1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ngọc Hà -Nổi tiếng và Tai tiếng

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thân hình đẹp, biết dúng nó một cách hợp lí!
    Ở đây :
    Đó là điều mà ai "trót" xem bộ VCD gồm 4 đĩa mang tên "Tuyển chọn nghệ sĩ" đều nhận thấy. Bộ đĩa hải ngoại này đang được bán "lậu" và điều đáng nói tham gia trong đó là một lực lượng "hùng hậu" những người mẫu được coi là "sáng giá" ở Việt Nam hiện nay.
    Mở đầu chương trình là cảnh các người mẫu trong vai những cô gái (không biết bị bắt cóc hay tự nguyện) nằm ngồi lả lướt trên boong tàu với một người đàn ông (đóng vai Việt kiều) và cười rạng rỡ với những tên cướp biển. Đó là các người mẫu Thân Thúy Hà, Hồng Yến, Trần Hoàng Xuân và Thanh Hằng trong tà áo dài Việt Nam. Vai trò của họ là đưa đẩy, giới thiệu chương trình cùng danh hài Văn Chung và tuyên bố tặng những cô gái đẹp khác làm "quà tặng khuyến mại" cho những ai ... trúng tuyển làm MC!.
    Những cô gái đẹp khác rồi cũng xuất hiện. Công việc chủ yếu của họ - những người mẫu đang thành đạt ở Việt Nam - là mặc quần áo hai mảnh, diễn thời trang, đi lại trên bãi biển, cười đùa lả lơi, thậm chí đóng vai... ****, nhân viên mát-xa và nói những câu nhí nhố. Ví dụ như: "Trời ơi tối qua tao ngủ không được" (Quế Vân), "Mày nhớ trai nữa rồi phải không?" (Hồ Ngọc Hà), "Mày biết con Lan không, nó đẹp đúng không? Vậy mà nó đi mê cái thằng nhất lé nhì lùn" (Quế Vân), "Trời ơi, có gì lạ đâu, thằng đó nó có tiền, thằng bồ cũ của nó đẹp trai nhưng cái xe cũng không có mà đi" (Kim Hồng), "Mệt mấy bà quá, tôi thì không cần tiền, chỉ cần một anh chàng đẹp trai, sức khỏe dồi dào!" (Hồ Ngọc Hà),v.v...
    Hồ Ngọc Hà xuất hiện nhiều nhất, hết cảnh ôm eo nhún nhảy lướt sóng trên biển với bộ trang phục hai mảnh thiếu vải còn kiêm một vai diễn "định lấy chồng lại thôi". Còn Hồ Ngọc Xuân Thanh, Tống Bạch Thủy, Bảo Hòa... thì không ngại ngần thể hiện vai ****, nhân viên mát-xa trong nhà hàng Việt Nam mà trước đó được giới thiệu thế này: "Em ơi quê mình giờ đây vui lắm, vui chơi, ăn nhậu, cafe, ca hát, mát-xa. Nhiều em đẹp mát như tiên, nhìn vô một cái quên ngay con vợ già". Hay "Việt kiều cứ về già lại về nước ''cặp'' với mấy em trẻ, ''trâu già khoái gặm cỏ non'' (diễn viên hải ngoại Hoài Linh), về Việt Nam để "cho" tiền người nhà, tặng trẻ con tiền xu để không tiêu được còn... cạo gió, chỉ cần 100 USD là tha hồ "hưởng thụ"...
