1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ngọc Hà -Nổi tiếng và Tai tiếng

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ngọc Hà -Nổi tiếng và Tai tiếng

    Anh em nghĩ sao về con người này nhỉ!!!!

    Hồ Ngọc Hà: Đôi khi, tôi hơi coi thường đàn ông



    Trải qua 3 mối tình, vẫn luôn khao khát tình yêu, nhưng nói về đàn ông, cô người mẫu Tự tin, kiêu hãnh và... bạo miệng nổi tiếng Hồ Ngọc Hà cũng rất thẳng thắn ?oĐôi khi tôi hơi coi thường đàn ông. Tôi thấy nhiều người đàn ông nham nhở quá!?


    Theo Hà, người phụ nữ thế nào khiến đàn ông phải "bỏ của chạy lấy người"?
    Mất duyên. Ngay từ câu mở đầu đã làm cho đàn ông coi thường.


    Vậy Hà thuộc tuýp người nào?
    Người bí ẩn. Sự bí ẩn của phụ nữ luôn hấp dẫn đàn ông, nên tôi luôn tạo ra sự bí ẩn cho mình. Và không riêng gì đàn ông, mà cả đàn bà cũng rất hứng thú khi nói chuyện với tôi.


    Về ngoại hình, họ "hứng thú" nhất ở Hà là điểm gì?
    Chiều cao bắt mắt giữa đám đông. Thần thái của tôi cũng hấp dẫn họ.


    Còn đối với đàn ông, Hà "hứng thú" với tuýp người như thế nào?
    Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có thì còn gì bằng, nhưng kiếm được một người như thế là điều rất khó. Và đàn ông giàu có thường hay đem tiền ra mua chuộc phụ nữ đẹp. Còn đàn ông đẹp trai quá thì chắc gì anh ta đã là một - người - đàn - ông thực sự, có khi là Gay đấy (?).


    Vậy thì người đàn ông của Hà sẽ phải như thế nào?
    Đó là người có gu ăn mặc bụi giống tôi, nhưng trong chất bụi đấy phải là người am hiểu.


    Đã bao giờ Hà thất bại trước một người đàn ông?
    Chưa có cơ hội để chinh phục chứ chưa bao giờ thất bại trước họ. Mà nói thật, đôi khi tôi coi thường đàn ông. Tôi thấy nhiều người đàn ông nham nhở quá! Tuy nhiên, nếu thất bại thì tôi sẽ rất thất vọng, vì từ trước đến giờ tôi rất ngưỡng mộ bản thân mình. Tôi không cho phép hình ảnh ấy bị xê dịch trong suy nghĩ của tôi.


    Là người dám nói thẳng, Hà có sợ đàn ông "ghét"?
    Tôi là thế. Dám nói thẳng và dám sống thật với những gì mình nghĩ, mình có.


    Nhiều phụ nữ coi đàn ông là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần, còn Hà?
    Đã có người bạn của tôi nói lẽ ra tôi phải đi xe hơi, ở nhà lầu, nhưng thực tế tôi không có xe và ở nhà thuê. Bởi tôi muốn sống bằng chính đồng tiền mình làm ra.


    Hay là Hà không biết cách "lấy lòng" đàn ông?
    Chắc chắn tôi có thể có cuộc sống đủ đầy, xa xỉ nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã từ bỏ. Tôi không muốn sau lưng tôi, người ta nói: nó sống bằng tiền của tao, đi xe của tao, ở nhà của tao. Tôi là người rất sĩ diện và có lòng tự trọng cao.


    Cũng có thể vì thế có người bảo tôi ngu, nhưng tôi là người phụ nữ cá tính, bản lĩnh. Tôi quan niệm: khi mọi chuyện đã kết thúc thì nên trả lại những gì không thuộc về mình.

    Điều quan trọng là tôi muốn những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi đều trân trọng và không quên được tôi.


    Có bao nhiêu người đàn ông đã đi qua cuộc đời Hà?
    Ba. Tình yêu đầu tiên là tình yêu bồng bột. Tình yêu thứ hai là tình yêu nảy sinh trong sự cô đơn. Tình yêu thứ ba là tình yêu nhảm nhí. Cả ba mối tình ấy đều chỉ là chuyện phù phiếm. Bây giờ, đôi khi buồn, tôi muốn nhớ tới một người nào đó mà vẫn chưa có ai để nhớ...


