lại, Vũ cười mà gạt đi bảo là do men rượu hoá ra.
    Nguyễn từ đấy ngẩn ngơ tưởng nhớ mỹ nhân, rượu ngon uống tràn mà không biết chán, chẳng thể nào lừa mình đấy không là chân thực. Dần dần sao nhãng cả chuyện thi cử, trong lòng chỉ tưởng nhớ mỹ nhân đến quên ăn, quên ngủ, không một đêm tối trời không trăng nào mà không ra ngồi trên bãi cỏ cạnh nhà đăm đăm nhìn vào bụi dứa mà bóng hình giai nhân vẫn biệt tăm tích.
    Đến mai là môn thi đầu, Nguyễn cũng Vũ dã sắm sửa sẵn sàng chỉ đợi sáng là bước chân đi cho kịp. Vũ đi ngủ sớm dưỡng thần còn Nguyễn thấy trong người khó chịu trằn trọc bèn mới bật dậy bước quanh nhà, bất đồ lại lạc sang căn phòng bỏ không vẫn ở bên trong nhà. Cửa nghiêng mục nát, khoá long then hỏng, tiếng gió vi vu thổi qua cây trạng nguyên trước nhà làm Nguyễn bỗng xốn xang trong dạ như có điều gì báo trước. Cất bước thẳng chân vào gian nhà nát đó. ...( còn tiếp)

    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/11/2005
  5. mow

    mow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Đừng quấn vào những khái niệm Tinh thuần những điều ko liên quan, nhất là khi thực sự bồ chưa hiểu gì nhiều về nó. Ví dụ: Đạo Khổng.
    Thứ 2: Đối thoại là bàn về Nội dung người ta đang đề cập, không vo ve chích choác vòng ngoài.
    Thứ 3. Đừng bao giờ bảo một CÔ GIÁO: "Cô đúng là một VŨ NỮ tồi"
    Túm lại: Đừng Bệnh nữa, xin bồ!!!
  6. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói hồ ly hay hại người , vừa đúng vừa nhảm. Tâm hồn con người đôi khi là con hồ ly 9 đuôi ,9 vía, 9 khuôn mặt. Những người sống thực tế không tin nhiều vào không khí ma quái của thế giới tâm linh ấy. Người lí trí lại càng không. Cuộc sống hiện đại chỉ cho con người một lối thoát khi trong thực tại cuộc sống những góc khuất tinh thần không được thoả mãn. Đó là hãy trốn vào trí tưởng tưởng của mình. Và khách lãng du thì nhớ, truóc khi bước vào đó, cầm theo bên mình một vỉ aspirin .
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ko thể đòi 1 cô giáo nhảy đẹp như vũ nữ. Đúng thế. Cũng ko thể đòi hỏi bất cứ cha nội nào cứ là đàn ông thì đều quân tử, mã thượng, khí phách khi mà cha đó khoái lèm bèm, tủn mủn, đôi co, nhỏ mọn, hăng tiết vịt vớ vẩn
    Tôi ko biết nhiều về đạo Khổng, tôi chỉ biết những thằng cha giàu..... nữ tính
  8. thanhmai_sonnu

    thanhmai_sonnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hồ ly trắng! Hay thật đấy! Vote bạn greenlily 5*
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, Nàng thấy hay, thì viết bài bình luận đi, lười ghê cơ,
    Nàng lên núi, ta lnhớ nàng lắm, mau mau rồi lại xuống thăm ta nghe chưa?
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chị nut_chai dịu dàng, chị em mình đồng hương ạ? hay là gặp nhau trên núi khi đi bắt gà trộm nhỉ?hị hị, phải gặp mới biết, khi nào chị em gặp nhau nhé!

Chia sẻ trang này