1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ Nói Gì và Bạn nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VCK U15 QG 2015: HAGL và SHB Đà Nẵng sớm bị loại
    Thứ Bảy, 23/05/2015 07:34
    Tweet


    (Thethaovanhoa.vn) - 2 lò đào tạo trẻ có tiếng đã không thể trụ lại lâu ở giải năm nay khi toàn thua ở cả 2 lượt trận đầu.

    PVF sau trận đại thắng HAGL 7-1 ở lượt trận đầu tiên tiếp tục chứng minh họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải năm nay. Trong trận tiếp SHB Đà Nẵng, PVF lại thể hiện một phong độ trội hơn hẳn đối thủ.

    Thanh Khiêm mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 6. Dù cho đội khách có bàn gỡ 1-1 chỉ 10 phút sau đó, nhưng phút 20, Văn Long đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

    Hiệp 2 vẫn là thế trận áp đảo toàn diện của PVF và họ có thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới đối thủ. Thanh Khiêm hoàn tất cú đúp cho mình trận này phút 57 và Hồng Sơn ấn định chiến thắng 4-1 cho PVF bằng quả phạt 11m thành công 10 phút sau đó.



    [​IMG]


    PVF (phải) tỏ ra quá mạnh so với các đội bóng ở cùng bảng đấu. Ảnh: V.H

    Thắng 2 trận với cách biệt đậm, PVF vươn lên dẫn đầu bảng. Ở trận đấu trước đó, Hà Nội T&T đã tiễn HAGL về phố núi sớm với thắng lợi 2-1. Trận đấu được quyết định trong hiệp 1 khi đội bóng trẻ Thủ đô có 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Hà Nội T&T cùng có 6 điểm như PVF nhưng xếp dưới do thua hệ số phụ.

    Như vậy, trận đấu cuối cùng của bảng B chỉ có ý nghĩa xác định ngôi thứ. Hà Nội T&T chạm trán PVF còn HAGL gặp SHB Đà Nẵng. Chiều nay (23/5), giải sẽ diễn ra 2 trận đấu. SLNA gặp Viettel lúc 15h30 còn Sơn Tây gặp Đồng Tháp lúc 17h45.

    V.H
    Thể thao & Văn hóa
    ========================

    Đường dài là đây ....đường quá dài. Tỷ như từ VN qua Mỹ băng qua Thái Bình Dương chưa đủ xa ta vòng xuống Nam Cực trước. Hãy đặt niềm tin vào HAGL sẽ mang thanh tích WC cho bóng đá VN trong tương lai....bao nhiêu năm?

    Trong thời bình vẫn nghe tiếng đạn bom nổ....từ trại cưa bom hagl.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    BLV Anh Ngọc: Thật nhân đạo, ĐTVN đã giúp một HLV khỏi mất chức
    Đoàn Dự | 25/05/2015 21:00

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Đau lòng vì ĐT Việt Nam thua Thái Lan nhưng BLV Anh Ngọc vẫn có những “cú đá” thật sâu cay dành cho những người thích bao biện.
    [​IMG]
    BLV BÓNG ĐÁ
    TRƯƠNG ANH NGỌC
    Tác nghiệp trong thế giới bóng đá từ lâu, Anh Ngọc là một nhà báo, BLV được yêu thích tại Việt Nam. Anh đã và hiện đang công tác ở Italia, trong mối nước bóng đá đỉnh cao nước này và thường gửi về Việt Nam những bài viết bình luận rất đặc sắc.
    Chia sẻ sau thất bại của thầy trò HLV Miura, BLV Anh Ngọc hóm hỉnh:

    “Mình vừa xem xong trận Thái Lan 1-0 Việt Nam trên mạng. Tự dưng nghĩ ra mấy cái tít báo như này:

    Tít 1: Miu khác Mou, vì bị ăn bớt, xe bus của Việt Nam chỉ có 1 tầng...

    Tít 2: Nếu gôn Thái không lên đồng như Manuel Neuer, có lẽ chúng ta đã thắng

    Tít 3: Chúng ta chỉ còn cách một trận hòa oanh liệt 9 phút, sau 81 phút vật nhau

    Tít 4: Thật nhân đạo, ĐTVN đã giúp một HLV khỏi mất chức

    Tít 5: Trọng tài đáng ăn hành, đừng cấp visa cho hắn vào Việt Nam...