    Nhưng nói gì thì nói, chắc Hà có nhiều đàn ông theo đuổi?
    Chính vì ai cũng nghĩ vậy, nhất là đàn ông, nên tôi vẫn luôn cô đơn.


    Đang có lời bàn tán Hà và Huy MC...?
    Chẳng lẽ tôi cứ đi cùng với ai thì đều là yêu hoặc đang "cặp". Tôi và anh Huy không có gì ngoài tình cảm anh em. Cũng đã có người nổi tiếng điện thoại nói tôi chẳng ra gì, nhưng nếu có nói thì chị Phương mới là người lên tiếng. Hơn nữa, tôi là ai mà phải đi "cặp" với người đã có vợ, có con?

    Nhưng tại sao Hà và Huy MC lại dành nhiều thời gian cho nhau đến vậy?


    Anh Huy là bạn của nhạc sĩ Huy Tuấn, nhiều khi lên thu âm tôi có gặp anh ấy. Còn anh Huy thấy bất ngờ vì tôi là người mẫu mà lại hát được. Anh ấy đang rảnh nên có điều kiện chỉ bảo tôi công việc. Dù sao anh Huy cũng là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà tôi đang rất muốn "lấn" sang. Chúng tôi trò chuyện rất "ăn xăm" với nhau nên hay ra Windows uống cà phê.


    Với lại, có thể từ lâu mọi người không thấy tôi đi với người đàn ông nào khác nên đồn đại vậy. Thậm chí, cách đây không lâu tôi và Tuấn Hưng cũng đã từng yêu nhau, nhưng không có thời gian bên nhau. Nên nếu không phải tôi mà là người khác, tôi cũng nghĩ là "có gì" với nhau.


    Nhưng một cô gái 19 tuổi rất dễ có một tình yêu mãnh liệt cho dù điều gì xảy ra sau đó?
    Có thể lắm. Nhưng tôi đang khát khao một tình yêu đẹp - đẹp về tất cả mọi nghĩa. Tôi cần một người đàn ông mà tôi là số 1 trong tim họ. Tôi không muốn họ đi san sẻ tình cảm với nhiều người khác. Hơn hết, tôi cần người đàn ông tự tin, tự hào khi đi bên cạnh tôi.


    Thế nên, nếu dư luận quá soi mói, thì tôi và anh Huy không đi với nhau nữa. Vì tôi không muốn gia đình anh phải rạn vỡ một cách oan uổng và tôi cũng không muốn sự nghiệp của mình bị thụt lùi. Dù sao tôi cũng mới bước chân vào con đường ca hát, tôi không muốn mình bị mất hình ảnh.


