1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ than thở...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hồ than thở...

    Ôi cái cuộc đời này

    Sao không cho người ta than thở.

    Mệt.

    Mỏi.

    Chán.

    Trăm năm trong cõi người ta
    Cuộc đời chỉ thấy thở ra hít vào.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cử hít thở đi
    ko có mợ thì chợ vẫn vắng mà''
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Topic này lập ra để than thở sao? hay đang lẽ bài này nằm trong nhật kí tâm lí học? nếu là để than thở chắc đắt khách đây.
    còn tui thì ko rãnh để than, cũng ko có gì để than, tôi chỉ cảm thấy thời gian đang cạn dần. thời gian đếm nguợc chứ không phải là chiều tiến.
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Thường trong một ngày , bạn cảm thấy vui vẻ nhất là lúc nào?
    với tôi thì thường là lúc.... tắm, trong khi tắm và sau khi tắm. khi tóc còn chưa khô. và đó cũng là lúc tôi thấy mình đạp trai nhất ^^ trong 1 ngày
    cũng giống như phụ nữ, họ thường đẹp nhất sau khi tắm, khi tóc còn chưa khô, tôi đặc biệt thích gần những ng phụ nữ tóc còn chưa khô. nhưng đó là tôi chỉ nói đến trạng thái đẹp tự nhiên của họ thôi nhá.
    còn khi 1 ng phụ nữ đẹp nhất thì tôi lại cho rằng đó là khi họ bắt đầu đặt chân vào tình yêu, hay đang sầu não trong ty, hay đang ở đỉnh cao ngọt ngào trong hành trình yêu, hay họ đang ghen
    mỗi trạng thái của họ lại mang một nét đẹp riêng
    và tôi là ng có thể nhìn ra điều đó. chỉ cần 1 ánh nhìn của lần đầu, tôi có thể cảm nhận đc, cũng có khi cảm nhận đc đây là mối tình đầu hay thứ mấy của họ, 2 ng đang yêu đó họ đã quan hệ với nhau chưa, ai yêu ai nhiều hơn, hay yêu vì cái j
    ôi
    trí tưởng tượng và cảm nhận của tôi thật ngông cuồng, không biết có đúng là vậy, chính xác là vậy hay ko. nhưng tôi vẫn tin vào nó , và vẫn cho là như vậy,ai làm j đc tôi?
    tôi thích tắm vào lúc trời chuẩn bị chập choạng , để rồi tắm song _ cuỡi con xe đạp đen khò khè ----- làm vài vồng
    nơi tôi ở với những khung cảnh thật đẹp, những con đường , những hàng cây dài song song và đặc biệt , những hàng cây đó lại...... có thể ăn đc quả,
    tôi thích nhất là con đường đi ra bờ sông , đường rộng thênh thang, ánh đèn vàng, và cực hiếm xe đi lại, chỉ lác đác những chú xe đạp như tôi, trải dài hai bên đường là hàng cây "roi" thực ra tôi chưa hỏi tên nó là j, nhưng quả của nó rất ngọt và giống quả roi . để rồi những buổi chiều sau khi tan học, rất nhiều cô cậu hoặc những đôi tình nhân đi dạo và hái quả líu lo.
    ra đến bờ sông, khung cảnh thật mềm, với những ả gió to, những tiếng còi tàu u u. đó là một con sông rộng và cái tên của nó cũng thật đẹp__Châu Giang. thi thoảng tôi hay ra đây nhắm bia một mình,
    nơi tôi ở là một hòn "đảo" 4 mặt là sông , bên trong có rất nhiều con suối nhân tạo nhỏ, trung tâm hòn đảo là hồ, một cái hồ khá to, tương đương hồ hoàn kiếm, nó cũng giống như hồ hoàn kiếm. trung tâm hồ lại có một hòn đảo nhỏ, là một cụm đất trồi lên như quả đồi mini, trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ khá già, bóng cây của nó tỏa ra , bao chùm 1/3 quả đồi.
    có thể ng ta không để ý, nhưng với tôi , cái cây đó là trung tâm, là con mắt của hòn đảo. trước đây, khi cái hồ này còn cho bơi, tôi cũng có lần bơi sang đó, và cũng ghé thăm nó đc vài lần.
    khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lên ( như đêm qua chẳng hạn)
    bao quanh hồ là những "cụm" nhỏ, thường là 2 ng, hay một nhóm ng, hiếm hoi hơn thì 1 ng ,
    tôi quên ko mang mp3, thế là lại càng cảm thấy sự thừa thãi cửa mình ở nơi này, nơi những ánh trăng lăn tăn dưới nước, nơi những cơn gió nhẹ vờn, nơi những tiếng thủ thỉ của các đôi tình nhân, hay những lùm cây run rẩy. và thế là......... tôi hát, hát nho nhỏ, khe khẽ, để nếu chẳng may làm phiền đôi tai của ai thì nó chỉ còn là tiếng nhạc ko lời . càng hát tôi càng cảm thấy sự cô đơn bao quanh, không gian như nặng thêm và đè xuống , tôi cởi hàng cúc áo, nằm xống và nhìn trời, rồi lại hát, tôi phát hiện ra trong khi nằm , tiếng hát dễ ràng đc hát ra từ bụng hơn, âm chầm hơn, và có thể hát ở mức âm trầm hơn . tôi nhìn lên và tìm thấy 1 ngôi sao sáng nhất , rồi đặt phịch đôi mắt của mình xuống đó.
    tôi ko dám nhìn vào ánh trăng, a trăng đẹp , tôi khao khát ánh trăng, nhưng nó lại quá sáng , sáng quá, và tuy nó ở gần tôi hơn, nhưng tôi lạ ko hưởng đc, tôi thích cái j đó xa hơn, cần cái j đó xa hơn.
    ánh sao thường khó tìm lại hơn. và cũng thật khó để biết, để đánh dấu , để đc chung thủy với nó trong đêm sau, nếu ta ko thật sự có nghề.
    tôi chợt cảm nhận thấy rõ sự cô đơn của 1 ng con gái, nó có thêm sự buồn tủi, càng tủi hơn khi bạn bè quanh cô tấp nập trong cuộc tình . cô thì ngồi đây, buồn thiu như nồi bánh ế ven sông_chợ chiều_cá ươn !
    dưới hồ , mặt nước lăn tăn , làm cho ánh trăng tản rộng. mặt nước thường vẫn vậy, nó luôn giữ cho mình một vẻ lãnh cảm . để khi nhìn vào nó, ng ta thật khó biết nó sâu nhường nào, những con sóng, những vòng xoáy vẫn âm ỉ ngày đêm trong nó, và cũng có khi cả một mắt bão khổng lồ nó___nó__ vẫn lặng im !
    đằng kia, một chiếc đèn trời đang bay lên. 1 một ước mơ nào đó tòi lên , lên trời theo nó.
    ta hỏi, bao giờ nó rơi xuống, bao giờ nó trở lại, và nó lại rơi vào tay kẻ khác thôi.
    những ước mơ vòng tròn. một vòng tròn những ước mơ, bắt đầu bằng nhiệt huyết, kết thúc bằng mãn nguyện hoặc nhiều hơn là quạnh quẽo. nhưng nhiều hơn nữa,
    những giấc mơ thường bị giết = những giấc mơ , và thế là ta sinh ra cụm từ. tuổi đời những ước mơ.
    cứ thế từng đứa con ước mơ cứ lần lượt đc sinh ra từ bà mẹ khao khát, bà mẹ vô minh ấp ủ. bồng bế
    và cũng chính bà mẹ lại lần lượt ném từng đứa con của mình xuống sông để tay bồng một đứa con khác.
    và nếu ai đó ko biết ước một giấc mơ thật sự thì xin hãy yên tâm,. ng ta sẽ dạy cho bạn điều đó, nhưng sẽ thật khó đấy
    bởi đa phần ng ta cứ thế, phang thẳng những giấc mơ vào mặt nhau , bắt nhau phải bồng bế, ôm ấp nó.
    có lẽ vì ko biết ước mơ là j, nên ng ta cứ bồng bế giấc mơ của nhau, lẫn lộn. lộn lẫn lộn.
    .............................................................
    "... tính tính tính tình tang tang tang
    cuộc đời mình như chiếc thuyền nan"
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    @ rả rích : thôi hãy để ngôn từ tắt lịm rồi chìm vào im lặng dịu êm.
    Tớ thấy chỉ có âm nhạc mới diễn đạt được nổi một tâm hồn bạt gió
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Thiển ý ^^ :
    chả có cái gì diễn đạt đc. nổi "một tâm hồn bạt gió "
    nếu có thể nói nó là như thế thì nó ko phải là nó
    .........
    ^^

