1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ than thở...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ai nhiễm độc than hãy tập hỷ tâm thức, hùng tâm chân công hoặc Vô thần kinh thì loại bỏ được độc ngay! Còn ai chuyên dùng độc tâm lí, luyện tà công thì phải sử dụng độc than thêm nhiều nữa.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thôi nào, thôi nào, đừng có xù lông lên như thế
    hơi tí là ghen
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    hehheh , cún gì đâu bạn ơi
    ________
    Con bé đi chơi khuya về , ng sạch ko một chút bụi vì.......( hơ hơ , đoán xem )
    nhưng vẫn phải tắm , vẫn phải tắm ......bực quá ( ^^ )
    Như một đứa trẻ tập đi
    nó loang choạng bước vào căn phòng nhỏ, đảo mắt nhìn quanh một hồi như tìm kiếm ( nhìn ko thấy vì mắt mờ nhá )
    và rồi...
    nó lao vào vồ lấy thứ mà nó mong mỏi kiếm tìm
    như đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ ,
    dỗi hờn nũng nịu
    nước mắt rơi lã chã
    bao nhiêu tâm sự trong lòng dốc hết
    phải rồi , dốc hết đi , cho nhẹ ng` ........
    Sau khi rút bầu tâm sự .......... nó bước ra ngoài .... gọi điện cho ....thằNg bÉ ........Sao rồi , còn say ko ? Oh , vừa chui từ Washington city ra , hê hê , nhẹ cả ng` ................
    ________
    2rarach : Ha.anh thì chỉ lọt đc. vào ......... cái thành của hollowheart thôi hahhahhah
    ko nhớ mây lắm . vì đi đâu chả nhìn thấy mây ^^
    nhỉ , mình vẫn thường đồng hành mà , nhỉ

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 27/06/2009
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ôi, thân gái dặm trường !
    gái ơi
    "về đi thôi hỡi em "
    cửa mẹ đang chờ, gái ngoan của mẹ .
    bé ngoan tồng ngông hôm nào, nào về với mẹ
    em hãy tin, nuôi niềm tin rằng
    hoàng tử của em sẽ đến . những hạnh phúc chân thật bền vững sẽ đến với em
    bé ngoan ơi, nào ! em hãy về,
    về đi thôi .
    nơi đó, nơi này, còn những ng ôm ấp em, yêu thương em,
    em hãy về !
  5. ctr111

    ctr111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá thể
  6. Phongca79

    Phongca79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hò ơi....sông quê nước chảy đôi bờ , để anh chín dại mười khờ thương em
    Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
    Làng em bên lở , Làng anh ở bên bồi
    Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
    dưới bến con đò chờ trông bóng mù u
    nhánh mù u con **** vàng quanh quẩn
    anh bao chiều tàn thờ thẫn qua sông
    em tan trường về con đò lên bến lở
    áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
    ơi... con sông quê
    bao năm đã lỡ...đã vùi
    đời bể dâu nên anh đã dạt quê người
    chiều nay bỗng nhớ cây mù u
    dòng sông in bóng em chiều thu
    về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa
    Sóng đời cuộn trôi lỡ rồi sông bên đó
    Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
    Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
    Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
    nhánh mù u còn **** vàng không đậu
    câu ca từ thời thơ dại ru sang
    sông quê trường làng con đò trên cát lở
    Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao lòng ...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jxxBRQnp3N
    Sông quê đâu rồi ?

Chia sẻ trang này