1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào nàng ! Con rùa của ta nó chết rồi,lâu rồi nàng để cho vong hồn nó yên nghỉ chứ .
    Nó thì chắc là thích ăn chay đấy. Mai nhớ ở nhà ,hôm nay check thông tin cẩn thận để biết giờ đi rồi sms cho ta nhé.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    3. Con chó.
    Thực tế ra thì Quán thịt chó ở gần nhà em không phải là Mìn Tình. Tên thật của nó là Chiển Triêu ( viết nguyên văn), nó thật hoành tráng và hãnh diện bởi cái tên ấy, trong cái ngõ nhà em ấy, so với mấy mẹt thịt chó giăng đầy hai bên, thì nó là nơi duy nhất thực khách có thể ngồi ăn, nó tự hào vì nó có ghế , có bàn, có chiếu, có phục vụ, có mái che và vách nứa lụp xụp, chó nhà nó được nằm trong tủ kính, khác hẳn với lũ chó vàng ruộm chổng đuôi ra ngoài đường của bọn mẹt với ô.
    Em tí tởn tham gia hội ăn chay, rằm mùng một đi chùa em cũng ăn chay ở chùa. Hội trưởng hội ăn chay cũng rót mật vào tai em là ăn chay có lợi cho sức khỏe, lại trẻ lâu. Cơ mà em bảo cậu ấy, tớ không ăn chay trường được đâu, tớ không thể sống mà không có thịt, nhưng đó cũng chưa phải lý do chính.
    Cứ vào khoảng giờ tan tầm, em lê xe về nhà với cái bụng đói, 7km khói và bụi và tắc đường, đến đầu ngõ, thì mùi thịt chó nướng thơm lừng nó ào vào mũi em, len vào tóc em, nó làm cho cái ngõ thật là đặc trưng mà ngày xưa người ta gọi là ngõ Lò lợn ấy. Đấy, cái lúc ruột gan sôi sùng sục lên thì em ngửi thấy mùi thịt chó nướng, thế thì làm sao em ăn chay được.
    Hôm qua em vừa kể cho 1 anh hay đi chùa, trong hội ăn chay về món thịt chó, anh ý chẳng tỏ vẻ gì cả, nhưng hình như không thích, em thì nghĩ, tâm là chính, hẹ hẹ, nên em kể ra đây luôn, cái món thịt chó mà em nghĩ là có điều kiện em sẽ làm ấy.
    Cái món này không biết ai nghĩ ra, không biết ai làm, không biết ai lưu truyền, đấy là em nghe một cụ lão làng trong giới văn kể, hẹ hẹ, nghe xong tò mò lắm, nhưng chưa có lúc nào rỗi rãi để làm :
    Tạm đặt là Cẩu nhục tại liên hoa
    Thịt chó sống cho vào cối giã ( cả xương, chắc là xương sườn) như giã giò, khi thịt đã nhuyễn, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, dùng thân cây chuối hột làm chày, giã tiếp để cho những xương răm còn trong thịt bám hết vào thân chuối, còn nhựa chuối thấm vào thịt, khi giã xong, thịt ngấm nhựa chuyển sang một màu nâu cổ kính, như màu áo thâm của những bậc chân tu. Đoạn dùng búp sen trắng, bỏ thịt vào trong hoa sen, xếp vào chõ hấp.
    Khi đó, ăn thịt chó vừa có cái ngon ngọt của thịt, có cái ngan ngát của sen, mùi đạo và mùi đời hoà quyện vào nhau, nghe nói đó là món ăn mà các ông sư hổ mang đời trước sáng chế ra, khi thèm thịt quá, theo lý luận của các vị thì, khi đó, thịt chó không phải là thịt chó nữa, vì đã được toạ thiền tại liên hoa đài.''''
    Lại nhớ, những người bạn không ăn được thịt chó, hẹ hẹ...
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng.
    Hôm qua tôi uống 1 loại thuốc, để chống lại sự nhạy cảm của mình trước mùa rét khắc nghiệt sắp tới, sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì thấy tác dụng phụ lớn nhất của nó là gây buồn ngủ.
    Quả đúng thật, tối qua tôi buồn ngủ hết mức, đến nỗi tắm rửa ăn uống xong là lên giường vào lúc 19h30, cố gắng đọc được 3 trang sách và lăn ra ngủ lúc nào không biết.
