1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ Phùng - Số 2

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi HacDienXuNhan, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ cô giáo Yếu về nhá,
    tớ mách cô giáo yếu bạn Đồ nói dối,
    Nói dối là không tốt một tí nào.
    Bọn mình còn bé tí, một số thứ không bé
    Cho nên phải biết nói thật, không được nói dối.
    Tớ về tớ mách cô Yếu bạn Đồ nói dối.
    bạn ĐỒ gãy hết rồi mà cứ nói dối làm bạn Hít với cả bạn Tím tưởng tượng!
  2. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bá cấu với cô Yếu thầy Cua..... nói rối hay không thầy cô cứ bẩu bạn Tím mí bạn Hít làm chứng cho iêm ợ.......... Hai bạn í bít rõ vụ nài đới........... Cơ mờ bạn Breaking sao cứ lấy cái quả ớt chỉ thiên kia chổng lung tung chế hok bít......... ghét kái mẹt......... tớ cạch xít!
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Tớ về tớ mách cô giáo Yếu
    Lúc tớ đi tưới rau bạn ĐỒ ra nhìn ớt chỉ thiên của tớ
    Tớ không chơi với bạn Đồ nữa.
    bạn bị bệnh rồi~
    Tớ không chơi với bạn nữa
    bạn tránh xa tớ ra!!!!!!!!!
  4. DeviceLocked

    DeviceLocked Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cạch xít ồi....... bạn cóa mún chơi vứi tớ cũng ứ được đâu ná..........
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thế là rõ rùi nhé
    Hít ồi
    hôm nọ ớt chỉ thiên ko phải của anh Điêu
    mà là của anh Ếch
    ớt ấy tuy nhỏ nhưng cay

  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Cái Hít nó biết thừa của anh rồi
    Nói nhỏ nhé: Hôm nó gối lên đùi anh ở Hồ tây. Vô tình nó chạm vào chỗ đó. Thế là nó kêu ầm lên bảo anh mang theo điếu cày, lại còn đút trong túi quần điếu cày mới kinh chứ!
    Anh phải nói thế để ku Đồ chán mà tránh xa anh ra đới!!!!!!!!!!!!
    Nhờ, Hít nhờ!!!!!!!!!
  7. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hít ồi
    vào làm nhưn chứng cho anh Ếch kìa
    ko thể nhầm từ ớt chỉ thiên sang điều cày được
    hay hum đó anh Ếch với Hít có hơi men này + anh ếch uống nhầm thuốc rì này hay ...
    Hít ồi! nói giề đi chứ

  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Các học trò như thế này thì nguy hiểm quá:
    [​IMG]
    Bạn Đồ không được nhìn ớt của bạn Ếch nữa nhá!
    Lớp học không chứa những suy nghĩ không lành mạnh nhá!
    Tai nạn giao thông vẫn chưa giảm kia kìa
  9. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang nghĩ nát óc !
    Làm sao mờ ớt chỉ thiên lại biến thành điếu cày đc nhỉ !
    Đầu óc mình dạo nài làm sao ý !
  10. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    em phản đối thềy anh Yêu nhá!
    lần sau đưa ảnh thì cũng phải rõ 1 chút chứ để con gấu nó che hết anh Ếch roài

Chia sẻ trang này