    Tít 6: Thật tự hào, chúng ta chỉ thua Thái có 0-1

    Trong trường hợp chúng ta thắng, báo mạng nhiều khả năng sẽ chạy các tít như này:

    Tít 1: Tuyệt diệu ĐTVN, lên đỉnh chỉ với một cú chọc khe

    Tít 2: Chấp Thái 1 người, chấp nốt cả khán giả, ĐTVN đã thắng (mà cóc sợ họ)

    Tít 3: Xem ĐTVN đá còn nóng bỏng hơn xem *** and the City

    Dăm chữ vậy đã...”

    [​IMG]
    ĐT Việt Nam thất bại trước Thái Lan dù chơi phòng ngự số đông

    Và vào sáng hôm sau, khi đã đọc được vài bài báo từ Việt Nam, Anh Ngọc tiếp tục nửa đùa, nửa thật:

    “Chúng tôi đã nỗ lực truyền tinh thần thượng võ cho các cầu thủ. Nhưng tiếc thay, ông trọng tài người Australia đã không biết cách thưởng thức võ của chúng ta.

    Tôi kiến nghị là cần phải cho ông ấy đến xem V-League", sau trận, một quan chức giấu tên cho biết.

    "Tôi tin rằng, trọng tài đã phá nát trận đấu. Chúng ta đã cố gắng thi đấu với tinh thần của các chiến sĩ quả cảm, coi chân của các cầu thủ Thái chả là cái đinh rỉ gì.

    Nhưng trong khi chúng ta đang hăng hái chiến đấu, thì ông trọng tài rút lưỡi lê đâm chúng ta từ sau lưng. Thật là xấu hổ", một khán giả trên mạng bức xúc gào lên.

    "Tại sao trọng tài lại hành xử trẻ con đến như thế, tôi không hiểu được. Nhưng tôi tin là ông ấy chưa xem phim "50 Sắc thái", hoặc có xem, nhưng là phim bản bị cắt.

    Ông ta không biết gì về nghệ thuật khổ dâm của bóng đá chúng ta. Càng tàn bạo thì càng thích thú.

    Thất bại này không ngăn cản chúng ta tiếp tục thi triển thứ bóng đá ấy lên tầm khu vực", một cầu thủ đá phủi vừa vung nắm đấm, vừa gắt lên.

    Và sáng hôm sau, báo chí đồng loạt đổ lỗi cho trọng tài.

    Bốc phét vui một chút. Chừng nào chưa nhìn được đúng nguyên nhân của thất bại, chừng đó còn thất bại nữa, thất bại mãi, ở cái ao làng này...”.

    [​IMG]
    Lãnh đạo bóng đá Việt Nam và HLV Miura cần nhìn nhận trực diện vấn đề sau trận thua (Ảnh: Zing.vn)

    Những chia sẻ của BLV Anh Ngọc có thể hài hước, nhưng đầy châm biếm sâu cay. Không nhiều người dám nhìn nhận trực diện vào thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan mà mải mê đi tìm những lý do biện hộ.

    Đáng buồn là cả những quan chức cấp cao trong làng bóng đá Việt Nam cũng có cách ứng phó tình huống như vậy. Nếu không sớm thay đổi cách nghĩ này, e rằng bóng đá nước nhà sẽ còn khó phát triển.

    “Miura còn thì bóng đá Việt Nam sẽ càng tệ hại”
    theo Trí Thức Trẻ
    =============================
    Chỉ có thể thốt lên 1 câu " Một Dân Tộc Ngu Xuẩn"

    Xin lỗi Miura, ông hãy từ chức và về Nhật. Ở đó thiếu 10k usd ông chả chết đói dễ dàng tìm 1 việc tương tự với lương tương tư mà không cần hy sinh.
    Xin lỗi Miura người VN chúng tôi là thế nên vẫn sẽ bì bỏm như thế. Chúng tôi có thể sang Nhật xin sự giúp đở nâng tầm bóng đá VN, nhưng chỉ cần thua Thái sân khách...ông là người phá hoại bóng đá VN.
    Tại sao những người Nhật cần quan tâm tới VN?
    Một đồng minh như Việt Nam không cần thiết và đáng xấu hổ.

    Hãy để nó tự sinh và tự diệt. Hãy để nó làm những thằng cu li với những công việc nặng nhọc và đồng lương chết đói. Hãy để cho tàu TQ đuổi tàu VN như đánh đuổi những con chó...bởi vì chúng tôi thích thế và xứng đáng như thế.

    Ngài xem đi, nhìn Anh Ngọc cũng đẹp và trí thức không kém anh chàng trưởng phòng sang Sing du lịch....và thể hiện độ nguy hiểm cũng rất ngang nhau với trình hiểu biết và giao tiếp quá đỉnh để phải trả 1 cái I phone đáng giá 700 usd với giá 1500 usd và khi tiếc của vì ngu 800 usd có thể được xin lại hắn không ngần ngại quì và khóc lóc như 1 con chó. Danh dự của chúng tôi chỉ có thế.