    Các cô được "âu yếm" gọi là "hàng", và trong kịch bản họ trở thành "quà thưởng" cho những ai giải được những câu đố ngây ngô, đại loại như: "Tại sao con chuột lại giết được con voi?", hay "Một đoàn người đang rồ ga, vào số xe, đố biết họ chuẩn bị làm gì? Và đây là lời giải của những câu đố trên: Câu 1: Ngày xưa con voi với con chuột yêu nhau, gia đình hai bên ngăn cấm, rồi một đêm kia, con chuột mới tới gần con voi, kề tai con voi nói nhỏ :"Anh voi ơi, em có bầu với anh rồi, thế là con voi ngã ra chết liền''''. Câu 2: Rồ ga, vào số để... chạy xe (!?)". Chỉ có thế thôi mà những người mẫu của chúng ta cười nghiêng ngả, vỗ tay nhiệt tình, mặt mũi rạng rỡ! Họ vẫn uốn éo trên bãi biển, được ống kính quay cận cảnh những đường cong của cơ thể. Phía sau họ là 4 gã đàn ông khả ố đang tranh nhau cái ống nhòm, miệng la lối: "M. to, đã quá mày ơi, quay sát vào nữa đi, tao "phê" quá mày ơi, tao đang dòm hai... trái dừa..". Tranh nhau nhòm "hàng" không được, một ông già cầm bình nước, phun vào người các ông khác miệng lảm nhảm nói: Mưa tình, mưa tình. Thế là tiết mục tiếp sau là bài hát mang tên... Mưa tình! Một cô người mẫu Việt Nam tên Thảo còn ra vẻ thích thú khi được "thần đồng" Nguyễn Huy - khoảng 8 tuổi (đang trong thời kỳ thay răng sữa) gọi bằng "em". Sau đó thần đồng này nhảy nhót bắt chước động tác biểu diễn của người lớn với những tình khúc "Trả nợ tình xa" rồi mặt mũi đau đớn trong câu hát: "Em cho tôi mơ, cho tôi say, cho tôi quên luôn kiếp tù đày...".
    Ở một tiểu phẩm khác, nói về chủ đề sợ vợ, diễn viên chính giả vờ chết, sau đó được... vợ sợ. Tiếp theo là cảnh mấy người đàn ông ngồi bù khú, nhại hết giọng Bắc đến giọng Trung rồi khen gái Hà Nội đẹp và đấy chính là phần MC giới thiệu bài "Em ơi Hà Nội phố" (!). Hoặc cảnh hai chú cháu chui rúc trong vườn, nhầm con là mẹ, mẹ là con, cãi nhau xem đấy là bà già kính cận hay con bé kính cận, cuối cùng quyết định gọi là "Cô bé kính cận", tất nhiên bài hát tiếp sau mang tên "Cô bé kính cận". "Văn minh" hơn, diễn viên hài Văn Chung còn mang cả... hai quả cà tím lên sân khấu đề giới thiệu cho bài hát "Gửi người yêu xưa"?!!!... Những "tiểu phẩm" trên được biểu diễn bởi dàn diễn viên hài hải ngoại và không thể thiếu sự làm nền của các người mẫu Việt Nam.
    Chúng ta sẽ không lặp lại "điệp khúc": các cơ quan chức năng chưa làm được đến nơi đến chốn việc ngăn chặn in sang, lưu hành đĩa lậu, và cũng chưa vội bàn đến việc làm thế nào mà những người làm ra cái thứ chương trình phản văn hóa kia lại có thể ghi hình công khai ở Việt Nam phần lớn những tiết mục trong CD kia với sự tham gia dàn dựng của khá đông đạo diễn videoclip Việt Nam. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự thiếu nhận thức của những người mẫu trong nước khi tham gia chương trình này bằng những diễn xuất khiếm nhã, thô thiển và gián tiếp bôi xấu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày nay.
    Đĩa VCD này đang được phát hành rộng rãi cho giới trẻ Việt Nam sinh sống tại hải ngoại. Trong họ có khá nhiều người sinh ra và lớn lên chưa từng biết quê hương. Họ sẽ nghĩ sao và hiểu như thế nào về truyền thống "công, dung, ngôn, hạnh" của phụ nữ Việt Nam khi xem những hình ảnh này? Và điều tệ hại nhất là những hình ảnh ấy lại được diễn xuất bằng chính các người mẫu trong nước!
    Chúng tôi cho rằng, các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có thái độ cứng rắn và nghiêm khắc hơn nữa trước những hành vi bôi đen văn hóa kiểu như thế này. Việc giáo dục nhận thức cho đội ngũ người mẫu, nghệ sĩ, ca sĩ trẻ cũng chính vì thế mà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong tình tình hiện nay.

