1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hò Zzooo...Quan Lạn - Thung Nai - Mộc Châu - Phong Nha. Khởi động chuyến du hí dài ngày dịp 30/4/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bck666, 14/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết nhé, có bạn gì ở trên có người thân ở Trung tâm khí tượng thì hỏi luôn hộ.
    Bác mình có ng quen ở Quan lạng, Tulipman sẽ cố gắng xin contact để hỏi trực tiếp tình hình thời tiết ng dân ở đấy luôn.
    Cố lên mọi người ơi
  2. _auldlangsyne_

    _auldlangsyne_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tình hình trên biển thì có vẻ ổn rồi, chỉ còn tình hình trên đất liền thôi. Mai bà con nhớ mang áo mưa đầy đủ nhé (trong ngày nay và ngày mai chắc HN âm u và có mưa).
    Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui mới!
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Chiều nay bão về, sáng mai biển động mạnh. Các bạn tham khảo thông tin. Nếu có đk, nên hoãn đến tuần sau.
    Chiều nay 7/8:
    Bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh - Hải Phòng
    07/08/2008 07:10
    Hồi 4 giờ ngày 7/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ chiều ngày 7/8, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.
    Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Từ chiều nay (7/8), vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần chủ động đề phòng lốc xoáy và lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng.
    Theo TTDBKTTVTƯ
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2

    Cuối tuần này toàn miền Bắc sẽ mưa to và vịnh Bắc Bộ sẽ có gió cấp 8-9, thiết nghĩ với thời tiết này chưa chắc các tàu đi QL sẽ ra khơi. Các bạn cũng nên suy xét lại cẩn thận, đi trong thời tiết này nguy hiểm, chơi cũng ko chơi được, cảnh vật thì âm u xám xịt
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/08/3BA0534F/
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, tình hình là ngoài bão ra, còn có một dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn cho cả miền Bắc trong các ngày cuối tuần, vì thế em xin ý kiến cả nhà là có nên đi tiếp hay delay lại ạh, Cả nhà cho em ý kiến ngay nhé.
    http://www.nchmf.gov.vn/website/vi-VN/71/1/583/Default.aspx
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình.
    Bọn Khựa bẩn chắc lập đàn cho bão đi vào VN rồi
    Nếu fải quyết từ bây h thì mình ủng hộ delay 1 tuần.
    Còn nếu không thì để đêm nay tình hình thế nào rồi quyết có được không nhỉ?
  7. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    bọn em định chiều mai đi, máu lắm đấy, định bão cũng đi đấy
    chỉ sợ ra đến Vân Đồn k có tàu sang Quan Lạn thôi
  8. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đây nghiên cứu nhé, chính xác phết
    http://weather.yahoo.com/forecast/VMXX0024.html

    Em nghĩ cả nhà nên cancel lại, rồi gặp nhau vào rằm tháng 7, có nhà em, BG cùng đi (gần 50 mạng TTVNOL, hichic)
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Dear cả nhà, tình hình dún là cực kì tình hình ạh vì chiều nay bão đổ bộ vào miên Bắc nc ta, mà nó lại đi theo hg từ Quan Lạn vào Tây Tây Bắc, em nhìn hg đi của bão mà . Bão xong còn cái dải hội tụ nhiệt đới j nữa cơ, gây mưa *****ốt cuối tuần đúng là bọn Khựa bẩn làm trò rùi
    Tình hình là em vừa tổng kết ý kiến các mem là đi hay ở, thì kết quả là ở ah 10/16 votes. Nhà mình delay lại nhé ôi, những số 8 của nhà mình, 8 nam, 8 nữ, ngày 8 tháng 8 năm lẻ 8
  10. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đại hội lần 3,5 đê! hic hic.
    Các mems yêu quý! Người tính không bằng trời tính nhỉ. Hôm qua thấy nó cứ chùng chình ở hướng giữa tây và tây nam là biết hình như con mẹ bão này cũng muốn dừng lại chút để tham gia đại hội với chúng mình rùi. Từ xưa đến nay, các cụ đã nói cấm có sai"thuỷ hoả đạo tặc", nên giặc nước là kinh hoàng nhất phải không?
    Tớ là tớ ghét nhất cái vụ không mời mà cứ dòm dòm ngó ngó, soi soi xét xét kiểu này, lại còn ra vẻ ham vui ,khó chịu thật.
    Nhưng mà thôi. Mấy khi em nó lướt qua, thì để cho em nó yên tâm mà ra đi thanh thản, hướng bắc mà lên , tăng tốc ra hẳn giữa biển mà múa cho hoành tráng.
    Chúng mình lại cùng hát bài "Biển và ánh trăng"nhỉ! Có trăng, có biển , có những lòng nhiệt huyết, chuyến đi càng thêm thi vị rồi!

Chia sẻ trang này