1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hò Zzooo...Quan Lạn - Thung Nai - Mộc Châu - Phong Nha. Khởi động chuyến du hí dài ngày dịp 30/4/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bck666, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em đã hỏi xe ô tô 16 chỗ cho cả nhà Ho Zzoo rồi ạh, mới có báo giá là 1T đi về trọn gói, ông ý bảo là đang ko biết rõ địa điểm Thung Nai là ở đâu nên tạm thế đã ạh, có gì sẽ thương lượng thêm sau.
    Nhà Ho ZZoo tập 2 mình bác nào thu xếp được thì đi chơi trung thu trên hồ HB với cả nhà Ho Zzoo nhe Hiện thời có bác HVL, em và behindblueye là firm rồi ạh
  2. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đã xác nhận bạn vào danh sách đăng ký. Hãy bám sát, theo dõi diễn biến topic. Có lịch off đến tụ tập xác nhận chính thức nhé !
    Khá là nhanh nhạy, many tks nhé Chúng ta hợp đồng oto, đi chơi Thung Nai và 1 vài khu vực Hòa Bình trong 2 ngày đó với khoảng cách xa nhất ~ 120km. Với giá thuê đó cũng có vẻ ổn đấy
    Chuyến đi Thung này, tất cả thành viên tham gia đều thuộc nhóm Hò Zzxoo Thung Nai rồi nhỉ
    ========​
    * Lượm lặt một số bài viết về chủ đề Trung thu:
    + Ý Nghĩa Tết Trung Thu:
    Chắc Quý Vị và Các Bạn ai cũng biết Lễ Trung Thu, mà người Việt ta cũng gọi là Tết Nhi Đồng, chữ Trung có nghĩa là giữa, và Thu là mùa Thu vì Tết Trung Thu được cử hành vào giữa mùa Thu vào rằm tháng Tám âm lịch. Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những ***g đèn muôn mầu vạn sắc, với bao hình thù, và nhiều loại bánh khác nhau: Nào là bánh Trung Thu, bánh in, bánh dẻo, bánh bía... Trẻ em đón Trung Thu cầm trong tay chiếc đèn xếp, đèn ***g, đèn ông sao, đèn cá chép, hay xe hơi, máy bay, tàu thủy ... với màu sặc sỡ được thắp sáng, chúng kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ.

    Quý Vị và Các Bạn có biết Tết Trung thu bắt đầu lúc nào không? Theo sử sách, Tết Trung Thu đã có cách đây ít nhất 2.000 năm. Từ thời xa xưa, các vì đế vương có tục lệ tế mặt trời vào mùa xuân và tế mặt trăng vào mùa thu.
    Cũng có người cho rằng Trung Thu đến từ đời nhà Đường vào niên hiệu Khai nguyên nhà Đường (713-741), nhân một đêm Trung Thu, nhằm ngày rằm tháng tám vua Đường Minh Hoàng (hay Đường Huyền Tông Lý Long Cơ) thấy ánh trăng vằng vặc, gió mát hay hay, nhà vua dạo chơi, ngắm cảnh trong vườn ngự uyển cùng hoàng hậu là Dương Quý Phi uống rượu ngắm trăng, nhà vua mơ hồ thấy trong điện lưu ly bấy giờ sáng rực. Những nàng tiên cực kỳ xinh đẹp đang uyển chuyển múa hát theo tiếng nhạc du dương làm mê hồn người. Đường Minh Hoàng càng nhìn càng ngây ngất, quên cả trời gần sáng đến nỗi La Công Viễn phải nhắc nhở nhiều lần nhà vua mới chịu rời gót.
    Có một truyền thuyết khác về Tết Trung thu được lưu truyền ở Trung Quốc từ thế kỷ XIV. Ngày ấy đất nước này đang bị quân Nguyên Mông chiếm đóng. Ngày rằm tháng 8, nhiều phụ nữ đã giấu mật thư trong những chiếc bánh để báo cho những người lính biết: dân sẽ treo những chiếc ***g đèn nhiều màu sắc trước nhà báo hiệu mọi người đã sẵn sàng tham gia khởi nghĩa. Từ đó, rằm tháng 8 hàng năm được coi là Tết Trung thu, vào dịp này người ta thường làm các loại bánh trái, ***g đèn đủ màu sắc để đón trăng.
    Tết Trung thu của người Việt Nam thường gắn liền với hình ảnh chị Hằng, chú Cuội. Vào rằm tháng 8, người ta bầy cỗ Trung thu trong khung cảnh trăng thanh gió mát với những đặc sản của mùa thu để tạ ơn trời đất. Dù Tết Trung thu có nguồn gốc ngoại nhập hay nội sinh thì từ lâu đã ăn vào tâm thức của mỗi người Việt Nam và trở thành một trong những nét đặc trưng về bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày xưa, Tết Trung thu là dịp để mọi người cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tạ ơn trời đất...
    Thưa Quý Vị & Các Bạn, khi nghĩ đến Trung Thu, chắc ta không quên hình ảnh một đêm trăng thu trong nhiều năm trước, hay cảnh vua Đường và Đường Phi Phi một trong 4 phụ nữ đẹp nhất Trung Hoa mệnh danh là Tứ Đại Mỹ Nhân, nhà vua và hoàng hậu uống rượu ngắm trăng.
    ...
    + Những sự tích về tết Trung thu:
    Tết Trung thu đúng vào ngày rằm tháng 8, giữa một mùa đẹp nhất, trăng thanh. Vì vậy, mà còn được gọi là ?oTết trông trăng?.
    Tết Trung thu năm 1946, Bác Hồ đã viết:
    Trung thu trăng sáng như gương
    Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

