1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỔ TRỢ HỘI CHỐNG Ế - TẠI SAO ĐỘ TUỔI HÔN NHÂN NGÀY CÀNG TĂNG CAO - XƯA CÓ CÂU : " NỮ THẬP TAM - NAM

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ONGIA, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ONGIA

    ONGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    HỔ TRỢ HỘI CHỐNG Ế - TẠI SAO ĐỘ TUỔI HÔN NHÂN NGÀY CÀNG TĂNG CAO - XƯA CÓ CÂU : " NỮ THẬP TAM - NAM THẬP LỤC " THEO BẠN NGÀY NAY B

    HỔ TRỢ HỘI CHỐNG Ế - TẠI SAO ĐỘ TUỔI HÔN NHÂN NGÀY CÀNG TĂNG CAO - XƯA CÓ CÂU : " NỮ THẬP TAM - NAM THẬP LỤC " THEO BẠN NGÀY NAY BAO NHIÊU THÌ CHUẨN NÀO ? ? SẼ VOTE * MẠNH TAY CHO CÁC BẠN THAM DỰ ĐỀ TÀI NÀY ? NO SPAM - SPAM SẼ KỸ LUẬT VOTE 1*
  2. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0

    Bé mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già thì con nuôi. hà hà. Làm con trai sướng thiệt!
    em nghĩ 25-26 (Boy - tại chưa vợ) là hợp.
    Còn con gái - chịu
  3. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì hiên nay con gái thì 25->27
    còn các bác trai thi >30
    Vì lúc đáy kinh tế đã đủ, quan trọng nhất là ............Tình yêu đủ chín thì tuổi nào đâu quan trọng đâu?????????
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các thành viên già nhà 7X, Nhím cám ơn ONGIA đã hỗ trợ.
    Nhím nghĩ mức sống dân mình ngày càng cao, đòi hỏi cũng cao đến chóng mặt, suy nghĩ cũng hướng đến sự ổn định, dộc lập hơn chứ không theo kiểu "sao cũng sống được" là điều khiến mọi người lập gia đình muộn.
    Thử xem các kết quả hiện tại nhé (phát sinh, hệ quả của các vấn đề ấy sẽ tính sau)
    - Một cái đám cưới tổ chức ở thành phố bây giờ thường chỉ có "lỗ" chứ không có "lời" (sorry vì ko nên tính toán thế nhưng nó cũng là chi phí cơ mà) . Cách đây 3 năm khi Nhím tính lấy chồng thì nghĩ về mặt tiền trong tay phải có ít nhất 50tr. Còn bây giờ thì nghe bạn Nhím kể là có đến cả 100tr và phải chấp nhận là mất chừng 10tr -30tr sau cưới.
    - Một cái nhà nho nhỏ ở thành phố giá bao nhiêu nhỉ? Ở Quận 2 1 cái nhà cấp 4 nho nhỏ vị trí tàm tạm 60m2 giá đã 200tr - 300tr. Một cái nàh chung cư thì cũng thế. (Nhím đang tính mặt bằng thấp nhất) . Còn thuê nhà thì 1 phòng vừa vừa cho 1 cặp giá cũng đã ít nhất 500K. Có đủ chỗ để ở thoải mái chút thì ít nhất là 800K. Rồi việc sinh baby nữa, chỗ cho baby (chưa kể đến cho oshin)
    - Sinh hoạt phí của cả hai người ....
    ..............
    Thôi, đến giờ làm rồi chạy đã, gặp lại sau nhé
  5. ONGIA

    ONGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ thì hiên nay con gái thì 25->27
    còn các bác trai thi >30
    Vì lúc đáy kinh tế đã đủ, quan trọng nhất là ............Tình yêu đủ chín thì tuổi nào đâu quan trọng đâu?????????
    [/quote]
    ------------------------------------------------
    Bé mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già thì con nuôi. hà hà. Làm con trai sướng thiệt!
    em nghĩ 25-26 (Boy - tại chưa vợ) là hợp.
    Còn con gái - chịu
    --------------------------
    Hé nhô !
    Chào 2 bạn !
    Sân chơi của những người có uy và tín mà. Trước tiên cám ơn ý kiến đóng góp của 2 bạn sau, vote* như đã hứa để nịnh 2 bạn nè.
    ---------------
    Tiếp tục nào ......
  6. ONGIA

    ONGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    Riêng bài viết này hơi bị hay đấy
    Phúc đáp thôi :
    - Nhím đã chỉ ra một trong những nguyên gây ra hậu quả nghiêm trọng của cái vụ lập gia đình trể rùi . Nhưng còn một vài ... chục nguyên nhân nữa đó nha. ( Gia cả rùi chỉ dự đoán số lượng thui .....xin ý kiến ......xin tiếp thu...xin chân....ch ....â......n thành )
    - Còn đến vài chục cái nguyên nhân nữa phải không các bạn ....
    Vote * nịnh bạn Nhím nào.... tặng thêm cái hoa để lần sau Bạn Nhím nhớ đường vào
    Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ - sức khoẻ - ăn khoẻ ....
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chị em chúng mình cũng đi học như ai, 23 - 24 tuổi ra trường, đi làm ngăy thì 25 tuổi lấy chồng.
    Ai làm thêm cái cao học nữa thì 27 cũng có thể chống lầy, bác nào lại muốn phấn đấu nữa thì 29. Mà xu hướng chị em mình ngằy càng phấn đấu chẳng kém chi cái tụi có râu thế nên việc muộn chồng là đương nhiên và cũng phình phường thôi.
    Các bác nhẩy
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Anh 33t rồi , đã được gọi là ế chưa . Hu Hu
  9. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như mình đây nè! Từ cơ quan về nhà, cơm nước xong xuôi mỏi mệt chỉ muốn nằm lăn ra nghỉ ngơi, nghe nhạc, ngủ. Chấm hết. Hôm nào vui vui thì đi ăn, hát hò với mấy đứa bạn thân. Cũng là cao nhân ... í wên... cao tuổi rồi mà chưa có hứng thú mấy. Có lẽ do tại bây giờ đời sống cao hơn nên bản thân mình tự động thay đổi các tiêu chí một cách vô ý thức nên chưa tìm được một nửa của mình chăng???
  10. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì:
    Con gái: bây giờ độc lập và cầu tiến hơn, ra trường, đi làm và/hoặc đi học tiếp. Chưa muốn bước chân vào cuộc sống hôn nhân vội. Ai đã có đôi thì cũng không muốn cưới sớm, để còn phấn đấu chút ít cho công việc. Bây giờ mà lấy chồng- có con thì công việc đình trệ ngay, phải mất 3-5 năm là ít. Hehe, mà lấy chồng mà chưa có con ngay thì nhiều vấn đề phát sinh lém, tớ là tớ phản đối hai chân hai tay. Còn chị em chưa tìm thấy nửa kia thì cũng cứ tà tà, đến bao giờ gặp đúng người thì gặp, cũng ít chịu sức ép từ gia đình và xã hội hơn ngày xưa. nên không phải vội vàng lấy để mà lấy (cả cuộc đời đấy chứ ít à, dại gì mà vội). Thế là, chị em ta cứ nhìn nhau, thấy thuyền lên nước cũng lên. Tuổi kết hôn cứ thế lên theo. Túm lại theo tớ: 27 tuổi (âm) là vừa vặn, vừa được tuổi đẹp, vừa chín chắn, lại vừa đảm bảo SKSS. Còn tuỳ từng người mà du di, như tớ chẳng hạn: sẽ là năm 30 tuổi. Điều đó nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Đừng có chạy sang 5 năm lần 2 nhé, toi đấy .
    Còn con trai á: ba phải lắm, cứ theo con gái thôi. Con gái chưa muốn cưới thì biết cưới ai, thế là cũng muộn theo.

Chia sẻ trang này