1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ "than thở " !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi chuminha, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồ "than thở " !

    Hôm nay buồn quá , gần hai tuần k gặp , k điện thoại , lần nào cũng chỉ là những dòng tin nhắn vô cảm ...nhìn người ta mà buồn ...ai yêu đương lạ đời như tui k ...có ai đáng ghét như hắn k hở trời
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uh, dạo này chị cũng thấy có một tên rất là đáng ghét. Hỏi thẳm hắn chuyện gì hắn cũng ậm ờ cho qua, rồi lại "hành tẩu giang hồ" tiếp.
    Hắn còn khoe sắp cưới được "Tiểu Long Nữ" nữa chứ
  3. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cho em than thở tí ...ốm xừ nó rồi , ảnh hưởng của bão , trời chuyển lạnh , em bị viêm họng rồi hôm nay hắt xì hơi như bổ củi và ngẹt mũi ...đến 6h chiều nay thì nhức đầu và có hiện tượng chóng mặt ...uống thuốc rồi ...mệt quá cơ .Buồn vì trong người k khỏ thì ít mà buồn ..mà k ..chán vì vừa lên net lại phải nhận cái mess ấy ... giá mà bụp cho một phát được thì em cũng làm
    @chị : cũng có đứa đang chuẩn bị làm lễ với Thần điêu đại hiệp chị ạ
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ topic này cho bạn hiền
    Sungai,Buloh ở cái nơi này mà không chán thì mới lạ, xung quanh là rừng, một ngôi nhà với hơn hai chục mạng người, bữa ăn mà có đứa cũng cãi nhau õm tõi điếc óc quá...thật là...làm như đây là cái gia đình nhỏ bé của mình không bằng ngoài đường thì xe hơi chạy bạt mạng(đường cao tốc) khói bụi nhặng xị cả lên, vào công ty toàn nghe xí xa xí xồ, cái vốn tiếng anh nhỏ bé của mình chìm nghĩm, ở đây người ta dùng tiếng Malaysia kèm theo tiếng Trung Quốc, thôi kệ đụng đâu chơi đó vậy...vodanh ơi chúc may mắn nhá
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ không bình yên và trong lành như ở ĐL em nhỉ?
    Vodanh ui...... cố gắng lên em nhé!
    Chúc em luôn gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.
    Thỉnh thoảng nhớ lên đây kể cho mọi người nghe cuộc sống nơi đó của em thế nào nhé.
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ cần biết vậy thôi ....Mọi thứ bây giờ đối với người ấy không là gì hết ư ? " Người yêu là một phần nhỏ của cuộc sống " ...Đành vậy ...Cầu chúc người ấy luôn bình an ....
    Đalat mùa này dã quỳ vàng rực một góc đồi ....Tôi trở về khi không còn anh ở đó ...Mọi thứ sẽ lại bắt đầu với những nỗi trống trải ...Và con số 0 tròn vô vị ...Có lẽ vậy ...Biết cách chấp nhận cuộc sống là biết sống ....hic ...(nuocmattoilanuocmatcasau)
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tích tụ lâu ngày , hôm nay quyết định xả
    chết tiệt cái môn TK , học mãi k vào , cuối tuần thi rồi mà ếch làm được bài tập là lại khổ với lão thầy , là lại mất ăn tết như chơi
    ghét những đứa cao hơn mình , xin ít cao k cho để bây h toàn bị học sinh bắt nạt vì k tin mình " gõ đầu " chúng nó .cái mặt này doạ con nít còn k sợ huống gì mấy tên quỷ đó
    ghét đến đó , ghét nhìn thấy chúng nó , ghét đi làm nhưng k đi làm thứ k có tiền tiêu ...ôi kế hoạch miền trung của tôi
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại ĐL . Thật là mừng vì Hồ Than Thở không còn trơ đáy như lần trước viếng thăm !
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đời có lúc thật mệt mỏi
    quanh cuồng với mọi bận rộn
    hết đi học , đi trực , rồi đi dạy , hôm nào k dạy thì đi hoc , mà k đi học thì phải đi trực. ngoảnh đi ngoảnh lại một ngày trôi qua lúc nào không biết
    mệt mỏi ngày một tăng
    thậm chí k có thời gian soi gương nhưng cũng biết cái mặt mình lúc nào cũng có hai chữ buồn ngủ
    ôi nhiều thứ muốn làm trong một ngày mà sao chẳng thấy đủ time
    tham lam quá
    vậy mà vẫn có những kẽ hở để cho hắn chui vào
    rồi làm mình buồn
    không hiểu mình nghĩ gì
    không hiểu ?

Chia sẻ trang này