    Vầng trăng của rằm tháng 8 đã gắn liền với các thần thoại, huyền thoại, chuyện cổ tích lưu truyền cho tới ngày nay.
    Câu chuyện Thỏ Ngọc là câu chuyện thật cao đẹp và cảm động. Thời đó nhiều năm mùa màng thất bát, người và vật ăn thịt nhau để tranh giành sự sống. Thỏ là loài vật yếu đuối không đi được xa để kiếm ăn đành rủ nhau quay quanh bên đống lửa để chống chọi với đói và rét. Trước cảnh khổ ải, khó khăn như vậy, một con thỏ đã nhảy vào đống lửa, thui mình làm thức ăn cho đồng loại của mình, mong tồn tại giống nòi. Khi đó Tây Vương Mẫu đi qua, thương cảm vì nghĩa khí của con vật, người đã nhặt đám xương tàn của con thỏ đó, phù phép cho nó thành hình hài bằng ngọc và được trường sinh bất tử trên cung trăng.
    Câu chuyện thứ hai, con thiềm thứ (con lân hoặc hổ phù) chính là Hằng Nga, vợ của Hậu Nghệ vua xứ Hữu Cung có tài bắn tên giỏi. Thiềm thứ hơi giống con cóc nhưng lại có sừng mềm, bụng có một dấu vết chữ bát màu đỏ. Hậu Nghệ được Giao Trì Vương mẫu ban cho viên thuốc trường sinh bất tử. Khi chàng vắng nhà, vợ chàng nuốt trộm thuốc rồi bay lên mặt trăng xin Thái Âm thần nữ chở che. Về nhà thấy mất thuốc và cả vợ, Hậu Nghệ tức quá quyết đi tìm vợ mình. Lúc bấy giờ có tất cả 10 mặt trời, chàng ngỡ vợ mình trốn ở đó liền bắn rơi 9 mặt trời và chỉ để lại 1 lấy ánh sáng ban ngày cùng với mặt trăng để có ánh sáng ban đêm dùng cho mình đi tìm vợ. Chàng có ngờ đâu Hằng Nga, vợ chàng đã đội lốt con thiềm thứ náu ở cung trăng.
    Ngoài 2 con vật trên, cung trăng còn có Cây Quế đỏ. Sự tích như sau: Cây quế này cao 105 thước, đường kính 3 trượng, gỗ và vỏ cứng đanh như thép. Có một người tên là Ngô Cương đã tu luyện đắc đạo trên thượng giới, nhưng sau đó không trung với đạo Trời, làm nhiều điều càn rỡ nên bị Ngọc Hoàng đày xuống cung trăng bóc vỏ cây quế đỏ, nhưng vỏ cây quế cứng quá, do vậy đến nay mỗi khi chúng ta nhìn lên mặt trăng thì thấy bóng người hơi gù bóc vỏ cây quế, người đó chính là Ngô Cương. Phải chăng Ngô Cương đã dối đạo bị Trời đày nên thành ?oThằng Cuội? trong ca dao của ta:
    Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
    Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời...

