1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hơ .. trút giận với cả bực tức, buồn chán vào đâu bây giờ ????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi KemChuoi, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hơ .. trút giận với cả bực tức, buồn chán vào đâu bây giờ ????

    Hị hị... theo báo cáo của các nhà khoa học thì một ngày ít nhất mỗi người sẽ có 2 phút bị trầm cảm, bực tức hay stress... Bây giờ em cũng đang bị như vậy .. Không lẽ gọi điện léo nhéo trút giận lên đầu "ai đấy" ??? Như vậy có lẽ không nên nhị... hic .. nhưng mà gậm một khối depressed thế này thì cũng chết thui. Những lúc thế này thì trút giận vào đâu nhỉ ?

    ....
    Nhật ký ngày xui xẻo
    Sáng dậy đang mắt nhắm mắt mở, thấy một cái new mesage trong điện thoại. Mở ra đọc, nội dung chả ra gì... mình bị shock... Không biết nên giải quyết sao, không biết sẽ nói với nó thế nào cho nó cảm thấy ít bị tổn thương nhất ? Không biết sắp tới sẽ làm sao để giúp nó vượt qua những thời khắc khó khăn ... Đầu óc bắt đầu liên miên... Trên đường đi học thì rõ ràng mình nhìn thấy đèn đỏ rồi, đèn cho người đi bộ sáng rồi, thế mình mới đi tiếp chứ. Thế mà cái thằng lái ô tô dở hơi từ đâu phóng đến lại còn bóp còi inh ỏi, hờ ... đang không để ý nên không biết nó sai hay mình sai ??? ( mình vẫn nhớ là lúc đấy đèn đỏ rồi mà ?? ) Tức thế .. nhưng may là vẫn chưa bị cái ô tô chó đấy húc cho một phát không thì bây giờ hồn phách cũng liêu xiêu rồi ..ặc ặc..
    Vào lớp học ...Bọn bạn mình lại bùng rồi, cóc có ai để buôn dưa lê thế là lại cắm cúi ngồi làm bài tập .. hờ - chắc ông thầy hôm nay thấy mình silence một cách nghiêm trọng ... Cũng hay !
    Giờ nghỉ, tranh thủ vào internet .. kết nối với mạng thông tin toàn cầu... lại đón nhận một cái tin .. **** ... thất vọng ... buồn.
    Mong chờ ngày mai vậy...Mà trong Horoscope nó bảo mình sẽ enjoy this evening mà ? nhưng mai lại có test ... enjoy thế quái nào được...
    Trưa ngày xui xẻo....Học bài để chiều làm cái test ...



    What is Love ??



    KEMCHUOI
    .
  2. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    vào địa chỉ này tha hồ cho em xả stress nhé
    http://www.ttvnol.com/forum/f_312
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    A Men , ban Kem chuối định thử sức sau chuyến đi xứ sở bò tót ạ ...
    you'll never walk alone
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Quả này bác beck cho thừa rùi .
    Cái đống bày nhầy chuối ông, chuối bố, chuối con, chuối cháu, chuối chắt, chuối chút, chuối .... nó lù lù trên kia rùi con rì nữa .
    Thui, chúc bạn kem chuối sau khi vặt hết cái đống chuối trên kia hít bức xúc mà làm bài cái test thật tốt đẹp nhờ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhà khổ thế đấy kem chuối ạ......cố gắng lên thôi, bao giờ về việt nam rồi sẽ sướng, hì hì....
    Một lời khuyên chân thành: hãy ăn chuối nhiều vào, bạn sẽ hết stress ngay tức thì
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cuối tháng cắn nhau đi các bác ơi

    Cười lên bạn nhé

    http://hocviennganhang.2ya.com
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ trút vô tư đi, gặp bất cứ cái gối nào trước mặt, CẮN cho nó một phát, rồi QUẲNG nó đi, thí là hết tức thui.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Amen, lâu lắm mới thấy Ran vào box82.... hì hì.... trông càng ngày càng xinh tệ, chết mất thôi.......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ông vi này vẫn chưa bỏ được cái tính thấy gái xinh là tít mắt ,thấy con gái nhà lành là xí xa xí xớn vào hiiiii ngượng quá đi.


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Amen .
    Mờ đúng là lâu lắm rùi mới nhìn thấy được ban Ran còn rì nữa . Nâng cốc mừng bạn Ran về chuồng cún đi nào
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 26/11/2002

Chia sẻ trang này