    Xin lỗi vi đã bận tâm ngải. Rất xin lỗi.
    fromdesertHoangQuyencs thích bài này.
  3. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Xin lỗi cái con kẹc gì. Nghề HLV nó bạc thế đấy mày , làm HLV thì phải chấp nhân áp lực thôi thắng thì được tung hô còn thua thì ngược lại, lương cao thì đương nhiên áp lực phải cao thôi, dượng Mou của mày cũng từng bị thằng chủ người Nga nó đá đít một lần rồi còn gì mà sau 2 chức vô địch liên tiếp vì nó tưng không thích xe buyt 2 tầng của thằng Mou, Anceloti năm ngoái vừa vô địch C1 sau hơn chục năm thế mà năm nay không có cái cup nào là lão Perez lão đá đít mặc dù Real năm nay đá cũng rất đẹp mắt.
    Lần cập nhật cuối: 26/05/2015
    Malogs thích bài này.
  4. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    Anh Ngọc này mình bỏ follow fb từ lâu rồi, nhà báo mà bl phiến diện một chiều,
    chính AN này ủng hộ vtv trong vụ tuổi của CP, lại còn khen VTV có cách làm rất tây!!!

    cầu thủ và lối chơi vl chỉ có thế, ko có nhiều ct giỏi, năm ngoái còn khen ATM hết lời cơ mà... ATM cũng đá rắn như vậy!!
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ở VN mình thì những chú như Anh Ngọc vs Phan Đăng có rất nhiều đất diễn, họ được tung hô vì người việt mình ưa văn vẻ, dù thứ văn vẻ đó rất vớ vẩn, chỉ cần họ tìm ra trong đó một thứ khác người trong đó là ok ngay, lý do tại sao bài hát hay nhất của VN là Da Nâu và ca sĩ được mến mộ nhất là Lệ Rơi và Bà Tưng :))
    fromdesert thích bài này.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Mịa mấy thằng Anh Ngọc Phan Đăng Tùy Phong này mà cứ lôi lên diễn đàn làm gì hở ông Tuấn. Bọn này chúng nó ko ăn nói văn vẻ sến súa thì nói thẳng ra còn biết làm gì mà kiếm sống. Ở VN này 10 ông thì hết 9 ông nói chuyện như báo cáo đại hội rồi, chỉ 1 2 người là phân tích sâu sát cụ thể theo tư duy phương Tây. Đám nhà báo ko chỉ nói chuyện huề cả làng mà còn chèn thêm giọng điệu thơ văn rên xiết sến súa. Tởm vl.
    fromdesertMalogs thích bài này.
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Em thì em chả ghét gì ông AnhNgọc hết mà ghét chỉ mỗi lão Phan Trọc thôi. Lão ấy chém gió hơn cả thánh Tạ nữa. Lão có biệt tài là cuốn theo chiều gió như một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Mẽo cùng tên :)):)):))
  8. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    chém gió thì ko quan trọng gì, làm PV thể thao mà ko có phân tích kỹ chiến thuật, chỉ chăm chăm theo dư luận ném đá hlv và đội tuyển, nhân cách bị chó tha..
    fromdesert thích bài này.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phí Minh Long: Người hùng thầm lặng của ông Miura
    Nếu Công Phượng, Hồng Quân được chấm thang điểm cao nhất trên hàng công trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước Malaysia, thì người xuất sắc nhất nơi hàng thủ chắc chắn phải là thủ thành Phí Minh Long sau màn trình diễn không thể chói sáng hơn trong buổi tối thăng hoa 2/6 vừa qua.

    [​IMG]
    Thủ môn Phí Minh Long cùng đồng đội đáp lại tình cảm của các cổ động viên. Ảnh: Song Ngư
    Từ “quai bị”…

    Có một điều rất kỳ lạ đối với thủ thành vừa bước sang tuổi 20 này chính là việc mỗi lần được gọi tập trung lên đội tuyển luôn chỉ đóng vai trò số 2, từ đội U19 cho đến U23 bây giờ.

    Như thời điểm cách đây 1 năm, khi được gọi tập trung lên đội tuyển U19 Việt Nam,Minh Long cũng chỉ là thủ môn dự bị cho Văn Trường trong suốt một thời gian dài.

