1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ sống ra sao.. những người mẹ trẻ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi buongbinh_monkey, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buongbinh_monkey

    buongbinh_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Họ sống ra sao.. những người mẹ trẻ?

    "Tôi biết rằng nếu tôi có con, tôi sẽ mất tất cả, sự tự do, bạn bè và những cuộc vui của tuổi trẻ. Và tôi đã biết tôi sẽ phải làm việc gấp đôi để đạt được những gì tôi muốn, cũng tức là tôi sẽ phải vất vả hơn rất nhiều,? Hà, cô gái 18 tuổi nói, nhưng rồi mọi việc vẫn xảy ra dù ai cũng cho rằng cô khôn ngoan, rằng cô biết mình nên làm gì hay điều gì là nên tránh.

    Trên đây là một lời tâm sự ngắn ngủi của một người mẹ trẻ. Giờ đây cô gái sẽ làm gì? cô sẽ sống ra sao? Và con của cô sẽ lớn lên như thế nào?
    Các bạn, những người người còn rất trẻ, bạn nghĩ sao về hiện trạng này?

    It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands
  2. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    một con người dũng cảm. tôi chỉ có thể nói vậy. tôi cũng18,nhưng tôi thậm chí còn chưa xác định được phương hướng cho mình,chưa từng yêu ai,túm lại là vẫn núp sau bóng cha mẹ. nhưng tôi chỉ nói là cô bạn đó dũng cảm, còn khôn ngoan thì không! 18 tuổi,sinh con , lấy gì nuôi nó, nếu đi làm liệu cô ấy có đủ sức nuôi nó không??hay lại chạy về bám lấy váy mẹ?để mẹ nuôi con?một ví dụ thực ttế làđứa hàng xóm cùng khu với tôi : 18 tuổi,học lớp 11, yêu-------> có thai------> bỏ học,cứơi. bây giờ thì cả ngày ở nhà mẹ,con thì để mẹ lo, thậm chí cả chồng nó cũng ăn cơm ngày hai bữa ở đó. người khổ nhất là bố mẹ nó, bỏ thì không nỡ mà cứ để nguyên như vậy thì không được. u thấy thế nào?có thể cô ấy không quan tâm đến bản thân, nhưng theo tôi thì cô ấy cũng chẳng quan tâm đến bố mẹ mình như thế nào, người như thế liệu có đủ tư cách để tạo ra một con người không?

Chia sẻ trang này