    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ngọc Hà bị đưa ảnh khỏa thân trên mạng

    Hình ảnh Hồ Ngọc Hà và một số người mẫu khác trong các tư thế khác nhau và không một mảnh quần áo trên người đã được đăng tải trên một vài trang web. Chưa biết đây là những ảnh ghép hay thật. Còn Hồ Ngọc Hà thì khẳng định ?oTôi là một nạn nhân?.
    Hình thật hay chỉ là hình ghép?

    Chỉ riêng hình của người mẫu Hồ Ngọc Hà đã có những ý kiến phán đoán khác nhau, kể cả những người rất am hiểu về kỹ thuật ghép hình. Có người cho rằng đây là những hình ảnh thật, bởi không ít những người đẹp ngày nay có quan điểm giữ lại vẻ đẹp thanh xuân của mình qua ảnh chụp khỏa thân và họ bị những người xấu lợi dụng đem tung lên mạng. Nhưng có nhiều người khẳng định rằng đây là những tấm hình được ghép một cách tinh vi bằng kỹ thuật cao, nhằm chơi đùa và làm nhục những người đẹp nổi tiếng.
    Dù là hình ghép hay hình thật đi chăng nữa thì việc ai đó đã đưa những hình ảnh của cá nhân này lên mạng là những hành vi chơi đùa ác ý của những kẻ nhẫn tâm. Đó là chưa nói đến những âm mưu chơi xấu nhau do ganh ghét, thù hiềm mang tính cá nhân có thể xảy ra.
    Ngoài những hình ảnh khỏa thân của người mẫu Hồ Ngọc Hà, hình khỏa thân của người mẫu T.H cũng được đưa lên mạng ở một trang web khác nhưng mức độ ?onổi tiếng? của T.H không bằng Hồ Ngọc Hà.
    Sau Hồ Ngọc Hà, T.H, có thể sẽ còn nhiều người đẹp nổi tiếng khác sẽ bị tung hình khỏa thân lên mạng. Trò chơi quái ác này sẽ làm tổn hại đến danh dự của chính bản thân các người đẹp và cả gia đình, người thân của họ. Nhất là đối với những người có hoạt động biểu diễn nghệ thuật như Hồ Ngọc Hà thì không tránh khỏi sự chỉ trích của công chúng. Từ đó con đường tiến thân của họ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật càng trở nên khó khăn hơn.
    Hồ Ngọc Hà: Tôi cũng là một nạn nhân

    Trong thời gian qua, tôi rất bận rộn với việc chuẩn bị và phát hành CD đầu tay 24 giờ 7 ngày nên tôi không hay biết có chuyện như vậy xảy ra với tôi.
    Nhưng tôi dám khẳng định đó chỉ là những tấm hình ?oghép? vì tôi chưa từng chụp hình khỏa thân. Hơn nữa tôi cũng chẳng dại gì làm những chuyện mà tôi biết là xuẩn ngốc. Tôi sẽ không lên tiếng gì về vấn đề này, vì tôi có biện minh cũng không đem lại ích lợi gì. Thời gian sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
    Trước đây đã từng xảy ra trường hợp này với nhiều người (cũng là người của công chúng). Họ cũng rơi vào tình trạng như tôi hiện naỵ. Chúng tôi chỉ là nạn nhân trong những trò chọc phá của những kẻ ác ý mà thôi.
    (Theo Người lao động)
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi Quảng Bình có một ngôi sao sáng trong làng nghệ thuật nên tớ post bài này để kéo chủ đề lên. Cô ấy là người Quảng Bình, Cô ấy nổi lên trong làng nghệ thuật và còn rất trẻ, Cô ấy nổi tiếng và tai tiếng, ... Mọi người cho ý kiến công minh xem nào.
    Ps: Tớ có 4 hình ảnh minh hoạ cho bài viết ở trên, cũng muốn post lên để mọi người thấy mức độ "nghiêm trọng" ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào, nhưng đang ngần ngại không biết có nên Post hay không??? Thực ra hình ảnh này đã Public nhan nhãn trên mạng, ngay cả trong các trang báo điện tử được quản lý nghiêm ngặt của nhà nước.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ tớ có đoạn băng hát của cu nhí này. Quá sốc luôn. Không tưởng tượng đưọc nó ngố đến mức nào nữa. Ai muốn thì liên hệ với tớ. file size: 5.6MB. Nói chung, tính nghệ thuật trong phim này là 0 nếu không nói là âm. Tuy nhiên giọng thằng cu này đúng là hay. Không phủ nhận đưọc, chỉ tiếc nó không được dùng đúng chổ.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hì, Post cái này lên cho trọn bộ: Người mẫu-Ca sĩ, nguồn lấy từ vnexpress nên các bác cũng đã đọc cả rồi nhưng đưa vào đây để nghe âm hưởng Quảng Bình.
