1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ "than thở " !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi chuminha, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê, hết bực rùi mà ta? Thấy cái kiểu hâm hâm khó hiểu là chịu ko được. Huynh đệ bấy lâu nay vậy mờ bi giờ chẳng muốn nói tới nữa
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, đang muốn hét lên, có Hồ than thở rùi.
    A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Trời ơi, buồn quá, chán quá, thất vọng quá, bế tắc quá.
    Phù, mệt ghê. Hét thật là mất sức nhưng nhẹ lòng hơn. Hãy bắt đầu một ngày mới nào. Ráng lên cho qua con trăng này. Hic.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thèm một chút nắng , một chút gió .Chợt nhớ câu hát " Nắng , gió Lâm Đồng
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tủi thân
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thèm ăn bánh ngọt
    nhớ cái xe bánh ngọt trên đường HXH
    ừm
    nhớ
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hình như dạo này ai cũng có nhiều chuyện để phải trút ra cả,dalat sương gió nên lắm kẻ mang u sầu....thôi thì...than thở nào...
    Dalat...ngày nắng sau cơn mưa....
  7. smallcat0402

    smallcat0402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phù, 1 tuần vất vả đã qua đi, cuối cùng với sự nỗ lực vựot bậc mình đã học xong chưong trình chuẩn bị cho môn thi ngày mai - hậu quả của một năm bỏ bê học hành quá đỗi......,Chậc, chỉ ngày mai là đựoc về nhà rồi, nhớ cái không khí se lạnh của xứ cao nguyên quá...Không biết liệu lần nay có đựoc lên ĐL để nhìn lại ngưòi ấy không, nhìn để rồi lại quay đi âm thàm như bao lần khác....Mà sao mình tìm hoài không đựoc kếyt quả thi đại học của T nhỉ , đã dò hết nửa ngày trời mà vẫn vô vọng.Ước gì.........
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Giờ mà có 1 điều ước, chỉ ước làm sao giết người mà không bị ở tù thôi......
    Nếu mà đuợc vậy chắc giết hết mấy thằng bên phòng bán hàng quá , bọn mất hết tình người
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    than thở gì nữa nhỉ....thấy thương mình quá thể....
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh hồn....

Chia sẻ trang này