    http://www.tintucvietnam.com/Lamdep-Thoitrang/2004/3/38944.ttvn




    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/03/2004
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hơi bị cao ngạo
    19 thấy hơi shock khi đọc bài này, 1 người đẹp nhưng mà ......
    "tôi là người phụ nữ cá tính, bản lĩnh" có ai tự nói mình như vậy ko?
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 17/03/2004
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này người QB hả .
    Thoáng chút đi các bạn .Tớ thấy cũng bình thường thôi . 19 tuổi ,trải qua 1 số cuộc tình ko hay ho lắm ,người ta dễ phát biểu cảm tính và phiến diện , .Nhưng con bé này cũng có bản lĩnh và cá tính đấy .Cứ để vài năm nữa là em nó trưởng thành nhiều ngay mà
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 17/03/2004
  4. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Haha em này hả cũng nhờ đàn ông mà mới nổi như ngày hôm nay thôi. Dân học ở HN ai mà chẳng biết em này đã từng có chồng, hehe cái này chỉ trong TP mới không biết thôi còn mấy thằng bạn tôi ở HN thì biết quá rõ về em này. Hic nói trên báo thì mạnh mồm thế thôi chứ cái quá khứ của em này thì hic..... Chẳng muốn nói thêm làm cái gì mệt. Nhưng suy cho cùng cô này đang làm con gái Quảng Bình đẹp lại càng đẹp hơn trong mắt mọi người dân VN, sau cái cô Quỳnh ở đoàn nghệ thuật đc chọn là nụ cười VN. Tôi thì rất tự hào về hai cô này chỉ có điều Star nên phát biểu hơi quá, mọi người thông cảm dùm cô này
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, các cụ các bác nên hiểu là giới người mẫu nói chung đều ko biết ăn nói chứ ko riêng cô này nhưng họ là đại diện cho sắc đẹp của phụ nữ, của một đất nước, xã hội...Con người là vậy, được cái này mất cái kia, quan trọng chúng ta nên hiểu người mẫu sinh ra để làm gì, nếu để làm đẹp và tôn vinh sắc đẹp thì họ làm được rồi, đó là việc chính của họ. Tôi đã đọc bài viết trên cũng mấy ngày rồi và theo chủ quan của tôi, tôi cảm nhận rằng người phỏng vấn ko mấy thiện cảm với Hồ Thu Hà, những câu hỏi rất "manh", những câu hỏi rất chi là khiêu khích sự bồng bột trả lời của các cô gái 19 tuổi trẻ trung này. Ở cái tuổi ấy mà lại được thành công như thế ai mà chả chảnh, ko chị phụ nữ mà đàn ông cũng thế. Nói như Kiralify là đúng, từ từ em cũng sẽ lớn lên thôi, đó chỉ là sự bồng bột của lứa tuổi, sự thiếu thiện chí của phóng viên phỏng vấn. OK? Các bạn nên hiểu rằng nếu cho các bạn cùng đi chơi và quen biết với các cô và các anh người mẫu thì các bạn sẽ ko mấy thích thú đâu, ai cũng ham chơi, ham làm đẹp và ham tiện nghi hết...và chúng ta chấp nhận họ vì họ đạ làm được việc của họ rùi, còn chuyện bài báo hay bài sách nào viết thì cái đó phụ thuộc phần lớn vào người phỏng vấn, người viết. Người phỏng vấn muốn tốt thì sẽ hỏi những câu hỏi gợi mở, dễ trả lời và...còn về biên tập lại cho tốt nữa!!! Hãy nhớ rằng: bạn đọc báo hay đọc sách thì đó mới là ý kiến chủ quan của một người: Đó là người viết.
    Nào, vui lên, riêng tôi, tôi thấy cô này rất đẹp! tôi có đi qua mấy cái shop thời trang lớn thấy hình cô này mà tôi nhìn say sưa, trong người nóng lên vì...máy lạnh yếu quá!!! Khè khè...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Goc-nhin-ban-doc/2004/03/3B9D0A49/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Goc-nhin-ban-doc/2004/03/3B9D0A2F/
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ThanhHang về 2 cái link, mình copy cho các bạn đọc luôn đỡ mất thêm thời gian nhé.
    Yêu người yêu luôn cả khuyết điểm của người đó​
    Nếu bạn từng là một trong những người nổi tiếng, bạn sẽ hiểu những gì mà ca sĩ Hồng Nhung đã làm, người mẫu Hồ Ngọc Hà đã nói... Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về các ca sĩ, nhưng tôi nghĩ những gì mà những người nổi tiếng làm không phải là một cái tội, đó chỉ là những nhận định sai lầm.
    Người gửi: Steven Phan
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Đừng quá khắt khe
