1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Quỳnh Hương-Honey (Tình yêu ngọt ngào) - Trái tim đã thuộc về nhau

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Namkhanhtt, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namkhanhtt

    Namkhanhtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồ Quỳnh Hương-Honey (Tình yêu ngọt ngào) - Trái tim đã thuộc về nhau

    Anh còn nhớ không, lần đầu tiên anh gọi em là Honey. Đó là một buổi chiều đông Hà Nội, trời hanh hao, lành lạnh, đủ để khiến cho em cảm nhận được bàn tay anh ấm áp biết nhường nào! Cũng từ ngày hôm ấy, em bắt đầu quen với tên gọi ngọt ngào Honey mà anh đã đặt riêng cho mình em.?

    Trang nhật ký nhẹ nhàng khép lại. Bài hát Honey do Hồ Quỳnh Hương thể hiện vẫn ngân vang trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm của tôi và anh. Lòng tôi như chùng xuống. Tôi bắt gặp chính mình trong hình ảnh người con gái trong bài hát ấy. Đằm thắm và trong trẻo. Ngọt ngào và đáng yêu. Phải chăng chất giọng pha lê của Quỳnh Hương hoà quyện với âm giai tình tứ, thiết tha của Honey đã làm nên linh hồn cho bài hát này!

    Nghe từng giọt nắng bên hiên rơi đầy

    Bình minh đến xua tan đêm dài

    Sao lòng em còn nhớ anh hoài

    Giai điệu nhí nhảnh, hồn nhiên của đoạn intro do Anh Khoa phối khí dường như cuốn người nghe vào một không gian tình yêu ban mai tinh khiết. Nỗi nhớ của cô gái về người yêu thật khôi nguyên. Nó tựa như giọt nắng bình minh trong lành bên hiên nhà mỗi sáng. Anh chính là hình ảnh đầu tiên mà cô nhớ đến khi mỗi sớm mai thức dậy. Tôi mơ hồ hình dung trên môi cô gái một nụ cười dễ thương, e ấp như một đóa hồng. Và trái tim trong sáng của cô lúc này đang ngập đầy hạnh phúc khi nghĩ về anh.

    Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ

    Để cho trái tim em thẫn thờ

    Phải làm sao để anh mãi yêu em

    Đừng giận hờn anh yêu nhé

    Trái tim đã thuộc về nhau

    Những cung bậc tình yêu của người con gái thật đáng yêu. Có nghi ngờ, có hờn ghen, có âu lo, có trách móc? Nhưng trên tất cả vẫn là sự vị tha và tin tưởng: Trái tim đã thuộc về nhau.

    Dịu dàng tình yêu lên tiếng

    Khẽ kêu riêng anh là Honey nè?

    Quỳnh Hương đã xử lý câu hát này thật tuyệt vời. Ta thoảng nghe như là một lời nói yêu thương nũng nịu của người con gái. Hai tiếng ?oHoney? vang lên ngọt ngào và chất chứa. Rất khẽ. Rất dịu dàng. Bao nhiêu âu yếm thiết tha dường như dồn hết vào tiếng gọi êm đềm ấy. Tôi chợt nhớ có ai đó đã nói: Còn gì ngọt ngào hơn giọng nói của người yêu! Đây cũng chính là điểm nhấn thành công nhất của bản tình ca này.

    Bài hát không khai thác những nỗi đau thất tình, không có những trở trăn dằn vặt, càng không có những giọt nước mắt chia ly như hầu hết những bản tình ca khác. Đọng lại, ta vẫn thấy một tương lai thật đẹp và thật bình yên của tình yêu:

    Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen

    Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười

    Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời

    Một kết thúc nhẹ nhàng như cổ tích. Bất chợt, tôi thấy lòng mình nao nao?

    Nhớ anh lắm Honey

    Em nhớ thương anh vô cùng?

    Honey ơi, anh có nghe thấy không, em đang nhớ anh rất nhiều!

    Xin mời cả nhà thưởng thức những giai điệu của Honey: http://www.videoclipbank.com/amnhac/#Play,1214

Chia sẻ trang này