    Vì thế mà giấc mộng đến sớm và dài hơn mọi ngày,
    Tôi mơ thấy tôi đang đi dạo trên 1 con dốc quen thuộc, có núi cao và mây phủ, có vực sâu và lau lách, những cây lau sắt seo chênh vênh trên những mỏm đá
    Rồi một đám mây đen bay vùn vụt tới, nó không tạo thành mưa, nhưng nó trùm lấy tôi .Giống như một phép thuật, tôi đến một thế giới khác, trong mơ đó là thế giới ở một không gian khác, chèn giữa vùng biên của VN và TQ, có lẽ tôi bị ảnh hưởng của Thập vạn đại sơn vương, và thế giới tôi đến là thế giới của chín trăm chín mươi chín ngọn núi, hay nói đúng hơn là thung lũng thần tiên nằm giữa chúng.
    ở đó họ coi tôi như một thành viên, ở đó là những con người, y như những người tôi vẫn gặp hàng ngày, nhưng xinh đẹp hơn, quyền lực hơn, và lạ hơn , họ cho tôi ở quán Tiêu tương, trong Quần thoa viện.
    Khi ra ngoài, họ khoác những bộ lông chim, và thế là Free as a Bird. Tôi không được ra ngoài, vì họ nghĩ tôi sẽ trốn mất.
    Tôi muốn trốn khỏi đó,
    mặc dù ở đó rất đẹp, rất sung sướng, nhưng tôi muốn về nhà, muốn mình trở lại như cũ, tôi điên cuồng chạy trốn, và lần nào cũng bị bắt lại, cho đến khi họ đưa tôi ra hành quyết, thì một đám mây đen lại bay tới...
    một giấc mộng, linh tinh và vớ vẩn, chắp vá các hình ảnh, các biểu tượng, các tư tưởng, mọi thứ thật điên rồ, rời rạc chắp vá giữa hiện thực và những trang sách, tuy nó có đầu, có cuối, nhưng tôi không tin rằng đó là một giấc mộng...
  4. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng gặp nhiều giấc mơ kì lạ, giật gân, làm mình không muốn dậy mà chỉ muốn nằm mãi trong mơ.
    Kì diệu nhất ở những giấc mơ là cái cảm giác mà nó để lại trong ta, chứ còn khi cố nhớ sự kiện chi tiết hay cố kể lại một giấc mơ để người khác cũng cảm nhận được những sợ hãi, đau buồn, yêu đương, bất lực và hạnh phúc đến cùng cực của ta trong những giấc mơ đó, thì thường là những "câu chuyện" đó, chính ta cũng thấy nhạt khi nói ra lời.
    Những giấc mơ kì diệu hay mãnh liệt nhất mà mình từng gặp có nội dung là: một, hồi mình học mẫu giáo lớn, mơ thấy mẹ mình bỏ nhà đi tu, khóc ướt đầm đìa gối, tỉnh dậy vẫn khóc tu tu không dứt; hai, mơ thấy người lúc đó mình thích bị một bọn xã hội đen bắt đi trên một cái xe tải chở hàng , sau khi cho mình một cốc sô cô la nóng, mình nhảy xe đuổi theo, vác theo hai cây mía chưa chặt còn nguyên cả ngọn lẫn gốc để làm vũ khí, một mình định chống lại mafia để giải thoát cho chàng! May cho bọn kia mình tỉnh dậy trước khi tìm được bọn nó, không thì chúng mày chỉ còn là một đống thịt nhão!Hồi đó mình đang đi học Thiếu Lâm nên mơ cũng rất hầm hố! Ba, mơ thấy một tên mình thích (một tên khác nữa) phạm tội giết mình, chỉ mình mình biết, chàng run như con cầy sấy, đứng không vững, mình hôn chàng lần cuối trước khi giao nộp chàng cho pháp luật! Ối giời đất ơi! Bốn, giấc mơ gần đây nhất: mơ thấy đang cùng một người vô danh và không quen biết trên một bãi biển đầy người, quên mình là ai và chàng là ai và tất cả mọi thứ trên thế giới trong một điệu nhảy latin say mê, không nhớ chính xác là điệu gì, chỉ nhớ rất chi là bốc!
    Natsume Soseki có "Mười giấc mộng" mê hoặc bao nhiêu độc giả, mình có bốn giấc mơ từ nhỏ đến giờ mình còn nhớ được đến từng chi tiết kể trên.
    Mong rằng cái "sensation" của giấc mơ đêm nọ theo bạn green lâu hết mức có thể.