    Trong cuộc sống ai không từng có những hành động, những câu nói khiến cho người khác không vừa lòng. Nhưng chúng ta chỉ là người bình thường nên không ai chú ý đến những câu nói của chúng ta. Còn đối với các ca sĩ, người mẫu bởi vì họ nổi tiếng nên mọi người đều chú ý. Nhưng cuối cùng, họ vẫn là một con người không khác gì chúng ta.
    Tôi không trách gì về họ và cũng không xem đó là chuyện quá lớn lao. Chúng ta hiện sống trong một cuộc sống như thế nào? Chúng ta thưởng thức nghệ thuật và hiểu rằng cái đó hay không phải là do người đó ăn nói như thế nào mà là thưởng thức giá trị của nó.
    Thưởng thức một ca khúc là thưởng thức những giá trị của nó, và cảm nhận được những gì mà ca khúc và tiếng hát của ca sĩ đó mang lại chứ không phải là những gì ca sĩ đã làm.
    Người xưa vẫn thường nói: "khi chúng ta yêu một người thì chúng ta cũng yêu luôn những khuyết điểm của người đó". Vậy tại sao chúng ta không làm được đối với những người mà chúng ta yêu thích.
    Tôi cũng từng có suy nghĩ như Hồ Ngọc Hà
    Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc bài phỏng vấn Hồ Ngọc Hà, đó là cô gái bản lĩnh, dám nói thật suy nghĩ của mình và có lòng tự trọng. Điều này đáng quý và đáng trân trọng trong môi trường nghề nghiệp của cô.
    Người gửi: Nguyen Mai An,
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Tôi thấy thông cảm với Hồ Ngọc Hà
    Mọi người chê trách cô quá già dặn ở lứa tuổi 19, nhưng tôi nghĩ tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng, vì có người trưởng thành sớm, có người đến 30 tuổi vẫn chưa trưởng thành. Tôi thấy có sự phân biệt về giới tính khi nhận xét về sự già dặn của cô. Nếu một nam thanh niên phát biểu một cách già dặn như Hồ Ngọc Hà, mọi người sẽ vỗ tay hoan hô vì cậu ta có bản lĩnh và trưởng thành. Ngược lại, một cô gái 19 tuổi sẽ được yêu quý nếu cô ấy ngây thơ, rụt rè, cần được sự che chở của người khác.
    Thật ra, những câu trả lời của Hà cho thấy cô chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ. Điều đáng quý là cô nói thẳng nói thật, nhưng cô thiếu sự tôn trọng người khác và quá tự đề cao mình. Thật sự tôi thấy cảm thông và hiểu Ngọc Hà hơn là chê trách cô, vì tôi cũng từng có những suy nghĩ như vậy khi tôi còn trẻ tuổi. Tôi khác Ngọc Hà là tôi không dám phát biểu những suy nghĩ đó trước các bạn nam và trước nhiều người khác, nhưng tôi thực sự có nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cũng có những nam thanh niên không có sự tôn trọng người những bạn nữ, phần lớn là do kinh nghiệm tiếp xúc của mình và cộng thêm ''sự kiêu ngạo'' hay có ở người trẻ. Tuy nhiên cuộc sống sẽ dạy cho họ đức tính khiêm tốn và tôn trọng ngưới khác.
    Tôi đã may mắn gặp được người bạn trai của tôi bây giờ, người mà tôi rất tôn trọng và kính phục vì lòng tốt, sự thông minh và tính khiêm nhường của anh. Bên anh, tôi thấy mình nhỏ bé và có "quá nhiều khuyết điểm". Tôi trưởng thành thật sự từ khi quen anh. Cách sống và cư xử của anh dạy cho tôi biết khiêm nhường, tôn trọng và lắng nghe người khác.
    Tôi mong Hồ Ngọc Hà sẽ thật sự trưởng thành hơn sau kinh nghiệm này. Với bản lĩnh của Hà, tôi nghĩ rằng Hà không bị ''ngã quỵ'' vì những lời chỉ trích, nhưng Hà hãy coi đó như một bài học quý giá. Mong Hà luôn giữ lòng tự trọng nhưng đừng tự phụ và kiêu ngạo. Mong Hà học cách tôn trọng người khác, và nên nhớ cẩn thận trong lời nói của mình, đừng để những lời nói "thật" làm tổn thương người khác.
    Tôi không có ý nói rằng Hà phải "đóng kịch" và "khéo léo". Tôi không thích những người quá khéo léo, và tôi nghĩ là Hà cũng không thuộc type người khéo léo trong cách ăn nói đâu. Những lời nói thật xuất phát từ lòng khiêm nhường và tôn trọng người khác sẽ được mọi người trân trọng hơn là sự giả dối.
    Tôi cho rằng đây là một kinh nghiệm tốt của Hà. Hà mới có 19 tuổi và Hà còn có nhiều điều để học hỏi. Mong Hà sẽ thay đổi cách suy nghĩ của mình.
    ----------------------------
    Trích từ:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Goc-nhin-ban-doc/2004/03/3B9D0A49/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Goc-nhin-ban-doc/2004/03/3B9D0A2F/
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. Haitac73