    Rồi tới khi được gọi tập trung ở đội U23 bây giờ thủ thành này cũng không được đánh giá cao, đồng thơi chỉ là sự lựa chọn sau Hoài Anh, Văn Tiến cho vị trí thủ thành số 1 của đội tuyển.

    Thậm chí, ở đội bóng Thủ đô người gác đền trẻ này cũng luôn phải đứng sau Văn Công ở các giải đấu, hay rất ít khi được sử dụng trong những trận mà Hồng Sơn không thể ra sân.

    Rất nghiệt ngã, bởi ai cũng hiểu để có thể bắt chính với một thủ môn dự bị là cả một chặng đường rất dài, nếu như người số 1 không gặp vấn đề về chấn thương, tuổi tác…

    Và nếu cứ theo quy luật ấy, Phí Minh Long rất có thể sẽ là một Tiến Phong (thủ thành của ĐT.LA ngồi dự bị cho Santos rất nhiều năm) thứ hai của bóng đá Việt…

    …đến người hùng

    [​IMG]
    Phí Minh Long chính là một người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam. Ảnh: Song Ngư
    Tưởng chừng như Minh Long sẽ luôn đứng sau các đàn anh, đồng đội mãi khi chơi ở vị trí rất ít có sự thay đổi về con người nếu như không có sự cố nào quá lớn.

    Nhưng cũng có vẻ như số phận của thủ thành đang khoác áo HN.T&T lại rất may mắn khi mà hầu như ở mỗi giải đấu, mỗi lần được gọi tập trung cơ hội lại được trao cho Minh Long theo cách rất…chuyên môn.

    Điển hình như ở VCK U19 châu Á cách đây không lâu, thủ thành số Văn Trường đã chơi rất tệ ở trận ra quân gặp Hàn Quốc (thua 0-6) và ngay lập tức ở trận kế tiếp cơ hội ra sân được HLV Graechen ấn vào tay thủ thành của HN.T&T.

    Cũng rất nhanh, Minh Long đã có hơn 60 phút chơi cực hay để khiến Nhật Bản phải nản lòng bằng những pha cản phá xuất thần. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự tự tin của thủ thành này khi được bắt chính.

    Ở trận đấu đó, nhiều người đã tiếc rằng nếu như thủ môn này không dính chấn thương có lẽ U19 Việt Nam đã không thua với tỉ số sát nút 1-2 đầy đáng tiếc ở những giây cuối…

    Và tới gian đoạn chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng chẳng khác gì là mấy khi Văn Tiến mới là sự lựa chọn đầu tiên trong khung gỗ. Nhưng đến thời điểm này ấn tượng nhất lại vẫn là Minh Long.

    Nói không quá, bệ phóng cho chiến thắng của U23 Việt Nam ở tối 2/6 vừa qua có công rất lớn của thủ thành đang khoác áo HN.T&T khi tiếp tục chứng tỏ được khả năng làm chủ trong khung gỗ của mình.

    Bắt bóng bổng chính xác, phán đoán tình huống, phản xạ tốt và khả năng chơi bóng bằng chân (dù ít được thấy ở trận đấu này), đặc biệt sự lỳ lợm trong mỗi pha đối mặt của Minh Long đã giúp U23 Việt Nam trụ vững trong 30 phút đầu khá sóng gió khi đối đầu với U23 Malaysia.

    Nhìn vào chiến thắng đã qua, Công Phượng hay Mạc Hồng Quân là những người nổi bật, nhưng âm thầm trong sự tỏa sáng của đồng đội không ai khác chính là thủ thành trẻ vừa bước vào tuổi 20 này.

    Nói một cách khác, Minh Long chính là một người hùng thầm lặng của U23 Việt Nam trong trận thắng lớn trước U23 Malaysia…
    ============================

    Khi thấy Minh Long tiếp tục bắt trận Mã thì đã yên tâm, Thích Minh Long từ trận Úc năm ngoái đến trận TQ Minh Long chưa bao giờ làm thất vọng.

    Ghét nhất là tm mới chụp dính 1 tới 2 trái là bắt đầu thi thố thể hiện. Sự tập trung và tập trung cho 1 mục tiêu phá bóng và việc tm phải 100% không được quên. Nguyên Mạnh và Văn Tiến tự làm hại mình bằng thói ưa vẻ vời phô diễn. Dù thể hình tốt nhưng mà vướng bịnh này thì coi như vứt. Báo chí thì trước giải vẩn cứ bơm vá ông VT của hagl. Thật thất vọng với bác này từ trận u23 Han. Bây giờ thì ngồi ngoài cho bỏ tật có cơ hội lại phung phí.
  10. dungmai201191

    dungmai201191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này