1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián buồn như con chuồn chuồn
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic bé panda mà đi theo anh iu gì gì ấy thì giacat tôi sống với ai? chán quá!
    công nhận trình độ câu bài của hội gà càng ngày càng tinh xảo và tinh vi con tinh vít!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , hôm nay trời nhẹ mây cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn .
    ( chắc là nhớ người iu đây , người yêu ơi giờ này em ở đâu ? )

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tớ có câu đâu
    Tớ trả lời câu hỏi của bé Swit đấy nhá
    Sol
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    đây là tâm lí chung thôi
    cảm thấy có 1 cái gì đấy ko còn như xưa nữa
    tâm lí bị gò bó
    trước khi post bài lại phải nghĩ ngợi, ko còn thoải mái vui vẻ
    chán thật đấy

    Have you ever really loved a woman?
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chết thật ! các bác định biến topic này của Sweet ..thành nơi trút bỏ nỗi buồn đấy à ?
    nguy hiểm thế ?!


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  7. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đây sẽ là bài câu cuối cùng của em,em đã trở lại là dân đen rồi,chả thể câu được nữa

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    chán thế nhỉ hay là lại làm bữa rượu tập thể như hôm nọ là lại có hứng ngay ấy mừ

    Nqh_bonbon

  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    sao đời bất công thế,cái bọn nhà giầu thì có tiền còn bọn nhà nghèo thì thiếu tiền nhỉ,nghĩ mãi ko ra thành ra chán...
    Goatee
    Được sửa chữa bởi - de vào 02/06/2002 18:04
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, khó nghĩ quá

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này