    ...
    + Tết Trung Thu:
    Tết Trung Thu xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp phố phường...
    Tôi còn nhớ lõm bõm một vài bài hát về Trung Thu, Trung Thu với tôi có nhiều kỷ niệm nhẹ nhàng và mang nặng những man mác suy nghĩ về quê hương yêu dấu .
    "Ánh trăng sáng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già" là hình ảnh thong dong nhẹ nhàng biểu tượng của Việt Nam mà tôi quen thuộc từ bé. Mùa trăng sáng nhất là rằm tháng tám, nhưng thật ra, tập tục mừng trung thu cũng là của người Trung Quốc mà chúng ta ky cóp lại. Còn cây đa thì khác. Cây đa bản đình được xem như là biểu tượng của làng quê đất Việt là truyền thống, nguồn cội Việt Nam ta.
    Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
    Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
    Cây đa cũ, bến đò xưa
    Bộ hành có nghĩ nắng mưa cũng chờ

    Hình ảnh một cây đa sừng sững, dẻo dai và một bến đò man mác gió lộng làm gợi nhớ đến miền Bắc nước Việt. Nhưng cũng như nhiều đứa trẻ khác lớn lên với cổ tích Việt Nam, cây đa là nơi có thần linh, có Bụt hiện ra ban phát hạnh phúc và no ấm cho những đứa bé khốn khổ.
    ...
    * Lượm lặt một số hình ảnh về Trung thu 2007:
    [​IMG]
    Những quả bong bóng xà phòng làm cho đêm hội trở nên mới lạ.​
    [​IMG]
    Người lớn cũng lạc vào "rừng" bong bóng.​
    [​IMG]
    9x trang điểm cho mình những mái tóc giả nhiều màu sắc.​
    [​IMG]
    Xuất hiện nhiều mặt nạ quái đản.​
    [​IMG]
    Cả gia đình cùng đi đón trung thu sớm.​
    Thả đèn hoa đăng​

    Được bck666 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 28/08/2008
  3. bck666

    bck666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    bck vừa tìm hiểu, tham khảo thêm thông tin thì dự kiến kinh phí cho chuyến đi này rằng thì là mà nếu đi oto ( đc tập trung hơn fần nào trên đường đi và về ) cỡ 400k - 500k/ng nhé.
    Với nhóm đi xe máy chắc cỡ khoảng 300k/ng.
    Hiện tại cứ dự kiến là vậy. Thiếu - Thừa thì Thu - Trả ngay trong chuyến đi. Nếu quĩ chung còn lại chút thì có thể để dành chi cho buổi off tụ tập - tổng kết sau chuyến đi
    Được bck666 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 29/08/2008
  4. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình đặt 1 hòn gạch nhé tạm thời vậy để rủ thêm 1 vài bạn.
    Mình đi xe máy
    Tên: Hùng
    Ym! : hoabien2005
    ĐT : 0943193639
    Được HungADSL2 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 30/08/2008
  5. goggle82

    goggle82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đi Thung Nai rồi, đẹp cực. Ăn uống trên đấy cũng gọi là ok: Ngon, bổ và rẻ.
    Nhưng ngắm trăng trên Thung Nai và đốt lửa trại chắc là đẹp lắm
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đã có lịch off chưa bác ơi? 2/9 bác Bin có đi đâu ko
  7. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    H cho anh đăng ký thêm 1 chân nhé. Đi ô tô cho lành.
  8. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    @Bacnamvn: Okie anh :D
    @haha1234: mạn phép bác bck trả lời bạn nhé. Theo tinh thần hôm trước có nói chuyện với bác ý thì tầm chủ nhật này 7.9 sẽ offline bóng bàn lịch trình và phân chia các grp, chi tiết chúng ta cùng đợi bác bck post lên sau
    Được B_orieNTed sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 30/08/2008
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Giá đó không ổn đâu nếu chỉ đi đến Thung Nai thì giá đó ổn nhưng đi lòng vòng thêm thì không có giá đó đâu.Xe đời 2006,2007 giá 5000đ/1km trở lên,xe đời 2008 thì đắt hơn
  10. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giá đó không ổn đâu nếu chỉ đi đến Thung Nai thì giá đó ổn nhưng đi lòng vòng thêm thì không có giá đó đâu.Xe đời 2006,2007 giá 5000đ/1km trở lên,xe đời 2008 thì đắt hơn
    [/quote]
    Cám ơn bác góp ý ạh, đúng là em mới hỏi là quãng đường tầm 100km thì ông chủ xe báo giá là 1T. Chắc sẽ bàn thêm sau vụ thuê xe khi biết chính xác quãng đường và các địa điểm đưa đón đoàn đi ạh.

Chia sẻ trang này