1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒ THAN THỞ.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cái điều đáng than thở nhất của tui trong khoảng thời gian này là...TỨC QUÁ!!!-chẳng có điều gì cho mình THAN THỞ,chán thế chứ lị (-_-)
    Cuộc sống ko bao giờ toàn vẹn đâu.Topic này đổi thành Hồ GỘT RỬA THAN THỞ có fải tốt hơn ko.Nói nhiều,nhay đi nhay lại những điều ko vừa ý chả tích cực tí nào cả.Mọi người nói ra xong liệu có nhẹ nhàng hơn chăng?
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua như mọi ngày . Đó là điều đáng chán nhất trong tớ lúc này .
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em đang định than thở vào cái Nhật ký nhưng gặp đúng Hồ Than Thở, chả kịp đọc zì(mà bi h cũng chưa muốn đọc, fải hạ nhiệt trước đã hix).
    Chuyện là thế này các bác ạ, hix, người ta bảo "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Tối qua, em gặp "cớm" thật, mà chết trong lúc ko biết mình chết mới đau <=> tức là em dùng acc chùa (thú thực với các bác, em cũng chả muốn dùng đâu, nhưng mà em gặp mấy người như bác Rut, bác ấy cứ giơ acc trong khi thẻ em cũng hết chả nhẽ em lại chối, mang tiếng bất lịch sự ). Tiếp...(toàn nói dông dài, ngại quá). Chả hiểu hôm thứ 2, em dùng acc nào đó(chả biết mình dùng cái nào, nhiều thế ai mà nhớ được), nhưng số em đen, dùng đúng cái của ông nào Hà Nội=> Ông gọi đến nhà em tối hôm qua, trong lúc em đang đi học, mẹ em nghe máy (<=> tức là chết trong khi ko biết mình chết). Bố em cú quá, rút cái modem đến fực 1 fát, cất ngay vào trong tủ khoá lại => và "thế là T ơi, rụng modem rồi. Ô hay dùng mỗi 1h thế mà cũng teo. Ngày T sinh T ăn thịt chó hay sao mà đen thế teo teo..". Đúng là
    "Một bước lỡ để ngàn năm ôm hận
    Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm"
    (hic xúc động quá, văn thơ nai náng, sợ chưa, bi h các bác cứ cẩn thận đừng có trích bài của em ko thì lại bị nói "Đừng có dạy Tố Hữu làm thơ"oai thật, thực ra thì mới cóp từ báo ra). Ơ hehe thế suốt từ nãy em nói linh tinh gì ý nhể? Tóm lại là, em bi h lại trở về cái máng lợn, chả có Internet hay acc chùa gì cả, bi h thì có thích fải ra hàng. Mà hix em vẫn chưa giáp mặt với mẹ em=> nên mới còn ngồi được đây mà post. Ko hiểu ngày mai ntn
    To cobehanoi: vừa gọi tớ là chuột đêm à??? Hmm, đen quá, khi post có ăn mắm tôm gì ko hả để bi h em
    Nothing is impossible
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, dạo này nhiều bác cạnh tranh với Nhật kí thía nhể...
    Muốn than với cả thở nhiều lắm mà roài chả biết post gì cả, chán thía ko biết...Mấy hôm nay đang chiến tranh với mẹ chẳng ai nói với ai câu nào...hôm qua lại bị con bạn làm mất chìa khoá xe bị mắng thêm vài trân nữa....chẹp...đang ngồi ngoài hàng muh tẹo iem fải đi bộ vìa có khổ thân cái chân xinh của iem ko cơ chứ lị...
    Thôi để sức mai than tiếp
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Híc nhức đầu quá thở không nổi còn than làm giề
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  6. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Than : ối dời
    Thở : phùuuu...hic
    Đúng là chán ko thể để đâu cho hết...học đi ngủ...ngủ dậy đi học...thế này thành "công nghiệp" mất...Muốn đi chơi wá mà ko đc....
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,ko biết ở nhà có chuyện gì ko,hay bạn bề mình có chuyện gì ko mà thấy lo quá ah.
    Mún về nhà wá.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chẹp bây giờ mới than thở bớ tên thuyvu tên đểu giả kia .Mình đường đường dùng acc của .......... có bao giờ bị teo đâu .Cũng chỉ tại cho thuyvu mà đến sáng hôm sau tự nhiên cái pass đấy nó............die mất công đi tìm cái khác thế mà mình định cho nó mượn 1 cái modern cơ đấy
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hhehe! mấy hum nay làm bai thi như **** ấy! Cáu thật! Sorry các bác em lỡ lời nhé! hic
    Chán quá
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn than thở nữa. Hờ đau nhất là khi con người ta ko còn muốn than thở nữa. Ít ra than thở người ta vẫn còn có chút hi vọng mặc dù thất vọng thì nhiều hơn.
    Sợ thật, ko sao dù zì con người ta sống đưoc nhờ hy vọng. Nên em cũng thế, hy vọng và hy vọng, quyết chiến, quyết sống tới già.. zô zô..
    Nothing is impossible

Chia sẻ trang này