    Haitac73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Haha cái em này hả có một đời chồng rồi đó. Cưới đc mấy tháng xong rồi bỏ thằng chồng vì ........Ai hiểu không vậy Giờ đc người ta lăng xê thì nổ quá trời.Nó tui coi bằng cái đinh, hồi tui vào nhà nó chơi nhìn nó ngồi mà miễn bàn luôn
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hehe, cô bé Hà này con ông An tây ở Cộn đây mà, bữa nay sao nổi tiếng dữ vậy ta?
    Nghe nói hình như HNH cũng đang bị dư luận chỉ trích khi có mặt trong cd biển gọi nhiều tai tiếng của việt kiều ở hải ngoại, và hình như có vụ gì nữa áh...
    /---------------------------------------------------------  giang hồ...ta chỉ giang hồ rỡm  nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
  10. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thân hình đẹp! Và biết sử dụng thân hình đó đúng lúc!
    Đó là điều mà ai "trót" xem bộ VCD gồm 4 đĩa mang tên "Tuyển chọn nghệ sĩ" đều nhận thấy. Bộ đĩa hải ngoại này đang được bán "lậu" và điều đáng nói tham gia trong đó là một lực lượng "hùng hậu" những người mẫu được coi là "sáng giá" ở Việt Nam hiện nay.
    Mở đầu chương trình là cảnh các người mẫu trong vai những cô gái (không biết bị bắt cóc hay tự nguyện) nằm ngồi lả lướt trên boong tàu với một người đàn ông (đóng vai Việt kiều) và cười rạng rỡ với những tên cướp biển. Đó là các người mẫu Thân Thúy Hà, Hồng Yến, Trần Hoàng Xuân và Thanh Hằng trong tà áo dài Việt Nam. Vai trò của họ là đưa đẩy, giới thiệu chương trình cùng danh hài Văn Chung và tuyên bố tặng những cô gái đẹp khác làm "quà tặng khuyến mại" cho những ai ... trúng tuyển làm MC!.
    Những cô gái đẹp khác rồi cũng xuất hiện. Công việc chủ yếu của họ - những người mẫu đang thành đạt ở Việt Nam - là mặc quần áo hai mảnh, diễn thời trang, đi lại trên bãi biển, cười đùa lả lơi, thậm chí đóng vai... ****, nhân viên mát-xa và nói những câu nhí nhố. Ví dụ như: "Trời ơi tối qua tao ngủ không được" (Quế Vân), "Mày nhớ trai nữa rồi phải không?" (Hồ Ngọc Hà), "Mày biết con Lan không, nó đẹp đúng không? Vậy mà nó đi mê cái thằng nhất lé nhì lùn" (Quế Vân), "Trời ơi, có gì lạ đâu, thằng đó nó có tiền, thằng bồ cũ của nó đẹp trai nhưng cái xe cũng không có mà đi" (Kim Hồng), "Mệt mấy bà quá, tôi thì không cần tiền, chỉ cần một anh chàng đẹp trai, sức khỏe dồi dào!" (Hồ Ngọc Hà),v.v...
    Hồ Ngọc Hà xuất hiện nhiều nhất, hết cảnh ôm eo nhún nhảy lướt sóng trên biển với bộ trang phục hai mảnh thiếu vải còn kiêm một vai diễn "định lấy chồng lại thôi". Còn Hồ Ngọc Xuân Thanh, Tống Bạch Thủy, Bảo Hòa... thì không ngại ngần thể hiện vai ****, nhân viên mát-xa trong nhà hàng Việt Nam mà trước đó được giới thiệu thế này: "Em ơi quê mình giờ đây vui lắm, vui chơi, ăn nhậu, cafe, ca hát, mát-xa. Nhiều em đẹp mát như tiên, nhìn vô một cái quên ngay con vợ già". Hay "Việt kiều cứ về già lại về nước ''cặp'' với mấy em trẻ, ''trâu già khoái gặm cỏ non'' (diễn viên hải ngoại Hoài Linh), về Việt Nam để "cho" tiền người nhà, tặng trẻ con tiền xu để không tiêu được còn... cạo gió, chỉ cần 100 USD là tha hồ "hưởng thụ"...