    ----------
    "Cuộc sống của tôi hằng ngày ra sao dường như được gửi gắm qua mỗi bài hát trong album đầu tay này. Từ bây giờ, tôi chấm dứt hình ảnh một người mẫu và bước vững chắc vào làng ca hát với mong muốn được làm hết mình cho âm nhạc", Hồ Ngọc Hà tâm sự.
    - Tại sao chị lại đặt tên album là "24h 7 ngày"?
    - Tên này do nhạc sĩ Huy Tuấn, người đỡ đầu cho tôi đặt tên, ban đầu tôi cũng hơi băn khoăn nhưng rồi khi tập bài, càng ngẫm lại, tôi càng thấy cái tên đó đúng với mình nhất. Những ca khúc trong CD như một câu chuyện kể về cuộc sống của tôi, phản ánh một phần con người tôi, lúc trầm tư, lúc sôi nổi nhưng tôi sẽ là luôn là một cô gái biết vươn lên, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Tôi tâm đắc nhất 2 ca khúc trong đó là Hôm nay anh đến của Đức Trí và 24h 7 ngày của Huy Tuấn, ca từ và giai điệu rất dễ thương.
    - Nhạc sĩ Huy Tuấn từng tuyên bố Hồ Ngọc Hà sẽ tạo bất ngờ lớn trong làng âm nhạc, chị có cảm thấy áp lực khi người đỡ đầu của mình quá kỳ vọng như vậy?
    - Tôi nghĩ rằng anh Tuấn phải có cơ sở nào đó về tôi nên mới "bạo miệng" nói như vậy. Chính sự kỳ vọng ấy càng làm tôi phải cố gắng nhiều để không bị mất lòng tin ở anh Tuấn, không làm mọi người thất vọng. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận Hồ Ngọc Hà ca sĩ một cách trìu mến, hãy góp ý về tất cả mọi mặt để tôi ngày càng hoàn thiện hơn bởi giọng hát của tôi hoàn toàn là bản năng mà chưa có sự luyện tập nhiều.
    - Có ý kiến cho rằng sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Huy Tuấn đối với Hồ Ngọc Hà chắc hẳn phải có sự trao đổi nào đó, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chị nghĩ sao về điều này?
    - Dường như cứ tôi đi với ai hay cùng hợp tác với ai là bị đồn đại chuyện này chuyện nọ. Tôi khẳng định giữa tôi và nhạc sĩ Huy Tuấn không có gì đi quá giới hạn anh em. Anh Tuấn là người tôi biết ơn rất nhiều, chúng tôi quý nhau thực sự và điều này vợ và con gái anh Tuấn biết rõ nhất.
    - Vậy còn người đàn ông thực sự của chị là ai?
    - Tôi sợ nói trước bước không qua, chỉ biết rằng đó là người hoạt động trong lĩnh vực chẳng liên quan gì đến nghệ thuật.
    - Hiện tại, chị vẫn đi hát ở các phòng trà và tụ điểm trong TP HCM, cát xê của ca sĩ Hồ Ngọc Hà như thế nào?
    - Tôi mới bước chân vào ca hát nên chuyện thù lao không nghĩ ngợi gì nhiều, nói chung cũng ngang tầm với cát xê của một người mẫu.
    Hải Anh thực hiện
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nè, các bác cẩn thận nha, một khi chưa có phán quyết của phía bên Văn Hóa Thông Tin thì các bác chưa nên vội bình luận vì như thế ảnh hưởng danh giá và lòng mến yêu đến 1 nghệ sĩ. Chúng ta nên xem xét vần đề dựa trên cở sở các thông tin của các cơ quan điều tra xác minh, ko nên bàn luận quá.

Chia sẻ trang này