  5. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    :)) cao thủ võ lâm ... truyền kỳ. Hi vọng bạn có thêm serie bốn giấc mơ khác. Sáng ra đã được cười, cám ơn.
    Được ti_mua sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 24/11/2005
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu người ta cũng xua đuổi, cũng hắt hủi em, bắt em phải ngoan ngoãn thế này thế nọ cơ, chơi mãi cũng chán, thôi từ giờ spam hay chửi bậy gì em cứ ở nhà em chửi, chẳng ai cấm mình chửi bới gào thét ở nhà của mình cả, trừ mấy mod cho thuê nhà
    Em cũng chả sợ hỏng topic nhà em, xét cho cùng, có lúc thấy nó hay, có lúc thấy nó cũng chỉ là 1 đống lầy nhầy toàn ảo giác với hoang tưởng với lãng mạn. Nó có chết cũng chẳng sao, phá huỷ để sáng tạo, em sẽ nghĩ được những thứ hay ho mới mẻ hơn, hê hê.
    Bạn nào có thích spam thì cứ vào mà spam, nhưng cấm chửi nhau ở đây nhé, hoặc là chửi khổ chủ và khổ chủ chửi lại, hoặc sang sân khấu khác mà chửi nhau, còn ở đây chỉ đựng rác ảo giác+ hoang tưởng + lãng mạn thôi.
    Em được cái uống rượu với quyền cao chức trọng cũng được, mà uống với giang hồ thảo khấu cũng thích, cả hai em coi như nhau, ai thích phong hoa tuyết nguyệt cầm kỳ thi hoạ thì em xin bàn về chuyện đó, còn ai thích phân gio quần lót áo lót mang ra thì em cũng đủ lời lẽ để tiếp chuyện cho phải phép. Và lạ 1 cái là đều cảm thấy vui vẻ như nhau khi tiếp chuyện với cả 2 thể loại ấy, thích thật.
    Ối giồi ôi em lan man quá quên mất mục đích chính rồi
    Rằng thì là mà hôm qua em đi uống bia và uống rượu với 1 anh tuổi Khỉ và 1 chú chẳng biết bao nhiêu tuổi, già già, tóm lại chuyện trên trời dưới bể, thế quái nào lại động đến chính trị, vậy là mình ngồi im re, gật như bổ củi, toàn chuyện từ khi chưa có mình trên đời, hãi thật
    Nhưng thích nhất là chú ấy phát hiện được và diễn đạt được cái ý nhiều người nói với em rồi, đấy là em có đôi mắt " bồ câu ngủ ". Hồi xưa nhiều người bảo mắt em buồn, người bảo khi nói chuyện mắt em cứ nheo nheo rồi nhìn vào hư vô đâu đâu, người thì bảo mắt em cứ như đang phê phê cái gì, như phê thuốc phiện, em nghe để đấy, không biết hay dở thế nào, hoá ra hôm qua mới biết, chính xác nó là " bồ câu ngủ " . Khoái thật.
    Em chẳng có gì buồn hay vui vì những gì trên này em viết, hay người ta viết về em, xét cho cùng, cũng chỉ là 1 cái nick, thể hiện một cái gì đó, chả có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của em, trong khi cuộc sống của em cũng chả là cái gì so với cả cái không gian và thời gian hữu hình tương đối này,
    Hôm nay em nói với 1 người về Quân tử, " mai lan cúc trúc " hay " tùng cúc trúc mai "
    Em thích nhất là người ta ví Quân tử với cây trúc, Đốt thẳng, ruột rỗng, chẻ từ trên xuống dưới thẳng băng.
    Nhưng quan trọng là Trúc có thể rạp mình xuống đất mà không gãy, vẫn bật lên vững vàng sừng sững giữa trời, nó có thể liên kết với nhau thành rặng, chống đỡ mọi bão tố phong ba, không như cây Tùng tuy cũng là công tử, nhưng đứng 1 mình trên vách đá, tuy ở giữa trời mà reo, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hay như Phong Lan trong sạch, chỉ ăn sương hớp khí mà nở hoa, ở trên cao nhưng vẫn phải bám vào cây khác, rút cục cũng chỉ là một loài ăn bám, sống được trong thời bình mà chết trong thời loạn, không có người nâng đỡ thì mọi phong lưu quân tử cũng thành khô héo mà tiêu.