    Các cô được "âu yếm" gọi là "hàng", và trong kịch bản họ trở thành "quà thưởng" cho những ai giải được những câu đố ngây ngô, đại loại như: "Tại sao con chuột lại giết được con voi?", hay "Một đoàn người đang rồ ga, vào số xe, đố biết họ chuẩn bị làm gì? Và đây là lời giải của những câu đố trên: Câu 1: Ngày xưa con voi với con chuột yêu nhau, gia đình hai bên ngăn cấm, rồi một đêm kia, con chuột mới tới gần con voi, kề tai con voi nói nhỏ :"Anh voi ơi, em có bầu với anh rồi, thế là con voi ngã ra chết liền''''. Câu 2: Rồ ga, vào số để... chạy xe (!?)". Chỉ có thế thôi mà những người mẫu của chúng ta cười nghiêng ngả, vỗ tay nhiệt tình, mặt mũi rạng rỡ! Họ vẫn uốn éo trên bãi biển, được ống kính quay cận cảnh những đường cong của cơ thể. Phía sau họ là 4 gã đàn ông khả ố đang tranh nhau cái ống nhòm, miệng la lối: "M. to, đã quá mày ơi, quay sát vào nữa đi, tao "phê" quá mày ơi, tao đang dòm hai... trái dừa..". Tranh nhau nhòm "hàng" không được, một ông già cầm bình nước, phun vào người các ông khác miệng lảm nhảm nói: Mưa tình, mưa tình. Thế là tiết mục tiếp sau là bài hát mang tên... Mưa tình! Một cô người mẫu Việt Nam tên Thảo còn ra vẻ thích thú khi được "thần đồng" Nguyễn Huy - khoảng 8 tuổi (đang trong thời kỳ thay răng sữa) gọi bằng "em". Sau đó thần đồng này nhảy nhót bắt chước động tác biểu diễn của người lớn với những tình khúc "Trả nợ tình xa" rồi mặt mũi đau đớn trong câu hát: "Em cho tôi mơ, cho tôi say, cho tôi quên luôn kiếp tù đày...".
    Ở một tiểu phẩm khác, nói về chủ đề sợ vợ, diễn viên chính giả vờ chết, sau đó được... vợ sợ. Tiếp theo là cảnh mấy người đàn ông ngồi bù khú, nhại hết giọng Bắc đến giọng Trung rồi khen gái Hà Nội đẹp và đấy chính là phần MC giới thiệu bài "Em ơi Hà Nội phố" (!). Hoặc cảnh hai chú cháu chui rúc trong vườn, nhầm con là mẹ, mẹ là con, cãi nhau xem đấy là bà già kính cận hay con bé kính cận, cuối cùng quyết định gọi là "Cô bé kính cận", tất nhiên bài hát tiếp sau mang tên "Cô bé kính cận". "Văn minh" hơn, diễn viên hài Văn Chung còn mang cả... hai quả cà tím lên sân khấu đề giới thiệu cho bài hát "Gửi người yêu xưa"?!!!... Những "tiểu phẩm" trên được biểu diễn bởi dàn diễn viên hài hải ngoại và không thể thiếu sự làm nền của các người mẫu Việt Nam.
    Chúng ta sẽ không lặp lại "điệp khúc": các cơ quan chức năng chưa làm được đến nơi đến chốn việc ngăn chặn in sang, lưu hành đĩa lậu, và cũng chưa vội bàn đến việc làm thế nào mà những người làm ra cái thứ chương trình phản văn hóa kia lại có thể ghi hình công khai ở Việt Nam phần lớn những tiết mục trong CD kia với sự tham gia dàn dựng của khá đông đạo diễn videoclip Việt Nam. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự thiếu nhận thức của những người mẫu trong nước khi tham gia chương trình này bằng những diễn xuất khiếm nhã, thô thiển và gián tiếp bôi xấu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày nay.
    Đĩa VCD này đang được phát hành rộng rãi cho giới trẻ Việt Nam sinh sống tại hải ngoại. Trong họ có khá nhiều người sinh ra và lớn lên chưa từng biết quê hương. Họ sẽ nghĩ sao và hiểu như thế nào về truyền thống "công, dung, ngôn, hạnh" của phụ nữ Việt Nam khi xem những hình ảnh này? Và điều tệ hại nhất là những hình ảnh ấy lại được diễn xuất bằng chính các người mẫu trong nước!
    Chúng tôi cho rằng, các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có thái độ cứng rắn và nghiêm khắc hơn nữa trước những hành vi bôi đen văn hóa kiểu như thế này. Việc giáo dục nhận thức cho đội ngũ người mẫu, nghệ sĩ, ca sĩ trẻ cũng chính vì thế mà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong tình tình hiện nay.

    Kí Kiếc Ké giè !?!
     

Chia sẻ trang này