1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ ly trắng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily2505, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Càng nhiều nick càng thích.
  2. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lãng xẹt, lãng nhách. Đọc đầu trang thấy "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", nổi da gà luôn! Tưởng Green hết chịu nổi...
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng !
    Chị ateska .
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lãng nhách !
    @ nàng ***e yêu quí có cái title chuối nhé !
  5. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn MM ơi bạn ***e dạo này bạn ý nàm sao ý, tớ cũng bó tay deck biết làm xế lào?
    Title thì càng ngày càng chuối,
    Viết càng ngày càng nhiều muối
    Hôm qua có 1 tên dở dở điên điên ở đâu nhảy vào chát với tớ, chả biết là ai nhưng hình như do bạn ý giới thiệu
    Đúng là, như nhau cả...
    Tối nay cà phê cà pháo phải xem lại xem có phải cho nàng ấy đi TLTL không? chết thật
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    có tớ thấy bạn LiLi làm sao thì có !
    nick chuối còn tệ hơn title chuối
    tớ ghét cái điệu "hị hị" mà bạn sắp sửa dùng nhiều lắm ý
    theo tớ bít thì cái điệu này có hacdonglan hay dùng với cả một số nhân vật mà bạn & bạn ***e ghét hị hị
  7. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ok ****!
    have you ever experienced being tortured? being boiled alive?
    the place smokes like hell, exactly why they call it jigoku - hell. people indulge in the pleasure of being tortured, feelingless faces, dull eyes staring without seeing, or is it just me? still havent got used to it, yet already addicted after the first try. i just have to feel it, to be in it - the feeling of sheer numbness, every move a spice to the torture. i couldnt stand it, must get out of here, this is death itself right? ok i stood up, but soon,feeling dizzy life fish suddenly out of water, gasping for a heavenly peace of water, stepping hastily back in, sitting very still in the hotness, clearly aware that i am being killed, boiled alive, yet could not get enough of it.
    in just a jew moments, i know what it all is. like old summer nights, lights out, not a trace of a breeze, drowned in your own sweat, you gradually learned you had to lie still, quit your attempt to get out of it, learn to lieve within it and even to extract pleasure from it. only when you live in it completely, you can get out of it.
    it ''''s like coldness. without socks, no matter how much clothed you are, you still cant stand it. you could do without clothes however, at least it comes completely.
    that''''s how people like it, hot. very hot.completely hot. lukewarm just wont do. all or nothing. people rather be in total despair than somewhere in between. in despair you can be sorry for yourself, shut yourself out from the world completely.
    the sheer pleasure of self-torture. pain in itself implies such consolation. fully exemplified in lovemaking. seemingly so painful. moaning, groaning, shrieking, even screaming, tell me why when happiness peaks, it takes the form of torture?isnt it evidence that people long to be tortured?
    ... i stepped out at last, dizzy, hazy, body light as feather, head heavy as stone, so heavy if two feet appeared there, i could walk upside down. i guessed i looked like một thằng nghiện phê thuốc. i walked home, head swaying to and pro, yet steps so light i couls almost fly.
    another ofuro done.
    Được ateska sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/12/2005
  8. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @ MM: nick chuối không bằng avatar chuối,
    avatar của MM chuối lắm , hị hị
    @ hacdonglan : em trả lại anh này : hị hị, hị hị, hị hị, đấy, muốn trả nữa không ?
  9. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nước non là nước non trời
    Ai chia đặng nước, ai dời đặng non.

    Không ai dời đặng non, không ai chia đặng nước, thế thì tháng Một (= tháng mười một, lịch âm ) ở Bắc Việt, tất nhiên vẫn riêu riêu. Và nghĩ đến như thế, thì bảo không yêu Bắc Việt làm sao cho được?
    Mưa rét thì khổ, khổ nhất cho người nghèo, nhưng biết như thế mà vẫn cứ yêu bởi vì cái mưa, cái rét ấy thông thường quá, vì chỉ có Bắc Việt mới có cái mưa, cái rét ấy thôi.
    Chập tối, thắp 1 ngọn đèn lên ăn cơm rồi uống 1 ngụm nước vối, quây quần lại với nhau nói chuyện, cái thú ấy kể đã êm đèm; nhưng nếu lại chống 1 cái gậy tre, đi qua vũng lội mà sang nhà hàng xóm bàn chuyện tầm phơ, cái thú ấy lại càng đậm đà hết sức.
    Những cái gộc, những cành cây mót lại và chất đống ở đằng sau vựa thóc, lúc bấy giờ lấy ra đem chụm để cùng quây lại mà sưởi ấm, có 1 cái gì rất mờ ảo thần tiên, làm cho người ta quên mệt nhọc, quên cả lo âu, quên luôn những buồn rầu tiền nong về công nợ. Ánh lửa bập bùng soi vào những bộ mặt nửa sáng nửa tối của những người ngồi nói chuyện, Thỉnh thoảng, nghe gió rào rào và nước lóc róc trên tầu ba tiêu, có người mới nhớ bên ngoài mưa và rét...
