1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Than Thở - Buồn ơi chào mi -Vì ta còn đâu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_ko_an_ca, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hồ Than Thở - Buồn ơi chào mi -Vì ta còn đâu

    Hik.Chả bít nghe ai nói có một cái hồ Than thở ở đâu đó như DL thì pải.Hum nay mạn pép làm một cái chủ đề dành cho mọi ng than thở.

    Buồn : Hét vô đây .
    Chán : Hét vô đây .
    Không thoả mãn : Hét vô đây .

    Mún đập phá gì cũng đc vô tư lun (đầu Mèo đây các pác cứ gõ)Meo meo
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hik.Khai trương lun.
    Bực mình rủ 4,5 ng đi chơi ko ai đi cùng.Ở nhà ồn ĩ quá chời.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Làm thế nào bi giờ đây.
    Mình pải chọn giữa đi làm và đi học
    Làm thế nào đây
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chọn học đi.. học xong rồi làm cũng ko muộn đâu
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi pỏng vấn.
    Hjk sau khi thi chuyên môn xong,Mình bị 5,6 quây.
    Hjk.
    Một loạt các câu hỏi chẳng chút mới mẻ chẳng chịu làm khó mình.Tgian trung bình 15''/Ng vậy mà mình chỉ bị quây có 7''
    tình hình này là toi rồi nhưng mà ức chả bít mình thiếu xót gì.
    Chẳng thu đc kinh nghiệm gì cả
    Ức
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình làm sao nữa.Buồn không ra buồn.Ngồi học thì đầu óc cứ để đâu.
    Mọi ng thì cứ hiểu nhầm mình mới bùn cười.
    Ốm chẳng ra ốm,khoẻ chẳng ra khoẻ.Bọn nó tư vấn bảo mình ốm tương tư rồi.
    Hjk.Có mà đói tương tư thì có học 3 tiếng liền mà chả có gì vào bụng.
    Hjk nhớ nhất mấy em bán phở Hờ.
    Không xa đc Hà Nội.Nhưng về rồi lại thấy trống.Chả bít có pải vì ng ko có ở đây ko.
    Chắc thế rồi.
    Vừa mới gọi điện tối nay.Hỏi ở đâu nhất định ko nói.
    Đùa định đùa mình àh.Mình sẽ ko gạn hỏi đâu.Nói thì biết ko thì thôi.Biết làm gì đằng nào cũng xa hơn tháng cơ mà.
    Buồn ôi sao thật buồn.
    Cổ dài vì đợi chờ
  8. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ điên.
    Lại pải soi lại mình
    Sao có nhiều ng muốn mình thay đổi nhỉ
    Dù có pải mất đi ng thì cũng chẳng thay đổi đâu
    Tùy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ
    Đời là mấy khi.

Chia sẻ trang này