  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tại dzì lên diễn đàn nên phải nói ra thôi
    nhiều lúc triển ý nhưng lại thiển ngôn
    chứ lúc nào cũng chuẩn mực chân lý ko nói ra đc thì biết làm sao
    có gặp dc ha.anh đâu mà dùng phuơng tiện touch để show mind
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    haha . mây thì biết đấy,
    ha.anh nhắm mắt vào đi, mây chỉ cho ^))^
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trên topic nay sống dậy topic cưa gái của Muabongmay còn đâu những giờ phút muabongmay rơi rào rải rác rả rích qua những topic.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    ^)^ hôm nay trời mưa, gần như 1 mình mình 1 hồ . tha hồ hát to, hát 1 lúc khản giọng , ngồi im...... và hòa mình vào hòn đảo, coi hòn đảo là bạn, bộ phận nào của nó cũng là bạn.
    đặt tay xuống thảm cỏ, rồi như truyền tình yêu vào lòng đất :)
    gần đây mỗi khi ty trong mình lớn quá, mình hay làm như vậy . đặt tay vào đồ vật j đó
    rồi cảm giác mình truyền ty cho nó, bạn có bao giờ yêu bàn phím chưa
    đặt tay lên nó, truyền ty cho nó ^^. ko biết nó có cảm nhận đc hem. nhưng mình thấy thật thoái mái, thăng hoa
    ôi la la, buông iem ra
    na na na, có con ma
    ma ma ma, cha cha cha ^)^
    pa pa pa di di cha.............
    _____________
    làm ng mà ko hâm 1 tí thì thịt bùn

Chia sẻ trang này