1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hổ vs Cá sấu/Sư tử/vv....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi captor_of_sin, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hổ vs Cá sấu/Sư tử/vv....

    Tôi xem chương trình thế giới động vật khá nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nói tới cuộc chiến giữa hổ với cá sấu, vv...
    Trên thực tế đã bao giờ hổ đánh nhau với cá sấu chưa??? Hổ đánh nhau với sư tử thì hình như có rồi và phần thắng đương nhiên thuộc về hổ rồi. Trong phần giới thiệu về hổ và sư tử của BBC có nói "có khá nhiều trường hợp sư tử bị linh cẩu giết", "...nhưng từ trước tới nay chưa có một báo cáo hoặc tin đồn nào về việc hổ bị một loài thú khác giết ngoại trừ con người, tất nhiên là loại trừ hổ con còn nhỏ thì chẳng nói làm gì...".
    Có bạn nào biết không chỉ bảo với????
     
  2. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hổ và Cá Sấu chưa đánh nhau bao giờ vì... chúng không tranh ăn là lãnh thổ!
    Hổ và Sư tử nếu có trọng lượng cơ thể bằng nhau mà đánh nhau thì Hổ chắc chắn sẽ bị thua đó bạn ơi!
    Chúng ta là người Châu Á nên chỉ biết đến Hổ mà Sư tử ở Châu Á không... nhiều bằng Hổ. Như nước Việt của chúng ta, trong rừng sâu không có Sư tử nhưng may ra còn có Hổ! Vì không có Sư tử để so sánh nên người Việt thường nói Hổ là "Chúa sơn lâm",... vì trong rừng Hổ hầu như không có đối thủ!!! (Trước đây, Hổ chỉ sợ duy nhất Trâu rừng vì chúng sống bầy đàn và rất đoàn kết; Có "báo động" là tất cả trâu khoẻ mạnh đều đứng xoay mông vào nhau và chĩa sừng ra ngoài, và đám nghé cũng như các con trâu già, trâu đau yếu được ưu tiên đứng vào trong... thật an toàn! Với một đàn Trâu rừng biết đoàn kết như vậy thì Hổ ... luôn tránh!). Nay cả Trâu rừng và Hổ đều được Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới bảo vệ rồi - Nguy cơ tuyệt chủng của chúngđang rất cao!
    Đối với Châu Phi là nơi Hổ và Sư tử có nhiều hơn Châu Á thì cuộc chiến tranh giành lãnh địa và thức ăn vẫn đôi khi xảy ra giữa Hổ và Sư tử - phần thắng thường thuộc về Sư tử vì sức mạnh của nó hơn hẳn Hổ. (Bạn cần biết: Sư tử không có bờm là Sư tử cái - Sư tử có bờm là Sư tử đực; Voi có ngà là voi đực - Voi không có ngà là Voi cái; không có ngà là voi cái; Công có đuôi dài là con đực - Công có đuôi ngắn ngủn là Công cái!...).
    Trong trường hợp mà bạn đã nói thì trên thực tế thường xảy ra:
    - Hổ và Sư tử đánh nhau thì phần thắng về Sư tử.
    - Sư tử đánh nhau với Báo thì Sư tử... thua.
    - Hổ và Sư tử không đánh nhau với Voi bao giờ nhưng Báo (Châu Phi) vẫn thích đánh Voi và vẫn thắng (nhảy lên cắn cổ Voi... là OK!).
    Trần Vương Việt.
    www.tranvuongviet.net
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  3. hihahuvn

    hihahuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, cái chủ đề của bác này đến là buồn cười. Em thì em cũng không chắc nhưng mà em nghĩ hổ với sư tử chưa chắc ai ăn ai, mà hình như phần thắng lại nghiêng về những chú sư tử đực, ngực nở, bụng thon, bờm xù, răng nhọn, nói chung là rất sport. Nhưng mà thường thì sư tử sống ở những vùng hoang mạc, còn hổ lại sống ở trong rừng rậm âm u nên cuộc chiến rất ít khi xảy ra, nếu mà có, em đặt cửa sư tử thắng, 1 chầu cafe.
    Việc sư tử, báo bị linh cẩu giết em cũng đã được xem trên VTV2, tuy linh cầu chỉ nhỏ như con chó nhà ta nhưng chúng sống theo tập quán bầy đàn, trông mặt con nào con nấy rất chi nham hiểm. Khi báo săn được mồi mà có linh cầu kéo đến đông, báo sẽ phải nhường lại miếng mồi cho chúng vì nếu chiến đấu, chỉ cần 1 sơ sẩy là phải trả giá ngay bởi hàng chục hàm răng sắc nhọn.
    Còn việc đánh nhau với cá sấu chắc chỉ có trong cổ tích, nó có nằm yên thì hổ cũng chả cắn được cái lớp da dầy cộm, xù xì của nó, dại gì kẻo gãy răng. Cá sấu thì lù khà lù khù, trong khi hổ lại vô cùng nhanh nhẹn, cho nên việc cá sấu đánh hổ chắc cũng chỉ là diễu võ giương oai, múa rìu qua mắt thợ xây chứ làm được trò trống gì. vả lại địa bàn hoạt động của chúng là khác nhau, một trên cạn, một dưới nước, đầm lầy thế nên hai loài này chắc không bao giờ đánh nhau. Nếu mà quây 2 con vào một chỗ hẹp cho đánh nhau, chắc chỉ 2 cái vẫy đuôi của cá sấu là hổ quay đơ ngay.
    hehe, tự nhiên thấy chủ đề này buồn cười, vào nói lăng nhăng tí, em ít chịu xem VTV2 nên chỉ nói theo cảm tính, chắc có nhiều sai sót, các bác bỏ quá cho.
  4. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Thời triều Nguyễn cũng có các trận đấu giữa Hổ và Voi tại trường đấu Hổ Quyền tại Huế (một dạng Colloseum của Vietnam). Trong các trận đấu này, Hổ thường bị bẻ nanh, cắt vuốt để hạn chế sức lực vì mục đích cuối cùng của trận đấu là Voi phải thắng. Đây cũng là cách mà các triều Nguyễn luyện voi trận.
    Câu hỏi của bạn khá ...thú vị
  5. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết tiếng Anh vào đây xem họ thảo luận con hổ hay con sư tử giành phần thắng nếu chúng đấu đầu với nhau:
    http://www.evcforum.net/ubb/Forum5/HTML/000378.html
    http://www.icalle***.com/showthread/t-814.html
    Cá nhân tôi nghĩ, nếu một con hổ to nhất mà chọi với một con sư tư to nhất trong loài của chúng thi hổ sẽ giành thắng lợi. Thứ nhất là vì con hổ to nhất chắc chắn là to và nặng hơn con sử tử to nhất rồi (vào www.bbc.com để xem thống kê, mô tả về đặc điểm cân nặng, chiều cao của hổ và sư tử). Thứ hai, con hổ nhanh nhẹn hơn con sư tử nhiều.
    Đó là ý kiến của riêng mình thôi. Các bạn nghĩ sao???
     
  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sư tử và hổ!! Đây là hai con thú ăn thịt dũng mãnh và ko ít người muốn biết kẻ nào chiến thắng vì một bên là chúa sơn lâm một bên là vua sư tử ! Trong tự nhiên thì hai vị chúa này sẽ chẳng bao giờ đánh nhau cả vì ko có lí do gì cho một trạn quyết đấu! Nhưng dc đánh giá là mạnh hơn và to lớn hơn ! Loài hổ siberi có khả năng giành chiến thắng cao hơn sư tử châu phi! (Sở dĩ tôi nói đến hai vị này là vì đây là hai đại diện mạnh nhất của hổ và sư tử! ) Nhưng to hơn và mạnh hơn chưa chắc đã mang đến thắng lợi ! Vì thế........
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được blue_libra sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 13/04/2004
  7. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp mà bạn đã nói thì trên thực tế thường xảy ra:
    - Hổ và Sư tử đánh nhau thì phần thắng về Sư tử.
    - Sư tử đánh nhau với Báo thì Sư tử... thua.
    - Hổ và Sư tử không đánh nhau với Voi bao giờ nhưng Báo (Châu Phi) vẫn thích đánh Voi và vẫn thắng (nhảy lên cắn cổ Voi... là OK!).
    Trần Vương Việt.
    Sư tử đánh nhau với báo là thua liền ! nên là báo thấy sư tử là chạy mất dép fải ko ạ? báo nhường sư tử thôi !!!he he he !!!
  8. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ai nói ta sợ mấy thằng sư tử????
    [​IMG]
  9. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tập luyện để "tẩn" mấy thằng sư tử!!!!
    [​IMG]
  10. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hừm,đợi bọn hổ,sư tử đấm nhau chí chết rồi mình lao vào cũng ko muộn!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này