    Đúng là Quân tử cũng có nhiều loại Quân tử, chứ chỉ vỗ ngực xưng danh là Quân tử, chắc gì đã vượt khỏi 2 chữ vô dụng đâu...
    À, hôm nay có con mèo hay lắm nhé, nó biết ăn bánh đậu xanh, và không thích uống trà, nó xông đến đòi bánh như đòi thuốc, được ăn hai miếng, nó phê, hết cơn vật thuốc chuyển sang ra chỗ nắng nằm sưởi, thưởng thức cái lâng lâng của đời mèo nghiện. Tội nghiệp, nghiện đồ ngọt thế này, mèo mà làm khác loài mèo, rồi cũng chẳng hay ho gì, đấy, bằng chứng là nó đã gầy giơ xương ra rồi, lại còn mắc bệnh đường ruột nữa. Đến khổ
    Đấy, Tiểu ca ca Lục Giác Tinh ơi, em viết hay chưa, viết được nhiều chưa, khen em ngoan đi nào
    Hôm qua định nhắn tin cho Tiểu ca ca là em thấy anh buồn lắm, chẳng biết uống để chia sẻ tâm sự hay làm cho tiểu ca vui đây ? Nhưng mà thôi, em mong ca ca sẽ cảm thấy khá hơn, thế thôi, em thô vụng, không biết cách an ủi, chỉ biết mang vài lời lảm nhảm, tiểu ca đọc đỡ buồn, đỡ vật.
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thôi, cô em ! Ngoan nào ,anh thương( xoa đầu )
    Ừ mai anh đưa đi ăn kem LTK cho hạ hoả .
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khi mọi người đã về hết rồi, để đi xem bóng đá, em cũng định tắt máy đi về, nhưng nghĩ thế nào lại quay vào đây viết tiếp
    Có người bảo em là không thích viết những tâm sự lên mạng, vì nó không đáng, hay đại loại thế. Người ta có lý, em cũng thấy có lý, cũng chỉ vì em buồn mà viết thôi
    bây giờ viết, đơn giản là mắt dán vào màn hình, tay đánh đàn tranh, không phải gò lưng mài mực, không phải gọt đi gọt lại bút chì, v.v.... Người ta sống với nhau tỉnh hơn, và cũng nhanh hơn.
    Cả công ty về hết rồi, giờ này mọi khi còn tấp nập lắm, bây giờ chỉ còn mình em kỳ cạch gõ, em cũng sắp về rồi, nhưng em buồn.
    Hôm nay em sẽ gửi tặng một ai đó một bài hát nào đó, cũng chả là gì cả đâu, nhưng em muốn mang 1 niềm hạnh phúc nào đó đến cho một người nào đó, cuộc sống cần những niềm vui và đôi khi ta sống để có 1 tấm lòng.
    Ở một mình để thấm thía sự cô đơn, hay thưởng thức sự cô đơn khi ở giữa một đám đông vui vẻ, nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau.
    Khi mất đi một cái gì đó, người ta thường buồn bã rồi cố gắng quên đi, sẽ quên đi, nhưng chỉ cần vào một lúc cô đơn như thế này, người ta lại phải nhớ, rồi sẽ lại quên đi khi một cảm xúc nào đó sẽ chiếm chỗ.
    Và đời người vẫn chỉ là một giấc mộng, cho dù có hoá ra hồ điệp hay không.
    Em đang buồn.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dẹp nỗi buồn của cô đi. Tối đi nghe nhạc Beats yêu đời lắm ,người đang chết cũng phải bật dậy vỗ tay.
    7h ở cổng trường KTQD rồi cùng đến Ngoại Thương nhé . Tôi không sms đâu ,tiếc tiền lắm.
    Về nhà đi cưng ! 7h nhé hihihi. Tặng cô em bài này ,mới tí mà đã buồn ngậu xị lên. Cứ vô tư nhìn lên đi ,ngại gì vết bẩn. hehe
    When I find myself in times of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    And in my hour of darkness
    She is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be. and
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the broken hearted people
    Living in the world agree,
    There will be an answer, let it be.
    For though they may be parted there is
    Still a chance that they will see
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let, let it, let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    (instrumental break)
    Let it be, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the night is cloudy,
    There is still a light that shines on me.
    Shine on ''til tomorrow, let it be.
    I wake up to the sound of music
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, yeah let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be.
    Let it be, yeah let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    Cứ dịch là : Kệ mẹ nó nhé .
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài hát cho tớ đi. Khỏi lăn tăn.

Chia sẻ trang này