    ...có lúc thấy tiếc tiếc, nhớ nhớ, thương thương cái bầu trời đục màu chì lỏng, cái mưa lầy lội chỉ vừa làm ướt gấu quần và cái rét êm êm, ngọt ngọt , thỉnh thoảng lại có 1 ngọn gió hơi buôn buốt thổi vù vù từ xa lại làm cho những cành cây thưa lá đập vào nhau và reo lên khe khẽ như tiếng của những người yêu bé nhỏ gọi những người yêu.
    Mưa rét như thế, ai mà chẳng cảm thấy ở trong nhà đọc sách, thỉnh thoảng lại nhắp 1 miếng cà phê do chính mình pha lấy và hít 1 khói xì gà thì nhất, những người có chất nghệ sĩ lắm khi khó chịu đến cái mức vợ con không thể nào chịu nổi.
    Có ai nằm nhớ Hà Nội ngày nào, vào những lúc trời se sắt, mưa dầm dề, gió lê thê như thế, thi thoảng ở giữa đường lại có 1 anh chàng mặc áo tơi, đội mũ, đi ghệt, ngậm cái ống điếu đi lang thang 1 mình như đang nghĩ thơ không ?
    Ấy đó, biết là đóng cửa lại ở trong nhà ấm cũng thật tình, nhưng có những người nhìn lên trời thấy ở bên ngoài sầu sầu một cách nên thơ như thế, tự nhiên cảm thấy không chịu được, phải vội vàng khoác áo đội mũ ra đi để tận hưởng cái rét, để dầm mình trong mưa, để nghe cái nhịp thở âm thầm của cỏ cây lúc đó bắt đầu hé ra những lá non tí tẹo, xanh mươn mướt.
    Kéo cái màn cửa sổ mà nhìn qua lớp kính mờ mờ hơi nước xuống con đường nhựa láng bóng nước mưa, anh thấy vũ trụ im ru như trong buổi hồng hoang mà nhịp thở ân tình của người yêu là tiếng hát ru, còn bộ ngực ngát thơm là cái gối mộng đưa anh xuống con thuyền bát nhã chở về miền cực lạc...
    Trong lúc chập chờn nửa mê, nửa tỉnh, anh bỗng thấy từ dưới đất dựng lên đồi núi trùng trùng điệp điệp, trắng xoá dưới những lớp tuyết dầy dãi ra bát ngát không biết đâu là đất, đâu là trời.
    Không có 1 bóng hoa, 1 bóng chim.
    Tuyết, chỉ toàn là tuyết trắng.
    Thỉnh thoảng, nổi lên một tiếng tì bà oán hận
    Rồi ở xa xa, xa tít đằng xa, có hai cái bóng bé nhỏ hiện lên trên hai con ngựa gầy cúi đầu đạp tuyết mà đi về phía chân trời tẻ ngắt.
    À, thì ra Vương Chiêu Quân đi cống Hồ, có Lưu Văn Long hộ vệ
    Và cứ mỗi chặng đường, Chiêu Quân lại khóc bằng 10 đầu ngón tay trên cây tì bà rồi tức cảnh làm tơ để Lưu Văn Long hoạ lại, nói lên nỗi lòng thương Hán oán Phiên.
    - Tội nghiệp Chiêu Quân vì sắc đẹp mà phải đem mình sang cống vua Phiên, nhưng ai oán nào cho bằng Lưu Văn Long bị vạ lây, phải bỏ vợ mới cưới đi hộ tống " lịnh bà " sang đất rợ để tới khi được về thì tóc xanh đã bạc quách từ bao giờ rồi?
    ( Trích Thương nhớ mười hai - Vũ Bằng )
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    VN thua rồi. đang bực ! đừng nhiều lời vớ vẩn !
    (quay lại nói thêm): mà avatar này mà chuối ? nàng chẳng hiểu ta nên nàng phát biểu linh tinh, cũng như một số kẻ cho rằng việc post bài loạn xị ngậu, linh tinh thế này là thể hiện sự ngu ngốc, tầm thường & nhạt nhẽo ! hê hê, thật khôi hài đấy nàng ạ !
    tiện thể khoe luôn, cái avatar đấy Dela cho ta đấy ! tuy nhiên màu Xanh sáng quá! mà ta thì ít thích cái j có màu tươi& sáng! nên tạm thời lại để Kurt !
    VN thua rồi. thua đau đớn ! thua trắng trơn !

Chia sẻ trang này